Trang 1 / 1 trang

Ma quá giang

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 2:15 pm
gửi bởi Minh Hoàng
Cô gái quá giang trên đường vắng

Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Câu chuyện này xảy ra tại Nha Trang rất nhiều năm về trước. Ai ở Nha Trang sẽ biết sau lưng bệnh viện tỉnh Khánh Hòa là con đường Lý Tự Trọng. Con đường này ngày xưa khá vắng vẻ và cây cối um tùm hơn bây giờ.

Một đêm khuya, bác Tư, người quen của ba con đang chạy xe đạp trên con đường vắng vẻ đó, đến đoạn đường ngay sau bệnh viện ông chợt thấy một cô gái đứng dưới hàng cây, đầu đội nón lá xụp xuống mặt, mặc bộ bà ba trắng. Khi ông đến gần cô gái đó đưa tay vẫy xin quá giang. Ông ngừng lại và vui vẻ cho cô gái đi nhờ xe. Cô gái leo lên ngồi đằng sau, ông đạp đi bình thường. Khi đi được một đoạn ông bắt đầu cảm thấy xe rất nặng ông đạp không nổi. Thấy lạ, ông dừng xe lại, quay nhìn lại cô gái thì... dưới cái nón lá là một khuôn mặt trắng bệch, phẳng lì không có mắt mũi chi cả và đang nhìn lại ông. Hoảng hồn, ông quăng xe bỏ chạy thục mạng.

Ma quá giang trên đèo

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 11, 2016 8:24 am
gửi bởi linhdan
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Linhdan hôm nay nghe được một chuyện ma ở đèo Cù Mông, Quy Nhơn. Nhân chứng là một người ăn chay trường. Anh kể lại lúc anh mới 20 mấy tuổi, thời sinh viên anh có lần lái xe trên đèo Cù mông. Đèo nầy là một trong những đèo núi hiểm trở nhất vì đèo cao, dốc thẳm, hai bên là ven núi lại có nhiều cua gấp nên có rất nhiều tai nạn lật xe chết người. Anh nghe nhiều người kể chuyện gặp cô hồn trên đèo nhưng bản tính gan lì, lại thích mạo hiểm nên anh không sợ mà còn cảm thấy rất thích thú với cảnh vật nên thơ của đèo Cù mông.

Khi đó, đèo vắng vẻ, trời chiều chỉ có mình xe anh, đến một khúc quanh thì anh bỗng thấy có mấy người con gái áo dài tha thướt đứng vẫy vẫy xe anh để xin quá giang. Anh nghĩ quái lạ, sao lại có mấy cô gái đẹp như vậy xin quá giang, chắc là ma? Cùng lúc đó da gà và tóc gáy của anh cũng dựng lên hết nên anh ta chạy luôn, khi qua mặt họ anh kịp nhìn thấy một cô rất đẹp. Anh tưởng là đã thoát nhưng chỉ mới đi được một đoạn ngắn nữa thì anh lại thấy cô gái đó lại xuất hiện đứng vẫy vẫy xe anh. Lần nầy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là ma rồi! Tim đập thình thịch anh nhấn chân ga, bỏ cô gái đứng lại phía sau...

Nhưng chỉ được một đoạn thì cô gái đó lại xuất hiện, lần này cô máu me đầy mặt khiến anh kinh hãi, phải lấy hết can đảm để vượt qua khỏi đoạn đường đó.
Ra khỏi vùng đèo, về tới nhà anh lên cơn sốt nặng, bị khủng hoảng tinh thần và bị ác mộng liên tục cả một tuần lễ. Từ đó không biết nghe ai nói, anh bắt đầu ăn chay trường luôn, đến nay cũng đã được 20 mấy năm.
>:)

"Có quá giang thì ngồi đàng hoàng!"

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 4:45 pm
gửi bởi ruby38
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Hôm nay con vừa nghe bạn con kể về chuyện tâm linh của Gấm (G.) - giáo viên dạy Yoga cho bạn con ở Củ Chi.

Chuyện là Gấm có khả năng nhìn thấy vong, bản thân Gấm từng cho tiền bạn mình phá thai vì sợ bạn khổ. Mà hình như cũng vì vậy mà đứa bé kia theo hành G. Có 1 lần G. bị xỉu, mắt trợn ngược. Người nhà đưa G. vào trạm xá thì họ nói G. đã tử vong. Gia đình đưa lên bệnh viện tuyến trên. Các bác sĩ đều không hiểu tại sao tim G. đã ngừng đập nhưng hơi thở vẫn còn. Sau một hồi cấp cứu thì G. tỉnh lại. G. thấy rõ có 1 bệnh viện và có người vừa qua đời đang được đẩy vào nhà xác, mà vong của người đó đang đi theo chiếc xe đang đẩy.

Lần khác G. về quê bạn chơi, bạn G. chỉ vào cái cây phía trước nói cây đó từng có người con gái treo cổ tự tử. Khi mọi người nhìn theo hướng chỉ thì chỉ mình G. thấy rõ ràng có 1 người con gái đang đứng đó.

Lần nữa G. đi ngang qua khu vực vừa xảy ra tai nạn giao thông. Đột nhiên xe G. bị nghiêng hẳn. G. cảm giác có vong ngồi trên vai mình luôn. Lúc đó G. quát: "Có quá giang thì cũng ngồi đàng hoàng chứ ngồi vậy làm sao người ta chạy xe." :D Sau câu nói đó thì xe G. hết bị nghiêng.

Có lẽ do thấy quá nhiều lần nên G. không còn sợ nữa. : )))

Chở ma

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 5:29 pm
gửi bởi thunga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Cách đây vài tháng, bà 7 đi làm về lúc nhá nhem tối, qua đó có người đàn bà kêu đi nhờ xe. Bà 7 cho đi nhờ nhưng chạy xe máy mà thấy nặng lắm. Rồ mạnh ga mà xe chỉ chạy rề rề. Bà cảm thấy lạnh xương sống, hỏi chuyện thì không thấy ai trả lời. Quay lại nhìn thấy vị khách biến đâu mất tiêu, bà sợ hết hồn vội chạy nhanh về. Sáng hôm sau bà đi ngang nhà rồi kể cho má con nghe.

thunga.

Chở vong đến nhà thiêu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 28, 2018 8:43 pm
gửi bởi Thái Bình Dương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Em xin chào diễn đàn cùng các sư huynh tỷ!
Em xin được chia sẻ câu chuyện gặp ma của cô Liên mà hôm nay em được nghe cô kể lại. Cô Liên ở gần nhà và làm công ty cùng với em, cô kể khoảng 20 năm về trước buổi tối cô có đi ra nhà người bạn xem ti vi về (thời gian đó chỉ nhà nào giàu có mới có ti vi để xem) cô đang đi gần về đến nhà, thì thấy phía trước có người đi đến cách cô vài mét. Cô nhìn người thấy quen nên đi đến gần sát mặt và hỏi "chú Lại đi đâu đấy" thì bất ngờ tự nhiên người đó biến mất ngay trước mắt, không thể tin được điều gì đang xảy ra cô Liên giật mình hoảng hốt sợ hãi chạy một mạch về đến nhà. Mẹ cô hỏi sao chạy như ma đuổi vậy, cô mới kể lại thì mẹ cô bảo "chắc mày gặp cu Rỡ rồi", chú Rỡ gần nhà cô Liên vừa mới chết được 1 tháng. Cô Liên nghe xong sợ hãi từ hôm đó không dám đi chơi buổi tối nữa. Cô nói chuyện đó đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Cô Liên còn kể có người em quen biết ở Quảng Ninh, lúc đầu làm mỏ rồi chuyển sang lái xe taxi. Đang đêm anh lái xe thì có người con gái mặc quần áo trắng vẫy bảo chở đi đến nhà thiêu, khi đến nơi anh lái xe cho cô gái xuống và bảo cô trả tiền, cô gái nói rõ tên tuổi ở gần nhà anh bị chết tai nạn ở đoạn đường đó và được thiêu ở đây nên nhờ anh chở đến đây. Anh lái xe nghe xong ngất lịm luôn, chú bảo vệ ở đó thấy xe đỗ ở đó khá lâu nên ra xem thấy người nằm bất động liền đưa anh vào bệnh viện, mãi đến 3 ngày sau anh mới tỉnh lại và kể cho mọi người nghe. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại cho người con gái đó lên xe như có một cái gì đó điều khiển anh và 2 người ngồi xe vẫn nói chuyện. Anh nói người con gái đó gần khu nhà anh nên người đó chết cách đây vài tháng anh cũng biết.

Xin hết!

Ma xin quá giang

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 19, 2019 7:41 am
gửi bởi thunga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Chào mọi người.

Trước cửa nhà Thu Nga mở ra 1 con đường lớn dẫn lên khu công nghiệp Nhơn Trạch. Ngày người ta đổ nhựa đường thì có 1 em tên Thật, em ấy nhậu say chạy vào đoạn đường ấy thì té chết còn lưng dính vào nhựa đường nóng mới đổ.
Sau đó vài ngày nhiều công nhân đi làm về thấy em đứng ở vệ đường xin quá giang đi nhờ. Họ nói nhìn thấy em rất rõ, gọi tên mình luôn. Có người thì thấy em cứ đi bộ ven đường nơi em té. Họ hốt hoảng bỏ chạy tới nhà em xin vào thắp nén nhang xin em đừng trêu chọc họ nữa.
Thunga

Anh taxi chở vong về vào ngày giỗ đầu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 20, 2019 3:02 pm
gửi bởi Phúc Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


Con kính đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy!
Xin chào các huynh tỷ muội đồng tu.

Mới hôm trước có 1 anh lái taxi vào quầy thuốc của PM, muốn mua thuốc bổ não và thuốc bổ toàn thân để uống. Nhìn vẻ mặt anh có vẻ thất thần, mệt mỏi, đôi mắt quầng thâm thiếu ngủ. PM hỏi thăm về bệnh tình của anh thì một hồi sau, anh kể cho PM nghe câu chuyện của anh - là nguyên nhân làm anh mất ngủ gần nửa tháng nay. PM xin được kể lại ạ.

Hôm đó, chừng 12h trưa, sau khi ăn trưa xong anh M đỗ xe ở ngã 3 thị trấn để ngủ trưa. Anh đang thiu thỉu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa xe trên, anh hạ cửa xe xuống thì thấy 1 cô gái chừng 25-26 tuổi, nước da trắng, môi đỏ xinh xắn, cô nói muốn anh chở cô về huyện Vũ Thư vì nhà cô đang có chuyện gấp. Anh vui vẻ nhận lời và lái xe theo sự chỉ dẫn của cô gái.

Sau chừng 30 phút, thì anh dừng xe trước 1 căn nhà nhỏ, 3 gian ngói lợp, cổng gỗ đóng sơ sài, trước nhà có một vườn nhỏ trồng rau. Nhìn căn nhà một lúc, anh quay ra đằng sau xin tiền công của cô gái, nhưng không thấy cô đâu, mà cửa xe sau của anh thì mở, nên anh nghĩ chắc cô ta đã xuống xe đi loanh quanh sang nhà hàng xóm. Anh xuống xe gọi cổng nhờ gia đình gọi điện bảo cô gái về thanh toán tiền, lúc ngó vào nhà, thấy vài 3 người đang tất bật chuẩn bị làm cơm, có 1 chú trạc tuổi 65-70 chạy ra hỏi. Nghe anh nói xong, chú đó nói: "Theo lời tả của anh thì đúng là con gái tôi rồi, tuy nhiên là anh có nhầm không vì cháu nó mất cách đây 1 năm rồi anh ạ, nay là ngày giỗ đầu của cháu nó đây."

Anh taxi lạnh toát gáy, nhưng bán tin bán nghi 1 phần vì tiền công lái xe chưa lấy được, 1 phần là sự việc rõ như ban ngày mà anh là người cứng vía, không có tin ma mãnh gì hết, thấy anh vậy chú đó nói: "Nếu anh không tin lời tôi nói, tôi mời anh vào nhà để anh thấy."

Anh taxi bước theo vào nhà, và đập vào mắt anh là cái ảnh thờ, khuôn mặt nụ cười đúng là cô gái lúc nãy, không chệch đi đâu được. Mắt anh nhòe đi, mặt anh tái mét, cảm thấy khó thở như ai bóp nghẹt con tim, toát mồ hôi đầy mặt. Sau đó chủ nhà vừa rơm rớm nước mắt kể với anh rằng: "Cháu nó mất cách đây 1 năm rồi chú ạ, tôi cũng không biết cơ duyên nào mà chú lại gặp được nó, cháu nó bị tai nạn xe khi đi từ nhà xuống thị trấn Đông Hưng để lấy hàng đấy chú ạ, khổ thân cháu nó."Sau 1 hồi định thần lại anh thắp cho cô gái nén hương rồi xin phép chú chủ nhà để về.

Anh nói với PM rằng từ đó, ngày nào anh cũng bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái đó, cảm thấy sợ và rất mệt mỏi.
PM khuyên anh ngoài uống thuốc để an thần, anh nên chăm chỉ niệm Phật, hay nếu trước giờ có báng bổ trời phật thì nên xin sám hối mới tốt. Nhưng anh vẫn bán tin bán nghi nên PM không chỉ dẫn gì thêm.

Phúc Minh con xin kính bút!

Chú xe ôm chở vong

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 27, 2019 9:09 pm
gửi bởi Namlinhchi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024


NLC cũng được nghe từ An (người bạn học cùng thời phổ thông) kể về chú xe ôm tạm gọi là chú Ba, là hàng xóm của An kể chuyện gặp ma.
Hôm ấy trời mưa phùn, sâm sẩm tối mùa đông âm u. Chú Ba đang trên đường từ ngã ba viện 105 về nhà thì nghe thấy tiếng gọi "Xe ôm". Chú dừng lại, khách hàng là 1 cô gái. Cô gái bảo chú chở về nhà. Nhà ở Vân Gia- Sơn Tây. Trời mưa. Chú còn cho cô gái đó mượn áo mưa. Cô gái ngồi đằng sau vừa chỉ đường về cho chú. Về đến ngõ cô gái đó bảo với chú xe ôm "Chú ở đây cháu vào nhà lấy tiền". Cô mang cả áo mưa của chú đi khuất dần vào cổng. Đợi mãi đến 20 phút sau cũng không thấy cô gái ra trả tiền. Chú đánh liều vào nhà xin tiền xe để về vì trời đã tối. Vào đến sân thì gặp 1 người đàn bà trung tuổi còn không thấy cô gái đâu. Chú đánh liều hỏi là có cô bé vừa đi vào đây và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Người đàn bà xưng là mẹ của cô bé rơm rớm nước mắt kéo chú vào nhà bảo "Có phải con bé này không". Chú giật mình nhìn bàn thờ thì thấy bức ảnh cô gái lúc nãy đi xe ôm của chú. Trước bức ảnh đó là bát hương vẫn có hương cháy dở. Chú bỏ ra ngoài vừa đi vừa chạy quên luôn cả tiền xe và áo mưa mặc dù lúc vào nhà hỏi tiền chú vẫn thấy chiếc áo mưa của mình vắt ở hiên nhà đó.

Câu chuyện NLC kể đến đây là hết.

Bài tham khảo: