Trang 1 / 1 trang

Siêu hình báo tử

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 26, 2009 10:05 pm
gửi bởi linhmong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Linhmong (LM.) có 1 người chị gái định cư ở Pháp, tên là Hoa, có người chồng rất hay ghen vì chị trẻ và đẹp. Gần đây chị cùng với chồng con về VN thăm lại gia đình. LM. đến thăm chị thì chị kể cho LM. nghe là đêm qua chị mơ thấy một người đàn ông, (người này ở ngoài đời thích chị, chồng chị cũng biết nên ghen lắm, mới tìm cách cách ly hai người bằng cách mang gia đình về VN) chị thấy ông ta máu me đầy mình đứng ngay bên cạnh cái giường của chị và cứ nhìn chị đăm đăm, không nói tiếng nào rồi sau đó biến mất. Và sáng hôm sau chị vẫn nhớ rõ hình ảnh đó và cảm thấy run, không biết đó là chuyện gì.
Cho đến trưa hôm đó thì chị nhận được 1 cú điện thoại từ Pháp báo là người đàn ông đó đã bị bắn chết hôm qua khi đánh nhau với người ta. Chị cũng bàng hoàng khi nghe tin đó. LM. thì nghĩ: Vậy là vong có thể đi hơn nửa vòng trái đất để báo tin mà không cần máy bay nhỉ? :)

Nghe tiếng cô gọi tên

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 17, 2012 5:20 am
gửi bởi lilac
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Mình có một người cô ở chung trong gia đình. Cô sống đời bình thường, làm việc vất vả. Cô làm nghề Nails. Cô mới 40 mấy tuổi thì bị ung thư cổ họng, có lẽ do hít phải nhiều hóa chất ở chỗ làm. Ung thư phát triển đến mức cô không thể nói được nữa và chỉ nằm im trên giường. Được một tháng, trong nhà chỉ còn chờ ngày cô ra đi vì cô yếu lắm rồi. Ngày đó, mình đang ngồi tại bàn viết, làm bài tập đại học, ngoài phòng khách, bỗng nhiên nghe có tiếng cô gọi tên, làm mình giật mình. Vội vàng đứng lên và chạy vào phòng của cô. Đến nơi thì cô vẫn nhắm mắt, vẫn không có biểu hiện gì khác hơn những ngày trước. Và mình cũng nhận ra cô đã ra đi.

Đối với mình đây là chuyện rất lạ mà mình không bao giờ quên. Tiếng gọi đó chắc chắn là không phải từ cô của mình vì cô hoàn toàn không thể nói được, càng không thể kêu lớn tiếng đến mình ngồi ngoài phòng khách cũng nghe thấy. Cũng không phải do mình tưởng tượng vì lúc đó mình đang chăm chú làm bài, không có nghĩ gì đến tình trạng của cô. Nếu mình tưởng tượng thì mình đã không tự làm mình giật nảy mình lên như vậy. Mình chỉ là giật mình vì nghe kêu đột ngột và cũng chưa nghĩ ra là tại sao cô kêu lên được, chứ không có sợ hãi vì xưa nay mình không nghe ai kể chuyện ma nên không hề sợ ma.

Từ đó mình suy nghĩ nhiều nhưng không thể tìm được giải đáp. Gặp được trang đạo này và đọc qua nhiều bài về tâm linh thì mình nghĩ có lẽ tiếng kêu của cô phải là từ thế giới vô hình mà thôi.

Kinh nghiệm mình chỉ có bao nhiêu đó, hy vọng trong tương lai mình được trải nghiệm thêm nhiều chuyện huyền bí rõ ràng hơn như là câu chuyện bạn kể ở trên.
Cám ơn mọi người.

Nội tôi mất đêm qua

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 08, 2013 7:35 am
gửi bởi Tamsuhocdao_AVu
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Năm ấy theo tôi nhớ khoảng ngày 18 tháng 07 năm 2005. Vào đêm ấy tôi không ngủ được, cả đêm cứ như có ai đó khoảng 13, 14 tuổi (con trai) cứ hét vào lỗ tai tôi mà kêu tôi về gấp. Sáng tôi dậy rất sớm 5h sáng. Tôi hối hả kêu người anh con bác dậy về sớm, nhà mình có chuyện gì hay sao mà tối hôm qua em ngủ không được. Hai anh em liền đi về.

Ngay lập tức tôi chạy thẳng về nhà nội tôi, đến nơi tôi thấy cửa mở từ bao giờ, nghĩ là nhà dậy đi lễ, tôi bước vào. Lúc ấy cô tôi thấy tôi vào mới hỏi rằng ai báo con sao con biết mà về vậy? Tôi cười trả lời không có ai nói gì con đâu, con vừa ở Trảng Dài về ghé qua thăm nhà, đêm qua con ngủ không được cứ như có ai gọi về mãi, nên sáng dậy sớm là con chạy về nhà xem có gì không? Lúc ấy cô tôi mới nói, nội tôi mất đêm qua ở Sài Gòn, bà lên thăm bà con trên đó, chiều nội tôi vào tắm, lỡ té vì già và không ai biết bà té nên khi phát hiện đưa đi bệnh viện thì đã muộn và bà mất vào đêm qua. Vừa mới được xe đưa về thì tôi về đến, lúc ấy tôi rất buồn và rất bất ngờ.

Đại ơi tao chết rồi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 4:52 pm
gửi bởi hungquyet
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Vào tháng 1 năm 1979, bố con vẫn còn là lính trinh sát trong trận chiến tranh biên giới Campuchia. Đồng đội với bố con là chú Sáng, mấy hôm trước vẫn bình thường. Tối hôm đó, bố con mơ thấy chú về báo mộng rất rõ ràng: "Đại ơi tao chết rồi, tao xuống địa phủ mấy thằng quỷ mặt xanh mặt vàng chặn không cho tao vào''. Sáng hôm sau bố con được tin ''Thằng Sáng nó chết rồi, toán nó bị đột kích không rút kịp, nó vừa nhảy trên xe xuống thì bị trúng quả đạn M79 nổ tan xác".

Ông nội báo mộng đã mất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 29, 2018 7:43 pm
gửi bởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con xin kể về sự hiển linh của ông nội con sau khi mất.

Ông nội con mất lúc con mới 4 tuổi nên con không nhớ rõ, sau này con được người lớn trong nhà kể lại là ông rất hiển linh. Gia đình nội con ở Bình Dương, ông con vừa mất thì cô 6 con đang ngủ ở KTX thuộc một trường học ở Sài Gòn được ông về báo mộng là ông đã mất. Thời ấy liên lạc chính là thư tay, không cách nào khác nên cô 6 con đã đạp xe đạp một lèo từ Sài Gòn về quê khoảng 70km, quả thực ông đã mất thật sự. Sau khi ông mất, mọi người trong nhà thường ngửi thấy mùi rượu mà ông hay uống lúc còn sống, tại chỗ mà trước kia ông hay ngồi. Anh con lúc đó cũng còn bé, vẫn thấy ông còn tồn tại và anh cứ ôm mền gối vào giường của ông nội để ngủ chung với ông vì ông bảo vậy.

Anh của mày chết rồi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 11, 2019 9:23 pm
gửi bởi Gia An
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con xin kể một câu chuyện vừa xảy ra cách đây vài hôm ở Trà Vinh quê của con. Và đã làm cho mọi người vô cùng sợ hãi vì ám ảnh. Anh Tuấn là người theo đạo Thiên Chúa Giáo một người rất hiền lành, anh làm nghề buôn bò, không biết sao anh đã treo cổ chết một cách bí ẩn.

Người em trai kể lại, hôm đó anh đang làm việc thì nghe tiếng nói của Mẹ (đã qua đời) nói bên tai: "Anh của mày chết rồi đó sao mày không đi tìm nó đi"... Sau đó anh đã gọi điện thoại cho anh Tuấn thì không ai nghe máy, người em thấy lòng không yên nên lấy 3 cây nhang vào nghĩa địa đốt cho Mẹ. Và anh hốt hoảng la lên khi nhìn qua cái cây thấy cái xác của anh mình treo lơ lửng, anh đau đớn lắm.

Theo luật bên đạo công giáo, nếu như một người mà tự tử như vậy sẽ gọi là kẻ giết người, và sẽ không cho chôn cất ở đất thánh bên cạnh nhà thờ.

Đất Thánh là nơi an nghỉ của những người tử vì đạo, những người ngoan đạo khi chết sẽ được chôn cất ở đất đó. Gia đình anh vô cùng rối rắm và tự lo hậu sự cho anh Tuấn. Và đến giờ cũng không hiểu lý do vì sao mà anh lại chết một cách bí ẩn như vậy.