Trang 1 / 1 trang

Linh hồn đau khổ

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 10:48 am
gửi bởi Gia An
E.: A Pained Soul

Con xin được đóng góp một câu chuyện huyền bí có thật vừa xảy ra cho cậu Hai của chồng con.
Gia đình của ông cậu Hai nổi tiếng giàu có và sống rất đạo đức nên mọi người ai cũng kính trọng và yêu mến. Nhưng mà nhà cậu không người nào tin là có Trời Phật. Nghĩ chết là hết, là kết thúc. Con xuống nhà cậu chơi vài lần và con cũng muốn giới thiệu cho cậu biết về phép Linh ứng để cậu cầu nguyện và chứng minh cho cậu thấy là có Trời Phật, có thể xác và có linh hồn tồn tại. Nhưng rồi cậu vẫn cứ từ chối và rồi con nghĩ cậu không có duyên.
Thời gian sau, con nghe tin cậu Hai bị bệnh ung thư tuyến giáp và hai tháng sau đó cậu qua đời trong sự tiếc nuối của người thân. Trước lúc cậu mất một tuần, con đang ngồi trì chú và thấy linh ảnh cậu bị ông Bao Công xét xử và bị đánh đập nữa. Trong đầu con nghĩ số cậu đã tận. Tối hôm đó khi con đang trì chú thì được vị độ ấn tâm: "Con có muốn được gặp cậu không?", con trả lời "Dạ có". Vị độ nói tiếp, con hãy chuẩn bị tinh thần nhé, rồi con giơ cao tay để nhận thẻ bài. Con vẫn tiếp tục trì chú, con cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhàng nhưng người con không phải là của con nữa, nó mệt mỏi vô cùng. Con thấy linh ảnh hai vị quỷ thần mặt mày hung dữ, uy nghiêm, dẫn cậu Hai đi đến, chân thì bị xích và mặc bộ đồ màu trắng. Có một luồng hơi từ dưới bụng của con di chuyển từ từ lên cổ họng bật ra tiếng nói: "Cậu nè con, lúc cậu còn sống cậu cố chấp không tin là có Trời Phật, giờ cậu đã tin rồi". Lúc đó con thấy lòng nó buồn khổ, uất nghẹn, buồn bã, và hối hận nữa. Lời nói sau cùng trước lúc cậu bị hai vị quỷ sai dẫn đi, là nhờ con hướng gia đình của cậu biết tu, để hồi hướng công đức cho cậu bớt khổ. Lúc đó con bật khóc và con trở lại bình thường.
Trải nghiệm này làm con hiểu được linh hồn thiếu phước là một linh hồn đau khổ, ở đời này và ở đời sau.


Re: Linh hồn đau khổ

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 12:36 am
gửi bởi Gia An
Con xin được kể tiếp câu chuyện của Ông Cậu Hai. Em chồng của con tên là Thư em ấy mới kể lại cho con nghe. Thư là một người có thể thấy và nghe được người cõi âm nói chuyện.

Con nhớ rất rõ, lời Thư nói với con, Cậu Hai sẽ không qua khỏi tháng 9 đâu chị. Thư có đi thăm Cậu một lần ở trong bệnh viện. Thư nói thấy có một cái bóng đen vụt qua ở phía sau lưng của Cậu đến canh để bắt Cậu đi. Và Thư còn nói rõ cái người đứng canh Cậu, lúc Cậu trút hơi thở cuối cùng nữa ạ. Và sự việc lần lượt diễn ra đúng như lời em ấy kể.

Hôm đám tang của Cậu trước giờ đưa Cậu đi chôn, Thư có gọi zalo về cho gia đình, nói chuyện một lúc sau, thì Thư nhìn thấy Cậu Hai mặc đồ màu lam đứng ở một bên cánh cửa với nét mặt buồn. Rồi hình ảnh mờ dần và không thấy nữa, hỏi người nhà thì chính xác Cậu có bộ đồ đó. Cách đây vài ngày khi Thư đang vừa nhắm mắt ngủ, thì thấy cậu 2 đứng ở trên cái cầu thang đang đi xuống, mà đông người lắm, chen chúc nhau đi, mà tối đen, xung quanh như cái vòng tròn, mấy cái trụ để lửa, và thấy cậu nhìn Thư. Giống như ở dưới ngục nào vậy. Thư nói Cậu hãy mau niệm "Thần Chú" đi và Thư giật mình thức dậy. Qua những sự kiện này, con cảm thấy lòng từ bi của thần linh đã cảnh báo về cái chết của Cậu con không chỉ qua linh ảnh của riêng con mà còn qua Thư, một người có con mắt âm dương dù không có tu mật tông. Điều này củng cố niềm tin của con vào những bài giảng của Sư tổ, rằng hiện tượng huyền bí phải được xác minh bởi một nguồn tin khác để có sự khách quan.

Con xin hết.

Linh hồn vui vẻ

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 18, 2018 10:41 am
gửi bởi Người Tầm Đạo
Con dập đầu kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con dập đầu kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,

Đầu xuân vừa rồi, có người chú hàng xóm bị bệnh ung thư và qua đời, cảnh tang tóc trùm lên một mùa xuân lạnh lẽo, gia đình lo tang lễ cho chú xong thì cô H (vợ chú) hối hả ngược xuôi tìm đến nhiều nơi để tìm cách cúng kiếng, cầu siêu cho chú.

Cô đem chuyện này qua tâm sự với mẹ con và hỏi han cách thức vì biết mẹ con hằng đêm vẫn thường đọc kinh trì chú, mẹ gợi ý cô có gì ra hỏi con. Rồi thì gia đình cô cũng có cái duyên lành của Bề trên đưa đến, con đang nhâm nhi tách trà nhìn tiết xuân đêm thì bất ngờ cô H đánh bạo đến hỏi con chỉ cho cách cúng cầu siêu cho chú. Con trầm ngâm giây lát nhìn cô, rồi con thấy linh ảnh phía sau lưng cô H là chồng cô trong bộ quần tây áo sơ mi trắng bỏ ngoài mà thường ngày chú vẫn hay mặc. Trông chú tươi vui hơn những năm gần đây khi chú còn sống, vẻ mặt chú rất háo hức, hớn hở và có vài phần rụt rè chờ đợi nhìn con.
Con xoay qua cô, rồi nói cho cô biết về buổi lễ Điểm đạo và Tâm Ấn nhiệm mầu của Mật Pháp Thiên Đình. Cô nghe rất chăm chú và hẹn với con hôm sau cô sẽ nhờ con qua nhà điểm đạo cho cô. Rồi cô ra về, còn linh hồn chú thì nán lại vài giây để nói lời cảm ơn với con, trước khi rời đi chú còn đá lông nheo với con một cái, nhìn dáng vẻ tươi vui của chú chạy lẽo đẽo theo sau cô H, lòng con thấy cũng được vui lây.
Hôm sau như đã hẹn trước, cô mời con qua nhà và nhận lễ Điểm Đạo, trước bàn thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con đã niệm lớn 3 lần và cô bắt đầu chắp tay làm theo, được vài phút con thấy cô bắt đầu nhận thần lực cho xoay đôi tay thực hiện những điệu múa, tiếp đó cô chuyển tư thế ngã lưng nhẹ nhàng ra phía sau và nằm yên trong khoảng 10 phút. Con được ấn tâm rằng cô đã vất vả mệt nhọc lo cho chú mấy tháng nay và đám tang của chú nên Bề trên cho cô được nghỉ ngơi thư giãn. Sau 10 phút, cô tỉnh dậy rồi kết thúc buổi lễ. Cô kể lại cho con nghe khi cô niệm một lát thì thấy ánh sáng chiếu vào người, rồi bản thân chìm vào giấc ngủ thật thoải mái.

Sau buổi lễ, cô nói thích niệm Phật nên con đã khuyên gia đình cô làm lành lánh dữ và dặn dò cô luôn niệm Phật để cầu xin cho linh hồn của chú sớm được siêu thoát. Mấy tháng trôi qua con để ý gia đình cô cũng được nhiều điều suôn sẻ, bình an và lại tránh lãng phí nhiều cái vô ích.

Qua điều này càng cho thấy cái phép Điểm Đạo của Sư Tổ, Đức Thầy truyền trao thật đặc biệt, xứng đáng gọi là báu vật độc nhất vô nhị ở thế gian.
Con dập đầu kính cảm tạ ân đức của Sư Tổ, Đức Thầy và Thánh Thần đã cho con được trải nghiệm điều mầu nhiệm này.