Đụng độ ma nữ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024
Để tôi ở 1 mình mãi không ổn, nên mẹ có nhờ 1 bà cô được gọi là bà trẻ lên ở cùng. Ở được 1 thời gian yên ổn cho đến 1 hôm tôi đang ngủ bỗng toàn thân và đầu trở nên nặng trĩu, mở mắt ra nhìn thì thấy khoảng chục cái đầu đang chụm lại thành hình tròn nhìn xuống mình, có cái đầu nhìn rõ mặt có cái đầu chỉ là 1 khoảng tối, có trai có gái. Có kinh nghiệm từ lần trước nên tôi biết mình đã gặp ma, cố gắng ngồi dậy cho chân xuống nền gạch để cảm nhận rõ cái lạnh của sàn gạch thì mới biết mình đang tỉnh chứ không phải mê, bỗng tôi quay đầu nhìn sang bên trái thì ngồi ngay cạnh mình là 1 cô gái tóc dài, mặc cái áo dài màu trắng (áo giống áo ngủ dài đến tận gót chân), nhưng không có khuôn mặt. Ẩn trong bộ tóc dài đó là 1 khoảng tối, tôi liều mình vươn người lại gần cô gái và cố áp sát vào mặt cô gái để cố nhìn ra khuôn mặt cô gái xem là xinh hay xấu ra sao. Đồng thời trong đầu mình nghĩ rằng: "Hiện khuôn mặt ra đi, kể cả đầu lâu xương chéo cũng được, còn không thì cút xéo lần sau đừng đến đây nữa". Lúc đó, tôi chỉ biết rằng nếu là ma thì mình nghĩ gì thì con ma đó cũng biết hết nên tôi không nói thành lời mà nghĩ trong đầu giống như đang giao tiếp nói chuyện với con ma đó. Nhìn 1 lúc không thấy khuôn mặt của con ma đó, mình liền đi về phía phòng bếp nơi có ánh sáng, vì lúc đó chỉ nghĩ rằng ma sẽ sợ ánh sáng. Vừa đi vừa sợ không biết ma nữ có làm gì mình không, con ma đó đi theo tôi ra đến cửa phòng bếp rồi uốn éo như đang múa, sau đó nó lơ lửng trên không trung người mờ nhạt dần và biến mất sau bức tường ban công. Sau khi con ma biến mất tôi mới quay sang phòng bếp thì thấy bà trẻ đang rửa bát, nhìn ra bầu trời thì thấy vẫn tối đen, nhìn lên đồng hồ thì lúc đó là hơn 2 giờ sáng. Sau đó tôi vào ngủ tiếp.
Và từ đó đến nay, hơn 20 năm trôi qua tôi không gặp lại con ma ấy 1 lần nào nữa. Sau này dân cư về ở đông đúc hơn chuyện gặp ma không còn diễn ra nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe hàng xóm nói chuyện, họ tả lại thì tôi biết họ cũng gặp ma nữ đó giống mình, có người còn bị nó cầm tay, sờ chân hay sờ thân trêu đùa nữa cơ. Và mọi người còn trêu đùa gọi đó là ma nữ đa tình vì đa số người bị trêu là đàn ông.
Trước đây, khi chưa được học đạo Mật Tông Thiên Đình với Tổ, Thầy thì cứ nghĩ đến ma là sợ lắm. Nhưng sau khi mình được học đạo rồi mới hiểu người tu học có Thánh thần độ nên không còn sợ ma nữa.
Và từ đó đến nay, hơn 20 năm trôi qua tôi không gặp lại con ma ấy 1 lần nào nữa. Sau này dân cư về ở đông đúc hơn chuyện gặp ma không còn diễn ra nữa. Thỉnh thoảng tôi nghe hàng xóm nói chuyện, họ tả lại thì tôi biết họ cũng gặp ma nữ đó giống mình, có người còn bị nó cầm tay, sờ chân hay sờ thân trêu đùa nữa cơ. Và mọi người còn trêu đùa gọi đó là ma nữ đa tình vì đa số người bị trêu là đàn ông.
Trước đây, khi chưa được học đạo Mật Tông Thiên Đình với Tổ, Thầy thì cứ nghĩ đến ma là sợ lắm. Nhưng sau khi mình được học đạo rồi mới hiểu người tu học có Thánh thần độ nên không còn sợ ma nữa.