Ma trong hẻm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 22/07/2024
Con được anh rể kể cho nghe về chuyện gặp ma của chú Chính. Chú Chính rất hay đi chơi khuya. Một đêm lúc đi về qua ngõ hẻm, vừa đi vừa hát nghêu ngao, xa xa chú thấy một bóng trẻ con tầm 3 đến 4 tuổi đang đứng trong góc tối, chú mới tiến lại gần, thấy cậu bé này không mặc quần áo, chú ngồi xuống hỏi: “Cháu là con nhà ai khuya như vậy mà đứng ở đây? Thôi để chú cõng về nhà chú nhé.” Cậu bé không nói gì, chú ngồi xuống cõng bé, về đến cổng nhà, chú bỏ đứa bé xuống nhưng khi chú quay lại thì không thấy nó đâu!
Sang đêm hôm sau chú đi chơi về đến ngõ hẻm ấy thì vẫn thấy đứa bé đêm hôm qua không mặc quần áo, chú nổi cáu và quát: "Con nhà ai khuya như thế này rồi mà còn đứng đây, hôm qua đã thấy hôm nay vẫn thấy là sao?" Mồm chú quát lớn nhưng chú vẫn đến và cõng nó, về đến cổng chú lại để nó xuống, quay lại cũng không thấy đâu. Chú sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, và cố gắng lê bước vào nhà, đêm đó chú không tài nào ngủ được.
Sang ngày hôm sau chú kể và tả lại dáng đứa bé cho mọi người biết, thì đúng là con nhà cô Hoa hàng xóm bị chết cách đây hơn một năm trước, do cúi đầu vào chum nước để lấy đồ chơi, khi đó cậu bé không có mặc quần áo. Không chỉ mỗi chú thấy nó mà anh rể con và rất nhiều người đi khuya về ngang qua ngõ đấy là thấy nó đứng trong góc tối. Chú sợ quá vội xuống nhà cô Hoa xin thắp hương cho cậu bé, từ đó chú Chính không nhìn thấy cậu bé nữa dù vẫn đi chơi về khuya.
Sang đêm hôm sau chú đi chơi về đến ngõ hẻm ấy thì vẫn thấy đứa bé đêm hôm qua không mặc quần áo, chú nổi cáu và quát: "Con nhà ai khuya như thế này rồi mà còn đứng đây, hôm qua đã thấy hôm nay vẫn thấy là sao?" Mồm chú quát lớn nhưng chú vẫn đến và cõng nó, về đến cổng chú lại để nó xuống, quay lại cũng không thấy đâu. Chú sợ đến mức tay chân run lẩy bẩy, và cố gắng lê bước vào nhà, đêm đó chú không tài nào ngủ được.
Sang ngày hôm sau chú kể và tả lại dáng đứa bé cho mọi người biết, thì đúng là con nhà cô Hoa hàng xóm bị chết cách đây hơn một năm trước, do cúi đầu vào chum nước để lấy đồ chơi, khi đó cậu bé không có mặc quần áo. Không chỉ mỗi chú thấy nó mà anh rể con và rất nhiều người đi khuya về ngang qua ngõ đấy là thấy nó đứng trong góc tối. Chú sợ quá vội xuống nhà cô Hoa xin thắp hương cho cậu bé, từ đó chú Chính không nhìn thấy cậu bé nữa dù vẫn đi chơi về khuya.