Trang 1 / 1 trang

Bị ma nhát trong phòng trọ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 27, 2014 7:17 am
gửi bởi Hienvinh
Con xin chia sẻ chuyện gặp ma của mình ạ. Vào năm học cấp ba, con và em con cùng hai người chị họ nữa thuê trọ chung một phòng. Những đêm đầu tiên khi con đang học bài thì công tắc sau phòng tự dưng bật, mặc dù trước đó thằng bạn con ở 2 năm không có chuyện gì. Sự việc này tiếp diễn vài lần nữa, thường vào lúc rất khuya và có gió lạnh gai người.

Trong một lần ngủ trưa, phòng con có hai bạn đi học, còn hai người ở nhà ngủ. Tầm khoảng gần 1 giờ trưa con nghe rất rõ có tiếng nói của 2 người con trai nói chuyện với nhau: "Phòng này 4 người, mà 2 đứa đi vắng còn hai đứa ở nhà". Con nghĩ quái sao giống nói phòng mình thế, tức thì con bị bóng đè. Đó là lần đầu tiên con bị bóng đè, con cố gắng bật dậy, khoảng một lát sau con dậy được.

Những năm cuối cấp tụi con thường học bài khuya, lần đó con học xong thì vô ngủ trước, một lát sau em con cũng đi ngủ. Khi em con vừa vô màn nằm chừng năm phút thì nghe những âm thanh lạ. Thường học bài xong con không gấp sách vở mà mở để trên bàn. Phòng con lúc đó đã đóng kín cửa rồi, người ngoài không vào được. Con bắt đầu nghe những tiếng lật sách vở như kiểu chúng ta đọc sách vậy đó, rất chậm và từ từ. Một lát lâu sau thì con nghe tiếng rút sách vở cộp cộp, do sách vở xếp chồng lên thành đống cao. Con sợ quá nằm im không nhúc nhích.

Mới ngày đầu tới ở mà nhiều chuyện vậy làm con rất sợ. Không chỉ con mà hai bạn con cũng gặp những chuyện kỳ lạ. Con muốn chuyển đi, nhưng sau con nghĩ mình tôn trọng họ thì chắc họ cũng không phá mình đâu. Con có khấn xin: "Những người khuất mặt cho cháu ở nhờ học hết năm này ạ." Thế là tụi con ở hết năm, tuy bị trêu nhưng ít hơn, he he.

Những ngôi nhà trọ có ma ở Đà Lạt

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 03, 2016 1:19 pm
gửi bởi Hoang_godalat
Mọi người cũng biết ít nhiều về những câu chuyện về siêu hình ở Đà Lạt. Tôi đã từng sống trên đó một khoảng thời gian. Nhà trọ tôi ở nằm trên đường Lý Nam Đế. Đó là một khu đồi với nhiều villa, biệt thự cực kỳ đẹp. Tôi ở với hai anh đang đi làm. Bản thân tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước mặt một con ma thật sự nào cả. Nhưng bạn cùng phòng của tôi đã thấy họ.

Có một buổi sáng, một anh hỏi tôi: "Tối qua anh đang ngủ thì thấy có một người con gái ở ngoài mùng đang nhìn anh. Em có thấy họ bao giờ không?". Tôi bảo không. Rồi hai anh đó làm đủ mọi cách như đặt chuỗi hạt, đặt dao dưới gối nằm hay cắt một cành dâu để ngoài cửa phòng. Tôi không biết sau đó hai anh có nhìn thấy họ nữa không, nhưng tôi không còn nghe anh đó nói gì nữa. Đôi lúc, ban đêm tôi cũng thoáng thấy có bóng trắng lướt qua cửa sổ phòng trọ hay trong nhà vệ sinh, chứ chưa bao giờ thấy họ rõ ràng cả.

Bạn học của tôi ở trọ bên khu Đồi Trà. Hôm sau lên lớp, con bạn kể với tôi là tối qua nó đang ngủ, nó nằm trong góc giường bên tường nhưng nửa đêm lại nằm xém rớt xuống đất. Nhỏ bạn run sợ nói là đang ngủ mà có ai cứ kéo chân, rồi nó lại nhìn thấy một người con gái tóc dài, mặc bộ đồ trắng ở ngoài mùng nhìn vô. Chuyện xảy ra mấy đêm liền làm nó không ngủ được. Xong nó lên chùa, sư thầy cho nó lá bùa để nó mang bên mình thì nó không còn thấy gì nữa.

Phòng trọ không thể ở

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 08, 2016 3:56 pm
gửi bởi yoga
Bạn tôi có 1 đứa em trai hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Do ở quê lên thành phố học nên nó phải thuê phòng trọ và ở 1 mình. Khu trọ mà nó thuê trông rất là u ám và khá ít người thuê ở cùng, phía trước phòng trọ của nó có 1 phòng trọ luôn luôn đóng kín cửa không cho ai thuê cả, ngay cả nó cũng không biết lý do vì sao. Một hôm nó đem nước đến đổ trước căn phòng đóng kín này thì tối hôm đó có chuyện xảy ra. Khi nó đi ngủ, nằm được 1 lát thì nó nhìn về phía cửa chính, bỗng nó thấy có 1 bóng đen đang đứng đó nhìn nó, sợ quá nên nó nằm im không dám hó hé gì. Một lát sau, nó mở mắt ra coi lại thì thấy bóng đen vẫn đứng đó và nhìn nó. Đến nửa đêm thì thằng bạn phòng bên cạnh bật đèn đi vệ sinh, nên nhân cơ hội đó, nó vội vàng vùng dậy để bật điện phòng sáng lên. Thế rồi nó để điện sáng trưng như thế cả đêm mới dám ngủ lại.

Lúc về quê thì có 1 đêm ba nó mơ thấy 1 người đàn ông nói rằng: "Nói thằng bé mau mau chuyển phòng gấp! Không nên ở cái phòng đó nữa!" Thế là ba nó bảo anh nó đi tìm phòng trọ mới cho nó vài ngày sau đó.

Đổi phòng trọ vẫn bị ma theo nhát

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:00 pm
gửi bởi conmeoden
Bạn cùng phòng của con tên là Phương (tên đã đổi). Nó đã tận mắt nhìn thấy ma, cũng như được trải nghiệm rõ nỗi sợ hãi tận cùng khi đối diện với ma. Đó là lý do khiến nó phải tìm người về ở chung phòng, chứ không dám ở một mình.

Khi đó con chuẩn bị vào Nam để học đại học, vì năm nay tuyển nhiều sinh viên nên phòng trọ cũng hết. Vì có duyên, nên khi con vào trang của trường trên Facebook để xem thông tin về cách nhập học, thì được Phương là tình nguyện viên của trường hướng dẫn cho con. Sau một lúc nói chuyện, thì nó gợi ý về ở ghép với nó cho vui. Con bí thế nên không còn cách nào khác. Khi con xách vali đến thì Phương cảm thấy bình an hơn và tâm sự về những gì nó đã thấy cho con nghe.

Phương kể: "Ma hù tao nhiều lần rồi. Lúc tao ở phòng dưới kia (chỗ trọ cũ), khi đêm ngủ, nó hiện ra trước mặt tao trong bộ đồ trắng toát, tóc xõa, gương mặt biến dị như quỷ dữ, làm tao giật bắn mình, tao sợ phát khóc. Sáng hôm sau tao cuốn gói về quê ở một tuần rồi mới dám lên lại. Tao đã thuê phòng khác nhưng chỉ vài bữa là nó lại đến ám tao! Cũng đêm đó, tao đang ngủ thì thấy hai cái bóng của dì và cậu tao đã mất. Họ đưa hai bàn tay ra như đang cào xé và định bóp cổ tao. Hai bọn họ bảo là sẽ không tha cho tao... Tao sợ chết khiếp, phải đến 2-3 tiếng sau tao mới ngủ lại được."

Con thấy vui tai nên để Phương kể tiếp: "Con của bà cô tao kể là nó mơ thấy hai cậu dì đã chết của tao. Họ bảo là sẽ theo hai chị em tao đến cùng, và không tha cho đứa nào hết."

Ma trong phòng trọ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
gửi bởi Mai Hoa
Năm 2011 con vào Đồng Nai làm công nhân dệt may, con có thuê một nhà trọ, mặc dù trong Đồng Nai thời tiết lúc nào cũng nóng nhưng trong nhà trọ con thuê thì lúc nào cũng thấy lạnh, đêm ngủ thì phải đắp chăn. Con ở đó được khoảng hơn một tháng thì mọi người ở phòng bên cạnh đều nghỉ về quê ăn Tết, lúc đó vì con không có tiền nên con quyết định không về quê ăn Tết.

Vào một đêm nọ con vừa nằm xuống và nhắm mắt vào được một lúc thì con nhìn thấy một vong nữ mặc bộ đồ trắng, máu me đầy mặt, vong bước xuyên qua cánh cửa vào trong nhà. Con sợ quá ngồi bật dậy, nhìn lại thì không thấy gì, thế là con ngồi mở nhạc ra nghe và lên mạng tìm bạn bè để chat luôn đến sáng cho đỡ sợ. Đến tầm khoảng 5 giờ sáng là con vội vàng đi ra khỏi phòng trọ và ra quán bún để ăn sáng, không dám quay lại phòng trọ nữa.

Hôm sau con đi làm móng thì có kể lại câu chuyện của con với chị làm móng thì chị ấy nói với con là trước đây ở khu trọ đấy từng có một cô gái tự tử ở đó. Con nghe mà dựng hết cả tóc gáy, thế là con quyết định bảo cô chú của con đi cùng con quay lại phòng trọ, để trả lại phòng cho chủ nhà trọ, tuy con vừa đóng tiền trọ nhưng chủ nhà không trả lại tiền, nên con cũng bỏ lại hết và sắp xếp đồ, hôm sau bắt xe về quê luôn.
Đây là câu chuyện mà con trực tiếp trải nghiệm.

Ma ở phòng trọ

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 18, 2018 3:01 am
gửi bởi Bảo Di
Năm thứ 2 đại học, Bảo Di (BD.) có tham gia hội thi tay nghề toàn trường, lúc đó BD. nghĩ chỉ tham gia cho vui vì có nhã hứng chứ không nghĩ sẽ đầu tư và phải giành giải thưởng. BD. học khoa Công nghệ may & Thiết kế thời trang. Mọi người chuẩn bị trước cả tháng nhưng riêng BD. để đến khi cận ngày thi mới bắt đầu làm đồ từ 8h tối đến 7h sáng hôm sau đi thi luôn. Phòng BD. có 2 giường mini rất dễ thương, mỗi giường vừa đủ cho một người nằm, nó có sẵn từ lúc thuê phòng. Hôm đó bạn BD. tên Tâm (đã đổi) đến chơi và ngủ lại trên 1 giường mà BD. vẫn thường ngủ. BD. để đồ đạc lỉnh kỉnh trên giường còn lại, lưng thì tựa vào cạnh giường để làm đồ. Nửa đêm, BD. có nhìn sang Tâm đang ngủ say trên giường với tư thế nghiêng một bên, mặt quay vào trong tường, BD. cũng không để ý nữa, lại làm đồ tiếp. Một hồi sau, BD. lại thấy Tâm nằm vẫn tư thế cũ nhưng ép sát vách tường dù chân hơi co chút. BD. thấy lạ lạ rồi cũng không để ý nữa, tiếp tục làm một mạch tới sáng.

Ngủ dậy, Tâm mắng BD. một tràng: "Heo! Mày nghĩ sao 2 giường mày không ngủ giường kia, mày leo lên giường tao ngủ chi mà ép tao sát vách chật muốn chết!". Mắt chữ A, mồm chữ O, BD. chẳng hiểu mô tê gì, BD. đáp lại: "Mày bị khùng hả? Tao làm đồ trắng đêm, không chợp mắt được một chút, leo lên giường mày ngủ hồi nào...?". Tâm khẳng định có người lên giường ngồi, sau đó ngả lưng xuống, dần ép Tâm sát vô vách; hành động này Tâm cảm nhận được rất rõ vì Tâm bị đánh thức bởi việc đó. Tâm tưởng là BD. nên hơi bực xíu nhưng cũng không nói vì buồn ngủ. Thế là cả 2 đã hiểu ra vấn đề: phòng có ma!

Từ đó về sau Tâm không bao giờ dám qua chơi rồi ngủ lại phòng trọ của BD. nữa, mặc dù BD. chưa từng thấy linh tinh gì ở phòng đó. Không lâu sau, Tâm hỏi thăm và biết được phía sau lưng phòng của BD. có vài cái mộ. BD. ở được vài tháng rồi cũng chuyển đi.

Ma phòng trọ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 14, 2018 12:40 pm
gửi bởi nuhong81
Con xin kể chuyện tâm linh có thật ạ. Trước nhà con có mấy phòng trọ, Hùng (tên đã đổi) ở phòng số 3 ở giữa và chỉ ở đó được khoảng mười ngày.

Một buổi chiều khoảng ba giờ, Hùng đang nằm nhưng chưa ngủ, bỗng thấy tay chân lạnh ngắt và không cử động được; nhìn trên trần nhà Hùng giật mình khi thấy một người mặc đồ trắng đang lượn qua lượn lại. Hùng la lên... Những người gần đó nghe tiếng rên rỉ mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Biết là mình thấy ma, Hùng liền chụp lấy điện thoại quay lại khoảng 10 phút, rồi Hùng loạng choạng chạy ra ngoài con hẻm, ngồi đó mồ hôi toát ra, thở hổn hển. Nghe tiếng ồn ào nên mọi người quây lại hỏi thăm, Hùng kể lại câu chuyện gặp ma, rồi lấy điện thoại ra mở cho mọi người xem clip Hùng đã quay thì lạ thay, không nhìn thấy con ma đó trong clip. Hùng nghĩ: "Quái lạ! Hồi nãy mình có quay lại nhưng sao bây giờ lại không thấy?" Ngồi nghỉ một lúc thì Hùng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không dám bước vào phòng vì sợ. Hùng điện cho thằng bạn xuống dưới nhà, có hai người Hùng mới dám vô phòng. Nhưng đêm đó Hùng không dám ngủ ở phòng mình, mà qua ngủ nhờ nhà bạn. Sáng ra Hùng và thằng bạn đó xuống phòng trọ của Hùng, cuốn quần áo rồi dọn đi luôn, không dám ở đó nữa. Vài người ở đó cũng thấy tương tự như phòng số 3 vậy.

Từ khi bà chủ nhà trọ gác cái trang để thờ và thờ cúng thường xuyên thì không còn thấy gì nữa.
Câu chuyện con kể đến đây kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi.

MA PHÒNG TRỌ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 04, 2018 5:48 pm
gửi bởi muathu
Đây là câu chuyện có thật do một người được mùa thu điểm đạo, tạm gọi là Ngọc (N.) kể lại:
Ngọc vốn là người vô thần nhưng trải qua nhiều chuyện thì bạn không tin vào vô hình cũng không được.

Khi N. chuyển đến ở phòng trọ (khu công nghiệp Long Giang, tỉnh Tiền Giang) thì có nghe 3 người ở cùng phòng nói khu này từng là chiến trường, xung quanh đây cỏ hoang mọc um tùm, không khí cũng u ám và chỗ này từng được quay trong bộ phim "Cánh đồng hoang". Hai tuần đầu N. hay mơ thấy bị một người con gái cầm dao rượt theo đòi giết mình. Ban đêm thì N. nghe tiếng bước chân chạy ầm ầm ở cầu thang như có ai đó đang đùa giỡn, cảm giác cái gác như bị rung chuyển vậy. Sợ nhất là lúc N. đang ngủ thì thấy như có ai quấn khăn kín mít và nằm ngay kế bên mình. Có lần vào khoảng nửa đêm, bỗng có giọng con gái gọi tên N. một tiếng, rồi im bặt. Một lần N. đang ngủ, thì chợt thấy một vong nữ tầm 27 tuổi, tóc xõa ngang vai, đi từ trên gác xuống. N. bị nó đè, rồi còn bị vong nằm kế bên thổi hơi nóng vào người mình. N. cố hết sức mới có thể ngồi dậy được, khi ngồi dậy N. liền mở mắt ra chửi tục và thách thức vong đó: "Có tin ta lấy máu chó hắt vào mầy không?" N. tưởng nói như vậy thì con ma sẽ bớt phá nhưng không phải, sau đó mọi chuyện vẫn vậy... N. cũng đành mặc kệ...

Có một chị chung phòng trọ với N., tạm gọi là Lành, quê ở Vĩnh Long, nghe N. kể chuyện bị ma phá nên về quê mang cho N. ba bó lá dâu. Chị dặn là một bó để đầu đường, một bó để trong cốp xe, còn một bó để nơi cửa sổ để trấn vong. Chị chỉ cho N. như vậy vì bản thân chị cũng từng bị bệnh âm, ra đường thì không sao, về nhà thì bệnh và sau khi cúng vong thì hết. N. làm theo lời chị Lành, nhưng chỉ yên ắng được một hai hôm.
Sau đó chị Lành chỉ N. niệm Nam mô A Di Đà Phật khi bị bóng đè, N. cũng niệm nhưng ma nữ cứ trơ ra đó, và còn cười khanh khách nhại lại câu niệm Phật của mình. Tuy nhiên N. có nói là khi nào niệm Phật và bật chú Đại Bi thì có vẻ như hôm đó vong ít phá hơn.

Thời gian sau, một người bạn cùng phòng, tạm gọi là Hằng (H.), có khả năng nhìn thấy và giao tiếp được với người âm. H. kể đêm qua H. có thấy vong một người con gái, trông cũng đẹp gái lắm, đi từ trên gác xuống. H. tưởng là N. đi vệ sinh, nhưng nhìn kĩ thì không phải N. mà là ma. Ma nữ đó đi ra cửa về hướng con kênh và biến mất.
Một lần khác H. lại thấy vong cô ta đi từ trên gác xuống, rồi cầm dây siết cổ H., H. hoảng hốt bảo với vong: "Cần gì gởi xuống cho?", nhưng vong đó chẳng nói chẳng rằng, phá một lát rồi lại đi lên gác. Nhiều lúc ngủ H. thấy có 2-3 đứa con nít cùng dắt tay nhau đi từ trên gác xuống và tiến về phía con kênh đằng sau. Thấy riết rồi quen nên H. không sợ nữa.

N. bị vong phá, sức khỏe ngày càng suy yếu do mất ngủ và lo sợ, cuối cùng N. quyết định chuyển chỗ trọ đi nơi khác cách đó 6 km và sống chung với một bạn, tạm gọi là Thúy. Ở phòng mới mà N. vẫn nằm mơ thấy ma nữ đó! Con ma không nằm cạnh N. nữa, mà cứ đánh N., bẻ tay N., có khi N. và con ma còn vật lộn với nhau.
N. lên chùa nhờ sư thầy ở chùa Vĩnh Nghiêm giúp cho nhưng không có tác dụng gì. Một người bạn làm cùng với N. có xin giúp N. những lá bùa của ông thầy Lan để dán trong phòng giúp trừ ma. Thật lạ! Khi dán bùa lên thì N. thấy choáng váng xây xẩm mặt mày, chân tay bủn rủn, một lúc sau mới hết. Tưởng đâu bùa sẽ trấn được con ma, ai dè khi N. nằm ngủ dưới nền, ma nữ còn phá dữ dằn hơn: nó dùng bình xịt để xịt vào N., tiếp tục đánh N,... Rồi những chuyện xui xẻo, cãi vã cứ kéo đến khiến N. quyết định gỡ bỏ hết những lá bùa đó xuống.
N. nhớ nhất một đêm, khi đang nằm thì Thúy bỗng bật dậy, mắt long lanh nhìn N. thật đáng sợ!

Cho đến giờ, N. vẫn còn mơ thấy vong nữ nhưng ít hơn là khi ở khu phòng trọ cũ.
Giờ đây N. đã biết tin và sợ vô hình, mùa thu đã nhân đó mà điểm đạo cho bạn.

Re: Ma ở phòng trọ

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 5 06, 2018 12:33 am
gửi bởi Bảo Di
Năm 2015, Bảo Di (BD.) có thuê một phòng trọ cũng chỉ là một trong số các phòng trọ mà BD. thay đổi liên tục, các bạn trọ xung quanh cũng chưa từng gặp điều lạ lùng gì về tâm linh ở nơi này cả.

Lần đầu, BD. đang ngủ trong tư thế nghiêng ra cửa chính, tự dưng giật mình dậy, mở mắt nhìn qua khe cửa có ánh sáng bên ngoài len vào hơi chói. BD. cảm giác chỉ cần với chân hay với tay là có thể chạm được khe cửa, nhưng thực tế thì cánh cửa đó cách giường BD. nằm khoảng 3 mét. Vì mới ngủ dậy nên BD. vẫn chưa định thần lại, vẫn dùng chân với tới mà không chạm được, sực tỉnh mới thấy cái khe ánh sáng đó lại lùi ra xa rồi. BD. nghĩ do mình buồn ngủ sinh ảo giác, lại xoay người lại nằm thì lại thấy 1 đám côn trùng như đám ruồi bay vòng quanh nhau với đường kính khoảng 30–40 cm trong khoảng không cách bàn chân BD. khoảng nửa mét. BD. tưởng ruồi bọ nào bay vào phòng mà ngộ vậy. BD. tiếp tục dùng chân khều khều nhưng lạ thay, chân BD. không chạm vào được đám bọ đó, mặc dù vẫn huơ tới lui cứ như chúng chỉ là ảo ảnh không gian 3 chiều. Cơn buồn ngủ ập đến, BD. lại mặc kệ và lại nghĩ rằng do buồn ngủ nên sanh ra ảo giác, rồi ngủ tiếp vì dù gì cũng chẳng có cảm giác bóng đè như mọi lần nên không sợ do vô hình làm ra.

Lần thứ 2, cũng đang ngủ trưa. BD. có cảm giác sắp bị bóng đè. BD. cố vùng dậy và tất nhiên như mọi lần là dậy không được, chỉ riêng con mắt có thể mở ra và tâm trí có chút tỉnh, nhưng vẫn cảm giác buồn ngủ kinh khủng. Vốn có kinh nghiệm từ nhiều lần bị bóng đè, những lúc ấy nếu mở mắt sẽ thấy xung quanh rất đảo lộn như bị chóng mặt và có khi thấy những thứ ghê rợn. Nhớ lại lần trước chỉ thấy mấy con bọ không có thật nên BD. lấy can đảm mở mắt thử… Ôi hú hồn, nguyên 1 con ma lùn mặc đồ trắng đứng lơ lửng ngay góc giường, tóc ngắn, mặt mũi không rõ, trông có vẻ chỉ 10 -14 tuổi. 2 tay nó cầm một chiếc khăn trắng kéo lên kéo xuống như chơi trò ú òa của con nít, mà động tác nó chậm rãi đến kinh dị. BD. sợ mất mật mà không thể nào bật người dậy được để thoát khỏi cảnh ma mị này. Cơn buồn ngủ quá kinh khủng, không cách nào khác nên BD. đành… cố gắng nhắm tịt mắt ngủ luôn. Chiêu này vẫn hiệu nghiệm, chỉ một vài phút sau là BD. ngủ say sưa. Khi bớt sợ, BD. có nhớ lại hình dáng con ma này có vẻ quen quen, cố gắng lục trí nhớ thì có nhiều phần rất giống con ma xuất hiện trong giấc mơ ở “Vô hình báo mộng”. Nhưng lúc đó BD. rất thắc mắc tại sao lần đầu báo mộng giúp đỡ, còn lần 2 lại hù dọa BD. thì thật khó hiểu. :((
Căn phòng đó, BD. ở cũng được khoảng vài tháng lại tiếp tục chuyển đi nơi khác. :-??

Re: Ma ở phòng trọ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 3 01, 2019 8:10 am
gửi bởi Quy Tâm
Nhân chủ đề Ma ở phòng trọ, Quy Tâm (QT.) cũng xin đóng góp một câu chuyện ma được nghe Dì Năm của QT. từng chứng kiến và kể lại như sau:

Dì Năm của QT. thuê phòng trọ tại Quận 12 và hành nghề bán vé số dạo để kiếm sống qua ngày. Một buổi tối nọ vào khoảng 10 giờ đêm, Dì đang nằm chuẩn bị thiếp đi chìm vào giấc ngủ sau một ngày mưu sinh mệt mỏi, vừa chợp mắt mơ màng, bỗng nhiên Dì hoảng hồn khi thấy xuất hiện vong một người đàn bà, mặc đồ đen đang đứng trước mặt nhìn chằm chằm vào mình, với ánh mắt vô cùng dữ tợn. Sợ quá, Dì liền chộp lấy xâu chuỗi, đặt kế bên và nhắm mắt miệng run rẩy niệm từng tiếng: "Nam... mô... A... Di... Đà... Phật...". Cho đến khoảng mười phút sau, mở mắt ra Dì chẳng còn thấy vong người đàn bà khi nãy, thở phào nhẹ nhõm, rồi Dì nằm ngủ luôn một giấc ngon lành cho đến sáng.

Hết.