Trang 1 / 2 trang

'Tóc nối' của ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 20, 2010 6:01 pm
gửi bởi dieukim
DK xin kể câu chuyện sau đây mà DK vừa được nghe từ chị Lan một chị bạn thân kể lại: Con gái của chị bé Trang (tên được đổi) nói với chị là nó có con nhỏ bạn thân thích làm đẹp, nên một hôm nó đi ra tiệm để nối tóc, giá khoảng hơn 1.500.000đ, sau do nó về phòng và khoe với các bạn học cùng phòng.
Đêm đó, nó vừa thiu thiu ngủ thì nó nghe có tiếng nói của một người con gái rất rõ bên tai "Em nối tóc của chị thấy có đẹp không vậy?" Làm nó giật mình, nhìn khắp chung quanh phòng không thấy ai ngoài những người bạn đang ngủ. Nó sợ quá đợi đến sáng hôm sau, chạy ngay ra tiệm để cắt phăng mái tóc vừa nối mà không tiếc tiền. Mấy đứa bạn chung phòng nghe nó kể cũng xanh mặt mày.
Câu chuyện trên cũng là một bằng chứng về sự tồn tại của những linh hồn trong thế giới của chúng ta.
DK xin kính chào!

Vong đòi trả ghế

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 16, 2013 2:47 pm
gửi bởi nhattam
Trưa ngày hôm nay NT đi ăn cơm và uống cà phê với một bạn đồng nghiệp thì nghe được câu chuyện huyền bí có thật vừa mới xảy ra cách đây mấy tháng gần khu du lịch Đầm Sen như sau:

Anh bạn này có người dì có cơ sở bánh kẹo tại khu Hòa Bình. Khu này trước đây mồ mả rất nhiều, sau được san lắp lại để xây dựng nhà ở, và kinh doanh. Bà dì thuê rất nhiều công nhân làm thuê. Cách đây vài tháng có một anh công nhân khi đang sắp xếp lại nhà kho thì thấy có mấy cái ghế xếp cũ nên đem đi bán ve chai. Ai ngờ tối hôm đó anh ta nằm ngủ thấy một người phụ nữ mang bầu đòi anh ta trả lại cái ghế xếp cũ đó cho chồng bà ta. Anh ta bỏ qua vì cho rằng mình nằm mơ thấy bậy thôi. Hai đêm tiếp theo anh ta vẫn thấy người đàn bà cứ đòi anh trả lại cái ghế nhưng anh vẫn mặc kệ không quan tâm.

Thì sáng ngày thứ 4 anh ta đang đứng làm kẹo thì bị xô té một cái bịch nằm dài xuống đất và tấm nệm lót sàn cuốn anh ta lại như bị cuốn chiếu, nằm cứng đơ không cử động được, mặt mày tái mét. Mấy người công nhân khác làm chung thấy vậy lại gỡ tấm nệm ra nhưng không được, còn anh ta thì giận dữ đòi mọi người phải trả lại ghế cho chồng bà nếu không thì bà ta sẽ bắt anh nầy chết luôn.

Bà chủ và các công nhân đều khấn xin bà tha mạng và hứa mua ghế khác trả lại cho bà. Bà còn chưa chịu đi thì có người lấy tượng Quan Thánh đưa sát mặt anh ta và khấn vái một hồi bà ta mới xuất và mọi người mới gỡ chiếu ra được. Bà vừa xuất ra thì anh ta nhìn thấy bà đứng ngay trước mặt và tỏ vẻ dùng dằng chưa chịu. Anh phải khấn đền cái ghế khác cho bà thì bà chịu. Sau khi mua cái ghế khác về đền cho bà ta thì anh này cũng xin nghỉ làm và đi nơi khác.

NT kính hết.

Người chết đi đòi nợ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 3:35 pm
gửi bởi thachanhtrang
Chuyện xảy ra ở nhà bác gái của con, tức chị của bố con. Nhà bác từ hồi bao cấp làm nghề buôn bán gạo ở vùng quê đồi núi. Bác gái làm ăn rất giỏi nên nhà bác giàu có nổi tiếng cả vùng đó. Bác trai thì chỉ ở nhà phụ giúp bác gái trong việc buôn bán và việc nhà. Dân quanh vùng đó, đa phần phải mua chịu gạo của bác, nhất là mùa giáp hạt, đến vụ gặt họ lại mang lúa gạo ra trả cộng với một phần lãi suất. Qua nhiều năm, những người nợ bác ít nhiều bác cũng không nhớ hết nổi, nên có người họ trả, có người họ không.
Khoảng năm 2008, bác trai già bệnh và mất, trước đó vài năm, một người con rể của bác cũng bị mất trong tai nạn giao thông.
Sau đám tang bác trai khoảng 10 ngày, tự nhiên có rất nhiều người trước kia nợ bác tiền gạo, tự tìm đến nhà bác rất đông để trả nợ. Khi vào đến nhà, việc đầu tiên của họ là mang tiền, mang gạo trả nợ chạy thẳng vào nhà, đặt lên bàn thờ của bác rồi thắp hương khấn vái rất thành kính.
Tiếp đó, họ mới ra nói chuyện với bác gái, là trước đây có nợ bác ngần này tiền, ngần này gạo, rồi mấy hôm vừa rồi, mơ thấy bác trai đi với một cậu thanh niên cao gầy, tóc chải ngược, người mà nghe tả sơ qua ai cũng nhận ra là anh con rể của bác bị mất vì tai nạn. Hai người này đi vào nhà, nhắc lại các khoản nợ kia và yêu cầu họ mang trả ngay lập tức. Giấc mơ lặp đi lặp lại vài ngày làm họ thấy sợ hãi, và lập tức thu xếp tiền, gạo mang trả ngay là vì thế.
Câu chuyện về ma bác trai và anh con rể đi đòi nợ giúp bác gái, cả vùng đó và gia đình con đến bây giờ vẫn được mọi người kể lại cho nhau nghe.

Đòi lại đôi chân

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 07, 2016 4:24 am
gửi bởi Congtam
Con có ông cậu ruột là anh cả của gia đình bên ngoại con, chết vì căn bệnh ung thư gan vào năm 1999. Sinh thời thì cậu Hai con đi biển, một hôm khi đang đánh bắt cá thì bị tàu tuần tra biển của Mỹ (đóng ở biển Mỹ Khê, Đà Nẵng) bắn lầm, làm cho cậu Hai trúng đạn bị thương ở chân. Sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng bắt buộc phải cưa chân nếu như muốn giữ lại mạng sống. Và cũng từ ngày hôm đó cậu Hai con được người trong nhà gọi cái tên mới là Hai què chứ không còn là Hai Nhu như ngày xưa nữa.

Mùa hè năm ấy (1999) cậu lâm bệnh nặng và mất sau khi nằm bệnh viện được 4 tháng điều trị. Sau khi làm tuần cho cậu xong thì đêm đó dì Út ngủ mơ thấy cậu về nói: ''Tụi bây đem tao đi chôn mà không chôn cái chân giả cho tao làm tao xuống đó đi đâu cũng không được''. Dì út giật mình dậy, tưởng là cậu về thiệt nhưng mở mắt ra không thấy ai hết, dì út sợ quá lật đật gọi dượng con dậy. Dượng nghe dì út kể xong nói: Chừ trời còn chưa sáng, thôi em ngủ đi mai anh chở ra nhà anh Hai hỏi lại mấy đứa rồi mới tính.

Trời hừng sáng, dì và dượng phóng xe đến nhà cậu Hai. Vừa mới vào nhà thì gặp mợ Hai. Mợ hỏi: chứ hai vợ chồng em đi đâu mà sớm quá vậy? Dì kể cho mợ nghe thì mợ nói: Có dặn mấy đứa nhỏ rồi mà không biết nó có đem đi chôn không nữa. Hai chị em liền đi vào phòng tìm thì thấy cái chân giả còn nằm ở dưới giường của cậu. Dì con hết hồn lật đật chạy lại bàn thờ cậu thắp hương xin lỗi cậu. Hứa với cậu là sẽ mang nó đi chôn liền.

Sau khi chôn chân giả cho cậu thì không còn mơ thấy cậu nữa mặc dù dì rất muốn gặp lại cậu trong mơ.

Ma đòi hộp chè (trà)

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 25, 2017 8:15 pm
gửi bởi MinhThanh
Đây là câu chuyện của Anh Ghi – Trưởng công an phường ở Q.8 – HCM đã về hưu.
Anh kể Hội người Hoa trong phường góp tiền xây chùa trên địa bàn anh quản lý. Người bạn thân của anh nhà ngay cạnh chùa và bố con anh đó được cử trông coi hương khói trong chùa. Có lần anh vào chùa thăm bạn thấy vỏ hộp chè (trà) tàu đã dùng hết rất đẹp nên xin cái vỏ về đựng chè khô. Từ hôm đó đêm nào vợ anh cũng nghe thấy tiếng hút thuốc lào sòng sọc ngoài phòng khách. Chị kể anh không tin vì bệnh nghề nghiệp anh rất vô thần và chỉ tin vào khoa học, công việc hay phải trực đêm ở phường nên ít khi ngủ ở nhà. Bữa đó, anh ngủ ở nhà, vốn khó ngủ đến 12h đêm anh chưa ngủ được nhưng nghe rõ ngoài phòng khách có tiếng hút thuốc lào rõ mồn một. Anh bật dậy ra ngoài phòng khách lật tung đồ đạc không có gì khả nghi. Chị vợ đổ lỗi anh lấy gỗ ở chùa về làm ống điếu. Anh khẳng định, chính anh đi chọn miếng gỗ ngoài tiệm và đặt thợ làm theo ý mình, không có chuyện gỗ ngoài chùa. Anh kiểm qua lại chỉ thấy cái hộp đựng chè xin ở Chùa của người Hoa. Hôm sau anh mang hộp đó sang để trên bàn thờ và nói oang oang: “Này thì tui trả, nhưng từ giờ đừng có quậy tui là tui sang đốt chùa đó nghe.”
Từ hôm đó, hiện tượng tiếng động trong phòng khách cũng chấm dứt.

Ma nhỏ thụ lộc và đòi cổ vật

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 7 08, 2017 2:18 pm
gửi bởi MinhThanh
Minhthanh được một người bạn đạo kể chuyện tâm linh tại nơi thôn quê gần khu vực bạn ấy sống.

Làng bạn ấy có cái miếu nhỏ, hàng ngày có một bà cụ làm công việc trông coi miếu, dọn dẹp, thắp hương tại Miếu. Có lần Sư Thầy trong vùng có làm lễ tại miếu, sau khi sư làm lễ xong như mọi ngày bà dọn đồ lễ, bất ngờ bà để ý thấy một cậu bé khoảng 6 -7 tuổi mở cửa từ dưới đất đi lên lấy hoa quả ăn như người thường. Lần khác, khi cúng xong bà cũng lại thấy cậu bé đó mở cửa từ dưới đất lên lấy hoa quả ăn. Đợi nó ăn xong, rồi biến mất vào sau cánh cửa, bà rón rén theo dõi nhìn kỹ thì tại chỗ đó có hốc đất và dưới đó có cái bát cổ bằng vàng chạm trổ hình rồng và khắc chữ cổ.

Hai đêm liền liên tiếp sau đó, bà đều mơ thấy cậu bé về đòi lại cái bát, nó nhất quyết đòi bằng được nhưng bà cương quyết trả lời: “Đồ này không phải của nhà mày, đồ của nhà Phật nên tao không trả”. Rồi sau đó bà không thấy nó về đòi nữa. Từ đó cho đến hiện tại, cụ không còn thấy hiện tượng siêu hình gì nữa.

Vong thầy pháp đòi lại đồ nghề

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 1:18 pm
gửi bởi thanhnhan
Thanhnhan xin chia sẻ tiếp câu chuyện tâm linh về nghề thầy pháp của Ông ngoại.
Như lần trước Thanhnhan chia sẻ Ông Ngoại Thanhnhan làm thầy pháp chuyên bắt ma và cúng lễ cho người khác rất linh, không lấy tiền của ai. Ông có truyền lại nghề cho 3 người trong đó có một người con trai (bác thứ 9), con rể thứ 2 và ông hàng xóm. Nhưng bác ruột con thì không theo nghề của ông. Riêng bác rể và ông hàng xóm thì sau theo nghề cũng có chút tiếng tăm.
Hiện bác rể đã mất, còn ông hàng xóm còn sống đã truyền lại nghề cho con trai ông ấy và đang hành nghề nhưng lấy phí rất cao nên kinh tế khá giả.

Khi ông con mất đột ngột do bị người ta yểm bùa, đồ nghề của ông, bà con vẫn giữ cẩn thận. Một lần ông hàng xóm học trò cũ của ông đang hành nghề có sang nhà xin bà con đồ nghề của ông. Bà con cho hết toàn bộ chỉ giữ lại hai bộ hoành phi câu đối. Tuy nhiên, chẳng biết đêm ông ngoại con nói gì không nhưng sáng hôm sau Ông hàng xóm mang đến trả đồ cho bà và nói: “Ông chưa cho, tôi không dám nhận”
Con, thanh nhan!

Ma đòi chia tiền

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
gửi bởi Duyên Ngộ
Mấy hôm trước Duyên Ngộ có đi công tác vào một nhà máy thủy điện có trụ sở ở Bảo Lộc - Lâm Đồng. Tiếp đoàn của DN có đầy đủ ban giám đốc của nhà máy, sau khi làm việc xong trong lúc trà dư tửu hậu anh giám đốc có kể câu chuyện xảy ra ở cư xá của nhà máy như sau:

Anh Hướng là chuyên viên của nhà máy do ngày hôm sau phải đi công tác nên có ghé cư xá của nhà máy để nghỉ. Nửa đêm đang ngủ thì anh thấy gối giựt giựt như có người giành gối mình. Anh kêu để yên tui ngủ mai còn đi Phan Rang. Ngủ tiếp thì anh lại thấy có người lấy ví của anh và đòi chia đôi tiền trong ví mà anh nhớ ví anh đâu có để trong người :-/. Biết là bị ma trêu nên anh vùng dậy chạy qua phòng khác để ngủ. Vừa nằm xuống thì anh thấy tiếng gõ cửa bộp... bộp... sau đó là những tiếng bước chân chạy xung quanh nhà. Sợ quá anh phải ra phòng bảo vệ xin ngủ nhờ để sáng hôm sau đi công tác.

Sau khi anh giám đốc kể xong thì chị kế toán trưởng xác nhận là nhiều người cũng kể từng gặp ma ở cư xá. Chị còn kể thêm có cô bé buổi đầu đi làm, nghe mọi người kể chuyện gặp ma ở cư xá sợ tới mức ngày hôm sau nghỉ làm luôn :D.

Vong đòi nợ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 10:49 am
gửi bởi Thiện Nhẫn
Con xin kể một câu chuyện có thật được mẹ kể trước đây ạ. Chú A là người ở miền Trung, chú cùng 9 người sang Campuchia làm rừng, lúc đó cả đội bị truy giết. Cả đội xem như hết hy vọng, chú A và chú B cùng quê, trong lúc nguy kịch cũng khấn đại xin Chư Vị nơi đó giúp thoát chết về được quê nhà sẽ hậu tạ. Chú B nhà khá giả thì khấn hậu tạ xôi chè, chú A nghèo khổ thì xin hậu tạ đầu heo. Và thật 8 người kia đều bị bắn chết, 2 chú thì được thoát và về đến quê nhà.

Sau khi về nhà thì chú B cúng đúng lời hứa thì xem như xong, còn chú A nhà nghèo quá gạo còn không có ăn thì lấy đâu ra tiền mua đầu heo để cúng. Chú cũng hiểu nhưng lực bất tòng tâm, làng này ai cũng nghèo khó và ai sẽ tin vào chuyện của chú. Hôm đó, trong lúc nhà chú đang nói chuyện chơi cùng xóm làng thì tự nhiên vợ chú bị nhập. Vợ chú bảo sao chú hứa sao không giữ lời, lúc 10 người bị bắn, chính cô gái này đã che 2 chú lại và dẫn về nhà. Nhưng đã 3 tháng trôi qua, chưa thấy chú cúng đầu heo cho cô. Chú nghe ra hiểu và khóc lóc than thở: Chú chưa bao giờ quên lời khấn trước đây, thật lòng chú rất muốn nhưng nhà nghèo quá gạo không có mà ăn nữa, chú không có tiền để mua đầu heo cúng. Cô gái đang trong xác vợ chú cũng xác nhận gia đình chú nghèo thiệt, cô cũng biết thùng gạo nhà chú lúc nào cũng sạch gạo, nhưng cô không ở đây được nữa, người ta không cho cô ở đây nữa, chú thực hiện lời hứa để cô về chỗ của cô. Chú mượn tiền ai đi, cô sẽ cho chú tiền để trả lại.

Khi nghe câu chuyện này, người trong xóm nói sẽ cho chú A mượn tiền mua đầu heo về cúng cho cô gái kia, không nên thất hứa với những vong hồn, các vị đã khấn xin. Nói xong cô gái cũng xuất ra. Và sau khi cúng xong tự nhiên chú được mời đi ghe rất nhiều, và có rất nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, nhưng lạ thay khi vừa đủ tiền trả thì chú không còn được cá nhiều như vậy nữa. Câu chuyện này được rất nhiều người chứng kiến và thỉnh thoảng cũng đem ra kể cho lũ trẻ nghe ạ.

Thiện Nhẫn kính bút

Trả lại hàm răng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:40 am
gửi bởi miền trung
Trong một dịp đi chơi biển Hồ Cốc thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Miền Trung có ghé thăm anh Xê (tên tạm gọi) là bạn làm ăn nhưng rất thân và dự đám giỗ đầu của cụ Tư thân sinh của anh Xê và được nghe câu chuyện về ông cụ.

Cụ Tư bị huyết áp cao nhưng rất hay uống rượu. Một chiều hè cuối tháng bảy, sau một chầu nhậu với thằng cháu Việt kiều vừa từ Mỹ về, ông Tư đã "không bao giờ dậy được nữa". Đám tang ông Tư được tổ chức trọng thể, con cháu xa gần về đầy đủ. Hôm trước ngày chôn ông, thức trực mấy đêm mệt quá thiu thiu ngủ anh Xê nghe rõ tiếng ông cụ gọi: "Xê mày nhớ đem hết đồ cá nhân cho bố nghe, ở dưới này thiếu lắm." Giật mình, toát mồ hôi anh Xê tỉnh giấc. Hôm sau theo lời dặn dò của cụ tất cả đồ dùng cá nhân của ông đều được hỏa táng. Cụ Tư là người vui vẻ sống hòa đồng nên đám tang cụ người đưa tiễn rất đông.

Chiều hôm đó sau khi dọn dẹp, thanh toán tiền cho nhà đòn xong, cụ bà bỗng tự nhiên sốt cao rồi mê sảng. Anh Xê lập tức gọi xe đưa bà đi viện. Nhưng thật lạ đến cổng bệnh viện thì cụ nói: "Tao có bị sao đâu mà bây đưa đi viện." Thấy bà tỉnh táo mọi người đưa bà về con đùa "chắc tại bà nhớ ông quá đấy thôi"!

Sáng hôm sau chị anh Xê đi xem bói tại chỗ nhà cô P (một thầy bói có tiếng thời đó) thì nghe cô này phán "Còn một món đồ nữa chưa đem cho ông thì bà còn bịnh." Tức tốc về nhà vừa kể cho anh Xê nghe xong thì cụ bà lại sốt nóng rồi nói nhảm y như lần trước. Hối mọi người gọi xe đưa cụ đi viện, còn mình anh Xê ra trước bàn thờ thắp nhang khấn:"Bố linh thiêng thì báo cho con biết là còn thiếu thứ gì con sẽ gởi chứ đừng làm tụi con sợ.." đang thầm thì khấn vái thì nghe tiếng động bên cạnh anh Xê nhìn sang thì thấy trên đỉnh cái tủ ly sát bàn thờ có một cái hộp nhựa màu xanh, tò mò mở ra thì đó là... răng giả nguyên hàm của ông Tư mà lúc tẩn liệm sơ ý bỏ sót.

Anh Xê lập tức đem chôn ngay cho ông Tư, thì bà cũng từ bịnh viện về tới, bác sỹ cho về vì bà đâu có bịnh gì chỉ cảm nhẹ mọi người an tâm chỉ uống vài viên thuốc cảm là xong.

Bài tham khảo:
[*] Cúng kiến và đốt vàng mã - Doandzu