Trang 1 / 1 trang

Bảo vệ gặp ma

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 27, 2016 9:52 pm
gửi bởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Mấy đứa em con làm bảo vệ, chúng nó kể chuyện ma mà chúng nó gặp phải trong quá trình làm bảo vệ mấy chung cư và phòng tập thể hình, con xin ghi lại ạ.
Sự việc lúc đầu ở vị trí ca đêm là có bà kia vợ ông cơ động bảo vệ. Đêm đó bả trực ở toà nhà mà hiện giờ em đang trực, bà ấy ngủ trong phòng tập gym. Đến 3h sáng bả bị bóng đè, không cử động tay chân được, lúc mở mắt ra thì thấy có 1 người đàn ông tóc dài cởi trần phía dưới quấn khăn tắm bước vào. Mặc dù cửa khoá bằng dấu vân tay nhưng hắn ta vẫn mở được, từ phần hông trở xuống toàn là xương. Ông ta bước tới gần bà vợ của ông cơ động ấy rồi đứng đó, bà này hoảng loạn la hét thất thanh, lúc sau cầm được cái gối ném vô ổng thì ổng biến mất. Bả sợ quá gọi điện thoại kêu chồng chở về không trực nữa.
Rồi đợt sau ông khác đến trực, ông tắt đèn đóng cửa hết, chuẩn bị đi ngủ thì chuông phòng toilet reo inh ỏi, cửa đó reo khi có người mở. Thế là ông ta bật điện lên chạy vào phòng toilet thì chuông không reo nữa, mà dấu chân ướt nước còn in trên sàn, mà không phải dấu chân người bình thường. Đằng này dấu chân sát nhau và dính liền không có khoảng cách, đợt đó ổng chụp hình gửi về công ty mà xong công ty im không nói ai hết.
Rồi đêm ổng ngủ lại nghe tiếng bước chân, mà đêm toà nhà đóng cửa không ai vô hết. Công ty có làm lễ cúng bái thì sự việc không xảy ra nữa.
Còn bên chung cư quận 2, có 3 tòa nhà. Toà nhà ở giữa từ lầu 15 đến 17 không ai ở, đêm đó 2 thằng bảo vệ đến lượt đi tuần, nó đến tuần đến tầng 15 thì nghe tiếng em bé khóc. Nó đến gần thì nghe càng rõ, nhưng mà nó mở cửa thì cửa không mở được, nó bèn cúi xuống nhìn qua khe cửa thì thấy 1 vũng máu, rồi cánh cửa bật mở. Nó thấy gì không dám kể lại, mà 2 thằng thì 1 thằng há hốc mồm còn 1 thằng thì sợ đái trong quần. Đứng trời trồng đơ cả mấy tiếng, đội bảo vệ khác đi kiếm gần sáng mới thấy, xong bọn nó khóc lóc đòi nghỉ. Bọn nó kể xong sáng đội trưởng xuống vô phòng ấy kiểm tra thì không thấy gì hết, mọi thứ sạch sẽ. Như chưa có gì xảy ra.
Đợt có chú tiểu đi làm thêm bảo vệ, sáng ở chùa, tối trực đêm, nghe nói cũng gặp hay bị gì mà đêm nào cũng tụng kinh đến gần sáng....
Đó là chuyện ma mà đám bảo vệ em con gặp và kể lại. Con xin ghi lại cho mọi người tham khảo ạ.

Bảo vệ gặp ma trong nhà tắm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 11, 2017 7:13 pm
gửi bởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Nơi tôi đang làm có 1 đoạn cầu thang từ tầng hầm để xe đi lên tầng 1. Nghe kể trước kia có 1 công nhân đã ngã giàn giáo chết trong quá trình thi công. Trước kia đám bảo vệ và lao công hay nằm dưới gầm cầu thang cho mát vì ké được máy lạnh của tòa nhà, lại còn kín đáo. Nhưng vài lần bảo vệ hay la là bị ma nhát nên không ai dám ngủ nữa. Vì con ma này hay thị hiện là 1 người đàn ông với khuôn mặt dập nát.
Tầng 3 của tòa nhà là dãy phòng tắm, 1 bên nam và 1 bên nữ. Dãy bên nam thì phòng tắm nằm gần phòng để dụng cụ của nhân viên lao công theo lời kể của chú Long là có ma ở đó.
1 lần chú lúi húi lau sàn thì nhìn qua khe hở phía dưới của phòng tắm, chú thấy đôi bàn chân nhấp nhấp như kiểu nghe nhạc và nhấp theo nhạc. Chú nghĩ: ủa, 12h trưa sao lại có ai ở đây.
Chú đánh bạo đẩy cửa phòng tắm thì chẳng thấy ai cả, lần 2 chú đi vào phòng để đồ, chú đi qua phòng tắm đó, chú thấy có 1 thanh niên đang đứng nghiêng người như đang rình nghe trộm cái gì đó. Chú đi qua rồi tò mò quay lại xem họ đang rình cái gì thì chẳng thấy ai hết. Biết gặp ma nên chú chỉ biết bỏ đi thật nhanh.
Trưa nay thằng Hoàn lên tắm, nó gặp chú Long nên hỏi phòng đó. Chú Long kể cho nó vẻ rụt rè sợ hãi, thằng Hoàn nổi máu anh hùng nên chui vào đó, nó vào xong liền chắp tay trì niệm. Và nó nhìn thấy mờ mờ 1 thanh niên còn trẻ đang đứng ở đó.
Nó xuống gặp tôi và thì thào: có ma thật anh ạ.
Tôi cười và nói: lên diễn đàn đọc thêm bài đi, rồi từ từ anh giải thích cho.
Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ, những chuyện khác tôi sẽ kể vào những ngày sau.

Ma phòng bảo vệ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 9:16 pm
gửi bởi conmeoden
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Cmdn xin thuật cho mọi người một câu chuyện có thật tại công ty cmdn đang làm việc.

Vào một buổi tối lạnh lẽo, cái rét về đêm của thành phố sương mù làm cho hai anh chàng bảo vệ cổng chính phải trải nệm, trùm chăn, nằm ôm nhau như mẹ ru con tâm sự về cuộc đời, chuyện tình của họ... Trong khi đó vào lúc 3 giờ sáng cmdn nhận phân công đi tuần quanh công ty trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Công việc ở đây là ban đêm từ 7h đến 4h sáng, mỗi bảo vệ thay nhau đi tuần bấm chip như vậy quanh khu đất rộng 22 hecta. Trước khi đi còn thấy hai anh bảo vệ đang nhắm mắt trò chuyện với nhau dưới ánh đèn yếu ớt của cổng chính hắt vào. Đi tuần xong 4h sáng trở về lại chỗ hai anh bảo vệ thì nghe họ kể lại như sau:

Sau khi cmdn đi khỏi một lúc sau, hai anh cảm nhận như có một hình thể đen nào đó ở nơi cửa ra vào và nó kêu lên: "Goa, Goa". Tưởng cmdn muốn hù mình nên hai anh vẫn không mở mắt ra và nói lớn: "Mày có tin tao đập mày không?" Anh bên cạnh nói thêm: "Tao lấy nước sôi đổ vào mặt bây giờ!" (Bên cạnh có ấm nước sôi). Họ lại cảm nhận hình thể di chuyển sang góc phía cạnh đầu nằm của họ và kêu lên lần nữa: "Goa, Goa". Anh nằm trong tường tức lên bảo: "Tao đi lấy cái dùi cao su, đánh cho nó một trận." Anh kia bảo: "Mày lấy cho tao nữa". Hai anh từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy dùi, cúi người, bước khẽ, một anh nói: "Mày qua cửa sổ, tao ra cửa chính (ý là ra hù lại cmdn)". Nghe mà tưởng tượng lại cái dáng của hai ông, làm bảo vệ mà nhấp nhô như dân ăn trộm.

Nói xong thì họ cùng chạy như thi điền kinh, anh thì vượt rào qua cửa sổ, và xoay người căng con mắt ra nhìn. Không thấy ai cả nên chạy vào ngước xem đồng hồ mới có 3h25, anh nói thầm: "Giờ này thì thằng ... (cmdn) đã về đâu." Anh kia thì chạy đến con chíp số 1, không thấy ai liền quay về. Khi đó hai người ngỡ ngàng nhìn nhau và phát hiện ra là mình bị ma hù. Sợ quá hai anh lại ôm nhau trùm chăn kín mít, run rẩy như người bị sốt rét.
3h45 Cmdn đi tuần về, mang đôi ủng đi lạch bạch, con chó trông thấy sủa ầm cả lên. Ai đi tuần về con chó này cũng sủa ầm lên như vậy. Hai anh bảo vệ thấy cmdn về nên thay nhau kể lại hiện tượng họ vừa trải qua.

Ngày hôm sau, cmdn kể lại chuyện hai anh bảo vệ cho ông quản lý nghe, tưởng đâu ông cười nhưng ông lại trách cmdn đã hù hai người họ. Cmdn biện minh: "Nếu anh không tin thì mở camera mà xem, giờ đó em đã về đâu, mà nếu em có về thì tại sao con chó kia lại không sủa, im re vậy?"
Ông quản lý vốn vô thần vẫn không tin là có ma nên cmdn thôi không nói nữa.

Bảo vệ công trường xây dựng gặp ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 2:25 pm
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Con xin kể câu chuyện ma vào lúc con còn làm bảo vệ tại công trường xây dựng chung cư Cantavil của Hàn Quốc thuộc Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Vào năm 20 tuổi, khi học xong Trung cấp Cơ - điện tử chưa xin được việc làm, nhờ 01 người bạn thân xin giùm làm bảo vệ tạm thời tại công trường xây dựng chung cư Cantavil của Hàn Quốc. Địa điểm con làm việc tại Block B gồm 16 tầng, nhiệm vụ của con là bảo vệ & kiểm tra việc lắp đặt, xây dựng tại tầng 15, 16. Kế tiếp dưới tầng 13, 14 là một người tên Nam, cũng thân với con, 02 đứa cũng hay uống cà phê tâm sự qua lại với nhau. Một hôm trong lúc làm việc tại tầng 15, lúc đó Nam chạy lên mặt xanh lè tái mét, hớt hơ hớt hải gặp con nói rằng: "Dưới tầng 13, tao mới vừa bị Ma nhát". Nam kể lại đầu đuôi câu chuyện rằng khi trực tại lầu 13, ngồi buồn ngủ mơ màng thì thấy trước mặt xuất hiện 01 bóng người không thấy mặt, chỉ thấy trên người mặc 01 cái áo trắng và 01 cái quần đen. Bất chợt, bóng người đó tiến tới nắm chặt tay Nam như muốn lôi ra hành lang từ lầu 13 xuống đất, khi ấy người Nam tự nhiên cứng đơ bất động, Nam sợ quá vội vàng niệm thầm Kinh Thiên Chúa giáo, niệm được 01 lúc Nam cử động lại rồi hất mạnh tay ra và thoát khỏi bàn tay Ma đó, nếu không chắc bị con ma kéo té từ tầng 13 rơi xuống đất chắc chết mất. Ngày hôm sau, Nam hỏi lại thì mọi người làm chung ở đó cho biết là từ khi chung cư Cantavil khởi xây cho đến nay có nhiều công nhân bị tai nạn chết ngay tại công trường lúc con và Nam chưa vào làm việc :-S , khi ấy con chưa tu học theo Đạo quý của Tổ, Thầy nên chưa biết gì, con chỉ khuyên Nam mua bánh, nhang đèn vào cúng xin vong cho Nam làm việc được yên ổn và đừng quậy phá nữa. Mặc dù Nam theo Đạo Thiên Chúa giáo từ nhỏ không đốt nhang nhưng cũng phải làm theo lời con. Từ sau khi cúng kiếng xong, Nam làm việc bình yên và không còn bị ma nhát nữa.
Câu chuyện của con đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe :)

Bảo vệ chung cư gặp ma chết cháy

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 3:22 pm
gửi bởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024


Anh Tâm là bạn trực cùng con kể con nghe chuyện anh chứng kiến trước khi anh chuyển về làm chỗ con như sau:
Gần cầu Thủ Thiêm có 1 khu chung cư mà anh Tâm và các đồng nghiệp của anh làm bảo vệ ở đó. Trong đội của anh có 1 cậu tối làm bảo vệ, ban ngày đi phụ hồ.
Vào 1 ngày anh bạn này xin nghỉ ca đêm không đi trực, vì ban ngày phụ hồ mệt nên đã đến chỗ làm rồi xuống chỗ nhà hoang gần khu biệt cậu vẫn trực.
Ngôi nhà hoang này các bảo vệ cũng hay đi tuần ngang qua nên nắm khá rõ. Nhà này không hiểu vì sao bị cháy, cháy trơ khung sắt của chiếc ghế sô pha lớn, và một cô bé đã chết cháy trên đó. Ghế đó được mang bỏ vào căn nhà bỏ hoang, bảo vệ thường trốn ca vào đó ngủ.

Đêm đó các bảo vệ đi tuần như bình thường. Khi đi ngang qua căn nhà thì thấy anh bạn kia đang ngồi ở bậc thềm, nói chuyện 1 mình. Thấy anh ta lúc khóc lúc cười, cứ lảm nhảm 1 mình nên họ gọi bộ đàm nhờ hỗ trợ vì "Thằng A bị khùng hay sao ấy". Khi mọi người đến đông đông rồi, mọi người mới tiến vào chỗ anh bạn kia để hỏi thăm thì anh ta vùng bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc vừa cười.
Cả đám hè nhau túm lại đè ra và tát cho anh ta tỉnh lại rồi hỏi chuyện. Anh ấy mới kể, khi đang ngủ thì bất chợt có 1 cô gái đến gọi anh ấy ra đầu hè ngồi nói chuyện tâm sự, khi đang nói chuyện thì bất chợt cô gái ấy biến đổi kinh dị nên anh sợ quá bỏ chạy. Anh cũng không thấy các đồng nghiệp và cũng không hiểu sao mình bị vậy.

Sau đợt đó các anh bảo vệ khi đi qua đó cũng phải đi 2, 3 người và cố tránh xa căn nhà đó càng xa càng tốt. Không ai dám vào đó ngủ 1 lần nữa.

Ma ở siêu thị*

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 16, 2018 5:00 pm
gửi bởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Con xin chào mọi người!

Con xin kể câu chuyện về ma nữ ở siêu thị trước đây con từng làm.
Tháng 10/2016 sau khi bé đầu đi gửi trẻ, con xin vào làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị. Tầng hầm là nhà kho, nơi để xe và có khu cho nhân viên ăn ca.
Mấy tháng đầu con cũng nghe mấy người bàn tán là siêu thị có ma. Con cũng không để ý lắm. Cho đến khi đi ăn cơm, mấy anh bảo vệ kể rằng dưới tầng hầm trước đây có người chết. Con tò mò hỏi, anh T là đội trưởng đội bảo vệ (tính tình hài hước) trả lời: "Bảo vệ bọn anh ngủ trực đêm dưới này bị trêu suốt. Anh làm ở đây hơn 1 năm rồi mà trực đêm có ngủ được ở dưới này đâu, toàn bị "gái" nó đè. Mà anh nhìn rõ là người phụ nữ mặc quần áo trắng, cứ đặt đầu xuống còn chưa kịp ngủ say mà nó đã "đè" anh ra rồi. Anh ngủ đúng 1 đêm bị như thế nên anh trực toàn ngồi trên cửa chứ có xuống đây đâu. Đấy mày thấy không, số anh đào hoa mà người chết rồi còn thích cơ. Rõ khổ".
Con nghe vừa sợ lại vừa buồn cười. Con bảo: "Anh trêu em phải không?". Anh T nói: "Anh trêu mày làm gì, bảo vệ ở đây ai chẳng biết, thằng B mới vào hôm trước mà nó còn không tha. Nó ngủ bị dựng giường, nửa đêm còn phải chạy lên cửa ngồi đây này. Mà cả ông già nhà mày nữa hôm trước được "người đẹp" gọi dậy chỉ chỗ để quan tài đấy. Tí mày lên hỏi ông xem có phải không, lại bảo anh chém." Anh L bảo vệ nói: "Đẹp trai như anh T mới bị thôi, chứ như anh với mấy ông ngủ có sao đâu". Mọi người cười ầm lên.
Chị D làm việc ở đây lâu năm cũng bảo: "Có ma thật mà, mấy người gặp rồi. Dạo trước cái quầy giày dép là chỗ bán đồ điện, lúc tối bán hết hàng trên quầy, thằng Th trước còn làm ở đây giờ nghỉ rồi, xuống kho lấy hàng cho khách nó thấy một bóng trắng cứ lượn qua lượn lại trong kho hàng, nó sợ quá co giò chạy thẳng. Rồi thì có người xuống kho lấy hàng cũng nghe thấy tiếng động lạ trong đó".
Cô T lên tiếng bảo: "Có khi bây giờ ma lại đang ở cạnh ngó xem bọn này ăn gì cũng nên". Con nghe mà nổi hết gai ốc.

Ăn cơm xong con lên trên quầy tìm chú D bảo vệ (con hay gọi là bố) hỏi: "Bố ơi, dưới hầm có ma thật à bố? Con vừa nghe mấy anh chị nói".
Chú bảo ừ rồi chú kể: "Khi xây cái siêu thị này, thợ xây dựng lán ăn ngủ tại công trường luôn. Có một đôi vợ chồng quê ở xa lên đây làm, chồng xây, vợ đi phụ hồ rồi nấu cơm cho thợ. Cô vợ này lại cặp kè với một anh khác cùng làm. Anh chồng có việc về quê ít ngày, chị vợ vẫn ở lại làm, anh lên không báo trước đúng lúc bắt gặp chị này với anh kia... Anh uất quá cầm dao đòi giết cả hai, anh tình nhân kia chạy thoát, chị vợ bị chồng đâm chết tại chỗ. Lúc này chị đang có bầu con của chồng hay của bồ thì không ai biết".
Con hỏi tiếp: "Bố kể tiếp con nghe vụ bố ngủ mơ hôm trước đi".
Chú kể: "Đêm đấy bố trực, đang ngủ có một người phụ nữ lay người gọi bố dậy. Bố mở mắt cô ý bảo bố rằng bị chết oan ở dưới này, bị đâm chết, rồi bảo bố đứng dậy, lật giường lên. Bố lật lên thấy một cái quan tài, mở ra có xác của một người phụ nữ. Cô chỉ chính là xác của cô với con của cô ở đấy. Xong rồi cô ấy đi". Con bảo: "Eo ơi! Sợ thế chắc con không dám đi xuống hầm một mình đâu". Chú D bảo: "Sợ gì con, mình không làm gì có lỗi với họ thì họ cũng không làm gì mình đâu. Họ chỉ báo cho mình biết thế thôi chứ không sao đâu".
Từ đấy trở đi con đi xuống hầm cứ thấy lạnh lạnh sợ sợ (lúc này con chưa gặp được đạo), không dám xuống một mình.

Mấy hôm sau con ngủ mơ thấy một người phụ nữ. Chị bảo con là chị bị chết oan ở siêu thị, mẹ con chị giờ vất vưởng ở đó chưa được siêu thoát. Chị bảo con nhắn với bà chủ làm cho mẹ con chị cái lễ cầu siêu. Nếu không làm thì chị sẽ bắt con gái lớn của bà chủ là chị H phải thế mạng. Con còn được nhìn thấy cảnh đám tang của chị H trước cửa siêu thị nữa, rất đông người ở đó. Ông bà chủ còn khóc lên khóc xuống. Tỉnh dậy mà con sợ toát hết mồ hôi. Con đi làm mấy lần định xuống phòng gặp bà chủ để kể về giấc mơ nhưng con nghĩ bà vô thần, đến cái bàn thờ thần tài còn không thấy có thì con nói chắc gì bà đã tin. Có khi lại còn bảo con mê tín vớ vẩn, lại mất lòng sếp thì khổ.

Lúc này, siêu thị chưa có thờ cúng gì, cả ban thờ thổ công và thần tài cũng không thấy có. Có lần con còn hỏi chú B, là ông chủ siêu thị rằng: "Cháu thấy chỗ buôn bán nào cũng có bàn thờ thần tài sao siêu thị mình không có thế chú. Chú không sợ mất lộc à?". Chú bảo cô chú không quan trọng chuyện đấy đâu. Sau một loạt các hiện tượng nhân viên kể gặp ma, ông bà chủ mới đi xem xét rồi cho sửa sang lại tầng 5 làm phòng thờ, mời thầy cúng đến lễ. Lễ khá to nên nhân viên chúng con "thụ lộc" được bữa liên hoan thoải mái.
Con xin hết ạ!

LDĐMa cũng là người ta, là công dân ở thế giới bên kia mà thôi. Ai chết rồi cũng là ma và khi xuất hiện bên này thì bị hiểu lầm.
Thật ra chữ 'ma' dùng không đúng, tạo ý nghĩa hù dọa, khiến người ta ghê sợ như là một cái gì đó dữ dằn, ma quái,...
Trừ khi là người xấu, là người có ân oán gì với người ta lúc họ còn sống nên khi thấy họ thì sợ, còn nếu không thì họ cũng là người bình thường thôi, không gì phải sợ.

Bảo vệ công ty gặp ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 12, 2019 10:24 am
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Vào năm 2006 khi con chưa nhập ngũ và còn đi làm thêm ở ngoài. Lúc ấy, con làm bảo vệ cho một công ty sản xuất vật dụng, đồ dùng inox ở quận Thủ Đức. Qua thời gian làm việc, con có dịp làm quen và hay trò chuyện với chú Chương cũng là nhân viên bảo vệ có thâm niên công tác nhiều năm tại công ty.

Khi ấy con thường xuyên trực ca đêm và được nghe chú Chương kể lại nhiều câu chuyện ma trong công ty vô cùng rùng rợn và huyền bí.

Chú Chương kể đợt trước vì có nhiều sản phẩm cần sản xuất đúng tiến độ để kịp giao cho khách hàng nên bắt buộc một số công nhân phải tăng ca và làm suốt đêm. Một bữa nọ vào lúc mười giờ đêm đang đứng máy sản xuất một mình, anh công nhân tạm gọi là A gật gù buồn ngủ vì sức khỏe mệt mỏi sau cả ngày làm việc dài đăng đẵng. Bỗng nhiên, khi ấy xuất hiện một bóng đen đi xẹt qua người anh rồi biến mất trong tích tắc. Giật mình dứt cơn buồn ngủ, anh quay đầu ngó nghiêng nhìn khắp nơi tìm kiếm xung quanh nhà máy chẳng thấy ai ngoài mình. Hoảng sợ, anh tắt máy chạy thục mạng ra ngoài cửa báo với chú Chương là mình vừa bị ma nhát. Sau đó chẳng dám ở lại làm nữa, anh vội vàng dắt xe chạy về nhà nằm ngủ luôn 8-X .

Vài tháng sau, một buổi tối nọ khi chú Chương đang đi tuần tra các khu vực sản xuất và khắp nơi trong công ty đều không phát hiện điều gì bất thường. Mọi nơi đều tĩnh lặng sau khi các công nhân tắt máy sản xuất, vệ sinh khu vực rồi ra về. Một tiếng đồng hồ sau, đang ngồi uống nước trà trước cửa thì chú Chương nghe tiếng máy chạy "Ầm, ầm!" phía trong khu vực sản xuất. Chạy vào, chú tắt máy và cầm cây tìm khắp nơi xem có kẻ nào đột nhập dám cả gan phá phách hay có ý đồ xấu gì khác. Lục soát tất cả ngõ ngách chẳng phát hiện gì, chú ra cửa ngồi uống nước trà tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác. Bỗng chốc, tiếng máy khu vực sản xuất lại vang lên "Ầm, ầm" như đang thách thức lòng can đảm của người bảo vệ. Lần này chẳng còn gan dạ như vừa rồi, toàn thân chú Chương nổi da gà dựng tóc gáy và rón rén từng bước nhỏ tiến vào trong khu vực sản xuất. Tắt máy xong, chú chạy thục mạng ra cửa và điện thoại cho con trai mua giùm một ít bánh trái, nhang đèn. Âm thầm bày lễ vật trong công ty, chú thắp nhang khấn vái thành khẩn xin những người khuất mày khuất mặt cho mình được bình yên để tiếp tục kiếm cơm qua ngày. Từ hôm ấy về sau, chú Chương an tâm làm việc không còn bị ma nhát nữa.

Hết.