Trang 1 / 2 trang

Ma ở cơ quan

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 30, 2009 9:29 pm
gửi bởi hailong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Bản thân mình trước giờ chưa bao giờ thấy ma.

Hồi trước khi diện kiến mấy vị, chỉ những người trong nhóm thấy. Riêng mình thì chưa bao giờ. Khi đi làm, phòng làm việc cơ quan của mình nghe nói trước đây là trường bắn chuyên xử phạm nhân. Phòng dài 12m, phía trước mình làm việc, phía sau mình ở luôn. Nghe kể phòng đó trước giờ cơ quan không ai ở được trừ ông giám đốc mình và mình ra.

Mình vẫn ở đó bình thường được khoảng 6 tháng. Nhưng mình cảm giác là có người âm hiện diện. Do mình hay nấu cơm ăn nhưng lạ 1 điều là nồi cơm điện nấu khoảng 11h mình ăn thì khoảng 1h chiều là bắt đầu thiu cơm chua lè. Những người sống kế bên khuyên nên cúng kiếng đi. Mình lúc đó còn trẻ tánh bồng bột cũng trả lời vui là: "cơm tui không có mà ăn ở đó mà cúng với kiếng :D "

Khi đó mình có nhu cầu mới tuyển thêm 1 nhân viên nữ phụ việc văn phòng cho mình. Cô này nhà xa nên buổi trưa ngủ lại phòng mình (buổi trưa mình không có ở đó :)) ) được 3 hôm cô ta xin nghỉ. Mình cũng hỏi tại sao nghỉ cô ta trả lời: "Ngày nào ngủ em cũng thấy có người rình, mới đầu em tưởng anh :D sau này dòm lại thấy cửa ngoài khoá, đến hôm qua đang nằm trên võng thấy 1 bà già nắm lôi em té từ trên võng xuống :( sợ quá nghỉ luôn."

Lúc đó mình cũng có quen 1 người bạn gái làm chung cơ quan. Buổi trưa thì mình về nhà, hay đi nhậu cô ta mới lên phòng mình nằm nghỉ trưa. Bữa đó đang nằm trên cái ghế bố của mình, tự nhiên thấy 1 người đàn bà mặc áo đen đứng kế bên hỏi: "Mầy biết cái ghế này của ai không mà mày dám nằm?". Cô ta giật mình thức dậy và lọt ngay xuống đất. Thế là từ đó không bao giờ dám đến đó nữa.

Bị bóng đè trong cơ quan

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 30, 2009 9:41 pm
gửi bởi hailong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Trước lúc mình về cơ quan làm việc thì phòng đó là phòng tập thể của khoảng 4, 5 cô gái trong cơ quan ở, mấy cô đó kể là cứ khoảng nửa đêm là ngoài cửa sổ thấy bóng người đi qua đi lại rồi quạt tự nhiên bật, sợ quá bỏ không dám ở luôn.

Mình cũng chưa tin, đến 1 ngày hôm đó mình đi làm lễ khánh thành 1 chùa Khờ Me (mình làm bên Văn hoá). Trưa đó mình ngủ trưa ở bên hông chùa, đến chiều về cảm giác muốn bị cảm, tối về phòng đó nằm ngủ, mà tự nhiên lúc chiều linh cảm mình biết trước đêm nay thế nào cũng bị ma nhát. Tối khoảng 9h, lúc đó rõ ràng là mình chưa ngủ, bởi vì còn nghe tiếng cassette của dì lao công, buổi tối dì cũng ngủ chung phòng với mình nhưng ở phía sau, tự nhiên mình nghe tiếng guốc đi lộp cộp, lộp cộp rất rõ ràng trong đêm, mình mới nói thầm trong bụng: "bà nội ơi, đêm để con ngủ- làm gì mà đi tới đi lui hoài ai mà ngủ được".

Tự nhiên đầu mình như bị ai bẻ gật sang 1 bên, hai tay cứng ngắt, dùng hết sức khoảng 3 phút thì mình giở tay lên được và sửa đầu về tư thế nằm bình thường, xong bị giật tiếp 2 lần nữa rất là đau, mình đều cố nhấc tay lên và sửa lại. Không hiểu sao lúc đó cảm giác lại không hề sợ, mình mới nói trong bụng " Tâm linh ơi mau về cứu xác tục". Tự nhiên như có người điều khiển mình ngồi bật dậy, hai tay bắt ấn, không biết ấn gì :D ngón cái áp vào ngón tay áp út co lại và tự nhiên múa 1 vòng (lúc đó trong bụng mình tự nhiên mắc cười nói sao mình giống cải lương quá)! mà rõ ràng mình rất tỉnh táo và không phải là mình làm.

Cùng lúc đó mình thấy rõ ràng 1 người đàn bà khoảng 50 tuổi mặc bộ đồ bà ba đen mang guốc bỏ chạy lúc đó mình đã tỉnh táo, mình liền rượt theo, bà ta chạy ra cửa, mình mở cửa phóng theo thì mất hút. Quay trở vô phòng hỏi dì lao công: "dì sáu, nãy giờ dì thấy ai vô phòng không thì bả trả lời có ai đâu ;;) . Sáng hôm sau mình mua dĩa trái cây cúng cho bà ta và vái :" Tui có làm gì bà đâu mà bà phá tui ":D

Ngay sau này, khi mình cưới vợ về ở cái phòng đó thì hễ khi nào có mình ngủ trong phòng thì vợ mình ngủ bình thường, còn mình không có ở nhà thì bất kể buổi trưa hay buổi tối gì vợ mình ngủ đều nói là bị ma đè, không thể nào ngủ được. Sau này mình mới lấy 1 cái móng hổ để trên đầu nằm thì mới bớt đi chứ không hết hẳn.

Cái móng hổ là khi xưa các vị về bảo đi thỉnh 5 cái móng hổ. Các vị làm phép xong, đưa 5 người nam trong nhóm mỗi người 1 cái, các vị có nói là bây giờ là hội long hoa sau nầy 5 người sẽ ở 5 chỗ khác nhau, mỗi người 1 cái dùng để trấn 5 hướng cứu độ chúng sanh. Mình có tìm hiểu cái móng của mình là móng gấu chứ không phải móng hổ, do lúc trước đi mua về không biết bị người ta gạt, tới giờ mình vẫn để trên bàn thờ nhưng chưa biết công dụng của cái móng đó ;)

Ma ở cơ quan của Quận

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 5:10 pm
gửi bởi BaoTran
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Những năm 70 thời chế độ cũ Bảo Trân khoảng gần 20 tuổi. Gần nhà có 1 cái chỗ người ta gọi là Quận, nơi đó có nhiều gia đình người lính ở trong đó. Bây giờ nó là Phòng công chứng số 5, đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, Tp. HCM. Lúc đó Quận đang xây dựng dở dang, có nhiều phòng đã hoàn thành đã có người ở, trong đó có gia đình bạn của BT., và nhiều phòng khác đang xây dựng. BT thường đi vào đây chơi với mấy đứa bạn đó. Khi vào những phòng đang xây, vừa bước vào chưa kịp đóng cửa thì cái cửa nó tự động đóng cái ầm trong khi ở đó không có gió. Mỗi lần BT đi vào nhà vệ sinh trong đó, có 2 cái bóng hiện lên tường. Ban đầu BT tưởng là cái bóng của mình, mà 1 mình mình trong NVS làm sao có 2 cái bóng. Nhìn kỹ lại 2 cái bóng đó thì thấy là 2 người con gái rõ ràng. Nhưng mà lúc đó BT không có sợ nên thấy hoài mà cũng vào chơi hoài.
Đến khi chỗ đó xây xong bắt đầu quét vôi tường thì có điều kỳ lạ đã xảy ra. Ở 1 vị trí khác trong khu nhà được gọi là Quận đó, người thợ thấy hiện rõ lên tường hình ảnh 1 người con gái, càng cố quét vôi che nó đi thì nó càng hiện ra rõ hơn. Cái chỗ tường nằm mé ngoài nên rất nhiều người trong ngoài Quận thời đó được chứng kiến. Sau cùng, quét mãi không hết được và thấy kỳ lạ, đích thân bà chủ Quận phải mời thầy về lập đàn tràng, cúng kiếng thì chỗ đó mới bình thường lại, quét vôi không còn thấy cái hình đó nữa.

Bên hông cái Quận này là đường hẻm nhà cũ BT ngày xưa. Nó là nguyên 1 cái nghĩa địa rất là âm u rùng rợn. Hồi còn nhỏ, đêm đêm đứng trên gác nhà, BT cùng với mấy anh em trong nhà thường nhìn thấy 1 cái bóng đen, chỉ có quần áo phùng phình chứ không có người, bay qua bay lại trên các ngọn cây, mang theo những vệt sáng nhỏ như là sao chổi ở phía sau.

Cũng cái nghĩa địa này BT có lần đã bị nhát. Hôm đó má sai đi mua đồ ngoài đầu ngõ, tầm 7h tối. Đến lúc về vừa ngang qua cái nghĩa địa đến cái ngã ba, BT nghe 1 tiếng kêu rất to: “Đứng lại!”. Tưởng đâu ông anh thứ 5 ở nhà hù dọa mình, thì ngay lúc đó có 1 người đàn ông từ bên kia của khúc cua quẹo cũng đang đi tới. Nghe tiếng đứng lại làm cho BT khựng lại nên nhờ vậy mà không va vào người đàn ông đó! Ông ta rẽ qua hướng của BT đang đi và ngược chiều với BT, chân mang giày ủng cao, mặc đồ như người lính và đi vào nghĩa địa rồi mất tiêu. Tự nhiên ông anh thứ 5 của BT chạy ra đón BT về nhà. Về đến nhà cả nhà nói rằng không phải ông anh thứ 5 của BT kêu đứng lại, mà cả nhà đều nghe thấy tiếng kêu đứng lại đó nên mới kêu ông anh ra đón BT về. Lúc đó BT mới tin là không phải anh mình hù mình mà biết chắc là gặp ma rồi.

Ma trong tòa soạn báo

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 10, 2016 8:24 pm
gửi bởi hoasenhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Chị họ tôi kể tòa báo nơi chị làm hiện tại, ngày xưa thời Pháp thuộc, toàn người Tây ở đó. Hôm đó ở sở, chị đang nằm ngủ trên ghế thì thấy chuột trái của máy tính bấm kêu tanh tách, khi chị hé mắt ra nhìn thì không thấy gì, nhắm mắt lại thì lại thấy chuột nhẩy tanh tách, còn cái cửa ra vào thì tự nhiên kêu cót két dù không ai chạm vào cả.
Khi về nhà nói chuyện với bố của chị thì bố chị nói con yên tâm lần sau con không bị ma trêu nữa đâu. Quả nhiên sau lần đấy chị không bị trêu nữa. Bố của chị có khả năng nhìn thấy ma và chắc ông đã làm gì đấy. Bố chị còn nhìn thấy đứa trẻ con vắt vẻo ở cành đào và dây phơi quần áo nhà chị. Chị và mẹ không nhìn thấy gì nhưng thấy cành đào và dây phơi đung đưa mặc dù lúc đó không hề có gió. Chị nói phòng làm việc của chánh văn phòng tòa báo có một bà người Thái ngày xưa thắt cổ ở đấy tất cả các chánh văn phòng đến đó làm việc chỉ được một thời gian phải chuyển nơi khác mặc dù trong phòng đã dán chi chít bùa ngải. Đến nay có duy nhất một người là trưởng phòng của chị vẫn làm việc được ở đó vì người này có biết về tâm linh nên thờ cúng cẩn thận.

Một lần cần sửa sang chỗ làm việc, có vài anh thợ đến ngủ lại ở đó để tiện sửa chữa. Đêm đến anh thợ xây nhìn thấy bóng người phụ nữ mặc đồ Thái đi qua đi lại. Anh ta sợ quá hôm sau bỏ về quê mất không dám quay lại làm nữa. Anh chủ thầu xây dựng biết chuyện nên sắp lễ cúng bái cẩn thận thì họ làm tiếp được và không thấy gì nữa.

Ma ở cơ quan cũ

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 06, 2018 10:39 am
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Sau đây con xin kể chuyện ma mà con được nghe nhiều người kể lại ở cơ quan ngày trước con làm tại quận Bình Thạnh như sau:
Con hiện công tác trong lực lượng vũ trang đến nay gần 11 năm, đơn vị con đóng quân trên địa bàn quận Bình Thạnh, vì nhiều lý do nên đơn vị phải dời đến một nơi mới do cấp trên yêu cầu. Ngày dọn đến nơi ở mới là khoảng vào năm 2014, thủ trưởng của con cũng cúng kiếng nhập trạch đầy đủ lễ vật theo phong tục tập quán của dân gian, nhưng sau đó nhiều việc liên quan đến tâm linh vẫn diễn ra khiến cả đơn vị từ sếp cho đến tất cả cán bộ chiến sĩ đều hoang mang, khiếp vía.
Chuyện thứ nhất, chuyện về hai cái cây trồng hai bên trước cửa đơn vị mà con không rõ là cây gì có từ lúc chưa xây dựng cho đến nay vẫn còn, nghe nói khi san lấp mặt bằng xây dựng lúc đó Nhà thầu không dám chặt mà để nguyên cho đến bây giờ. Buổi tối vào giữa khuya hôm nọ tại chốt trực bảo vệ cơ quan, trong ca trực một cậu lính đã thất kinh hồn vía khi nhìn thấy trên một trong hai cái cây có bóng trắng treo lơ lửng đu qua đu lại từ nhành này qua nhành khác, mặt cắt không còn giọt máu cậu lính trẻ chạy vào phía trong cơ quan núp luôn cho đến sáng mới hoàn hồn kể lại câu chuyện gặp ma cho mọi người cùng nghe 8-X

Chuyện thứ hai.
Trong một dịp tổ chức tiệc tùng tại tầng 2 của đơn vị, nhóm lính làm nhiệm vụ trực đêm sau khi ăn nhậu xong thì leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, thời điểm đó lực lượng vũ trang thường nằm ngủ ở loại giường có 2 tầng. Bỗng nhiên nghe một tiếng "Bịch" y như mít rụng, cả bọn quay lại nhìn thì hỡi ôi một cậu lính trong nhóm hồi nãy vừa ăn nhậu xong leo lên giường ở tầng trên thì bị té đập mặt xuống đất gãy mấy cái răng khiến máu mồm chảy ra. Thấy kinh hãi, cả nhóm bu lại xung quanh xem có sao không, cậu lính liền trả lời sau khi nhậu xong ngà ngà say đang leo lên giường ở tầng trên định nằm ngủ thì bỗng nhiên không nhìn thấy ai nhưng lại nghe có tiếng nói bên tai: "Chỗ này của tôi, đi ra chỗ khác nằm đi" và tự nhiên có một lực vô hình tác động xô đẩy cậu lính té từ trên giường xuống đất :-O . Nghe xong cả bọn đều biết gặp ma nên ai nấy đều lẳng lặng không dám nói gì và về chỗ mình trùm mền kín mít, còn nhiều chuyện nữa nhưng chưa có dịp kể tiếp, con xin dừng bút tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Re: Ma ở cơ quan cũ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 8:52 pm
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Sau đây con xin kể tiếp chuyện ma ở cơ quan cũ như sau:

Chuyện thứ ba.
Buổi sáng một hôm nọ ông Trưởng phòng tên Quyên chỉ đạo hai cậu lính leo lên cưa, chặt bớt vài nhánh của hai cái cây trước cửa cơ quan nhằm góp phần vệ sinh - sạch đẹp nơi công sở. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, trong buổi chiều cùng ngày một cậu lính bị tai nạn xe cộ trên đường đi làm về, còn cậu lính kia nghe nói bị té gãy tay khi đang làm việc gì đó.
Đến giữa khuya tại cơ quan trong ca trực, đang ngủ ngon giấc ông Phó Trưởng phòng tên Sơn bỗng giựt mình tỉnh giấc nhìn thấy không biết từ đâu xuất hiện cậu nhóc với thân người trắng toát đứng rung giường "Ầm, ầm" và nói:"Chú ơi, sao chú lại cưa cây của con". Hoảng hồn, mặt biến sắc biết gặp ma, ông Sơn lắp bắp trả lời giọng run run:"Không phải,... không phải chú đâu, ông Trưởng phòng tên Quyên cưa cây của con đó". Sáng ra ông Sơn kể lại chuyện gặp ma đêm qua với mọi người vẫn còn hoảng hốt. Từ đó về sau trước khi muốn chặt cây hay muốn xây dựng, sửa chữa trên phần đất của cơ quan thì phải có một người đại diện đứng ra khấn xin, cúng vái rồi mới dám làm ạ.

Chuyện thứ tư.
Đội Tổng hợp của con nằm trên tầng thứ ba, tại đây phòng riêng của Sếp con thì ngoài ông Đội trưởng ra không có ai dám bén mảng ngủ qua đêm vì ai nằm cũng bị ma nhát.
Một bữa nọ sau khi đi chơi đêm về, một cậu lính trẻ vào phòng ông Đội trưởng nằm ngủ, khoảng gần năm giờ sáng cậu giựt mình tỉnh giấc thấy một cô gái với thân người trắng toát ngồi bên cạnh cầm bàn tay của mình và không nói gì hết. Kế tiếp, cậu hoảng hồn nhìn thấy một cậu nhóc đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn mình chằm chằm, nghĩ lại phía ngoài cửa sổ là khoảng không cách mặt đất vài chục mét thì làm gì có ai đứng được trừ khi không phải là người >:). Sáng ra cậu lính trẻ kể lại cho mọi người nghe xong ai cũng nổi da gà, dựng tóc gáy. Từ đó về sau trong ca trực, không có ai dám bén mảng vào phòng ông Đội trưởng nằm ngủ qua đêm nữa.

Câu chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Thấy ma trong đơn vị

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 12:00 pm
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Câu chuyện thứ nhất
Dạo trước, con có quen một em tên Hiếu là lính nghĩa vụ mới nhập ngũ và đóng quân tại một đơn vị LLVT của quận Bình Tân. Hiếu kể rằng đã từng bị ma nhát khi mới về đơn vị trong ngày đầu tiên.

Hôm ấy sau khi làm việc mệt mỏi, buổi tối Hiếu nằm ngủ trên giường tầng của lầu một tại đơn vị. Đến khoảng hai giờ khuya, như bị ai đánh thức Hiếu mở mắt ra, và giật nảy mình khi thấy một bóng đen đứng kế bên giường mà chẳng thấy mặt mũi. Đưa hai tay lên dụi mắt xem cho kỹ là ai, thì bóng đen đã biến mất trong tích tắc.

Câu chuyện thứ hai
Trong dịp vừa qua, con quen với em Minh mới chuyển công tác về chung cơ quan. Em được nghe nhiều người bạn kể từng bị ma nhát khi còn học tại một trường huấn luyện LLVT ở Quận 9.

Trong căn phòng dành cho chiến sỹ mới nhập ngũ, có cái giường mà ai nằm đều bị đè khiến cho tức ngực, khó thở hoặc tay chân chẳng hề cử động được mặc dù đã tỉnh dậy và biết hết mọi việc xảy ra xung quanh mình.
Có anh lính nọ, nằm trên cái giường đó, vừa chợp mắt thì nhìn thấy khoảng bốn, năm đứa con nít và bà già bu xung quanh giường than đói lạnh rất dễ sợ. Từ đó chẳng còn ai dám nằm lên cái giường đó nữa.

Câu chuyện thứ ba
Trong một ca trực tại cơ quan, con được nghe em Trân và Nam kể lại câu chuyện ma xảy ra tại đơn vị trước đó vài tháng.

Hôm ấy trong tua trực vào khoảng 7 giờ tối, mọi người gồm có Nam, Thuận và một số đồng nghiệp đang ngồi xem tivi trong phòng. Bất chợt, tự nhiên Thuận đứng phắt dậy và chạy thật nhanh ra hành lang rồi tiến lên trên sân thượng như đang đuổi bắt ai đó. Thấy lạ, mọi người cũng đuổi theo Thuận vì tưởng có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Đến sân thượng, Thuận kể lại đang xem tivi thì thấy một bóng đen đi lướt qua phòng nhưng không thấy rõ mặt, sợ có trộm nên Thuận đuổi theo và bóng đen cũng chạy lên sân thượng. Nhưng thật kỳ lạ, lên đến sân thượng thì chẳng thấy ai ngoài cảnh vật xung quanh tối tăm, vắng vẻ. Đứng một hồi ngẫm nghĩ lại sự việc vô cùng huyền bí giống như bị ma nhát, tự nhiên Thuận rùng mình thấy ớn lạnh nổi da gà khắp cơ thể và cùng mọi người xuống dưới lầu về phòng mà chẳng ai dám nói với ai thêm gì nữa.

Hết.

Ma ở Bộ tư lệnh binh Đoàn 16

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 3 17, 2019 4:52 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con kính đảnh lễ Sư Tổ và Đức Thầy.
Hôm trước con được nghe cô bạn A (nhân vật trong chuyện "lừa đảo thời internet") nói với con: "Mai chồng em trốn về ngủ đấy chị". Con nghe sao lạ quá liền hỏi luôn đầu đuôi. A kể là chồng A làm kiểm toán viên rất hay đi công tác xa nhà. Mấy hôm nay chồng A đi công tác ở Bình Phước tại Bộ tư lệnh binh Đoàn 16 và nghỉ luôn tại đó. Đêm đầu tiên chồng A không hiểu sao tự nhiên la lên rồi tự lấy tay cào vô mặt. Mọi người làm chung nghe tiếng, sang giữ, mỗi người một tay mà giữ không nổi hai tay anh cào vào mặt (hiện nay mặt chồng A còn vết xước). Đêm hôm sau chồng A ngủ thì lại khóc rưng rức. Tuy nhiên hầu như chồng A không nhớ hiện tượng mình bị làm sao chỉ biết là mình bị bóng đè và nghe người cùng phòng kể lại.
Sợ hãi không ngủ được, chồng A có nhờ anh bạn đến ngủ chung trong căn phòng đó. Vậy nhưng đến nửa đêm anh kia nói: "Thôi tôi về đây, ngủ ở đây lạnh lắm" :(( . Vì tính chất công việc bận rộn và con người chồng A vốn trầm tính nên anh ta không hỏi han nhiều về việc kỳ lạ xảy ra với mình. Nhưng nghe lời đồn đãi rằng ở binh đoàn 16 đó và tại phòng đó đã có nhiều người cũng bị ma nhát như anh ta. 8-X . Dù rất sợ, muốn về nhà cho lành nhưng từ Bình phước về nhà Hà Nội xa quá nên A khuyên chồng sang phòng khác ngủ nhờ để hôm sau xong việc hãy về.

Hết.

Ma tại Trụ Sở Dân quân Phường

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 18, 2019 8:57 am
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Chuyện tâm linh này con được nghe em Vũ hiện đang công tác tại Dân quân Phường Bình Hưng Hòa sát bên cơ quan con kể lại.

Tại đơn vị Vũ công tác, nhiều anh lính trực đêm khuya thường xuyên nghe tiếng bước chân kêu "Cộp, cộp" rõ ràng phía ngoài hành lang như có ai đang đi. Tưởng ăn trộm nên sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, họ không phát hiện có ai và bắt đầu sợ về thứ gì đó mà người ta thường gọi là "Ma".

Bên cạnh đó, trên dãy phòng ở của chiến sỹ thường xuyên xảy ra hiện tượng bị bóng đè hay ma nhát khiến mọi người vô cùng hoang mang, lo lắng về một thế lực Siêu hình bí ẩn. Lâu ngày bị doạ riết cũng quen, họ chẳng biết thích nghi và chung sống với những hiện tượng bí ẩn đó từ khi nào, mặc dù đôi lúc cũng có cảm giác ớn lạnh khi ngồi hay đi đâu đó một mình.

Hết.

Ma nhát lãnh đạo cơ quan

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 3 17, 2024 4:06 pm
gửi bởi hangdc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin kính chào các Huynh, Tỷ trưởng và các Huynh, Tỷ, Muội trên diễn đàn.

Con xin kể về chuyện ma ở cơ quan cũ của con ạ. Tỉnh con được tách ra từ tỉnh Bình Dương năm 1997, khi đó thì các trụ sở cơ quan nhà nước bắt đầu được xây dựng. Cán bộ công chức đa phần là từ Bình Dương lên làm việc. Theo quy định, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan nhà nước không được mê tín dị đoan. Trong công sở chỉ có tượng Bác Hồ, treo tranh ảnh của Các Mác, Lê Nin. Tuy thế, hàng tháng hầu như cơ quan nào cũng làm lễ cúng xe, để cầu cho cán bộ lãnh đạo đi lại được an toàn. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều cơ quan sẽ cúng giao thừa, thắp nhang suốt mấy ngày Tết mới thôi. Tâm lý chung của mọi người vẫn là có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Vị sếp đầu tiên ở cơ quan cũ của con tên là L. Bác này bị bệnh ung thư máu, sau khi trụ sở cơ quan khánh thành được 6 tháng thì bác mất. Người kế nhiệm sau đó lên là phó của bác tên P. Ông này cũng là người Bình Dương lên nên ở luôn tại cơ quan từ thứ hai đến thứ sáu. Vị này với bác L. nghe nói là từng có xích mích, kiện tụng, khi bác L mất rồi thì thường xuyên về nhát, khiến cho ông sếp mới rất sợ. Nhiều khi ông này đang ở một mình trong phòng thì thấy tiếng giày đi lại lộp cộp, rồi tự nhiên nghe vòi nước trong phòng tắm chảy, dù chẳng có ai mở cả.

Không chỉ ông sếp này mà những người tạp vụ dọn phòng cũng hay thấy như vậy. Họ nói có khi sợ họ cũng phải xin phép bác L. cho em vào dọn phòng, thì không bị nhát nữa. Ông sếp này có lúc bị nhát tới mặt mày tái mét, sợ quá lật đật chạy ra khỏi phòng gọi tạp vụ mua đồ về cúng mới được yên thân. Vì thế khi nào ở cơ quan thì phòng làm việc lẫn phòng nghỉ của ông và hành lang đều sáng trưng, buổi tối mọi người đi qua nhìn là biết ngay ông P. đang ở cơ quan.

Những người lãnh đạo sau đó không biết có nghe chuyện cũ hay không, nhưng họ không làm việc hay nghỉ ở những phòng trước đây ông P. ở. Các phòng đó được chuyển sang cho các phòng, ban khác làm việc. Từ khi ông P. nghỉ hưu đến giờ, con không nghe nói ai trong cơ quan cũ gặp ma hay bị ma nhát nữa ạ.
Con xin hết ạ.