Trang 1 / 1 trang

Đi buôn bán gặp ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 4 19, 2010 2:37 pm
gửi bởi thanhkhang
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Có lần cô 6 cùng mấy người bạn trong xóm đi buôn, buổi khuya mỗi người đội 1 cần xé bánh tiêu đi bộ ra đường lộ lớn đón xe đi qua quận khác bán. Đang đi bộ thì cô 6 của TK thấy phía trước mặt không có ai tự nhiên hiện ra một người nữ cũng đội giỏ bánh đi bán y như họ, có điều cái chân không có chạm mặt đất, sau đó thì tự động biến mất. Cô 6 quay sang bà bạn kế bên định hỏi bả có thấy không thì thấy mặt mày bả xanh mét là biết bả cũng bị nhát rồi. Có lúc có người mua bánh tiêu của họ, đến chừng về thì kiểm lại là tiền âm phủ.

Đi bán hàng sáng sớm gặp ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 21, 2019 6:02 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Ngày mẹ Tâm Tịnh còn sống có kể cho Tâm Tịnh nghe là bà hay gặp ma khi đi bán hàng vào tầm hai giờ sáng, vì đi giờ đấy thì mới kịp chuyến tàu đầu tiên để lên các chợ hàng. Cứ đi đến đoạn đường sông Tô Lịch gần trạm bơm, bên kia là cánh đồng hoang toàn mồ mả và có con lạch không một bóng người qua lại vào giờ đó, thì thấy mấy bóng đen thui từ sông Tô Lịch tiến tới gần mẹ hù dọa. Đầu tiên mẹ tưởng cướp nên đặt quang gánh xuống, lấy đòn gánh vụt lung tung cho đỡ sợ và hô "Trộm! Trộm", nhưng chẳng thấy ai mà bóng đen vẫn tiến tới. Mẹ biết là gặp ma rồi, liền nghĩ đến niệm Nam Mô quán Thế Âm liên tục thì bóng đen đó biến mất, mẹ vội quảy gánh hàng chạy thật nhanh. Từ đấy mẹ không dám đi một mình nữa, mà rủ thêm người thì không gặp nữa.