::: Người âm dẫn đi bán hàng
Con có người em dâu tên Hiền, em khá năng động về khoản buôn bán. Vợ chồng em đã có nghề làm bún giao cho các hàng quán nhưng H vẫn mua hoa quả từ chợ đầu mối về bán lẻ tại các chợ nhỏ khác. Đầu xuân 2018, khoảng 5h sáng, H đang ngủ thì thấy bà nội chồng (bà ngoại của con) tới nói: "Phải chở hoa quả đến cổng Chợ Vàng, mới bán được, ta dẫn đi." Thế là bà đạp xe đi trước, H phóng xe máy chở hoa quả đi theo sau tới tận cổng Chợ Vàng.
Đang mơ màng, thì bị chồng đánh thức, H còn cự chồng: "Em đang đi bán hàng mà, dậy cái gì?".
Sau đó H thức dậy, và hỏi cậu con là Chợ Vàng ở đâu? Có một sự linh ứng ngay từ điềm báo vì H ở ngay xã bên, về làm dâu nhà cậu con, Chợ Vàng thuộc ngoại ô Hà Nội chỉ cách nhà con chừng 9km, mà H không hề biết.
Khi được chỉ chỗ rồi thì H mang hàng đến chỗ được bà nội chỉ trong mơ. Cả cái xe hàng nặng mà H bán hết chỉ trong nửa buổi sáng. H vui mừng về khoe với mọi người trong nhà.
Gia đình bên ngoại con đã được trải nghiệm nhiều vấn đề về tâm linh, cũng là cầu nối dẫn con tới trường Mật Pháp của Sư Tổ, Đức Thầy như hiện nay, con xin phép được chia sẻ vấn đề này sau ạ.
Thanhthuong con kính bút!