Trang 1 / 1 trang

Ở hiền gặp lành

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 2 09, 2016 11:20 pm
gửi bởi thachanhtrang
Câu chuyện này cũng của anh gặp “ma đi xe đạp” kể lại. Năm đó anh khoảng 22 tuổi, một mình lặn lội lên vùng Cao Bằng buôn gỗ về Hà nội. Anh kể mang tiền theo, đi xe khách đến thị xã rồi đi bộ về các vùng quê để thu mua gỗ. Cho đến một hôm, anh đi bộ trên đường vào một làng hẻo lánh ở bìa rừng, mà anh đoán làng đó có người làm gỗ để thu mua. Hôm đó ánh trăng sáng vằng vặc, đi qua cánh đồng lúa, có một người đàn ông trung niên đang kéo xe lúa về làng. Đường đất nhiều ổ voi ổ gà, nên ông ấy đi rất vất vả, vậy nên anh tiến đến và đẩy giúp ông ấy phía sau xe. Hai người cứ lặng lẽ đi trong đêm, đến tận rìa làng mà chẳng nói với nhau một câu, phần vì mệt quá nói chẳng ra hơi. Sau đó anh dựng lều ở ngoài cánh đồng ngủ tạm, còn người đàn ông kia kéo xe lúa vào làng. Anh ở làng đó thu mua được nhiều gỗ, còn thuê được thợ mở xưởng xẻ gỗ luôn ở rìa làng. Được khoảng 3 tháng thì anh quen biết nhiều người, có cả đại lý to thu mua gỗ giúp anh.

Đêm hôm đó, anh nằm ngủ và mơ thấy gặp người đàn ông kéo lúa lần trước, ông này cám ơn anh đã tốt bụng giúp đỡ ông ấy, và nói cho anh một bí mật lớn để anh phải tự quyết định ngay. Ông kể là thằng đại lý to trong làng, nó đang lên kế hoạch cướp hết số gỗ mà anh thu mua được, xẻ ra được rồi giết anh, thủ tiêu luôn vì anh là người xa lạ, đơn thân lên vùng cao hẻo lánh này. Kế hoạch nó đã vạch ra rất chi tiết, khoảng qua rằm vài ngày sẽ tiến hành. Sau đó, ông còn vạch cho anh kế hoạch chạy trốn, chỉ anh sang làng khác, thuê xe trâu và nhân lực làng đó, cho hết công nhân làng này nghỉ ngơi vài ngày, rồi trong đêm âm thầm chở hết gỗ sang làng bên. Đồng thời ông dặn phải thuê người đêm đêm đốt lửa trong lán trại, để người từ xa trong làng nhìn thấy vẫn như xưởng gỗ đang hoạt động bình thường.

Giấc mơ đó làm anh tỉnh hẳn dậy, ngồi suy nghĩ và sáng hôm sau anh vào làng hỏi thăm về người đàn ông đó. Người làng cho biết, người đó đã chết rất lâu, được chôn ngoài cánh đồng lúa nơi anh từng gặp ngày đầu tiên. Anh chợt hiểu, hóa ra người đàn ông chở lúa ngày đó chính ma, và do anh tự nguyện giúp ma, thể hiện lòng tốt nên họ thương tình mà báo trước cho họa để tránh.

Vậy là anh quyết định thực hiện theo kế hoạch người đàn ông đã chỉ cho trong giấc mơ. Trước đêm rằm, 17 chiếc xe trâu chở gỗ âm thầm mang hết gỗ đã xẻ đẹp chở sang làng bên và đóng bè về luôn dưới xuôi, anh còn thuê người đốt lửa trong xưởng khoảng 3 đêm rồi mới rút đi.
Sau đó, anh cũng bỏ không dám theo nghề buôn gỗ miền ngược nữa.

Chủ đề xem thêm: