Trang 1 / 1 trang

Gặp lại bạn xưa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 13, 2016 2:41 pm
gửi bởi Minh Hoàng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Chị Mẫn, người đã được con điểm đạo, có nghe một câu chuyện từ người em dâu. Người này có một chị bạn làm công nhân, hằng ngày thường chạy xe ngang qua một nghĩa trang. Nghĩa trang này nằm gần một ngôi chùa lớn của cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Melbourne (Úc).

Một tối nọ, như thường lệ, trên đường lái xe từ chỗ làm về nhà, khi đến đoạn trước nghĩa trang thì chị công nhân thấy có một người nữ đứng bên vệ đường ngoắc tay ra hiệu cho đi nhờ xe. Dừng xe lại, kéo cửa kính xe xuống, chị này mới nhận ra người nữ kia chính là một cô bạn đã có quen biết từ trước nhưng đã một thời gian rồi không có liên lạc nhau. Chị vui vẻ cho cô bạn quá giang một đoạn đường dài về nhà cô ấy.
Hôm sau, chị trở lại nhà người bạn đó chơi. Mẹ của cô bạn ra mở cửa và khi chị hỏi cô bạn kia có nhà không thì bà mẹ ngẩn người ra một chút, rồi dẫn chị vào nhà bà chỉ lên một bức hình trên bàn thờ. Lúc đó chị công nhân mới biết cô bạn kia đã mất một thời gian rồi, cũng có nghĩa là đêm qua chị đã vô tư trò chuyện với ma trên một quãng đường dài!

Con kính
Minh Hoàng

Nói chuyện với "ông hàng xóm"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 10:41 pm
gửi bởi SenNganCanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Hồi đó anh Giang mới qua Mỹ được một năm và sống ở nhà ông cậu họ. Sau đó anh chuyển từ Tennessee sang khu Phước Lộc Thọ ở Cali sống. Sau gần ba năm anh quay lại thăm ông cậu. Trong dịp ấy, một hôm Giang vừa đi thăm người bà con về tới nơi đã 6h tối. Khi anh đi bộ lên dốc thì bất chợt thấy ông hàng xóm người Mỹ đang đứng bên gốc cây hút thuốc. Anh Giang bèn đứng lại trò chuyện, hỏi thăm tình hình sức khoẻ người hàng xóm đó. Trò chuyện khoảng 30 phút, anh Giang xin phép vào nhà. Vừa vào tới cửa anh nói chuyện với ông cậu:" Con vừa gặp ông người Mỹ hàng xóm ban nãy. Ông ấy nói chuyện rất vui vẻ cậu ạ!". Ông cậu ngạc nhiên bảo:" Ổng chết cả năm nay rồi... Nãy giờ mày đang nói chuyện với người chết đó". Giang hỏi lại:" Ủa, ổng còn sống mà. Mới nói chuyện được ba chục phút sao cậu bảo ổng là người chết?". Ông cậu đáp lời lại:" Vì ổng chết năm nay rồi nên tao bảo mày nói chuyện với người chết chứ sao".