Trang 1 / 1 trang

::: "Lễ cúng con"

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 3:35 am
gửi bởi Hữu-Huyễn
E: Ritual to ask for a deity's protection

Bài này do bác Lạc Tri tôi quen viết:

"Tôi từ nhỏ hay ốm đau, bố mẹ thấy tôi khó nuôi nên muốn cúng tôi cho Thánh Thần. Lúc tôi 13 tuổi (1953), có một ông thầy nổi tiếng, bố mẹ tôi đã mời ông đến nhà để làm lễ cúng con. Tôi thấy trên bàn thờ có treo một tấm hình của nhiều ông Phật, nhiều ông Thần và nhiều ông Tiên.

Ông thầy bắt đầu viết tên và ngày tháng năm sinh của tôi lên một tờ giấy đỏ dài khoảng 30 cm, rộng khoảng 1.5 cm, rồi lầm rầm niệm thần chú mời các ông Phật, các ông Thần và các ông Tiên đến. Sau đó, ông thầy lấy tờ giấy đỏ có viết tên tôi hơ lên ngọn nến rồi rà nó lên hình mấy vị Phật, vừa rà vừa niệm chú. Sau đó lại tiếp tục hơ giấy lên ngọn nến để rà lên hình mấy vị thần và niệm chú, và cuối cùng là rà lên hình mấy vị Tiên.

Lúc này một việc kỳ lạ xuất hiện: tờ giấy đỏ mang tên tôi bỗng như bị hút vào hình của một ông Tiên và dính ở đó. Và như thế có nghĩa là tôi được ông Tiên đó độ nên ông thầy đặt tên tôi là Tiên Dưỡng (được vị tiên nuôi dưỡng). Ông thầy làm lễ tạ xong thì bóc tờ giấy đó ra khỏi hình ông Tiên, nghe một tiếng 'tách".

Sau này lớn lên tôi đã gặp được nhiều sự may mắn. Như trong thời chiến tranh, tôi bị 3 lần bom nổ gần tôi mà tôi không việc gì hết; có một lần ban đêm, tôi đang làm việc ở ngay giữa cây cầu thì máy bay đến đánh phá cầu, tôi chỉ biết nhắm mắt mà chạy, tôi chạy đại về đầu cầu phía Nam thì bom lại nổ ngay đầu cầu phía Bắc.

Về sau tôi nghĩ là có lẽ tôi được sự che chở của Bề Trên, hay là vị Tiên ngày trước đã độ tôi chứ làm sao tôi biết được bom sẽ nổ ở đâu mà tránh.

Căn nhà que diêm

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 01, 2017 1:45 pm
gửi bởi Xêibi
Cập nhật ngày 04 tháng 10

Xêibi mới vừa được nghe câu chuyện xảy ra với cô bạn đồng nghiệp Thùy Dung, còn nóng sốt dẻo nên viết lên chia sẻ cùng diễn đàn.

Từ nhỏ đến lớn Thùy Dung cứ thấy lặp đi lặp một giấc mơ làm cô ấn tượng mãi. Giữa những hàng dương xanh ngát trên một bãi biển thơ mộng có căn nhà sàn bằng gỗ, khung cảnh mờ mờ sương khói hư hư thật thật. Bên trong nhà sàn là 1 cậu bé khoảng 3, 4 tuổi đang ngồi chơi xếp các que diêm. Ở đó có mẹ của TD. đang ẵm đứa bé nhỏ trên tay, TD. nghe mẹ hỏi cậu bé trong nhà sàn tên gì, cậu trả lời "Cà Ri", mẹ của TD hỏi tiếp cậu bé đang làm gì, cậu bé trả lời: "Xây nhà để mai mốt em bé về ở" (là đứa bé mẹ TD. đang ẵm trên tay).

Mãi cho đến gần đây cũng thấy nữa, TD. cảm thấy kỳ lạ không biết cậu bé đó là ai, tại sao cứ thấy như vậy, nên đã đem kể với mẹ của mình. Khi nghe xong, người mẹ ngạc nhiên hỏi lại TD: "Cà Ri, sao con biết Cà Ri? Bộ con đã nghe ba kể chuyện ở bãi biển năm đó sao?" TD ngớ ra vì có biết gì, và đâu có nghe ông già kể gì. Rồi người mẹ mới kể là khi TD được 4 tháng tuổi, ba mẹ TD có đi chơi ở bãi biển Thùy Dương ở Vũng Tàu, khung cảnh y chang như TD đã thấy trong mơ, cũng có hàng dương và căn nhà sàn, và cũng có 1 một bé tên Cà Ri ở đó. Nhưng lúc đó khi mẹ TD đang ẵm TD trên tay thì tự nhiên có một người đàn ông đến nói với ba mẹ TD. rằng: "Về đổi tên cho nó đi, đứa bé này rất khó nuôi, tên Thùy Dương sợ không qua được đâu". Ba mẹ TD. là người bên đạo Thiên Chúa cũng không tin tưởng gì nhưng vì tự nhiên một người đàn ông lạ mặt lại biết tên của con mình (lúc đó là Thùy Dương), nên ba mẹ của TD. cũng sợ và về cũng nghe theo đổi thành Thùy Dung.

TD nghe mẹ nói xong nổi hết da gà, ngồi nghiệm lại thì khi còn nhỏ Thùy Dung đã mém chết nước 3 lần, may mà không chết, nếu không chắc là về căn nhà que diêm đó ở???. Một lần khi TD. mới có mấy tuổi, cố múc nước thì bị chúi nhũi vô cái mọi nước (giống như cái vũng nhỏ trong nhà để nước ở giếng chảy vào), may sao mẹ đi bán về kịp nắm giò kéo lên. Lần thứ 2 thì đi bơi mém chết đuối, cũng được mấy người cứu hộ kéo lên. Lần thứ 3 là đang học cấp 2. Trong một lần đi chơi với bạn ở bờ sông Bạch Đằng (Thủ Dầu Một- Bình Dương). Ở mé sông hồi đó có chỗ chìa ra để người ta rửa rau hay đồ đạc. Cô bạn của Thùy Dung lí lắc với người hái lục bình bị trượt chân té xuống. TD thấy vậy nhảy chủm xuống để kéo bạn lên, nhưng mà... bơi không rành nên không có ngoi lên. Có người thanh niên đang uống cafe ngay đó thấy vậy nhảy xuống nắm 2 đứa lôi lên. Chủ quán cafe là người quen của ba TD kể cho ba TD nghe, nên hôm đó về TD ăn một trận đòn đã đời, cũng may là không chết dưới sông.

Bây giờ TD cũng đã ngoài ba mươi tuổi, đã có chồng con. Qua giấc mơ xâu chuỗi lại các sự việc, TD cũng thấy quá mầu nhiệm. TD nói mình đạo thiên chúa nên không tin chuyện huyền bí, qua câu chuyện này thì TD hoàn toàn tin vào cõi giới vô hình.

Xin hết. Khi nào có chuyện huyền bí hay nữa Xêibi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe. :D/

Re: "Lễ cúng con"

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 7 22, 2018 1:11 pm
gửi bởi Hướng Tâm
Đọc bài này cho phép con được chia sẻ câu chuyện của con ạ.
Hướng Tâm sinh bé đầu lòng, nó hay ốm đau nên mỗi tháng dù mưa to hay nắng gắt đều ôm con đi viện. Cho dù uống thuốc các bệnh viện đó chẳng khỏi nhưng vẫn cứ cho đi để lấy cái yên tâm cho mình.
Thuốc tây thuốc ta mãi chẳng khỏi, HT mới nói với mẹ mời thầy về xem và làm lễ cho bé.
Ông thầy ấy khi xem nói là bà cô mất lúc trẻ (chị gái của bố chồng HT) bán cháu cho thiên thần nên bé hay ốm đau dặt dẹo mãi. Và ông báo gia đình mua đồ làm lễ. Ông khấn ở ban gia tiên rồi nói bà cô ấy cứ cười mãi rồi xin đài âm dương vài lần mới được. Thời gian sau khoảng 1 tháng thì con HT khỏi luôn bệnh đó.