Nay con có duyên điểm đạo cho
Bà Non, 66 tuổi làm thầy Đồng 40 năm ở Hà Nội nhưng hiện tại có cuộc sống kinh tế ổn định và gia đình khá hạnh phúc, ít sóng gió. Trông bà phúc hậu, khuôn mặt sáng, hiền từ, lời nói nhẹ nhàng từ tốn.
Bà quê Đông Mỹ - Thanh Trì - Hà nội, vốn làm công nhân nhà máy cơ khí, nhưng từ năm 13 tuổi bà đã bị các Ngài bắt đồng. Năm đó trong vùng có dịch tả, bà đã được Ngài báo qua giấc mơ: “Các bạn cùng lứa của con sẽ chết hết, ta cho con sống”. Quả thực bạn bè cùng trang lứa với bà trong vùng đều chết, duy nhất bà may mắn thoát chết.
Năm 37 tuổi, đang khỏe mạnh bình thường thì bà bị ốm chết lâm sàng, nằm bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 tháng, chỉ uống nước lọc không ăn gì, bác sĩ không tìm ra bệnh, chỉ dặn người nhà nên dìu bà đi lại hàng ngày bám quanh tường để tránh bị liệt. Quãng thời gian đó bà được mơ đi đến các cung cõi, các cửa trong siêu hình đẹp lung linh, khó tả. Gia đình rất lo lắng, không biết tình trạng bệnh của bà sẽ đi đến đâu... Nhưng một hôm có một vị bác sĩ nhận định bệnh bà thuộc về tâm linh nên khuyên Bà đi xem bói để được giải bệnh, vì ông nói rằng trước đó ông gặp vài bệnh nhân như bà và họ đều đã ổn khi biết kêu cầu Thánh Thần.
Bà nghe lời dù thời kỳ đó phong trào chống mê tín rất gắt gao. Bà giấu cơ quan và mọi người đi xem bói ở một bà đồng làng bên có mở điện thờ tại nhà. Ở cơ quan mọi người soi xét, bàn tán bà vẫn chối, im lặng và rất sợ mất việc vì còn nuôi đàn con nhỏ. Nhưng sau đó, có vị xưng Mẫu về báo: “Ta sẽ cho con ngày giờ này... được nghỉ việc”. Quả nhiên sau ấy đúng ngày giờ đó cơ quan khám sức khỏe định kỳ, tim bà tự dưng nhảy loạn xạ 10 phút không ổn định được, người ta thấy vậy quyết định bắt buộc bà phải nghỉ việc về hưu non.
Bà mở phủ, nhưng chỉ soi căn trình đồng cho người hữu duyên chứ không xem bói và khóa lễ hầu của bà rất đơn giản, tốn ít tiền. Bà rất ghét chuyện bói toán, con cái bà đi xem bói ở đâu bà mắng và răn đe luôn. Có việc gì quan trọng cứ giờ tý canh ba Bà được Mẫu báo cho trước. Cuộc sống bà từ đó được Thánh độ từ khó khăn dần dần cho nghề kinh doanh đất với vốn ban đầu rất nhỏ, tích lũy dần bà xây được nhà khá rộng ở Định Công và không bao giờ ốm đau. Vợ chồng sống hạnh phúc, Ông cũng rất hiền lành, phúc hậu. 4 người con gái của bà đều có gia đình và có công việc tốt, duy chỉ có một cô lấy chồng, chồng không chung thủy nên vợ chồng ly dị.
Bà rất bất mãn việc hiện tượng Đồng cốt giả, làm tiền, lợi dụng sự mê tín của người đời vẽ ra các khóa lễ tốn hàng trăm triệu, lôi kéo người khác, kết cục hầu hết không có hậu, bị các Ngài phạt.
Bà dẫn chứng, cháu họ bà tên Luyến cùng quê cũ của bà đã theo bà bao năm, làm ăn kinh tế khá dần lên nhưng nghe người ngoài rủ rê theo một thầy đồng tên Tình ở Làng Vạn, mới vài tháng trước mở khóa lễ mất trăm triệu. Hôm làm lễ cô cháu có mời bà về nhưng bà chỉ đứng theo dõi và đã nhắc nhở cháu làm vậy là sai. Đêm hôm đó, làm lễ cho cháu họ xong thì ông Tình bị Thánh vật bất tỉnh tưởng chết và ngay sau đó ít hôm không biết làm ăn gì bị phía chính quyền đến xiết nợ. Còn cháu bà, hai tháng sau bị vỡ nợ, mất 10 tỷ, giờ bệnh tật đầy người và trốn nợ... Không chỉ cháu họ bà mà nhiều người từng theo ông Tình quanh vùng đó đều bị vỡ nợ rất lớn.
Bà chia sẻ thêm kỷ niệm, một lần đi lễ trong Thanh Hóa có gặp một ông là đảng viên, quê Nghệ An, đang làm bộ đội với tư tưởng vô thần nặng nhưng bị Ngài xưng là Đức Thánh Trần về bắt đồng hành tới bến, đêm nào cũng bị lôi xuống dưới ao, đi vòng quanh bờ bắt ốc bỏ mồm ăn sống.
Bị hành riết, ông mới tin và quyết định bỏ nghề, bắc ghế mở điện làm Thầy.Bài học nguyên lý từ Tổ,Thầy càng sáng rõ khi thầy đồng cốt có tâm, khiêm tốn biết làm theo ý Thánh Thần, sẽ cho họ sống bình an, đủ ăn với nghề của mình và cuộc sống có hậu, ít sóng gió. Còn ngược lại, chỉ vì lợi ích kiếm tiền như ông Tình sẽ bị Tổ trát.
Con minhthanh kính bút!
Bài tham khảo: