Đôi mắt sát vật nuôi
Nguồn trích dẫn: Báo cáo của LCD.
Em Bình kể:
...mình rất thích những thứ thuộc về thế giới huyền bí, tuy nhiên không có bạn bè để chia sẻ, hay không có ai dạy bảo. Có mấy lần mình gặp ma vào buổi trưa, nhưng lâu lắm rồi, đúng là hình người thật nhưng không có bóng, thoắt cái đã không thấy đâu, không kịp nhìn mặt. Trong người mình lúc nào cũng có cái cảm giác gì đó rất lạ, lúc thì thấy người theo mình, lúc thì thấy lạnh gai ốc. Đêm ngủ rất hay nằm mơ, nhiều giấc mơ quái dị.
Ví dụ như hôm qua, lúc gần 4h sáng, mình đã tỉnh ngủ, sau đó vì trời lạnh quá lại nhắm mắt ngủ tiếp, mình thấy mình trong gương, chủ yếu tập trung vào đôi mắt, một bên mắt bỗng dưng sưng lên, mình vạch ra xem thấy hai kén nước nhỏ, sau đó nó nứt ra, chảy ra nào là ong, kiến... rất nhiều, sau đó một lúc hết không còn con nào nữa, mắt sưng lên rồi lành ngay, lại bình thường, mình sởn gai ốc tỉnh ngủ. Mà mình hay mơ ngủ theo kiểu đó, tỉnh rồi ngủ tiếp mới mơ, sau đó thì trời sáng, nó chỉ kéo dài tầm 30 phút. Sức khỏe mình hoàn toàn bình thường, mình mới đi khám tổng thể sức khỏe định kì (tim gan phèo phổi, xét nghiệm máu, nước tiểu...) không có gì hết.
Mình sống hòa đồng, cũng hay làm từ thiện. Vì một số lần mình có nhìn một số con vật nuôi (nhất là chim, gà) chằm chằm, sau đó một lúc chúng lăn ra chết, hoặc kiểu gì cũng chết. (Với điều kiện là mình nhìn nó chằm chằm), kể ra có vẻ rất hoang tưởng, nhưng mình thề không nói điêu, và những chuyện đó không phải ngẫu nhiên hay trùng hợp.
Mình không có tính sát sinh, và cũng không hề thích chuyện đó. Mình xin có đôi điều sau đây. Thứ nhất là mình rất yêu động vật, cực kì thích chó mèo, và chim cảnh, nhưng nhà mình chỉ nuôi 2 con mèo với mấy con chim cảnh thôi. Mình xin khẳng định mình chăm sóc những thú cưng của mình rất chu đáo, con mèo nhà mình mình dạy cho nó biết đi săn, không sợ nước, (nó vẫn bơi dưới ao bình thường) biết nghe một số mệnh lệnh, còn con chim sáo thì cứ thả ra cả ngày tối mình lại gọi nó về. Nên không thể bảo mình không có khiếu nuôi động vật được, còn chuyện nhìn con vật mà nó chết mình không hề bịa đặt, mà chả ai dại gì đi bịa đặt mấy chuyện này, những thú nuôi nhà mình không sao, nhưng những con vật khác của hàng xóm thì lại như vậy.
Cách đây 1 tháng, mình về quê thằng bạn ở Hưng Yên ăn cưới, nhà nó có vườn rộng, mình ra vặt mấy quả khế, tò mò thế nào lại soi vào cái chuồng gà nhà nó, thật không ngờ 20 phút sau mẹ nó hốt hoảng. 10 con gà mỗi con khoảng 3kg lăn ra chết, bà ấy tiếc đứt ruột, không hiểu sao nó chết, trước đó nó vẫn bình thường. Mình thấy hoảng quá, không dám nói gì, sau đó chuồn luôn. Trước đó mấy ngày con chim cảnh của nhà bạn gái mình cũng lăn ra chết kiểu đó.
Cách đây 3 hôm vào ngày 19/12/2013 cũng thế, mình ra coi con chim chào mào của ông bạn hàng xóm, hôm nay qua chơi nhận tin nó vừa mới chết. Thực sự là mình thấy hoảng vì ít nhất có 20 vụ như vậy trong năm nay, trong tháng này có 3 vụ thế rồi, mấy năm trước cũng thế, nên nói trùng hợp có vẻ khó tin. Khi mình nhìn chúng thấy chúng có vẻ hoảng hốt, sợ hãi tột độ, còn con vật nào không thế thì lại không sao cả.
Từ bé mình suýt chết đuối, sau đó đi xem thầy thì được bán vào nhà chùa, sau đó tiếp tục phải nhận cha mẹ nuôi để cho nhẹ nghiệp thì phải (đây là ý của một vị sư thầy ở chùa,và mình đã làm theo).
Hồi nhỏ 5 tuổi mình có ốm thập tử nhất sinh vì trúng gió độc từ cửa chuồng heo (ba mẹ bảo vậy) vì tò mò ra coi heo đẻ, tự nhiên hít phải luồng gió lạnh, ốm luôn. Mãi không khỏi, nằm ốm 7 ngày trên giường, thuốc ta thuốc tây mãi không khỏi, không bắt được huyết áp, tim đập rất nhanh. Sau ngày thứ 7, tối ngủ mình mơ mình đi đến nơi kì quái, toàn nước với những cây cổ thụ... rất ma quái.
Sau đó mình nhìn thấy nhiều ma quỷ, có một con ma nhìn kì dị giống diêm vương trong Tây du kí ấy, nó mời mình ở lại chơi. Mình lại chả sợ gì, ở lại đi quanh thấy nhiều ma quỷ bay lên bay xuống, đen đen trắng trắng...trông rất là thật. Nhìn kĩ mặt chúng thì da tóp vào, cằm nhọn hoắt, tóc dài, con thì trắng, con thì đen, môi chúng đỏ ngầu, mình không nhìn được mắt chúng. Sau đó có một con to nhất trong đám (có vẻ giống vua) lại gần mình, kêu rằng : từ nay ta sẽ bảo vệ người, cho tới khi người xuống đây.
Sau đó mình tỉnh giấc, kể lại với ba mẹ, ông bà ấy hoảng quá, sáng hôm sau mình khỏi ốm. Bố mẹ mình sợ quá, mấy tuần sau mới bán mình vào chùa, ngày rằm mùng một mình đều phải lên chùa thắp hương khấn vái. Sau đó cuộc sống mình bình thường, chỉ có điều sau đó mình thích bóng tối, sợ gió, sợ nước, vào chùa thì rợn gai ốc. Hôm nào mà mình tức giận là rất nhiều người xung quanh xui, và đặc biệt chuyện mấy con vật mình nhìn là chết từ hồi đó. Mà từ đó tới nay mình rất hay mơ thấy mình xuống đó chơi, lũ ma nhỏ có vẻ sợ mình, không con nào dám đến gần, nhưng không hề gặp lại con ma to nhất kia nữa (thú thực có vẻ giống quỷ thì hơn, vì hình dáng quá kì dị, trong giấc mơ mình phải đi qua một cái hồ rộng mênh mông, nhiều lau sậy, sau đó tới cái miếu có cái cửa bé tí bằng bàn tay, chả hiểu sao lại chui vừa vào, sau đó đi qua một vườn cây đại thụ không nhìn thấy tán lá, có lẽ quá cao, gốc cây to lắm). Giấc mơ lặp lại nhiều lần từ bé tới bây giờ mình 24 tuổi....