Chết vì thỉnh bùa Mật Tông Tây Tạng
Email bạn đạo Mai T. gửi về ngày 15/01/2020.
“Kính thưa Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Kính xin Đức Thầy chỉ dạy con phải làm gì với 3 gói lá phép, vài sợi dây niệt (Con gửi hình đính kèm theo đây) mà một vị sư Tây Tạng tên là Tashi ở New York gửi cho con qua chị bạn tên là N.T cách đây hơn 1 năm. Lúc đó con từ chối không nhận vì con đã có các lá phép của Sư Tổ và Đức thầy ban thưởng cho con rồi. Con có nói chị để lên bàn thờ của chị đi, nhưng chị không chịu và đưa con vì Ông đã khấn nguyện tên con.
Ông có vào nhà chị treo một tấm liễn thật lớn và có đọc kinh đưa vong của chồng chị ra khỏi nhà (mặc dầu đã chết nhưng chồng chị luôn ở trong nhà để hộ chị).
Sau đó thì chị bệnh làm mệt hoài (trước đó chỉ rất là khỏe mạnh không có bị bệnh). Mỗi lần mệt là chị gọi Ông Tashi cầu nguyện giùm, và 30 phút sau là chị thấy khỏe bình thường. Vài ngày sau ông gọi chị xin vài ngàn... Và chị biết ông tom bùa để xin tiền chị, chị không liên lạc với ông nữa.
Con có giới thiệu và đề nghị chị nên xin quy y với Mật Pháp Thiên Đình và xin Đức Sư Tổ, Đức Thầy gỡ các liễn, phép đó cho chị. Nhưng chị có nói là chị đã quy y với Mật Tông Tây Tạng rồi, nên con thôi không nói nữa. Có một lần tự nhiên chị N.T bị kiệt sức, chị có khấn là “Ông Tashi ơi tha cho tôi đi”, đến lần thứ ba thì chị hết mệt.
Trước khi chết khoảng một tháng khi chị bước ra khỏi ngân hàng là chị không biết gì hết, ai lái xe cho chị về tới nhà (khoảng 30 phút), chị cũng không biết; và chị đã chết (cách đây khoảng 3 tháng). Mà sợi dây đeo cổ dùng để bấm gọi cấp cứu khi cần thiết lại ở trên giường và chị nằm một chỗ khác...
Kính lạy Đức Nhị Tổ con phải làm gì với các lá phép, sợi dây niệt này. Con sợ quá... Vì con cũng thường bị kiệt sức và nghẹt cổ họng thở không được. Kính xin được Đức thầy chỉ dạy.
Hằng đêm con vẫn trì Niệm Danh Hiệu Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ, Ngũ Bộ Chú, và đặt lá Thiên Thơ trên trán để đi vào giấc ngủ.
Kính chúc Đức Sư Tổ và Đức Thầy luôn vạn an.”
Bài xem thêm
“Kính thưa Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Kính xin Đức Thầy chỉ dạy con phải làm gì với 3 gói lá phép, vài sợi dây niệt (Con gửi hình đính kèm theo đây) mà một vị sư Tây Tạng tên là Tashi ở New York gửi cho con qua chị bạn tên là N.T cách đây hơn 1 năm. Lúc đó con từ chối không nhận vì con đã có các lá phép của Sư Tổ và Đức thầy ban thưởng cho con rồi. Con có nói chị để lên bàn thờ của chị đi, nhưng chị không chịu và đưa con vì Ông đã khấn nguyện tên con.
Ông có vào nhà chị treo một tấm liễn thật lớn và có đọc kinh đưa vong của chồng chị ra khỏi nhà (mặc dầu đã chết nhưng chồng chị luôn ở trong nhà để hộ chị).
Sau đó thì chị bệnh làm mệt hoài (trước đó chỉ rất là khỏe mạnh không có bị bệnh). Mỗi lần mệt là chị gọi Ông Tashi cầu nguyện giùm, và 30 phút sau là chị thấy khỏe bình thường. Vài ngày sau ông gọi chị xin vài ngàn... Và chị biết ông tom bùa để xin tiền chị, chị không liên lạc với ông nữa.
Con có giới thiệu và đề nghị chị nên xin quy y với Mật Pháp Thiên Đình và xin Đức Sư Tổ, Đức Thầy gỡ các liễn, phép đó cho chị. Nhưng chị có nói là chị đã quy y với Mật Tông Tây Tạng rồi, nên con thôi không nói nữa. Có một lần tự nhiên chị N.T bị kiệt sức, chị có khấn là “Ông Tashi ơi tha cho tôi đi”, đến lần thứ ba thì chị hết mệt.
Trước khi chết khoảng một tháng khi chị bước ra khỏi ngân hàng là chị không biết gì hết, ai lái xe cho chị về tới nhà (khoảng 30 phút), chị cũng không biết; và chị đã chết (cách đây khoảng 3 tháng). Mà sợi dây đeo cổ dùng để bấm gọi cấp cứu khi cần thiết lại ở trên giường và chị nằm một chỗ khác...
Kính lạy Đức Nhị Tổ con phải làm gì với các lá phép, sợi dây niệt này. Con sợ quá... Vì con cũng thường bị kiệt sức và nghẹt cổ họng thở không được. Kính xin được Đức thầy chỉ dạy.
Hằng đêm con vẫn trì Niệm Danh Hiệu Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ, Ngũ Bộ Chú, và đặt lá Thiên Thơ trên trán để đi vào giấc ngủ.
Kính chúc Đức Sư Tổ và Đức Thầy luôn vạn an.”
Bài xem thêm