Trang 1 / 2 trang

Ma giấu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 23, 2015 3:45 pm
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thuở còn nhỏ mình từng được nghe rất nhiều chuyện ma ly kỳ và hấp dẫn. Trong đó đặc sắc nhất là câu chuyện "bị ma bắt nhốt" do chính cha mình mắt thấy tai nghe và câu chuyện đó đã từng một thời làm nhiều người ở quê mình bàn tán xôn xao. Chuyện thế này:
Sau giải phóng 1975 được vài năm, có nhà hàng xóm gần mé sông trong một đêm trăng mờ sáng có anh Hò khoảng 18 tuổi thức dậy để đi tiểu tiện. Mẹ anh Hò này thấy hơn nửa tiếng rồi nhưng chưa thấy anh vào thì bước ra ngoài nhà tìm kiếm vì thường giờ này anh chẳng đi đâu chơi. Mẹ anh tìm không thấy thì gọi mọi người dậy đi tìm và hàng xóm nghe tin cũng cầm đèn pin đi tìm giúp. Rồi thì hơn hai giờ đồng hồ trôi qua chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Mọi người đang lo lắng thì bỗng nghe phía sau nhà có tiếng rên, thế là mọi người kéo nhau ra phía sau và nghe phía bên trong thùng đựng cá lớn phát ra âm thanh đó. Xin nói thêm là chiếc thùng đựng cá này tương đối lớn và phía trên có nắp đậy lại. Lạ một điều là lại có thêm một cái giỏ cá lớn đặt phía trên nắp thùng cá này. Đây mới là chi tiết thú vị vì nếu anh tự mình nhảy vào thì không thể có thêm một cái giỏ cá đặt phía trên cái nắp thùng được. Mọi người xúm lại lấy giỏ cá đi, mở nắp thùng cá và khiêng anh ra ngoài với bộ dạng ngơ ngác, thất thần.
Lát sau khi hoàn hồn anh mới kể cho mọi người nghe là lúc đi ra ngoài tiểu tiện thì anh thấy có một người đàn bà trung niên mặc áo trắng, đứng gần mé sông lướt tới anh và nói: "Con đi với ta nhé". Như có lực vô hình, anh đã đi theo và được người phụ nữ này dắt đi dạo qua nhiều chỗ anh không nhớ rõ. Sau đó thì anh nghe nói rằng: "Thôi mày vào đây ngồi một lát" anh nghe và làm theo. Anh nói rằng lúc mọi người đi tìm và gọi tên anh thì anh có nghe nhưng không thể mở miệng trả lời được cũng như không thể nhúc nhích được. Để mọi người tìm một thời gian đủ lâu thì người đàn bà này mới phát ra tiếng rên để mọi người biết mà tìm tới chỗ của anh.
Câu chuyện này có thật và sau đó rất nhiều người bàn tán, người tin có ma thật và cũng có người còn bán tín bán nghi.
Theo mình thì nghĩ là câu chuyện có thật do chính Thần linh đạo diễn câu chuyện này để mọi người tin có ma quỷ có linh hồn mà biết kính thờ trời Phật và làm lành tránh dữ.

Ma nhốt trong bụi tre

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 08, 2016 1:32 pm
gửi bởi chontam
Bác và mẹ con sinh trưởng ở một vùng miền quê tỉnh Thanh hóa, nơi tre mọc rất nhiều.
Một sáng sớm nọ, bên nhà hàng xóm bỗng xôn xao, người ta dớn dác đi tìm cô con gái. Cô tên An trạc tuổi bác và mẹ con, họ thường cùng chơi với nhau. Nghe nói chị An đi đâu cả đêm không về mà gia đình không hay biết, sáng ra cả nhà và làng xóm cùng bủa nhau đi tìm. Cuối cùng thì tìm ra được chị đang ngồi thu lu trong một bụi tre cách làng một quãng đường. Bụi tre đó rất to, dày kịt và gai góc, không ai có thể chui vào hay chui ra, và người ta cũng không thể kéo chị ra ngoài được nên họ phải quay về làng lấy dao rựa ra phát vài bụi tre đó mới đưa được chị ra ngoài.
Khi được hỏi vì sao lại ở trong bụi tre như thế? Chị kể chị đang nằm ngủ thì có người đến gọi tên và dẫn đi. Đi một lúc thì thấy một tòa lâu đài rất đẹp, chị được mời vào lâu đài chơi. Bên trong lâu đài có rất nhiều vàng óng ánh. Chị còn được đãi ăn những món rất ngon. Sau đó thì chị được người đó mời ngủ lại. Sáng ra thì thấy mình ở trong bụi tre, nhưng tự mình không thể nào thoát ra được nên đành phải ngồi đó đợi người đến cứu.”

Ma giấu trên cây

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 29, 2016 2:36 pm
gửi bởi Cafe_den
Pin đang nằm đung đưa trên võng, trời Bạc Liêu lúc này nắng nóng đổ lửa, nó ước gì được tận mắt thấy 1 con ma thứ thiệt như thằng Khôi để viết tham gia cuộc thi Kể chuyện ma trên một diễn đàn nó rất yêu thích. Kể về Khôi là con cô ruột của Pin, lúc nhỏ, cái thời mà ở Trà Vinh sắp có điện. Cậu ta ra vườn chơi, trời chạng vạng tối gia đình mới tá hỏa hô hoán mọi người đốt đuổi rọi đèn kiếm thằng nhỏ. Lùng sục cả xóm tới tối luôn mà không thấy Khôi đâu, chả hiểu sao ông chú của cậu ta phát hiện đôi dép dưới gốc cây xoài. Ngặt nỗi là chỗ này sau nhà, cả chục người đi qua lại tìm rồi giờ mới thấy đôi dép của nó. Cả xóm hết hồn khi thấy Khôi ở trên cây và miệng thì bị nhét đầy đất. Viết chuyện này thường quá làm sao 'câu like' để dự thi được, Pin lại đẩy chân đưa cái võng qua lại cho bớt nóng.

Ma giấu cả con của thầy cúng trừ tà!

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 1:03 pm
gửi bởi thanhnhan
Thanhnhan xin chia sẻ chuyện tâm linh của Bác ruột bị ma giấu bụi tre.
Ông Ngoại Thanhnhan làm thầy cúng, có 2 vợ, tổng cộng có 12 người con, bác là con thứ 2 của bà hai. Hồi bác con mới lấy chồng sinh con nhỏ, chồng bác hay đi đánh tổ tôm, xóc đĩa, hôm đó không về, bác gái đi tìm. Bác có sang bà ngoại hỏi: “Nhà con có qua đây không?”. Bà Hai trả lời: “Cứ về trông con đi, nó đi chơi rồi nó về”. Bác con về nhà, ra sau vườn đi vệ sinh bị Ma đem dẫn bác đi dọc theo bờ một con sông, bác nhìn xuống sông thấy có rất nhiều người hát hò nhảy múa kéo bác xuống chung vui nhưng bác nhất định không xuống dù rất thích không khí đó.
Ma dẫn bác tiếp qua một cây cầu, bác thích quá ngồi thả chân xuống nghịch nước nhưng vẫn không chịu theo ma nhảy xuống sông. Ma lại dẫn Bác tiếp đến bụi tre ở gần làng, rồi nhốt bác con vào trong đó cả đêm.

Đến gần sáng bác trai đi chơi về nhà không thấy vợ chạy sang nhà bà con hỏi : “Nhà con có sang đây không?”. Bà trả lời: “Lúc tối nó có sang tìm anh.” Đến đây, bác trai mới biết vợ mình đã đi qua đêm không về nhà, cả nhà mới tá hỏa đi tìm đến sáng khi mặt trời mọc cao thành con sào, có người làng nhìn thấy bác ở trong bụi tre mới báo cho cả nhà. Lạ một điều, bác ở trong bụi tre, mọi người phải lấy dao chặt từng cây một mới lôi được Bác ra và không hiểu sao bác lại chui vào được.

Ông con là Thầy cúng, bắt ma trừ tà, giỏi chữ Nho đã làm lễ dùng roi mây quất hua hua bên ngoài, bác kêu đau một hồi rồi mới hoàn hồn tỉnh táo lại. Sau đó, bác gái mới kể lại câu chuyện diễn ra như vậy!
^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^

Chơi trốn tìm bị ma giấu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 7 26, 2017 3:37 pm
gửi bởi Hasu
Qua câu chuyện tỷ Thanhnhan con cũng xin góp thêm câu chuyện của người anh con nhà bác cũng bị ma giấu.
Câu chuyện là hồi con còn nhỏ lúc ấy đang học cấp I, mấy anh em thường hay chơi với nhau trêu đùa, rủ nhau đang chơi trốn tìm. Anh là người đi trốn mà mọi người tìm hoài không ra, tìm suốt cả nửa ngày không thấy phải huy động cả nhà đi tìm, mà như đã hứa thể lệ chơi không có trốn ra ngoài khỏi nhà. Sau đến tối cả nhà mệt mỏi, buồn rầu về nhà thì thấy anh đứng khép nép sau cánh cửa gỗ. Cả nhà hỏi han là đứng ở đó sao mọi người gọi không thưa không trả lời, mà cánh cửa đó rất dễ để nhìn thấy, mà lạ mọi người đi ra đi vào đều không ai thấy hết cả. Anh tỉnh kể lại, đi trốn nhưng không hiểu sao bị nhét vào đó, không cử động được, không kêu hay gọi được, nhìn thấy người nhà đi tìm mà không làm sao thốt nên lời. Nghe xong chuyện anh kể lại thì cả nhà cũng hiểu anh bị ma giấu rồi.
Lần đó tưởng anh không sao nữa, đến một ngày anh lại mất tích, vì do lần trước xảy ra vụ đó nên mọi người thường cầm những thứ dao, dâu, tỏi để đi tìm và kết quả là cũng chả ai tìm được ra, đến khi có người phát hiện thấy anh chui chõng tre ngoài chợ để kê sạp đồ bán hàng ấy ạ. Cả nhà ùa chạy ra thấy anh co ro nằm co dưới gầm chõng, mà cái chợ đó gần nhà con ai cũng đi qua đi lại tìm không thấy, thêm một phen bị ma giấu nữa.

Ma giấu hay giúp chăn trâu?

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 8 10, 2017 11:41 am
gửi bởi Hoaisang
Xin chào mọi người.

Con có một kỷ niệm. Hồi nhỏ cho đến khi lên cấp III, con hay phải đi chăn trâu. Một hôm con bị mất trâu, con đi tìm từ trưa đến tối, gọi cả 2 đứa em con nhà cậu họ đi tìm khắp mọi nơi, những chỗ mà chúng có thể đến, những chỗ lúa mà chúng hay ăn trộm, chạy cả sang rừng lân cận và những chỗ con chưa từng qua, nhưng chẳng tăm hơi gì.

Con sợ nếu trâu có ăn lúa kiểu gì về mẹ cũng đánh đòn. Lúc đó đã 8-9h tối, con mệt quá và chạy về nhà định báo với mẹ là trâu đã mất. Trong lòng vô cùng lo sợ. Nhà nhà đã lên đèn, tối om om mà con chạy về không dẫm phải cái gai nào dù đường trên rừng nhà con toàn gai cây cọ. Về đến nhà con vừa khóc vừa gọi mẹ ơi thì tiếng mõ trâu vang lên lộc cộc. Con nhìn sang thì ba con trâu đã ở trong chuồng ngon lành từ bao giờ. Cửa chuồng không đóng mà chúng cũng không ra, con ra cài then cửa chuồng trâu và lấy làm lạ. Về nhà không thấy ai nói gì vẫn vui vẻ như thường, con hỏi ai đã đuổi trâu về cho con thì mọi người nói là không có ai, cũng không biết là trâu ở trong chuồng. Con suy nghĩ mãi, có hai đường để về được nhà con, một là đường ruộng thì cơ man nào là lúa đang tốt xanh um hai ven đường mà không có con nào ăn lúa, hai là đường rừng nhưng cả ba con đi mà cũng qua cái ao có lúa mới về được nhà, Nếu mọi lần thì con phải khản cổ và đánh vào mông chúng mới chịu về khi trời tối. Quãng đường từ khi con để chúng tự ăn cỏ mà về tới nhà phải khoảng 2km nếu đi đường tắt. Mà kể cả là chúng tự về thì nhìn thấy trâu của con chắc cũng bị người lớn gọi om lên xem người ở đâu mà không trông trâu rồi. Kỳ lạ nữa là trên cổ có đeo mõ kêu leng keng, vậy mà không 1 ai nghe tiếng. Kỳ lạ thật đấy.

Kinh nghiệm tìm người bị ma giấu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 2:52 pm
gửi bởi MinhThanh
Chào cả nhà,
Nay minthanh kể chuyện ma của Bác Hợi (65 tuổi – Hà Tây)

Bác vẫn nhớ lúc bác 6 tuổi, buổi tối ra ngoài đi tiểu và có ai đó đến dẫn bác đi. Bà ngoại chờ mãi không thấy bác vào nên cả nhà đi tìm khắp nơi trong và ngoài vườn mà vẫn không thấy bác đâu. Bà ngoại nghi là bác bị ma giấu nên lấy nồi nước tiểu vẩy khắp các bụi cây thì mới thấy bác đang ngồi lọt thỏm trong một bụi tre, và khi đó bác mới cất tiếng lên được. Trước đó thì bác nhìn rõ mọi người soi đèn tìm mình mà như bị ai bịt miệng, không cho nói.

Cứu mẹ bị ma giấu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 23, 2018 4:20 pm
gửi bởi uyên linh
Chuyện khác do bác Hùng là bạn bác của UL kể lại. Hồi đó nhà bác Hùng còn có thửa ruộng, một hôm hai vợ chồng bác Hùng đi cấy xong thì vợ bác Hùng là bác Liên giục chồng về trước, còn mình thì rửa tay chân xong mới về. Bác Hùng về nhà trước, đến tận trưa làm cơm xong không thấy bác Liên về nên bác Hùng mới ra ruộng tìm, thì thấy chiếc xe đạp của vợ mình vẫn còn đó mà người không thấy đâu.
Bác Hùng đi sang nhà hàng xóm tìm cũng không thấy, đăng lên đài phát thanh của xã cũng không có tin của bác Liên. Đến tối thì bỗng nhiên con gái bác ở xa gọi điện về hỏi: "Bố ơi, mẹ con đâu, cho con gặp mẹ nói chuyện một lát đi." Bác Hùng sợ con gái lo nên bảo: "Mẹ con đang tắm rồi, có gì nói chuyện sau con nhé." Một lát sau con gái bác lại gọi điện về hỏi, "Mẹ đâu bố, cho con gặp mẹ." Bác Hùng nói, "Mẹ con đi sang hàng xóm rồi."
Con gái bác lại nói: "Bố nói thật đi, mẹ con đâu? Có phải mẹ con mất tích rồi đúng không bố?"
Bác Hùng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao con biết?" Con gái bác liền nói: "Bà nội (đã mất) về, nội ngồi giữa sân nhà mình nói mẹ con bị ma giấu đây này. Bà bảo mẹ bị ma giấu rồi. Bà dặn mọi người cầm đèn pin và đuốc, với cành dâu tẩm nước tiểu, đi ra bãi tha ma, đúng mộ của liệt sĩ A thì lấy cành dâu quật mạnh xuống đất, vừa quất vừa quát to: "Đi đâu mà đến giờ không chịu về nhà", làm vậy cho đến khi mẹ tỉnh dậy thì thôi."

Bác Hùng ra đến đúng mộ của liệt sĩ A thì thấy bác Liên đang gục ngất trên mộ. Cả gia đình ra sức làm y như lời bà nội dặn. Thế là bác Liên tỉnh dậy được.
Cả gia đình được một phen hú vía.

Câu chuyện kết thúc, cảm ơn các bạn đạo đã theo dõi. :)

Ma giấu trong bụi tre

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 13, 2019 5:08 pm
gửi bởi Quy Tâm
Lúc nhỏ vào năm học lớp hai, con thường được nghe những người lớn trong xóm kể lại câu chuyện bị ma giấu.

Vào thời ấy, xung quanh xóm con chỉ có vài căn nhà lá đan xen với những hàng cây tre um tùm. Cảnh tượng mỗi buổi chiều đến sáu giờ là vắng vẻ hoang sơ vì ít người qua lại và đa số mọi người đều sợ ma nên không dám ra đường vào ban đêm.

Vào một đêm nọ, trong xóm con có một bà tạm gọi là X đang trên đường đi mua dầu hôi về nhà để châm đèn dầu. Đến hàng tre, bà X hoảng hồn thấy một bóng trắng đang bay lên bay xuống dọc thân cây tre như chơi cầu tuột. Kinh sợ, bà X không dám nhìn tiếp và ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết về nhà rồi đóng cửa leo lên giường nằm trùm mền ngủ luôn. Đến sáng hôm sau, bà X kể lại cho mọi người trong xóm chuyện gặp ma khiến ai nấy đều sợ hãi.

Vài tháng sau, trong xóm con xuất hiện sự mất tích bí ẩn của một người đàn ông tạm gọi là B khiến mọi người đều đổ xô đi tìm khắp nơi và tất cả các ngóc ngách. Qua một ngày tìm kiếm, mọi người phát hiện anh B đang ngồi thu lu tay chân bất động bị kẹt trong bụi tre um tùm. Quái lạ, nhiều người cho rằng rõ ràng hồi nãy đi qua đi lại mấy lần chỗ anh B bị kẹt mà như bị che mắt hay sao chẳng thấy gì. Thế là, mọi người đồng loạt dùng dao, rựa,... chặt tre để tiến hành giải cứu nạn nhân đang bị kẹt rất vất vả và khó khăn. Sau vài tiếng đồng hồ, mọi người cũng lôi được toàn bộ cơ thể anh B ra khỏi bụi tre um tùm và lấy trong miệng anh B ra toàn đất sét với nước bùn. Vừa thoát được cơn nguy hiểm, thì thào anh B kể lại với mọi người bằng giọng run sợ: Trên đường đi chơi khuya về nhà vào đêm hôm trước. Đi ngang qua hàng tre anh nhìn thấy nhiều người bán hàng ăn uống. Trong lúc đói bụng, anh B vào quầy hàng kêu hủ tiếu ăn rồi kế tiếp kêu ly sữa đậu nành uống. Khi trả tiền xong và lấy lại tiền thừa của người bán hàng. Cơn buồn ngủ ập đến khiến anh B không cưỡng lại nổi, ngó thấy sát bên có cái giường ai để sẵn và anh B vội vàng leo lên nằm ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến sáng thức dậy thì mới hoảng hốt nhìn xung quanh sao toàn là tre, cơ thể bị kẹt cứng ngắt không tài nào cử động được ".

Cuối cùng, để chứng minh và khẳng định lời mình nói, anh B móc túi ra đưa cho mọi người xem tiền thừa mà kẻ bán hàng ăn thối lại hôm trước. Khi mọi người xem xong khiến ai nấy đều trố mắt hoảng hốt kinh hãi vì trên tay anh B đang cầm là toàn giấy tiền vàng mã dùng để đốt cho người âm :-O . Kể từ hôm ấy trở về sau, mọi người trong xóm chẳng ai dám bén mảng ra ngoài vào ban đêm trừ những lúc có việc quan trọng khẩn cấp phải làm.

Hết.

Bị ma giấu trong một cái lá

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 7:30 pm
gửi bởi Mack
Hồi còn học THCS, bạn con có kể cho con nghe chuyện bị ma giấu: Bình thường thì bà A hàng ngày vẫn mang quần áo đến cái giếng nước công cộng ở gần nhà để giặt và gánh nước về để sinh hoạt.

Một hôm bà A không hiểu vì sao bị mất tích, mọi người trong gia đình và bạn bè, khu xóm đi tìm hoài mà không thấy bà đâu. Mọi người tìm ở khu vực giếng nước công cộng thì chỉ thấy đôi thùng, đòn gánh và hai cái móc mà hàng ngày bà dùng để gánh nước. Tưởng rằng bà bị ngã xuống giếng chết đuối ở đó rồi, nên mọi người cũng cho người xuống giếng mò, nhưng cũng không thấy xác.

Hôm sau thì bà tự về nhà và kể lại là bà bị ma giấu trong một cái lá ở ngay cạnh giếng nước công cộng, bà vẫn biết và thấy mọi người đang tìm và gọi bà, nhưng bà không sao trả lời mọi người được, muốn gọi mọi người cứu cũng không thể nào gọi, mãi đến khi có thằng Duy nó ra đó chơi rồi đái vào trúng chỗ bà bị giấu nên bà mới được thả ra.
Từ đó trở đi mỗi lần bà ra giếng gánh nước thì không bao giờ bà dám đi một mình.
Con Mack