Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con cung kính đảnh lễ Sư Tổ!
Con cung kính đảnh lễ Đức Thầy!
Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi!

Con xin chia sẻ trường hợp ra đi rất đột ngột gần đây của người thân:
Trường hợp 1: Anh Tuấn là anh rể của chị gái con sống bên Ucraina. Vợ chồng anh ấy buôn bán rất thành đạt, năm nào cũng 2 đợt hè và Tết, họ chia nhau cùng con cái về Việt nam chơi cả tháng. Con từng gặp anh đó, thấy anh vui tính, hài hước và trẻ khỏe so với tuổi. Không ngờ hôm rồi con nhận được tin anh ấy đã mất vì nhồi máu cơ tim khi không có tiền sử về tim, thọ 53 tuổi, ai nghe cũng bàng hoàng.
Con được cảm nhận thêm một lần cái vô thường, mỏng manh của đời sống.



Con minhthanh kính lễ!
Chưa xemBởi Bảo Di
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể về chuyện chị hàng xóm tên Phương mà con thường chơi chung từ nhỏ đến lớn, chị Phương là người con gái lớn mà con nhắc đến trong câu chuyện cô Thân thất hứa với Thánh thần và một số người khác.

Mấy năm trước, con nghe tin chị Phương bị ung thư tuỷ, ai cũng ngỡ rằng với điều kiện kinh tế khá giả thì khả năng chị ra nước ngoài chữa trị sẽ kéo dài được mạng sống. Nhưng ngờ đâu, dù có bán hết gia sản trị giá hàng chục tỷ cũng chỉ đổi lại tỷ lệ phẫu thuật thành công không cao. Ngậm ngùi, chị P thà sống chung với bệnh tật mấy năm liền đến khi chết đi còn hơn là dùng tiền để chọn phẫu thuật điều trị tiên tiến ở nước ngoài, còn tiền bạc và của cải để dành cho con cái chị sau này. Chị P mất khi đang thành đạt và còn rất trẻ, điều kiện tinh tế có nhưng kết quả vẫn không làm được gì mà phải sống chung với bệnh tật hành hạ đau đớn để rồi qua đời để lại nỗi đau khổ cho người thân.

Chị P cũng giống như chị họ con, chị ấy cũng mất khi đang thành đạt ở cái tuổi rất trẻ, vợ chồng hạnh phúc, điều kiện kinh tế có nhưng vẫn chết trong bệnh tật. Chị họ con đã chủ quan và tiếc của do đã không chọn điều trị chi phí cao từ chích thuốc 27 triệu/tháng (đang điều trị được thời gian có chuyển biến tốt) mà nghe người ta khuyên bậy và chuyển sang uống thuốc nam vài chục đến trăm ngàn/thang, khi nhập viện cũng chỉ chọn bệnh viện bình thường chứ không chọn bệnh viện hiện đại uy tín trong khi điều kiện kinh tế dư chi trả. Chị mất chưa đầy 100 ngày mà chồng chị đã chung sống với cô gái khác và quên đi lời thề ngay trong tang lễ hôm đấy "Không bao giờ đến với ai khác nữa, chỉ sống vì con...".

Anh Thìn hàng xóm khác cũng chơi từ nhỏ với con, phút trước đang vui vẻ, phút sau đã nhập viện và bệnh nặng. Anh là trụ cột chính trong gia đình, đã có vợ và 2 con nhỏ. Anh cũng có một anh ruột khác đột quỵ mất đi khi đang rất trẻ. Hôm đấy anh Thìn đang đi du lịch cùng gia đình, vừa tới nơi thì ngã xuống bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu. Anh bị liệt nửa người, suy thận giai đoạn cuối, xuất huyết não phải nằm viện để người thân chăm nom.

Mấy tháng trước, con cũng dự đám tang bạn học cấp 3 đã ra đi cũng vì căn bệnh ung thư. Cái chết của bạn không làm con ngỡ ngàng vì bạn đã bệnh trước đó một thời gian.

Cuộc sống quả thật vô thường thưa Thầy, sống nay chết mai, đau khổ bệnh tật, nghiệp đổ lúc nào không hay.

Con xin hết,
Học trò, Bảo Di.
Chưa xemBởi Thuận Phong
Hình ảnh những nạn nhân đã được ghi lại một cách vô tình trước khi thảm họa xảy ra khoảng vài giây, khiến người xem rùng mình.


Người đàn ông này không may bị ngã vào chuồng hổ. Mặc dù nhân viên vườn thú và các khách tham quan nỗ lực đánh lạc hướng con hổ nhưng không thành công. Con hổ sau đó đã vồ và cắn vào cổ anh ta.



Thẩm phán Reynaldo Dagsa đã chết bởi ba phát đạn của một kẻ giấu mặt nhắm thẳng vào ông trong đêm
khi ông đang chụp hình kỷ niệm giao thừa cho các thành viên trong gia đình.
Bức ảnh do chính tay ông chụp cuối cùng này đã cho thấy chân dung hung thủ.



Chiếc máy bay mang số hiệu 4590 bay từ Paris tới New York ngày 25/7/2000 bị bốc cháy dữ dội,
khiến 109 người gồm cả hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Bức ảnh chụp vài giây trước khi chiếc máy bay rơi xuống, năm 2000.



Năm 1995, Robert Overacker 39 tuổi đến từ California lái chiếc xe gắn máy lao thẳng xuống thác nước ở Nicaragoa nhằm gây sự chú ý của mọi người. Theo kế hoạch, anh sẽ đeo chiếc dù và bật nó khi lao xuống thác nước. Thật không may, chiếc dù bị kẹt và Robert Overacker thiệt mạng. Bức ảnh này được ghi lại chỉ cách cái chết của anh vài giây trước đó.



Hai thợ săn đang mải mê khoe chiến lợi phẩm là một chú gấu. Nhưng đây có lẽ là bức ảnh cuối cùng
vì chỉ vài giây sau đó, họ bị tấn công bởi một con gấu khác (ở ngay phía sau trong bức ảnh).


Theo bababakchod
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi NT_Thanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể trường hợp cơ quan đúng 30 tết vừa rồi. Anh mười cơ quan con trước đó vừa được lên chức vị trí phó phòng hành chính thuộc tổng công ty. Trong ngày cuối năm cơ quan tổ chức liên hoan cuối năm và uống rượu gần đến giờ giao thừa mọi người lên xe về. Anh này đi xe ô tô riêng từ cao tốc Thăng Long về Hà nội, do say quá ngủ gật xe tông vào vỉa ba toa lao xuống dưới vệ cỏ lúc đó vẫn chưa giao thừa nên đường rất vắng, nhóm cơ quan đi xe bus phía sau cũng không nhìn thấy. Phải đến 2 tiếng sau khi người dân đi qua phát hiện báo công an đưa vào trạm xá rồi mới chuyển lên bệnh viện thì đã quá trễ, nạn nhân bị mất máu quá nhiều. Sau ca phẫu thuật phải cưa cả hai chân và dập hết toàn bộ nội tạng anh nằm viện được 3 ngày thì không qua khỏi, để lại vợ và 2 con nhỏ. Trước đó trong năm anh này có đi xem bói có nói là năm nay cẩn thận bị tai nạn cho nên đã bán xe ô tô nhà đi nhưng cuối năm vẫn không thoát được.

Qua việc này con thấy đời người thật vô thường, nghiệp quả đã tạo con người vốn vô năng rất khó tránh nên cần phải luôn cầu nguyện xin sự che chở của Thánh Thần.
NT_Thanh kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con xin được chia sẻ câu chuyện về sự mỏng manh của đời người qua hai nhân vật con biết.
Câu chuyện em Nhung sn 1986 làm cùng cơ quan con
Nhung xinh gái lại khéo léo giỏi văn nghệ, đoàn thể. Em lấy chồng làm cùng ngành ngân hàng lại cao ráo đẹp trai. Cả hai được bầu là một trong những cặp đôi đẹp nhất của cơ quan con. Cách đây chừng 4 năm trong một buổi đi sinh nhật gia đình trẻ gồm hai vợ chồng và cậu con trai 2 tuổi đèo nhau đi trên chiếc xe máy vào đường Linh Đàm, Hà Nội vốn nổi tiếng có nhiều xe Ben chở vật liệu qua đêm. Có chút men trong người anh chồng Nhung cố lách lên tránh chiếc xe Ben chở đất đá cho khỏi bụi nhưng do lực hút của xe mạnh vì tốc độ khá cao chiếc xe vợ chồng Nhung bị hút va vào thân xe ben. Khi ngã ra anh chồng đập đầu chảy máu ngất tại chỗ còn con trai bị gãy xương đùi, chỉ có Nhung có vẻ "ổn" hơn kêu khóc nhờ xung quanh gọi cho người thân. Mọi người chỉ lo cho chồng N đi cấp cứu trước còn N chỉ kêu đau lắm. Khi mẹ em đến N kêu đau lắm nhưng gia đình cứ lùng nhùng không biết nên cho N đi viện nào cấp cứu. Cuối cùng khi đến viện Xây dựng họ bảo N bị ba cái xương sườn cắm vào phổi tràn dịch họ không cứu được nên hãy chuyển tuyến. Do sự chậm trễ này mà N đã ra đi trên tuyến xe cấp cứu. Cái chết của N đã làm rúng động hơn hai trăm cán bộ ngân hàng tỉnh con hồi ấy. Sau khi N mất có vài người đã kể nhau nghe về N trước khi chết là tự nhiên N lên facebook chào tạm biệt mọi người. Dặn dò người thân như thể sắp đi đâu.

Câu chuyện thứ hai về ông L là khách hàng VIP của phòng con. Riêng ông và gia đình vay hơn 10 món tín dụng và giá trị thế chấp lên vài chục tỷ đồng chưa kể các khoản bảo lãnh thế chấp ngân hàng khác. Gia đình ông chuyên buôn bất động sản và đầu tư lô đất xây biệt thự tại Phú Quốc bán cho các nhà đầu tư Việt Nam và Trung Quốc. Ông sinh năm 1957 tuổi chưa gọi là cao và đang ở đỉnh cao của sự thành đạt giàu có. Đùng một cái, cơ quan con nhận tin ông đã mất. Lý do là ông rất bình thường chỉ có phổi hơi kém nên sáng hôm trước ông uống cốc nước cam rồi bị sặc tràn phổi. Mọi việc xấu nhanh nên gia đình cho sang tận Singapore để chữa chạy mà vẫn không kịp nên đưa ông trở lại viện 103 chết ở đó và đi hỏa táng, thân xác trở thành tro bụi.
Con Hn. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hạnh Như
Con kính đảnh lễ Đức Ân Sư Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm!
Xin kính chào các huynh, tỷ và đạo hữu!

Con xin được chia sẻ một số trường hợp con được chứng kiến để thấy đời người thật vô thường. Vì vậy, cần biết trân quí những phút giây ta đang được sống, được làm người.

Trường hợp thứ nhất: Anh trai chồng con đang khỏe mạnh, là trụ cột gia đình có bảy đứa con. Năm đó, anh mới ngoài 50 tuổi. Sáng hôm đó, anh gọi vợ đi dỡ chuồng lợn cũ để xây lại chuồng rộng hơn để nuôi thêm lợn. Chuồng lợn cũ được xây bằng các tảng đá hộc rất to (quê chồng con ở vùng núi đá vôi), xếp chồng lên nhau và có rất ít xi măng gắn kết. Thành của chuồng lợn chỉ cao ngang với ngực người lớn. Anh lấy xà beng đào từ dưới chân tường lên. Vợ con anh thấy vậy nguy hiểm nên bảo anh dỡ đá từ từ ở phía trên xuống kẻo tường sẽ ập vào người. Anh bảo làm như thế lâu, đào từ chân tường lên nhanh hơn nhiều. Hàng xóm thấy anh đào như vậy cũng kéo nhau sang can ngăn nhưng anh nhất quyết không nghe. Mọi người thấy nói không được nên kéo nhau đi vào nhà. Mọi người vừa bước chân vào nhà thì nghe tiếng động rất mạnh. Cả nhà chạy ra thì toàn bộ tường đá hộc to đã đổ sập đè lên ngực anh. Anh con mất ngay lúc đó làm cả nhà nhiều ngày sau vẫn chưa hết bàng hoàng...

Trường hợp thứ hai: Một người bạn thân của con cũng ra đi rất bất ngờ. Năm đó, bạn con mới gần 40 tuổi, là phó giáo sư, tiến sĩ tài năng, có rất nhiều triển vọng. Bạn con được đào tạo từ nước ngoài về, đang là giảng viên có uy tín của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Tối hôm đó, bạn con đi bồi dưỡng cho một nhóm học viên chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Thầy đang giảng bài, các trò đang nghe giảng say sưa thì mất điện. Các trò nháo nhác đi tìm đèn, tìm nến để thắp sáng. Một số trò thấy thầy gục đầu xuống bàn thì nghĩ là thầy tranh thủ nghỉ trong khi chưa có ánh sáng nên không hỏi han gì. Hai mươi phút sau, khi có điện trở lại, các trò mới biết thầy không thở nữa. Các trò đưa thầy đi cấp cứu nhưng đã muộn rồi. Con nhận được tin vợ của bạn báo mà không khỏi thương tiếc, bàng hoàng vì quá đột ngột...

Trường hợp thứ ba: Cô giáo chủ nhiệm của con ở trường đại học có một người con trai là một nhà doanh nghiệp tài ba, đang ăn nên làm ra. Năm đó, em 37 tuổi. Em thường chơi tennis với một nhóm bạn thân vào ngày chủ nhật. Hôm đó, đi chơi tennis về, em lái xe ô tô để bên góc sân chứ không cất xuống hầm, dự định sẽ đi ăn với nhóm bạn. Nhưng vừa vào đến cầu thang máy thì em ngã gục xuống và ra đi vĩnh viễn để lại vợ trẻ và đứa con nhỏ mới 2 tuổi...

Trường hợp thứ tư: Một sinh viên cũ và sau trở thành đồng nghiệp của con. Em mới ngoài 30 tuổi, xinh xắn, đang tràn đầy sức sống. Em là một cô giáo trẻ có nhiều triển vọng. Mấy hôm trước, em hớn hở khoe với con là đã viết xong luận án tiến sĩ, chuẩn bị tháng sau sẽ bảo vệ. Hôm đó khoảng hơn 11h trưa, em chào các bạn có mặt ở khoa để về qua nhà xem chồng và 2 con thế nào rồi sẽ quay lại ngay vì 13h30 có buổi họp cán bộ khoa. Nhưng em chỉ đi cách trường 500m thì bị một xe tải cán nát qua người và ra đi không một lời trăng trối...

Con chỉ kể một vài trường hợp con biết tường tận và mỗi lần như vậy con lại càng thấu hiểu cuộc sống ở cõi ta bà này thật quá mong manh, sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc, khó biết trước điều gì sẽ xảy ra. Và vì vậy, con luôn nhắc mình cần phải tranh thủ thời gian để tu tập, để linh hồn mình được tiến bộ nhanh hơn,” để thoát được bụi đời”...

Con Hạnh Như kính bút.
Chưa xemBởi Khiết Tâm
Con kính đảnh lễ Đức Sơ Tổ.
Con kính đảnh lễ Nhị Tổ.
Chào huynh Đông Quân, huynh Bạch Hạc cùng các huynh tỷ.

Thưa Thầy, con xin kể lại câu chuyện của cô T, một phụ huynh ở gần trường con.
Con gái lớn của cô là Lan có chồng và 4 con, đứa bé nhất chỉ mới hơn đầy tháng. Buổi đó Lan chở bé út đi mua cháo thì bị xe taxi đâm ngang hông xe. Bé út thì không sao còn Lan thì không cứu được. Lúc đó Lan chỉ mới 29 tuổi.
Đến hơn 1 tháng sau khi Lan mất thì chồng của Lan chạy xe máy cũng bị xe tải tông chết, tài xế bỏ trốn nên tiền bạc không ai lo. Hai cái tang liên tiếp đã khiến cô T rất hoang mang và đau khổ vô cùng, nhưng cô cũng ráng sống để lo cho cháu ngoại sớm bị mồ côi. Con lại cảm giác được cái vô thường của đời sống và trong đầu con vang lên tiếng hát:

"Đời người thoáng chốc
Như áng mây trôi
Tụ vào rồi vỡ
Muôn hạt mưa rơi...."

Con kính,
Khiết Tâm
Chưa xemBởi ankute
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Nhị Tổ.
Em xin chào các sư huynh, sư tỷ và các bạn đạo.

Con xin kể câu chuyện mà con biết về đời người vô thường ạ.
Hồi tháng 8 năm 2018 ngay tại công ty con làm việc ạ. Công ty con thì vừa xây dựng vừa sản xuất ạ. Hôm đó vào 16h 30' mọi người chuẩn bị tan ca ra về thì mưa giông kéo đến gió thổi rất mạnh lúc đó mấy người bên xây dựng họ vẫn đang làm có vài người họ đang lợp mái tôn thì bất chợt cơn gió mạnh cái rầm con nghe tiếng mái tôn rơi xuống. Lúc đó gió to con cũng chưa về được ạ. Bất chợt người thanh niên chừng ngoài 20 tuổi rơi xuống đất kêu lên 1 tiếng. Do gió to mà ở độ cao của nhà xưởng mà họ đứng trên đó lợp mái tôn lại không có dây an toàn họ muốn cố cho xong. Gió lật mái tôn hất vào người thanh niên, người này bay như chim xuống đất. Con nghe mấy em thợ đứng ở cửa đối diện với xưởng đang xây kể vậy ạ.
Thưa Tổ, Thầy đúng là đời người vô thường sống nay chết mai không biết thế nào ạ. Con may mắn thay nhờ có đạo, nhờ có công ơn dạy dỗ của Tổ, Thầy mà con hiểu được đời người vô thường con cần phải cố gắng học thật tốt, chăm chỉ hơn nữa để không phụ công ơn Tổ, Thầy ạ.

Con kính bút
Ankute
Chưa xemBởi Liên Phương
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Thầy
Em chào các huynh tỷ
Câu chuyện của con nói về một người bạn hàng xóm. Bạn ấy đã ra đi rất đột ngột
Hồi đó con học lớp 10, lúc đang ở trong bếp nấu cơm thì người nhà con hốt hoảng gọi con ra xem người xóm mình bị cột điện đè lên và tắt thở rồi. Hỏi chuyện mọi người, mới biết trạm điện chỗ con đang có các bác thợ điện kéo đổ cái cột điện cũ không dùng nữa, nhưng các bác đã chủ quan không chằng kéo dây để đảm bảo an toàn, dù biết vị trí cái cột đó nằm trên vỉa hè rất nhiều người qua lại. Bạn của con nhà ngay trước cột điện đó, bạn đi ăn bánh mì với bạn bè bị thiếu tiền nên quay về nhà lấy và rồi... trong tích tắc bạn bị cột điện đổ đè lên người khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa... :(( :(( .
Qua sự việc này, con thấm thía con người nhỏ bé quá, sống chết vô thường, cái có cũng mất đi cũng nhanh bất ngờ, chỉ có đạo là vững bền.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Đọc bài của Liên Phương con cũng nhớ ra một chuyện tai nạn của một người chú cũng hi hữu như vậy mà con biết khi con còn nhỏ ạ.
Mùa hè những năm học trò con hay về quê ngoại ở Sóc Sơn, Hà Nội. Thời đó khoảng năm trước 2000, khi Sóc Sơn sát nhập về Hà Nội người ta bắt đầu đầu tư xây dựng miền trung du này nên cho xe ben chở đất đá về làm đường, san núi. Nhà ngoại con ở ven chân núi, cách nhà người chú xấu số đó một con đê. Cậu con kể: "Ngày đó, chú ra góc chân vườn thư giãn, rồi cột điện bị xe ben húc phải làm cột gãy đổ vào vườn nhà chú, chú bị phần đầu cây cột rơi trúng, vỡ đầu mà chết. Cậu con nói: "Trời kêu ai nấy dạ, thiệt không biết sao mà tránh."