Trang 1 / 1 trang

:::Giấc mơ khung trời tím

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 7 31, 2012 12:36 pm
gửi bởi NinDara
Đăng bởi NinDara trong Dream of a purple beach, LeNguyen dịch.

Đây là một kinh nghiệm về huyền bí của tôi
Ngoài những kinh nghiệm 'deja vu', cảnh tượng như đã được tôi thấy trước rồi mặc dù không biết tôi đã nhìn thấy hay đã trải qua trong mơ hay trong kiếp trước, nhưng tôi thường có cảm giác như vậy, có một lần tôi có một giấc mơ lạ lùng. Tôi thấy tôi đang ở trên một bãi biển mà xung quanh tôi, tất cả cảnh vật đều là màu tím, tôi đang đứng cùng với một người em họ của tôi đã mất trong lứa tuổi thanh niên. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi em họ tôi nói: "Cô ấy đang chờ anh đó". Tôi tỉnh giấc và trong đầu tôi vẫn in đậm cảnh bãi biển màu tím, và lời của người em họ tôi nói với tôi.

Một tuần sau giấc mơ đó, tôi đã gặp được vợ tương lai của tôi. Cô ấy là người đang chờ đợi tôi như em họ của tôi đã cho tôi biết trước. Chúng tôi đã làm đám cưới một thời gian ngắn sau đó. Qua chuyện này, tôi tin có sự tồn tại của linh hồn ở một thế giới khác (một thế giới màu tím như tôi được thấy trong giấc mơ) và tôi cũng tin vào định mệnh.


Bài tham khảo:

Xin đi với bà nội

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 29, 2018 10:22 am
gửi bởi Namlinhchi
Ngày con còn nhỏ, con hay được ngủ cùng bà nội. Một lần con nói với bà: "Mai sau khi bà chết đi bà nhớ cho cháu đi theo bà nhé". Bà không nói gì, con tiếp lời: "Bà hứa đi bà." Bất đắc dĩ bà đã "ừ'' cho xong.
Rồi bà mất... hơn 1 tháng, một hôm đang lơ mơ ngủ bỗng thấy bà nội về dáng nhỏ nhắn, lưng còng rạp, bà gọi tên con và hỏi: "Đi không?" con trả lời: "Không đi đâu". Hôm sau bà lại về đứng sát mép giường bà hỏi to: "Có đi không?" con vẫn trả lời: "Không đi đâu" rồi con thấy bóng bà mờ dần và biến mất. Tự nhiên lúc ấy con mới nhớ ra câu chuyện mà con đã bắt bà hứa trước đó và bà về thực hiện lời hứa của mình. May mắn là con từ chối nếu không thì bây giờ không hiểu linh hồn con đang trôi dạt về đâu và may mắn hơn nữa là trong kiếp người lần này con đã gặp được pháp quý của Tổ, Thầy ạ.

Xem thêm
[*]Theo ba về bên kia

Theo ba về bên kia

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 1 31, 2018 12:36 pm
gửi bởi linhdan
Xin chào các bạn trên diễn đàn,

Bài “Xin đi với bà nội” đã làm LD phì cười, và nhớ lại chuyện của mình.

Sau khi ba của LD mất vào năm 1976, khi mộ đã được xây xong thì mỗi buổi chiều đi học về là LD ra thăm mộ ba ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. LD ngồi một mình, hỏi thăm ba ở bên đó có buồn không, nếu ba bên đó cô đơn một mình thì ba về dắt con đi theo, con sẽ ở chung với ba ở bên đó. Thì LD nằm mơ thấy ba về, ba khỏe mạnh trong bộ đồ thể thao trắng thời còn trẻ. LD mừng rỡ đi theo ba và được ba dẫn đến một không gian, nơi có đông người nhưng khung cảnh thì hơi tối tối. Có người ta lên xuống xe lửa, những nhóm người làm việc, chuyện trò nhưng không có âm thanh. Ba LD dẫn LD gặp một ông bác, cũng mặc bộ đồ trắng, cái quần dài tới đầu gối và nón cối trắng thời Pháp. Sau đó LD thức dậy, còn nhớ rất rõ khung cảnh và nhân vật trong không gian đó, nhất là ông bác nói chuyện với ba. Khi tả lại hình dáng ông bác đó cho má LD nghe thì má LD nhận ra đó là một người bạn của ba LD đã mất lúc trước. LD nghe vậy mừng rỡ vì giấc mộng đó là thiệt, nên chiều đi học về là LD lại ra mộ để nói chuyện với ba, lần nầy kêu ba dẫn LD đi luôn.

Tối hôm đó, LD lại thấy ba về và đi chơi chốn cũ với ba, tới chỗ một công xưởng làm việc, và gặp vài người bạn khác của ba, không gian vẫn là nửa tối nửa sáng đó và không có âm thanh. Và LD vẫn thức dậy sau đó, và cũng không kể giấc mơ với ai trong nhà. Chiều đến, LD lại ra mộ kêu ba về dẫn con đi theo, và tối đó ba về và lần này thì chỉ có hai cha con đi đến một nơi sa mạc cát vàng, không gian chung quanh là màu tím, xa xa ở chân trời xa, mặt trời đang lặn gần hết. Ba buông tay LD ra và nghiêm mặt nói: "Con về đi - không theo ba được". Ba đẩy LD một cái và LD tỉnh dậy, nhớ lại quang cảnh trong giấc mơ đó thật buồn. Sau đó thì ba LD không còn về nữa.

Bạn Namlinhchi, nếu có đồng ý đi với bà nội thì chắc cũng sẽ được bà nội dẫn đi chơi cho biết cõi bên kia mà thôi, chứ không thể dẫn mình qua thế giới bên kia nếu mình chưa tới số.

Bài xem thêm:

Re: Xin đi với bà nội

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 9:48 am
gửi bởi Namlinhchi
NLC chào tỷ Linh Đan
Đọc bài của Tỷ LĐ, NLC nhớ về 1 giấc mơ đi thăm bà nội xin được chia sẻ ạ.

NLC và em trai được xuống âm phủ thăm Bà nội, Bà ở 1 ngôi nhà cấp 4 nhìn nhỏ nhắn nhưng sạch sẽ, NLC nhìn thấy bà kéo nước từ giếng lên và tự tay nấu cơm bằng bếp củi cho 2 chị em ăn. Cơm bà nấu có các món giống như trên trần mình được ăn vậy. Ở dưới âm phủ không có điện, chỉ thắp bằng đèn dầu. NLC cứ đi tới đi lui trong bếp của bà và nói: "Bà cho cháu ở đây với bà nhé"... Đang âu yếm các cháu, tự nhiên bà nội cầm cái đòn gánh vụt hai chị em NLC tới tấp, sợ quá 2 chị em vừa la vừa bỏ chạy, bà nội đuổi sau lưng... đến lúc nhảy qua được cái mương rất rộng thì tỉnh ngủ. Giống như tỷ LĐ nói "Nếu có đồng ý đi với bà nội thì chắc cũng sẽ được bà nội dẫn đi chơi cho biết cõi bên kia mà thôi, chứ không thể dẫn mình qua thế giới bên kia nếu mình chưa tới số".

Gặp lại cha tại cõi âm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 10 16, 2018 12:28 pm
gửi bởi MinhThanh
Câu chuyện này minhthanh được chị bạn tên Phương kể lại!
Vài tháng trước, sau khi đưa đám ma chú chồng về nhà, tối chị được mơ xuống âm phủ gặp bố của chị đã mất từ lâu.
Chị rơi vào vùng xoáy sâu, không gian tối đen, chị đến bên bờ sông có cây cầu nước chảy, rất nhiều vong đi lại và tiếng gào thét dưới sông, bên kia cầu có cái đình miếu cổ. Bố chị xuất hiện, chị mừng tủi vì rất lâu không gặp bố, trông ông khỏe mạnh hơn khi còn sống, chị cầm tay nói chuyện và hỏi tại sao bố ở đây? Bố chị không nói gì rồi lên cầu đi sang bên kia, chị gọi với theo cầm tay ông níu lại đòi đi theo. Ông giật tay chị ra và bắt chị quay lại…chị nhất quyết không nghe…ông quát lên rất lớn tiếng: “Quay lại ngay!”, chị giật mình tỉnh giấc mới biết mình mơ, nhưng toàn bộ nửa người bên trái tê dại, cứng đờ, ý thức muốn nhấc tay lên mà không nhấc nổi như hồn chưa nhập vào xác hẳn, tê rần một hồi mới trở về bình thường.

Ngoài ra, năm ngoái gia đình chồng do bác cả đứng lên làm mộ cho các cụ tại nghĩa trang trong làng ở Định Công – Hà Nội. Hôm đó, chị chỉ đặt lễ thắp hương bình thường, tối về chị mơ có tiếng nói nhắc nhở: “Sao không làm lễ tạ cụ?” Chị thắc mắc hỏi lại: “Con cũng có lễ đấy ạ!”, có tiếng đáp lại: “Đấy là bác cả làm, con phải làm lễ của mình”. Chị hứa hôm sau sẽ ra lễ tạ tại mộ. Ngày hôm sau chị bận công chuyện chưa ra mộ thì tối lại mơ đi vào đường hầm sâu hun hút, tối mờ thì nghe tiếng quát trách móc: “Sao bảo ra lễ mà không ra?” chị hứa sẽ ra mộ ngay. Tiếng nói vô hình ra lệnh: “Đi ra ngay! Đi lễ sẽ che chở cho bớt khổ!”. Chị trả lời đi mua đồ lễ ngay đây ạ! Thì trên tay chị có tượng đầu Phật nói: “Lễ đơn giản thôi, chỉ cần nén hương thành tâm là được”. Chị hiểu ra tiếng nói vô hình nãy giờ là từ đầu tượng Phật này.
Cảnh chuyển tiếp, chị đến siêu thị mua đồ và đã cẩn thận đặt đầu tượng phật vào trong ngăn tủ gửi đồ. Đến đây chị tỉnh giấc! Ngày hôm đó, chị nhanh chóng ra mộ làm lễ tạ!
minhthanh xin hết ạ!