Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Bức Xúc

Bức xúc xin mong sự chia sẻ của các bạn đạo!
BX có hai bé cùng tuổi đi học mẫu giáo lớp 3 tuổi, ngày đầu đi học, bé chưa quen lớp nên hay khóc nhè, thì hai ngày đầu liên tiếp có một bé bị cô cấu tay đỏ nguyên một bàn. Trong hai bé, thì có một bé nói rất sõi, và nhanh nhạy hơn bé còn lại. Nên khi BX hỏi nhẹ nhàng, cháu đã khai là do con khóc nên cô cấu tay.

Ngày thứ 3, BX mới gặp riêng một cô và có đưa ra ý kiến là: Có thể cháu bé khóc thì làm cô vất vả và căng thẳng phải dỗ cháu, nhưng nếu mà cô xử lý theo cách cô cấu vào tay cháu để doạ cháu nín thì sự hợp tác giữa cô, trò, gia đình sẽ mất thời gian. Cô giáo đó đã nói khéo là chị cứ góp ý riêng với chúng em. Chúng em xin rút kinh nghiệm. BX quan sát thấy mấy ngày sau không còn hiện tượng gì xảy ra.

Thái độ BX khi tiếp xúc cô là không quá lạnh, cũng không vồn vã. Nhưng rất vui vẻ khi gặp cô. Thỉnh thoảng có trêu đùa các cô để tạo không khí gần gũi. Ngày lễ cũng có làm chút quà tặng các cô để cho con cái mình nó không thành dị biệt.

Cứ ngỡ cô sẽ rút kinh nghiệm đối xử với các cháu ôn tồn kiên nhẫn. Nhưng hôm nay sau 3 tháng học mọi chuyện có vẻ êm đềm thì khi đi ngủ BX đóng bỉm cho một bé thì thấy phần kín đỏ lên. Khi hỏi khéo hai bé thì cả hai đều khai trùng tên cô xử lý và cách thức xử lý là búng.

BX định bụng hôm tới sẽ đến gặp trực tiếp cả ba cô phản ánh lại sự việc. Sẽ vẫn nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Là người mẹ, thấy con bị cô xử vậy không khỏi bức xúc. Nếu cháu hư đánh vào mông thì đã đành, vì bình thường con hư thì BX cũng tét mông hoặc có khi đánh vào đùi. Nhưng chưa bao giờ BX nghĩ sẽ đánh vào vùng kín của con, vì nó quá nguy hiểm.

Nay BX có vài dòng tâm sự, mong diễn đàn cho BX ít kinh nghiệm để xử lý tình huống trên.
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,

Bản thân con cũng có con nhỏ, làm mẹ thì không ai không yêu thương con, và muốn con cái có môi trường học tốt. Trong trường hợp này, mẹ bé đã nhắc khéo cô giáo một lần rồi, nhưng vì tâm tính cô giáo, có cô thật sự yêu thương trẻ mới làm nổi nghề GV mầm non, nhưng cũng có cô thì tâm tính không có, và không kiềm hãm được tính nóng nảy mà xử lý khi bọn trẻ quấy khóc, nhưng vì sợ phụ huynh thấy dấu nên tìm những chỗ kín mà đánh bé. Trong việc tái phạm lần 2 này theo con nghĩ nên cương quyết mạnh mẽ, gặp thẳng cô nói rõ việc làm như vậy sẽ tổn thương đến tinh thần bé và phụ huynh, nếu cô giáo không hứa sửa đổi và xin lỗi rõ ràng, thì cũng nên báo lên ban giám hiệu trường để kỷ luật cô giáo, tránh cho những đứa bé khác cũng bị hành hạ như vậy, nhưng vì còn quá nhỏ nên các bé chưa biết mách với phụ huynh.
Chưa xemBởi huynd90
Chào bạn Bức Xúc.
Theo mình nghĩ bạn nên báo với các cấp chính quyền pháp luật về việc con bạn bị các cô giáo bạo hành, để được chính quyền răn đe, xử lý những người giáo viên thiếu tâm đức này và để bảo vệ sức khỏe, tâm sinh lý cho con bạn. Bạn đã dùng những biện pháp nhẹ nhàng, tình cảm để nhắc nhở họ nhưng họ vẫn tiếp tục bạo hành con bạn. Phải dùng biện pháp cứng rắn để xử lý, nếu không họ sẽ không biết sợ và tiếp tục bạo hành con bạn hoặc những em bé khác.
Vài ý kiến của mình, bạn tham khảo.
Chưa xemBởi Bá Tùng
Mình hoàn toàn đồng ý với bạn Huynd90.

Nếu không cứng rắn con bạn sẽ còn chịu nhiều hình phạt khác nữa. Theo mình có 1 trong 2 cách: xin chuyển trường cho con hoặc báo ban giám hiệu loại bỏ những người giáo viên thiếu tâm đức... việc này tùy thuộc vào nhân cách của hiệu trưởng và môi trường của trường học nơi con bạn đang theo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngxtinh
Chào bạn Bức xúc,

Xuantinh chia sẻ trường hợp con XT lúc 3 tuổi được gửi vào lớp học có hơn 20 em chỉ có hai cô giáo phụ trách, thỉnh thoảng có ngày chỉ còn một cô đứng lớp việc nhiều khó tránh khỏi mệt mỏi nóng giận. Sau khi bé đã thân quen cô giáo bạn bè trong lớp, bé cũng nói năng lanh lẹ, có một bữa tối nghe bé nói với mẹ là cô H đánh con, nhưng XT cho rằng con nít nghe thấy gì hay nói theo. Mẹ của bé nóng lòng nhưng nghĩ lại không nên làm mích lòng cô giáo vì bé sẽ bị cô lập và một người hàng xóm đã thấy trường hợp như vậy của một bé ở lớp khác.

Để tránh khó xử cho hai bên, XT gặp cô M đang đón cháu vào lớp (cô này dễ tiếp xúc hơn) XT vừa cười vừa nói: "Không biết cô H có đánh bé không mà cháu nói cô H đánh con, cô hỏi dùm em là có phải vậy không, con nít hay ham chơi nếu bé không biết nghe lời thì cô nói để em dạy dỗ bé".
Vài ngày sau hỏi lại thì không nghe bé nói cô H đánh nữa mà bé nói bạn đánh con, XT cũng hỏi thì cô giáo giải thích bé hay giành đồ chơi của bạn. Một lần đón bé thì thấy miệng của bé bị dập và sưng, cô nói bé chạy té ngã, và còn vài lần nữa bị vết bầm nhỏ qua hôm sau thì tan hết, khi hỏi cô giáo vì không có chứng cứ nên cô cũng tìm cách nói cho qua.

Qua những kinh nghiệm lần trước, hằng ngày về lúc tắm cho bé thì luôn chú ý quan sát coi bé có dấu vết gì lạ, là chụp hình lại gửi hỏi cô giáo liền. Những trường hợp nhẹ thì có thể cho qua, còn nặng thì phải nhắc cô chú ý coi ngó bé. Phải để cho cô biết là gia đình quan tâm đến bé nhưng đúng mức và hợp tình. Ban đầu gia đình cũng không tặng quà cho cô, nhưng rồi tới lễ nhà giáo cũng gửi phong bì để cô trò vui vẻ.

Gia đình luôn hỏi thăm bé học có ngoan không, có nghe lời cô không và nhờ cô quan tâm đến bé, XT nghĩ bé mà lễ phép biết nghe lời thì sẽ được yêu thương hơn và ngược lại khó ăn ngủ, quấy khóc thì chuyển tới đâu cũng khó tránh khỏi bị ghét bị ăn đòn. Và cuối cùng, XT có phần yên tâm vì nghĩ rằng mình trì chú cầu nguyện hằng ngày thì con cái cũng được thừa hưởng sự che chở độ hộ của Thánh Thần.

xuantinh.
Chưa xemBởi thunga
Chào bức xúc,
Mình cũng là 1 giáo viên và cũng là 1 người mẹ nên mình hiểu được tâm trạng của bạn.
Theo mình, bạn nên hỏi con xem lý do tại sao cô lại đánh con như vậy. Đồng thời cũng lên gặp và hỏi trực tiếp cô giáo, để ý xem cô và bé có nói khác nhau không. Nếu giống thì góp ý với cô 1 lần nữa nhưng thái độ cứng rắn hơn. Còn nếu khác thì bạn để ý xem ai nói dối. Nếu cô chối quanh co thì bạn mời ban giám hiệu trực tiếp xuống giải quyết. BGH mà bênh vực giáo viên như vậy thì bạn nên chuyển trường để bảo vệ cho con.

Chào bạn.
Chưa xemBởi ẩn-danh
Gửi bởi: Bức Xúc

Bức Xúc xin chào các huynh tỷ!
Giờ BX mới cảm thấy Vũ trụ huyền bí đúng là nơi chốn đi về sau những thăng trầm của cuộc sống, là nơi nhận được sự yêu thương, động viên, quan tâm, và chia sẻ chân thành của các Huynh Tỷ. Quả thật, BX con không có gì ngoài tấm lòng tri ân công lao Tổ, Thầy đã xây dựng cho chúng con ngôi trường thân thương này, được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của Tổ, Thầy và của các huynh tỷ, con cảm thấy mình thật đại đại phúc! :x :x
Qua những góp ý của Huynh Tỷ, BX đã biết mình phải làm gì rồi ạ!
BX xin cảm ơn diễn đàn đã cho đăng tâm sự của BX lên và cảm ơn các huynh tỷ đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình!