Trang 1 / 1 trang

:::Mộng du

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 4:59 am
gửi bởi Horangi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


E.: Sleep walk

Horangi có người bạn rất thân tên là Kandy, kể cho Horangi nghe là hồi nhỏ, Kandy thường hay mộng du, ban đêm đang ngủ thì đứng dậy đi ra ngoài đường. Có lần Kandy được một bà cụ kêu thức dậy và hỏi tại sao con nằm ở đây? Kandy mở mắt ra thấy mình đang ở một chỗ nào lạ, rất xa nhà, và đang nằm trên cái băng đá. Một lần khác, Kandy mộng du, leo lên mái nhà và tính nhảy xuống, may nhờ có người cản lại kịp. Cả nhà Kandy đều lo sợ và má của Kandy từ đó phải ngủ chung trong phòng để coi chừng Kandy.
Sau khi Kandy lớn thì không còn bị mộng du nữa.

Lúc nhỏ, Kandy bị bịnh rất nhiều. Có một ngày, một ông sư đến nhà và hỏi thăm, sau đó kêu gia đình đặt một cái tên khác cho Kandy và gia đình đã nghe theo. Ba má Kandy có lấy lá số tử vi cho Kandy mà bây giờ mọi chuyện trong đó nói đều đã trúng. Như là nói Kandy lớn sẽ không được ở chung với gia đình. Kandy theo đạo Thiên Chúa và thỉnh thoảng có đi nhà thờ.

Có một ngày Horangi thấy Kandy có xăm hình con dolphin (cá voi) trên người, hỏi tại sao thì Kandy kể là khi gia đình đi vượt biên, tàu bị mất phương hướng thì gặp mấy con cá voi bơi đằng trước tàu dẫn đường cho tàu đi. Kandy thấy đó là một phép lạ nên mới xăm hình con dolphin.

Horangi điểm đạo cho Kandy khoảng 3 năm trước, bằng cách đọc "In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit" (nhân danh Cha và con, và đức Chúa Thánh thần) và Kandy có ấn chứng là hai bàn tay đang chắp lại, tự động tách ra...

Re: Mộng du

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 5 26, 2018 8:45 am
gửi bởi Chi Aki
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Đọc chủ đề mộng du, con xin đóng góp chuyện mà chính bản thân con đã từng bị. Hồi còn nhỏ trong lúc ngủ trưa con có nằm mơ thấy mình bị con hổ đuổi ăn thịt, con sợ quá 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng. Con đạp cửa xông ra ngoài chạy luôn vào vườn nhà cô họ ở gần ruộng (nhà con gần đồng ruộng mà), con trốn nấp sau bụi chuối mà run cầm cập. Lúc đó, mọi người ngoài đồng đang đóng gạch nhìn thấy hết (thời bấy giờ mọi nhà đóng gạch thủ công để xây nhà nên ngoài đồng đông vui lắm) sau đó, có chú đến hỏi con bị làm sao thì con kể lại bị hổ đuổi, thế là chú cười và nói con nằm mơ thôi chứ làm gì có. Con ngồi một lúc sau mới hoàn hồn lại thì nghĩ may quá chỉ mơ thôi :D

Bài học tâm linh đầu đời - Mộng du

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 19, 2023 11:13 pm
gửi bởi baongoc96
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm,
Con kính chào thầy Triệu Nghĩa, các thầy, huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin chia sẻ về bài học tâm linh từ khi con còn bé ạ. Ngày con còn nhỏ, lúc đó con vẫn phải ngủ cùng bố mẹ, con được trải nghiệm sự tác động đầu tiên từ vô hình lên bản thân có tên là "mộng du". Con bị chứng mộng du này cũng không ít, nhẹ thì nửa đêm con tự ngồi bật dậy, nhìn xung quanh rồi cười hà hà, còn phức tạp hơn thì con tự xuống khỏi giường và đi loăng quăng. Vì còn nhỏ nên mẹ hay để ý chăm lo cho con, có lần mẹ đi theo dõi con thì thấy con nhắm mắt và đi xuống đứng giữa cửa tầng 1 (cầu thang nhà con rất hẹp và dốc). Có lần con mới đến đầu cầu thang chuẩn bị bước xuống thì mẹ đi theo sau gọi hỏi con đi đâu đấy thì con mở mắt ra, vì còn nhỏ và đang ngái ngủ (nửa tỉnh nửa ngủ) nên con lại theo mẹ vào giường ngủ tiếp chứ không để ý được gì hơn, sáng hôm sau mẹ nhắc lại con mới nhớ. Sau mẹ con biết cách để con dao dưới gối con nằm thì hết, còn không để thì nó lại xảy ra :D

Lớn hơn chút con vẫn bị hiện tượng này, đến mức mà con đi chơi, ở nhà người thân, mẹ con cũng dặn các bác, dì để con dao ở dưới gối cho con ngủ. Mọi người thấy con ốm yếu, trông xanh xao thì nói do con yếu bóng vía.

Thời gian qua đi con không còn bị hiện tượng này nên con cũng bỏ thói quen để dao dưới gối vì nhận thức được việc đó cũng hơi nguy hiểm. Không còn bị mộng du, nhưng con lại gặp hiện tượng khác xảy ra khi ngủ =)) Đó là nếu con nằm nghiêng mà vắt tay vào cổ là y rằng sẽ bị bóng đè hoặc thấy ác mộng, hoặc mơ thấy ma. Ban đầu con không tìm ra nguyên nhân, phải một thời gian con mới có nhận thức về tư thế ngủ của mình, con bỏ tư thế đó đi thì đúng là nó hết :D Lúc gặp chuyện này, con đã lớn, có nhận thức hơn rồi vì thế nó cứ ám ảnh con mãi, cho đến tận bây giờ luôn ạ, đến nỗi mỗi lần con nằm nghiêng là con lại nhớ lại nó :D

Giờ được học đạo Tổ, Thầy rồi, con nhìn lại thì thấy ngày ấy là con và gia đình được chứng nghiệm về thế giới vô hình. Những kỉ niệm ấy là một viên gạch vững chắc vun đắp sự tò mò và củng cố cho con đức tin về sự hiện hữu của vô hình sau này ạ. Nghĩ lại con thấy vừa vui, vừa may mắn chứ không còn thấy sợ nữa ^:)^

Con kính báo ạ.

Re: :::Mộng du

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 3 09, 2024 9:09 pm
gửi bởi Hà nghĩa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ

Đọc chủ đề này con nhớ ra cách đây chừng vài tháng con gái con cũng gặp hiện tượng mộng du.

Tầm hơn 4 giờ sáng là con đã tỉnh ngủ rồi và con dậy đi vệ sinh. Mọi khi con không bật đèn nhưng hôm đó con lại bật và con thấy con gái mình chỉ còn mặc mỗi cái quần nhóc trong khi váy áo thì đâu mất.

Con khá là hoảng hốt vỗ con gái dậy để hỏi cháu mà cháu ngơ ngác không biết gì. Linh tính mách bảo con lặng lẽ đi sang phòng ngủ của con trai con thì không thấy khóa cửa. Cháu trai đang quấn chăn thật kỹ nằm ngủ ngon lành trong khi váy áo liền thân của con gái con lại rơi ngay góc cửa phòng.

Lúc này chắc bà mẹ nào cũng khá lo sợ chuyện không hay nhưng con thì đoán được bé gái nhà con mộng du nên đã sang phòng anh trai và vứt áo váy ở đây rồi lại quay về phòng ngủ chung với mẹ. Con có thể đánh giá được điều đó vì con trai con có đặc tính cẩn thận khi ngủ luôn khóa chốt cửa dù là đi vệ sinh hay đi đâu cứ vào ra là chốt cửa lại nên khó có chuyện cháu trong phòng mà cửa lại mở.

Sau khi tỉnh táo hơn bé gái có vẻ lo lắng nói con không nhớ gì cả mẹ ạ nhưng được con động viên chăm niệm Phật hơn thì sẽ không bi mộng du nữa thì cháu đã bớt lo và chú ý niệm Phật trước khi ngủ.

Bản thân cháu cũng đã được điểm đạo và được Chư Vị dạy dỗ qua những giấc mơ. Đây cũng là một trải nghiệm tâm linh thú vị cho cháu ngoài những lần cháu nói cháu thấy "ma". :-SS

Con kính đội ơn Tổ, Thầy cho chúng con Pháp tu linh diệu đã chuyển hóa cả gia đình nhỏ của con mỗi ngày ạ.