Trang 1 / 1 trang

Vong linh ở đình, miếu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 11, 2011 7:15 am
gửi bởi Triệu Thông
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 09/07/2024


Triệu Thông mới được nghe một người bạn cùng lớp kể lại một câu chuyện siêu hình vừa mới xảy ra hôm 25 tết âm lịch vừa qua. Triệu Thông xin phép kể lại để cùng các bạn đạo tham khảo thêm.
Bạn Triệu Thông tên Lợi, sống ở thị trấn Ngãi Giao, thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Gần quê nhà Lợi có một 1 hàng cây điệp rất lâu năm từ thời Pháp để lại. Nơi đây vào năm 1995 có mười mấy học sinh bị chết vì nghịch những bom bi còn sót lại sau chiến tranh, sau đó cũng có thêm nhiều người chết ở đó nên người ta có lập một cái miếu gọi là miếu ông Hổ. Nghe nói miếu đó rất linh thiêng. Gần miếu đó là bệnh viện tâm thần Bình Đa.

Ngày 25 âm lịch Tết vừa qua, Lợi về quê ăn Tết. Lần nầy Lợi về không thấy đứa bạn hàng xóm tới chơi nên Lợi tìm đến nhà nó hỏi thăm thì được biết là nó đang ở trong Bệnh viện tâm thần Bình Đa.
Gia đình đứa bạn kể là trước đó, khi nó đi ngang qua miếu ông Hổ, và khu vực bệnh viện tâm thần thì thình lình nó có cảm giác bị ma nhập, nhưng nó vẫn cố gắng lái xe chạy về nhà. Về đến nhà thì nó biểu hiện triệu chứng hoảng loạn, rên rỉ, than thở nên người nhà nó nghĩ nó bị thần kinh và đã đưa thẳng nó vào bệnh viện tâm thần. Khi đến đó thì mới biết là có nhiều người khác cũng có những triệu chứng giống như nó vừa mới nhập viện.

Vị bác sĩ có lẽ đã có kinh nghiệm về những trường hợp nầy nên ông xin nói chuyện với vong hồn đã nhập vào những bệnh nhân của ông. Ông được những vong đó trả lời họ là những người ở miền Bắc vào, họ bị chết do chiến tranh và họ yêu cầu Bác sĩ hốt cốt họ đưa về quê vì họ muốn được về với gia đình vào dịp Tết.
Vị bác sĩ đồng ý làm theo yêu cầu của các vong linh, ông mua các vải vóc theo yêu cầu và mời thầy pháp về để tìm mộ phần các vong linh. Kết quả xảy ra rất nhanh chóng bất ngờ. Trong buổi sáng họ tìm được 2 bộ hài cốt và buổi chiều tìm được 2 bộ hài cốt nữa.
Mọi việc xong thì những người bị nhập xác được trở lại bình thường và được về nhà. Người bạn của Lợi cũng bình thường trở lại và về nhà ăn Tết với gia đình.

Thật là hay, và may mắn cho những bịnh nhân được bác sĩ trị liệu đúng cách, nếu không thì họ sẽ bị coi là người điên và bị uống thuốc an thần dài dài thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị điên thiệt.

Triệu Thông

Vong hút thuốc ở miếu ông Hổ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 22, 2012 11:58 pm
gửi bởi BleuVent
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 09/07/2024


Con xin đảnh lễ Sư Tổ Triệu Phước, Đức Thầy Nguyễn Mai,

Vent xin vội chia sẻ cùng anh chị em đồng môn về việc mới được thấy tối nay. Ở Đà Lạt có một cái miếu cổ thờ ông Hổ cũng rất lâu rồi, nằm trước một con hẻm nhỏ ở chợ Cẩm Đô. Nhiều tin đồn nhưng hôm nay mới được tỏ tường! Trên miếu thờ nhỏ có cái mái xéo, không rõ phải hoa mắt mà thấy một người ngồi trên đó đang rít điếu thuốc bự bằng bắp tay quấn bằng lá cây. Tuy trời tối không thấy rõ nhưng không hiểu tại sao trong đầu lại biết rất rõ người đó đang hút thuốc bự quấn bằng lá cây. Người đó bự con ngồi vắt chân trên nóc miếu ông cọp, nhìn vừa lạ vừa quen. Khi nghĩ ra nhìn lại thì không thấy nữa... Bản thân Vent nghĩ đó là ông Địa vì biết ông Địa thích hút thuốc, nhưng không nghĩ ông hút "dữ" vậy...

Chúc mọi người tinh tấn trên đường tu học.

Cái miếu giữa đồng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 05, 2014 9:51 pm
gửi bởi onlyyoumr
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 09/07/2024


QT. xin kể lại chuyện gặp ma.

QT. về nhà ngoại ngủ, từ nhà tới nhà ngoại phải đi qua 1 cánh đồng tầm 2 km, giữa cánh đồng có 1 cái miếu. Tầm 10h đêm, QT. đi xe máy 1 mình về gần tới đoạn giữa cánh đồng, thì gặp 2 người phụ nữ mặc áo bà ba màu trắng đang đi bộ, 1 người lớn và 1 người thì nhỏ, tóc dài ngang hông...

Mới nhìn ngang thì thấy, QT. nghĩ giờ đã quá khuya ở dưới quê thì sao còn người đi, nghĩ nghĩ QT. quay lại thì 2 người đó biến mất @@, làm giật mình. Sợ quá, QT. chạy 1 mạch về tới nhà ngoại để ngủ, không nghĩ tới chuyện đó nữa.

Hôm sau về, lúc đó mới thấy ngay chỗ 2 người phụ nữ đi bộ đó có 1 cái miếu, kể lại với mấy dì chỗ QT. bán hàng, mấy dì có kể là xưa có 1 người phụ nữ bị giặc Tây hiếp dâm tới chết ở đó, còn 1 người nữa thì bị tai nạn giao thông, xin đi quá giang lên trên ngã 3 Cây Xoài (cách cánh đồng 3km) thường thì tới cánh đồng biến mất... ai không cho họ đẩy cho té xe, thật may QT. không bị họ quấy rối. Về nhà QT. niệm chú với thắp nhang, cầu xin chư vị giúp đỡ.

Sau hôm đó, mỗi lần về trễ thì không gặp nữa!
Cám ơn các anh chị đã ghé xem!

Vong ở đình thần Tân An

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 21, 2018 11:18 pm
gửi bởi Trà My
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 09/07/2024


Trà My được nghe từ chị Thảo, người chứng kiến câu chuyện có liên quan đến đình thần Tân An, khu di tích ở gần cầu Ninh Kiều Cần Thơ quê chị.

Câu chuyện bắt nguồn từ vụ cướp ở quận Ninh Kiều những năm trước 1975. Hai tên cướp giết chết một người đàn ông để lấy chiếc xe máy và dìm xác ông ta dưới đìa sông. Ông đó về nhà báo mộng cho vợ mình, nói rõ nơi bị dìm xác, và cho biết ngày mai bọn cướp sẽ đem bán chiếc xe máy đó vào ngõ kia và chỉ rõ nơi đó.
Hôm sau có người đem xe máy của ông đến ngõ đó rao bán và người ta cũng tìm thấy xác ông ở nơi ông đã chỉ. Hai tên cướp bị bắt giam vào Khám Lớn ở Ninh Kiều (nay là di tích lịch sử) và sau đó vượt ngục. Bị đuổi bắt chúng chạy vào đình thần Tân An trốn và cuối cùng bị cảnh sát bắn chết do không chịu ra đầu hàng khi cảnh sát bao vây.

Nhà của chị Thảo ở gần đình thần này, người dì thứ 4 của chị hay đi cắt cỏ cho bò ăn ở gần đó. Một hôm đi chăn bò về, dì có dấu hiệu bị nhập, la hét quậy phá, cử chỉ điệu bộ như đàn ông và mạnh phi thường, người thì ốm yếu mảnh mai nhưng bao nhiêu người đàn ông cũng không khống chế nổi. Nửa đêm, dì còn đòi luộc gà cho dì ăn là gia đình phải đi luộc, đòi hỏi mà người nhà không làm theo thì dì quậy tưng bừng.
Người anh của dì là cậu chị Thảo lúc đó cũng ra oai nạt nộ lấy cây roi đánh vào người dì để trừ tà nhưng dì cười bảo: "Mày đánh cái xác nó đau, chứ mày đâu có đánh được tao, tao sợ mày à, đánh nữa đi đánh đi, HÁ HÁ!." Được một lúc thì lại nói rằng "Tao không đau, nhưng tao thương cái xác bị đau nên tao tạm đi ra".
Vài bữa sau dì bị nhập lại, vong nói qua xác dì là vong yêu dì 4, thấy người con gái này hiền tội nghiệp, hay bị người nhà ăn hiếp, vong muốn bắt đi làm vợ mình, vong không xưng tên tuổi nhưng nói mình bị bắn chết trong đình thần Tân An và nói ra ngày chết.
Những người lớn vùng đó đều đoán ra được là vong của hai tên cướp vì ngày chết đó trùng với ngày 2 tên cướp bị bắn ở đình. Vong yêu cầu người nhà dì 4 cúng cho họ, và hằng năm phải cúng giỗ cho họ, và cấm người nhà không được ăn hiếp dì 4, nhất là ông anh trai hay đánh dì. Gia đình đồng ý và làm theo thì vong xuất đi không có nhập về dì nữa.
Cho đến hiện tại đã được mấy chục năm rồi, chị Thảo kể năm nào gia đình chị cũng làm giỗ như làm giỗ cho người nhà và dì 4 cũng sống yên ổn tới giờ.

Theo chị Thảo thì hai vong đó rất là phá. Khi thấy người lạ nào cứ đi tới, đi lui, lòng vòng trước khu đình hoài là người vùng đó biết do hai cái vong đó chỉ đường cho đi lòng vòng. Gặp như vậy thì phải kêu lớn cho người ta tỉnh lại.

Bài xem thêm
[*]Vong linh chết oan

Gặp ma ở Đình làng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 30, 2021 7:07 am
gửi bởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 09/07/2024


Vợ chồng ông Tám ở Cầu Kè, Trà Vinh, xẩm tối đi giăng lưới về. Ông Tám cũng có nhậu trước đó rồi. Họ đậu ghe ở mé sông trong cái Đình. Bà Tám lên trước mần cá, ông nhà thì nán lại tắm. Thấy lâu quá bà Tám ra kêu không thấy đâu mới la làng. Ba vợ Cafeden nhà gần đó cùng vài người nhảy xuống bờ sông mò kiếm mà không thấy. Tới khi thợ lặn lại không hiểu sao gặp xác ngay chỗ mé sông mà mọi người ban nãy đã tìm.

Chuyện cũng không có gì cho tới vài ngày sau, khi ở Đình có buổi cúng. Lúc này cũng vào buổi chiều. Cả xóm đang cúng thì có một ông cụ già bất ngờ nói: "Đứa nào từ dưới sông bò lên vậy bây".
Nghe vậy mọi người nổi da gà hết. Không ai bảo ai, đều nghĩ là ông Tám. Đình thì sát mé sông mà, nhìn ra là thấy chỗ ông Tám chết luôn. Không ai bảo ai mọi người tản ra đi về. Đúng là ban ngày cũng gặp ma chứ đợi gì đêm hôm.

Chỗ ông Tám chết cũng từng có vài vụ chết đuối như vậy. Đình này cũng có nhiều người chạy ghe ngang qua thấy nhiều hình ảnh lạ, họ cho là ma hay như một bà nọ đi đêm về ngang Đình la làng vì đạp lên (như lời bà nói) một con rắn to dữ lắm. Khi mà mọi người rọi đèn xung quanh thì không thấy. Chuyện này làm bà đó không dám đi ngang Đình luôn.