Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/08/2024


Cách Thành phố Quy Nhơn hơn 40km là khu tiểu chủng viện của Công giáo, khu này gọi là Tiểu chủng viện làng Sông, cũng là nơi đặt nhà in Làng Sông năm xưa, trở thành một trong ba cơ sở in sách Quốc ngữ đầu tiên ở Việt Nam. Là trường tu học của các thầy dòng triều, để sau này làm linh mục.

Cha vợ TM hồi còn trẻ cũng học ở trường dòng này. Ông kể con nghe về ma thổi đèn. Thông thường sau giờ cơm chiều của các thầy thì vị linh mục quản giáo đều nhắc nhở các tiểu chủng sinh là ban đêm hễ sau 22h các thầy nào có đi vệ sinh đêm thì hãy rủ thêm người nữa cùng đi, đừng có đi một mình.
Một hôm ông vì bị tào tháo rượt nên đã đi trước đó 2,3 lần, và lần này là 2h sáng nên ông ngại không dám làm phiền bạn học, ông đã tự cầm đèn dầu để đi vệ sinh. Khi vừa vô tới phòng, ông đặt cây đèn bên cạnh, vừa tuột cái quần chưa kịp gì cả… Thì ông nghe rõ ràng 2 tiếng " phụt..phụt..' vừa nhìn thấy cây đèn bị thổi tắt mất tiêu, ông sợ quá, kéo quần bỏ chạy thẳng về phòng…

Ổng kể thêm, đặc biệt trước sân là những hàng cây sao hàng trăm năm tuổi được trồng thành hàng thẳng lối tạo cảnh quan đẹp, trong đó có nhiều cây sao to lớn và rất mát, cứ buổi chiều khoảng 18h trở đi khi các thầy đi dạo quanh sân cho mát thì nghe ở trên những tán cây tiếng trẻ em, người lớn, nói chuyện, hát hò, nô đùa. Các thầy nhìn lên thì chỉ thấy tối thui chứ không thấy gì cả, trong khi vẫn nghe rõ ràng. Chuyện này các thầy mặc dù ai cũng sợ, nhưng dần dà cũng quen với những hiện tượng ma quái này...
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.