Trang 1 / 1 trang

Gặp "người" không có ... khuôn mặt

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 27, 2012 4:53 pm
gửi bởi DucHuy
Con xin kính chào sư Tổ, sư Thầy.
Xin kính chào các đạo hữu.

Ngày hôm nay mình xin được kể về 1 câu chuyện kỳ bí mà mình đã từng được chứng kiến trước đây.
Chuyện xảy ra vào mùa đông năm ngoái, đó cũng là lúc Huy chưa hiểu những thứ gì về tâm linh cả. Trước đó, tất cả những chuyện ma quỷ mình đều chỉ được nghe kể qua những người xung quanh, và tất cả mình đều nửa tin nửa ngờ vì chưa bao giờ tận mắt thấy.
Cho đến 1 ngày, lúc đó vào mùa đông, khoảng tầm gần 10h tối, mình vừa mới đi chơi về, đang bước đến 1 đoạn ngõ thì bỗng nhiên mình nhìn thấy 1 người mặc bộ quần áo màu đen đang đứng úp mặt vào cửa 1 ngôi nhà trong đoạn ngõ đó.
Cách đứng của người đó mình đã thấy rất lạ lùng, còn cách ăn mặc thì kỳ lạ hơn; người đó mặc chiếc áo dài che cả chân đi. Lúc ấy mình chỉ nghĩ "không biết thằng điên nào ăn mặc thế này." Lúc đó nó vẫn đứng quay mặt vào trong cánh cửa, đến lúc mình vừa đi qua và quay lại để nhìn thì cũng là lúc nó quay đầu lại... Cảnh tượng lúc đó mình không thể nào quên đi được. Mình đã cố nhìn thẳng vào mặt nó nhưng không thể vì người ấy không có khuôn mặt, còn phần tóc thì có màu đỏ lòa xòa xuống, lúc ấy khoảng cách giữa mình và người ấy là rất ngắn, không thể có chuyện nhìn gà hóa cuốc được. Mình lúc đó chỉ kịp nghĩ chắc bị ai đó dọa hay mình gặp ma thật thì một cảm giác lạnh toát sống lưng làm mình rùng mình. Mình quay hẳn đầu lại nhìn thì nó đã biến đâu mất!... Nói thật là lúc đó mình nghĩ ai trêu thôi, chắc nó chạy vào căn nhà đó rồi.
Mình cảm giác bực bội vì bị trêu nên quay lại tìm cho bằng được người đó, mặc dù trong lòng rất sợ, với hy vọng đấy là người chứ không phải là ma. Nhưng rồi quay lại tìm 2 vòng vẫn không thấy gì, còn trong căn nhà đó cũng chẳng thấy ai.
Mình đành quay về, mãi đến lúc sau này càng nghĩ mình mới thấy rằng mình đã gặp phải ma. Mình kể chuyện này cho bà nghe, bà nói từ giờ phải cẩn thận, nếu yếu bóng vía chắc bị nó bắt vía mất.
Từ đấy mình cũng đã khá tin vào những chuyện siêu hình, tin rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ mà ta vẫn chưa thể giải thích được.

Ma đóng giả ông già Noel

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 30, 2015 12:04 pm
gửi bởi ThuanThien
Con xin phép kể lại một câu chuyện về việc gặp ma ông già Noel ngay trong nhà hàng nơi con đang làm việc ạ. Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra cách đây hơn 8 năm mà cho đến hôm nay cô bếp trưởng vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày ấy.

Cách đây hơn tám năm, lúc đó nhà hàng mới bắt đầu xây dựng, xung quanh toàn là mồ mả. Chủ quán xây dựng một dãy nhà trọ cho nhân viên ăn ở lại ngay trên phần mồ mã đã được chôn cất rất nhiều người ở phía dưới đó. Dãy nhà trọ cũng nằm ngay trong khuôn viên của quán.
Vào một dịp gần tết và cũng vào mùa Noel của năm đó, khoảng 1 – 2h sáng, trong lúc Cô Bếp trưởng đang chuẩn bị các món ăn và thấy còn thiếu vài thứ nên Cô phải đi từ khu 3 qua khu 4 để lấy một ít đồ nấu. Khi đã lấy đồ xong thì cô bắt đầu trở về khu 3.
Trong lúc cô đang đi thì thấy có người nào đó cũng đang đi theo mình ở phía sau lưng, thế là cô quay lại và nhìn thấy một ông già đầu tóc bạc trắng, mặc nguyên một bộ đồ màu trắng với một hàm râu dài thược và trắng tinh, lúc đó cô không thấy sợ mà trong đầu lại nghĩ sao mà giống ông già Noel quá vậy. Cô vẫn tiếp tục đi về phía khu 3.
Khi tới nơi làm việc thì Cô nghĩ chắc là do mình hoa mắt, ảo tưởng chứ làm gì có ông già noel nào mà lạ hoắc đi theo mình; giờ này trong quán chỉ có mình ở đây thôi làm gì có ai khác nữa đâu. Thế là cô loay hoay làm công việc. Được một lúc cô quay sang phía cổng quán thì hú hồn vì trước mặt cô xuất hiện một ông già noel đầu tóc bạc trắng giống hệt như lúc hồi nãy đi qua đi lại dòm ngó cô nấu đồ ăn.
Trong lúc đang bối rối không biết phải làm thế nào vì giờ này đã khuya lắm rồi, đâu có ai ở đây đâu mình phải làm gì đây. Nhưng rồi có một cái lực vô hình nào đó rất lạ tác động vào người Cô làm cho Cô rùng mình một cái thật mạnh và không còn thấy sợ hãi nữa. Sau đó Cô quay sang ông già noel và nói rằng: "Ông ơi, con nghèo lắm nên mới tha phương vào nơi đây kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, việc của ông thì ông cứ làm, công việc của con thì con vẫn phải làm, có điều gì sai sót xin ông bỏ qua cho, hằng ngày con sẽ thắp nhang cầu nguyện Trời Phật nhiều hơn xin ông đừng nhát con nữa."
Cô khấn vái xong thì ông già Noel liền biến mất. Từ lúc xảy ra sự việc trên cô cảm thấy con người sau khi chết không phải là hết mà vẫn có sự tồn tại của linh hồn và có thêm niềm tin về Trời Phật, luật nhân quả.

Ma bị tạt axit

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 19, 2017 1:37 pm
gửi bởi Hivong
Thời còn đi học, ngôi trường của con đối diện với một nghĩa trang. Vì nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, nên chúng con nghịch ngợm ngày nào cũng lên nghĩa trang ngồi chơi vì trên ấy cây cối rất mát. Có một ngôi mộ được mọi người quan tâm vì nó được xây giống như một ngôi nhà hai tầng rất hoành tráng, con tò mò về hỏi bà nội, bà kể rằng: Ngôi mộ đó được xây cất rất to vì vong hồn đó rất linh thiêng, lúc còn sống đi ăn trộm, có liên quan đến bí mật gì đấy và bị các anh bộ đội đóng quân ở đây bắt được đánh cho một trận và bị một anh lính lỡ tay đánh chết. Vì phạm tội ăn trộm đồ quân sự nên cái chết của anh ta không được truy cứu, chỉ đưa một khoản tiền cho gia đình về mai táng. Gia đình xây một ngôi mộ hai tầng để linh hồn không bị lạnh lẽo.
Lạ một chỗ là từ đó gia đình của anh làm ăn may mắn ra, gia đình nói anh về báo trước những gì bất lợi cho gia đình và khi tàu thuyền bị mất lái khấn tên anh thì chiếc thuyền như có người điều khiển tự bẻ lái tránh đâm vào đá. Người ta đồn rất nhiều chuyện như trốn các anh biên phòng rất ngoạn mục do có anh giúp đỡ.
Về phía anh lính lỡ tay đánh chết anh ta thì gia đình trở nên thê thảm, hai đứa em nhỏ đang bình thường bỗng suốt ngày nói nhảm. Gia đình chạy thầy khắp nơi, còn anh lính đó suốt ngày gặp ác mộng. Có một ông thầy coi cho anh và nói do linh hồn người mà anh đánh chết về báo thù và hành xác các em của anh. Ông hứa sẽ giúp nếu gia đình hỏi được tên tuổi và mộ phần của anh ta ở đâu. Rồi gia đình anh lính cho người bí mật đi dò hỏi. Việc tìm ra mộ phần rất dễ dàng vì mộ của anh ta được xây to nhất.

Đúng 00 giờ, thầy cúng và gia đình bí mật lên ngôi mộ, ông thầy lầm rầm khấn vái đọc to tên tuổi của vong. Một làn khói trắng từ mộ bốc lên, linh hồn bắt đầu xuất hiện thì bất ngờ ông thầy cúng đổ một chai axit về phía vong hồn người ấy và cho nổ một quả kíp. Tiếng nổ đùng giữa đêm khuya làm mọi người giật mình sợ hãi nhưng vì phát ra từ nghĩa địa nên chẳng ai dám lên xem.
Xong xuôi mọi việc, về đến quê thì các em của anh lính trở lại bình thường, còn gia đình vong anh ăn trộm thì không còn thấy anh linh ứng và cũng không may mắn như trước nữa nên đi coi bói. Khi gọi hồn anh lên thì anh khóc rất nhiều. Anh cho biết anh bị tạt axit, hai mắt bị mù đau đớn vô cùng, không còn biết đường về nữa, giờ không thể giúp được gì cho gia đình mà bản thân vong hiện giờ cũng rất khổ vì đui què không thấy đường.
:((

Hình dạng ma chết đuối qua ảnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:03 pm
gửi bởi conmeoden
Người bạn tên Phương của conmeoden kể: “Lúc tao học lớp 10, tao ra đồng chơi cùng với thằng bạn ngày 30 tết, bọn tao đi đến một cái ao, tao gợi ý chụp ảnh thì thằng bạn chụp cho tao, tao đứng một mình và tạo dáng, sau khi chụp xong hai đứa cùng xem thì hoảng hồn, trong ảnh có thêm một cô gái xoã tóc đứng đằng sau tao, mặt trắng như đánh phấn rất đẹp, chỉ thấy nửa người trở lên. Bọn tao sợ quá vì nghĩ đã gặp ma nên co giò chạy về nhà, ai về nhà nấy, khi về tao mở ra xem lại thì tao xém xỉu, gương mặt đó biến dạng xấu xí, cái cằm lở loét, xệ xuống, trông kinh tởm như người bị chết đuối ngâm lâu trong nước. Tao sợ quá nhưng chưa xóa đi, tao mới kể cho dì tao nghe đầu đuôi sự việc thì dì tao bảo: "Ở đó có cô gái, con của bà cô họ hàng với mày, từng chết đuối ở đó". Tao liền đem chiếc điện thoại có lưu ảnh đem đến cho mẹ cô gái xem, bà cô tao nhận đúng là con của cổ, nhưng đã mất rất lâu rồi, tao sợ sẽ ám tao nữa nên đem nhang ra bàn thờ mà đốt... Tao bị trầm cảm, tư tưởng khùng khùng được 1 tháng, thì vơi đi.”

Chưa dừng lại ở đó, Phương kể tiếp về gia đình: Bà dì nó sau khi có lời qua tiếng lại với những nhà mà P cho là có ma. Sau chuyện đó, dì P đã bị ma hành sốt gần như sắp chết, thuốc thang không khỏi, trong những ngày đó, ở đâu có một con mèo to rằn như con hổ, đêm về nó nhảy phóc lên nóc nhà P mà kêu, tiếng réo của nó mới đáng sợ, nó kêu như tức giận, nó hận rồi nó nghiến răng, nó gào lên như ai làm gì đụng đến nó, khuôn mặt nó như con quỷ dữ đòi mạng, đêm nào cũng vậy. Bố P tức điên máu, lấy cây mà đập nó, nó chạy vào giữa nhà, ổng vụt vào nó, nó lăn quay ra mà chưa chết, nó gừ, nó gầm, ổng tức máu mà xả cho hả giận, ôi thôi máu nó lan ra như vỡ đê, máu con mèo chảy thành dòng, cái nhà trở thành một vũng máu như cái lò mổ heo.

(Còn tiếp)

Re: Hình dạng ma chết đuối qua ảnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:05 pm
gửi bởi conmeoden
Sau vụ đó, dì P hết bệnh, rồi như sự trừng phạt, ông bố nó lâm bệnh nằm liệt giường, đem bệnh viện khám không ra bệnh, đo huyết áp tận 300-400, bệnh viện và cả nhà đặt câu hỏi, tại sao huyết áp cao thế mà không chết, trong khi người thường đã hơn 200 là nghẻo rồi. Bố P được đem về nhà và sống như một người thực vật, chẳng biết gì, khổ. Nhưng giờ đã đỡ, đi lại được và tự xúc cơm ăn, cả ngày đi đi lại lại trong nhà, ngơ ngơ như bị khùng.

Còn anh của Phương, một người mà P luôn khinh thường vì cái thói nhậu của ổng, không làm ăn, uống cả ngày, khi uống thì điên điên khùng khùng, nhảy nhót từ mái nhà này sang mái nhà khác như chim bay, chửi bới, gào thét,... Hai tuần trước, P rủ con về nhà nó chơi, con ở lại 1 ngày, con có hỏi dì nó thì xác nhận những chuyện đó là thật, còn anh P bắt tay con theo kiểu dân tộc, ổng nói 365 ngày thì 365 lít, rồi cười hahaha. Nhà P biết P sợ ma, khi ở nhà P không dám ra đường vào buổi tối,... Khi con về quê P (lãnh địa người dân tộc cờ ho) thì trong xóm có người treo cổ tự tử.

Câu chuyện dựa trên lời kể có thật của đứa bạn cùng phòng, phải thêm vài dòng mô tả theo thiển cận cho câu chuyện thêm hấp dẫn, đúng sai do người kể chưa rõ, kể lại đã thêm thắt ít nhiều. Xin lượng thứ.

Conmeoden

Người đàn ông đeo cà vạt đỏ mặt đầy sương khói

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 11:35 am
gửi bởi thachanhhong
Chuyện huyền bí của Ngọc - Câu chuyện có thật về chị gái một người bạn học cùng ĐH của con gái TAH:
Cô bé tên N năm nay đã ngoài 20 tuổi. Từ nhỏ đến giờ cô luôn có thể trạng rất yếu. Nhà trước kia ở phố Lò Đúc. N kể lại: Cách đây một thời gian vào một tối đi ngủ tắt hết đèn nhưng vẫn còn thức, thì nhìn thấy 3 người hiện ra, trong đó có 1 người nhìn như phù thủy. N sợ quá đem chuyện này kể với mẹ vào hôm sau và được bà đưa đi tìm thầy trừ tà.

Nhưng việc đâu vẫn hoàn đó, vì mấy năm sau khi nhà chuyển sang phố Hoàng Cầu thì N đặc biệt rất hay bị gọi dậy và bị kéo đi vào buổi trưa. Bữa nọ, N cũng bị gọi dậy và mở mắt ra thì thấy một người đàn ông mặc bộ vét, đeo cavat đỏ. Nhưng tuyệt nhiên N không nhìn thấy mặt, chỉ thấy mặt người đàn ông ấy... đầy sương khói. Người đó kéo N đến trước gương. Lúc soi vào đó N nhìn thấy hình ảnh mình bị treo cổ làm cô sợ quá và không bao giờ dám lên tầng đó nữa. Chuyện bị gọi dậy kéo đi chỉ xảy ra vào buổi trưa mà không bao giờ diễn ra vào đêm tối. Như vậy là bất chấp cả thanh thiên bạch nhật luôn.

Đến giờ N vẫn còn thắc mắc mãi là không hiểu tại sao năm xưa đã được đi trừ tà rồi mà giờ vẫn thấy. Cũng chính vì như vậy nên cả nhà đó luôn có nỗi sợ một cái gì đó vô hình mơ hồ sẽ xảy ra cho cô bé này và không dám cho N đi vào cả những nhà có đám cũng như ra bãi tha ma ngoài đồng.

Lũ trẻ là các em của N và con gái TAH đều đã đi học đại học nên được va chạm nhiều với công nghệ thông tin, với khoa học và cuộc sống xã hội hiện đại nên cũng khá hiểu biết – nhưng giờ nghe N kể chuyện thật của bản thân thì lớp thanh niên đều thấy rõ ra có một thế giới siêu hình hiển hiện trong đời thường :) .

TAH

Ma bụng bự

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 14, 2018 7:18 am
gửi bởi Congtam
Congtam xin góp câu chuyện mới vừa được nghe chị làm chung kể.

Vào khoảng 15 năm trước lúc đó phong trào trồng cỏ (cần sa) hưng thịnh, vợ chồng chị có mua hai căn nhà để trồng. Trồng được hơn một năm thì một căn bị bể nên vợ chồng chị quyết định sửa lại căn đó để bán. Sau khi hoàn tất thì người thợ mới gọi anh chị lên để kiểm tra nhà trước khi giao. Hôm đó là thứ 7, chồng chị bận công việc nên không đi với chị được, chị gọi một chị bạn cùng làm chung nghề với chị đi theo, khi tới chị mở chìa khóa để vào nhà. Chị đi xuống tầng dưới coi trước, chị mở điện lên nhưng mà bóng đèn chỉ sáng lên rồi tắt. Chị làm ba lần như vậy mà vẫn như nhau không có cái nào sáng cả, chỉ vụt lên rồi tắt.

Sau đó chị gọi chị bạn lại hỏi bà có thấy cái gì đó không được bình thường lắm hông. Bà chị bạn nói có thấy chi đâu, thì nhà trống không có người ở nên hơi lạnh thôi chứ có chi đâu. Chị mới nói lại là sao tui thấy nó không được bình thường cho lắm, vì hồi trước tôi ở đây không có cảm giác như bây giờ. Chị nói chị vừa chỉ vào tay chị, da gà nổi lên hết làm chị hơi sợ. Sau đó thì hai chị đi lên lầu kiểm tra. Khác như lần trước, lần này chị bạn đi mở điện một lần là đèn sáng luôn chứ không có cà chớn như lần trước nữa. Rồi hai chị đi một vòng kiểm tra. Khi đã coi xong hết rồi thì hai chị ra về, chị bạn đi ra xe trước còn chị ra sau để đóng cửa. Khi đi xuống cầu thang để mang giày, chị ngước lên trên lầu, chị thấy một cái bụng bự đập vào mắt, dòm kỹ thì thấy nửa thân từ chân lên tới bụng một người đàn ông da trắng đứng lơ lửng ở giữa cầu thang, làm chị la lên một tiếng rồi chạy ra ngoài xe ngồi, và phone cho ông chồng xuống đóng cửa, chứ chị không đóng, và cũng không muốn trở lại căn nhà đó nữa. Sau này ông chồng hỏi em muốn để giá bán bao nhiêu thì chị mới quát lại ông muốn bán bao nhiêu thì bán đừng có nhắc lại cái nhà đó với tui nữa tui sợ lắm rồi...