Trang 1 / 1 trang

Ma trường học

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 2:37 pm
gửi bởi thachanhhong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Ở ngôi trường nơi tôi đã làm việc, ngôi trường này rất lớn và thiết kế đẹp nổi tiếng – thời gian trường đang xây dựng có xảy ra 1 tai nạn lao động: do sơ suất nên một công nhân đã bị ngã khỏi giàn giáo và tử nạn.
Một thời gian sau người đã mất về báo mộng cho gia đình biết rằng anh ta không được siêu thoát mà hiện đang bị một thầy (có thể là Thầy phù thủy đã mất lâu năm đang tu luyện thành tinh ở trong vùng đất đó) đã giam giữ vong hồn anh và nhiều vong khác, bắt tất cả bọn họ phải ăn một loại thức ăn riêng đặc biệt và giữ lại làm âm binh phục vụ cho ông ta.
Anh này cầu cứu, xin mọi người hãy giúp anh ta. Gia đình đã làm lễ đưa lên chùa, nhưng việc này chẳng có tác dụng gì.
Giữa thanh thiên bạch nhật, vong hồn anh xuất hiện và nhập hẳn vào một vị có chức sắc từng tham gia cùng đội ngũ điều hành trường mà nhiều người biết đến (Ông này bản thân có hiện tượng từ nhiều năm nay là ở bất cứ đâu, kể cả ở nhà - cứ mỗi khi nhắm mắt vào đi ngủ lại thấy rất nhiều người âm xuất hiện nên phải bật đèn sáng trưng cả lúc ngủ).

Việc có thật mà tôi được biết rõ ràng: khi vị này đang ngồi họp bàn công việc cùng một lãnh đạo khác trong phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị tại trường (rất gần phòng làm việc của tôi) thì đột nhiên có biểu hiện lạ và khóc to lên bất thường. Khi hỏi ra thì đó chính là vong của anh công nhân tử nạn tên N đã nhập vào vị này kể lể là vẫn chưa thoát đi được, vẫn đang bị “giam giữ”.
Đỉnh điểm hơn, chị lao công sau giờ làm việc mệt mỏi đang ngồi trên bậc cầu thang ngủ gật thì bị anh N dựng dậy. Mở mắt ra nhìn thấy ma đứng ngay trước mặt chị sợ quá bỏ chạy một mạch không dám quay lại.

Những sự việc trên đã xảy ra ở trường quốc tế khiến từ hiệu trưởng đến giáo viên và rất rất nhiều nhân viên càng thêm tin tưởng vào tâm linh. Họ làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau và siêng năng cầu nguyện với thần linh che chở cho họ.

Ma ca hát nhảy nhót trong trường

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 11:50 am
gửi bởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Một bạn đạo kể cho con nghe chuyện Bà Cuốc, 70 tuổi, người cùng làng nhìn thấy ma.

Chuyện xảy ra không lâu, Bà Cuốc hàng ngày dắt đứa cháu nhỏ của mình ra sân trường gần nhà nhặt lá mít về đun. Hôm đó, khoảng giữa trưa, các lớp học đã nghỉ, đang nhặt lá mít gần một lớp học thấy tiếng ồn ào ca hát từ lớp học phát ra, bà tò mò nhìn qua cửa sổ thì bà thấy một nhóm tập thể rất đông người, có đủ già trẻ lớn bé đang nhảy nhót, hát hò ầm ĩ theo tiếng nhạc vui nhộn. Bà đứng lặng người một lúc mới biết đó là Ma liền bỏ chạy. Từ đó không dám ra trường nhặt lá mít nữa.

Ngoài ra, bạn đó kể cách đây 10 năm thế hệ ông bà và bố mẹ bạn trong làng nhiều người nhìn thấy tối đến có rất nhiều chú bộ đội ngồi hát những bài hát cách mạng cạnh bờ ao của đình trong xã. Đình này, thời chống Pháp, vốn là nơi giặc Pháp dùng bắn tử hình những người đi theo cách mạng, trong đó rất nhiều bộ đội bị hành quyết.

Cô lao công trường học gặp ma

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 19, 2018 10:54 pm
gửi bởi thunga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con xin kể chuyện ma trong trường con đang dạy.
Hàng ngày dì 6 lao công hay quét rác lúc 5 giờ chiều khi mà học sinh đã về hết. Nhưng cứ quét phòng này thì nghe phòng bên cạnh có tiếng kéo bàn và chổi quét sột sột. Dì đi qua thì im ru không nghe gì mà cũng chẳng thấy ai. Lúc dì dọn nhà vệ sinh thì nghe tiếng chọi đá trên mái tôn ầm ầm. Cánh cửa phòng vệ sinh thì gió đập ra đập vô. :-& Giờ dì quét toàn đi cùng chồng hoặc con quét phụ chứ dì không dám làm 1 mình.

Chị bán căn tin thì hàng ngày 4 giờ sáng lên căn tin nướng thịt bán cơm sườn. Chị cứ nghe ở các phòng học có tiếng kéo bàn ken két. Bật đèn pin qua rọi thì không thấy gì và im ru. Về căn tin là lại nghe tiếng kéo bàn. Lúc đầu chị cũng sợ nhưng giờ chị nói quen rồi. Nghe vậy thôi chứ không phá gì công việc của chị. Mà cả nhà sống nhờ nhiêu đó. Sợ thì lấy gì ăn. :D

Thunga kính bút.

Bóng đen trong sân trường

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 21, 2019 9:45 am
gửi bởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Lúc nhỏ trong xóm, con có chơi chung nhóm với chị Lan. Khi ấy chị Lan mười hai tuổi, còn tụi con khoảng tám, chín tuổi. Mỗi khi rảnh rỗi, tụi con ngồi nghe chị Lan kể chuyện ma rất tò mò và hồi hộp.
Chị Lan kể rằng đã từng học tại ngôi trường trung học và nghe nhiều bạn từng chứng kiến gặp ma tại đây. Ngày trước, trong khi ra chơi có một nhóm học sinh cấp 2 lúc đùa giỡn trên lầu 2 thì xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đang chạy nhảy và xô đẩy nhau, chẳng rõ nguyên nhân khiến một học sinh là bé gái đã té ngã từ lầu 2 xuống đất và chết tại chỗ.

Từ đó, buổi trưa và đêm trong trường ai cũng đều thấy một bóng đen thường đi qua đi lại dưới sân hoặc trên lầu 2 rồi biến mất. Mọi người đều sợ hãi cho là vong hồn bé gái đã mất do té lầu, vì chết oan nên chưa siêu thoát nên còn lảng vảng quanh đây.
Lo ngại sự việc có liên quan đến ma quỷ sẽ ảnh hưởng đến các thầy cô và tất cả học sinh khác, Ban giám hiệu nhà trường đã mời sư thầy đến cúng vong rất trang nghiêm để mọi người yên tâm công tác dạy và học. Sau khi cúng kiếng xong xuôi, chẳng còn ai thấy bóng đen bí ẩn kia nữa và mọi người trở về công việc bình thường.
Hết.

Ma trêu trong trường học

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 27, 2019 3:36 pm
gửi bởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Happybaozi được nghe một chị bạn tên Nhi kể lại lần chị bị ma trêu trong ký túc xá khi đang học nội trú tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Có lần Nhi rửa tay xong, khoá vòi nước rồi nằm học bài thì lại nghe tiếng nước chảy. Vừa đến tắt xong thì vòi lại tự mở nước lần nữa. Cứ vậy lặp đi mấy lần. Nhi chắc chắn là đã bị ma trêu, chớ không phải do bản thân đãng trí.
Có lần, chị đang nằm đọc sách thì cảm giác như có ai đó đang nhún, giỡn trên tấm đệm mình đang nằm. Chị xem như không có gì thì ''ai đó'' lại càng nhún mạnh hơn. Chị mới xin: ''Xin người khuất mặt khuất mày đừng trêu con nữa. Con có hại gì đến ai đâu. Con không biết tên tuổi nhưng con hứa mua trái cây cúng, thắp nhang cho.'' Sau đó, chị có thực hiện theo lời hứa và hiện tượng trên không xảy ra nữa.

Bạn cùng phòng của Nhi (Thùy) cũng thấy ma trong trường:

Khoảng 1 giờ đêm, Thùy dậy để đi vệ sinh. Vừa bước ra thì thấy một bóng người ngồi ngay góc cầu thang. Nhìn kỹ thì đó là một cô gái mặc đầm trắng, tóc rất dài xõa che khuất mặt. Nhìn xong mà Thùy lạnh sống lưng, nổi hết da gà, nhớ lại trong khu nội trú không có bạn nào tóc dài đến thế. Thùy nghi mình gặp ma rồi, chạy một mạch về phòng, nhịn tiểu đến sáng.

Chuyện ma tại lớp dạy thêm Hóa

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 11, 2019 6:57 pm
gửi bởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Xin chào bạn đạo,

Happybaozi được nghe cô Thuận Thiên (giáo viên môn Hoá) kể lại chuyện ma trong ngôi nhà đồng thời cũng là nơi giảng dạy học thêm của cô. Nhiều giáo viên, học sinh cũng xác nhận là nhà của cô Thuận Thiên nổi tiếng có ma.

Lúc đó cô đang dạy ở trường chưa về, bà cụ cô ở nhà. Bà cụ nghe có tiếng người nói chuyện trong phòng dạy thêm của cô nên đi xem thử. Bà thấy rõ có hai người ngồi trên ghế nói chuyện với nhau trong bóng tối. Bà nghĩ chắc đây là hai học trò của cô Thiên đến để học thêm. Bà mới bật hộ đèn lên cho sáng. Bật lên thấy trong phòng không có ai.

Cô Thiên đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng gọi mở cổng. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy có bạn học sinh mặc áo mưa đỏ (ngoài trời đang mưa lớn) đứng đợi bên ngoài. Cô mới chạy ra để mở cổng. Vừa ra tới thì không thấy ai.

Do lịch dạy của cô Thiên ở trường khá dày đặc, nên cô thường nhận ca dạy thêm buổi tối. Khi ra về thì cũng đã gần 10h tối, một bạn ngồi băng ghế đá đợi phụ huynh đến đón. Cảm giác như đang bị ai nhìn chăm chăm. Bạn này mới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một bóng đen ngồi trên nóc nhà nhìn xuống mình!

Bóng ma trong trường

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 3 21, 2019 11:34 am
gửi bởi happybaozi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Chào các bạn,

Đầu năm lớp 10, mình cùng một người bạn đi cùng là Quyên vào trường lấy đồ vào tầm 7h tối. Sẵn dịp mình rủ Quyên đi đến những khu bị đồn là có ma trong trường. Mình và Quyên vẫn chẳng thấy gì đáng sợ nên cười đùa thoải mái. Khi đi ngang qua khu sân tập thể dục, nhìn từ xa, mình thấy có 2 cái bóng trắng đứng gần đó. Mình nghĩ thầm chỗ đất đó âm u lạnh lẽo, lại gần bụi cây nên nhiều côn trùng rắn rít thì ai lại rủ nhau đứng đó nhỉ? Mình mới chỉ cho Quyên và Quyên cũng thấy lạ. Cả hai mới tiến đến gần đến chỗ 2 cái bóng. Một cái bóng bắt đầu di chuyển. Vừa thấy cái bóng bay lơ lửng thì đã biết không phải là người và còn nghe tiếng nói: ''Giờ này đi đâu vào đây?''. Mình định đến chạm vào cái bóng thử thì Quyên vội lôi mình lại, chạy khỏi chỗ đó ngay và la: ''Trời ơi, là ma đó!''.

CHUYỆN KỲ BÍ TRONG TRƯỜNG CON

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 4 09, 2019 10:47 pm
gửi bởi Quế Chi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con xin đảnh lễ Đức Sư Thầy Triệu Nghiêm,
Quế Chi xin chào huynh Duyên Ngộ và các bạn đạo.

Quế Chi con xin báo cáo về những hiện tượng lạ trong trường Mầm non mà con đang làm Hiệu trưởng. Hiện tượng lạ thường xảy ra, như ngày nào cũng có khiến con cảm thấy lo sợ, chỉ khi chiều đến các cháu và mọi người đều về hết thì con mới hết lo. Con xin nói sơ về vị trí phòng làm việc của con, phòng được bố trí trên lầu, ở một góc khuất cuối ngôi trường, tách biệt hẳn với các phòng học của học trò. Bản thân con thường xuyên nghe tiếng động rất lớn như tiếng búa gõ mạnh vào đinh, hoặc tiếng rơi của đồ vật trong nghề xây dựng như tiếng của cái xô sắt đựng hồ được chuyển lên cao để xây tường, tiếng hàn xì của thợ hàn sắt làm rui, mè trên nóc nhà, tiếng xẻng xúc đá nhỏ, tiếng cuốc đất, tiếng cưa cắt sắt... Các cô giáo phòng bên cạnh cũng nói họ thường nghe như con, ban đầu thì có sợ, nhưng sau nghe mãi cũng quen. Chưa kể đến việc các cô giáo về nhà mở camera kiểm tra xem có hoạt động gì ban đêm không thì vô tình thấy có bóng trắng đi ngang qua các lớp. Hoặc khi các lớp đang học thì điện tự nhiên cúp, hoặc máy lạnh đang hoạt động thì ngưng, thường là xảy ra vào khoảng 11h trưa. Con tranh thủ trì Ngũ bộ Chú một thời gian ngắn vì không có thời gian (trẻ ăn cơm đến 11h có khi hơn 12h, hay gần 14h, các cô cho bé đi ngủ), con có mở nhạc bài chú Đại bi thì từ đó đến nay không còn tiếng động nữa.

Đó là phần của con, còn các cô cấp dưỡng nhà bếp thường xuyên xảy ra lục đục, họ cứ bất đồng với nhau trong công việc (mặc dù đã được phân công rất cụ thể, việc của người nào, người đó làm) cụ thể như vậy mà cũng có việc để họ cãi nhau, vào nguýt ra háy... Chuyện không đâu vào đâu cũng cãi nhau. Các cô giáo còn lấy lòng phụ huynh để nói xấu đồng nghiệp, mặc dù họ được làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát, BGH tạo điều kiện trong công việc mà nay họ xin nghỉ, mai họ xin nghỉ... Phụ huynh thì yêu sách rất nhiều, cứ nay đề nghị đổi giáo viên này, mai lại đòi đổi giáo viên kia... Mọi việc cứ rối tùng phèo lên. Con đã đưa ra nhiều biện pháp cụ thể cho mọi người tham khảo, đóng góp ý kiến, đưa ra thực hiện thử hai tuần, xong đâu đó mới ra quyết định thực hiện chính thức, khi thực nghiệm thì tốt, nhưng khi thực hiện thì lại có chuyện.
Vào tuần trước, con nghe có cô giáo bị vòi nước hoa sen phun ướt vai áo, nhưng khi cô kiểm tra thì trong vòi sen khô ran. Có khi buổi trưa, cô giáo nằm ngủ nghe có tiếng chân người di chuyển trong phòng học rất nhanh, rất vội vã, và các cô giáo ngủ trưa trong trường khi dạy thường cảm thấy rất mệt, không muốn làm gì... Chưa kể đến các cháu cũng thường xuyên thấy người lạ, có cháu thì gọi cô nói cô ơi ma kìa, hoặc các cháu lại nói cô Dương ơi, ông KẸ kìa, có nghĩa là lúc này các cháu hay thấy người âm lắm. Cuối tuần rồi lại có thêm giáo viên nói với con họ cũng thấy như vậy.
Chiều thứ bảy con lại nghe anh bảo vệ, anh này mới nhận nhiệm vụ vào đầu tuần nói tối anh chợp mắt, anh nằm quay mặt vào tường thì thấy có một đoàn người rất đông đi sau lưng anh, không biết là họ đi đâu mà đi rất vội. Anh xoay lưng vào tường mặt quay ra ngoài thì không thấy gì nữa, anh thử quay mặt vào tường thì đoàn người lại tiếp tục di chuyển sau lưng của anh. Anh thức dậy không ngủ nữa và người cảm thấy mệt mỏi và bần thần... Sáng thứ bảy con có thắp nhang ngay cây lộc vừng góc của trường, hôm đấy trường rất yên ắng và mọi người rất vui vẻ.
Bên cạnh những việc không vui như vậy cũng phải nói đến trường có sự phát triển nhanh về số lượng, trẻ đến học ngày một đông, được sự quan tâm của phụ huynh, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm trong công việc... Tiếng tăm nổi như cồn, cả tỉnh đâu đâu cũng biết, mà biết rồi họ luôn nói tốt cho trường, họ tuyên truyền về chất lượng cho trường rất nhiều...

Con kính xin Đức Sư Tổ, Đức Thầy cho con một lời khuyên là con sẽ phải làm gì, giải quyết ra sao với những thông tin về những người âm hiện đang ngự trị trong trường của con! Vì con muốn biết họ cần gì để con hỗ trợ, để trường con được trở lại sinh hoạt bình thường.

Re: CHUYỆN KỲ BÍ TRONG TRƯỜNG CON

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 10, 2019 10:28 am
gửi bởi Bạch Hạc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào anh Đông Quân.

Khi con vừa đọc xong bài của cô Quế Chi, thì chư vị có về dạy con là "Muốn được bình yên, muốn thấy phép lạ, hãy in bài kệ "Nhị Tổ Triệu Nghiêm Ân Sư truyền tích" ra, dán một cách tôn nghiêm và nhiều người đi qua có thể đọc được. Kệ này dán lên sẽ giống như một đại linh phù trấn trạch, phúc lành được ban ra."

Con rất là bất ngờ khi chư vị dạy như vậy bởi vì con chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Con báo lên Đức Thầy và được lệnh gởi bài vào diễn đàn.
Con mong tỷ Quế Chi sẽ làm theo và thành công.

Con kính báo

Re: CHUYỆN KỲ BÍ TRONG TRƯỜNG CON

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 8:07 pm
gửi bởi huyhuy
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/07/2024


Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa

Chào tỷ Quế Chi, huyhuy xin nêu ý kiến của mình có gì sai sót mong sư huynh tỷ chỉ dạy.
Đối với hiện tượng tâm linh ở trường tỷ Quế Chi thì huyhuy thấy đây là một điều tốt. Vì sao em lại nói vậy? Thì theo như huyhuy hiểu thì vô hình thị hiện sẽ có mục đích của vô hình, trong trường hợp ở đây là cho mọi người biết rằng vô hình có tồn tại. Ở đây vô hình thị hiện rất nhiều với đông đảo các thầy cô nhân viên trong trường nhưng mặc nhiên không làm hại ai mà cùng lắm chỉ có làm lờ đờ mệt mỏi, hơn nữa ngôi trường còn đang được trợ độ cho nhiều điều tốt như tỷ đã nói. Còn cách giải quyết vấn đề huyhuy nghĩ chính Thánh thần đã gợi ý cho tỷ biết rồi (tỷ đã chia sẻ tỷ thắp hương thì trường được yên bình ngày hôm đó). Đối tượng được thị hiện ở đây là cả ngôi trường, nên mình tỷ thắp hương sẽ không thể có tác dụng được, muốn có tác dụng thì phải đủ đối tượng mà vô hình đang nhắm đến, nhưng ở đây vô hình đã gợi ý cho tỷ là cho yên bình 1 ngày.
Nếu là em thì em sẽ tập hợp mọi người và trao đổi về những vấn đề của trường đang gặp phải, sẽ họp bàn để tổ chức 1 buổi cúng tế đơn giản bao gồm tất cả cán bộ công nhân viên trong trường thể hiện sự quy ngưỡng Trời Phật, Thánh Thần, quy ngưỡng tâm linh thì huyhuy nghĩ mọi việc sẽ yên bình trở lại.