Chưa xemBởi hongtran
Con hongtran kính Sư Tổ, Thầy.
Xin chào An Huệ cùng các bạn đạo hữu.

hongtran có chút thắc mắc mong quý Thầy, cô cùng các đạo hữu chỉ bảo giúp để hongtran được hiểu, biết mà tinh tấn trong tu học.
HT được cho NBC và vẫn siêng năng trì chú mỗi ngày, nhưng có một điều mà HT vẫn tự hỏi mình là người theo Công giáo thì phải có chú cho người Công giáo chứ sao lại chỉ trì NBC? Hôm nay HT đọc được bài của WAI nói là điểm đạo cho người đó theo đạo Công giáo và bảo họ đọc 10,000 Kinh lạy cha. Vậy có đúng đây là chú của Công giáo mà Mật tông cho phép, và HT đang trì NBC thì có chuyển qua kinh Lạy cha được không? hoặc HT có thể trì cả NBC và kinh Lạy cha? Hay chỉ trì NBC là được rồi? Vì hiện giờ mỗi lần trì NBC HT đều phải xin phép Thiên Chúa mà không biết có được phép không. Thú thật là HT rất thích NBC và HT nghĩ là rất linh ghiệm với HT. Ví dụ như từ hôm trì NBC thì HT đã không còn nặng thù với người hàng xóm nữa, sự hận thù cứ giảm dần từng ngày. Như HT có đứa cháu mấy tháng nay bị đau bệnh hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể, không ăn không ngủ được, người thì xanh xao yếu đuối, đã đi cả chục bệnh viện và nửa chục thầy mà không bớt bệnh, mỗi nơi kết luận bệnh một cách khác nhau, thuốc uống nhiều đến nỗi đầy mụn vì nóng. Nhưng cũng ngay sau hai ngày HT được điểm đạo và trì chú thì cháu đã gọi điện báo là đỡ nhiều, ăn ngủ được và đã khỏe nên đi bán lại rồi (cháu bán hàng ở chợ), và cho đến hôm nay mọi thứ đều tiến triển tốt, tâm hồn thanh thản hơn tháng trước nhiều. HT cũng có mơ thấy những điều liên quan đến tu học nhưng chưa viết vì những điều thấy được còn ít ỏi nên sẽ gởi tới quý vị sau vậy.
HT mong được lắng nghe và học hỏi từ mọi người.

Chúc mọi người tinh tấn trong tu học.
HT
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Chào chị hongtran,
Khi cầu nguyện nhận lễ điểm đạo chị đã niệm Nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh thần, chị nhận được ấn chứng tức là đã được Thiên đình, Đức Chúa Trời chấp nhận rồi.
Chị có thể đọc 3 lần kinh Lạy cha rồi sau đó bắt đầu trì Ngũ bộ chú, không có ngăn ngại gì cả.
Xem thêm bài:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Chào Hongtran,
Tôi có nhớ trong Thánh Kinh có thuật lại lời của Chúa Jesus:
“Các con xem loài chim bay liệng trên trời, chúng chẳng gieo, gặt, cũng chẳng tích trữ vào kho, thế mà chúng vẫn sống, vì Cha các con trên trời nuôi chúng. Các con không có giá trị hơn loài chim sao? Trong các con có ai lo âu mà kéo dài đời mình thêm được một giờ không? Sao các con lo âu về quần áo? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng, chúng chẳng làm việc nặng nhọc, cũng chẳng xe tơ kéo chỉ. Thế mà giàu có sang trọng như vua Sa-lô-môn cũng không được mặc áo đẹp bằng hoa huệ. Cỏ hoa ngoài đồng là loài sớm nở tối tàn mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, lẽ nào Ngài không cung cấp y phục cho các con đầy đủ hơn sao? Tại sao các con thiếu đức tin đến thế? Vậy các con đừng lo âu về cơm áo, là những thứ người ngoại đạo mải lo tìm kiếm, vì Cha các con trên trời thừa biết nhu cầu của các con. Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con (Ma-thi-ơ 6:26-33) (trích Những Tư Tưởng Về Đạo- cư sĩ Triệu Phước soạn)


... và tôi nghĩ, tín đồ công giáo nào cũng sống với niềm tin này, nhưng rõ ràng là tin thì tin nhưng chúng ta ai cũng vật lộn với cuộc sống để mưu cầu hạnh phúc, sức khỏe và sự an lành của bản thân và gia đình của mình. Theo lời của Hongtran thì có sự chuyển biến tốt đẹp hơn sau khi được điểm đạo và trì Ngũ bộ chú nhưng Ht vẫn còn áy náy trong lòng không biết mình có sai trái gì không với lời dạy và niềm tin của Thiên Chúa. Tôi, một người Phật tử nhưng lúc thiếu niên học ở một trường dòng La San xin chỉ đóng góp rằng: ai cũng có chung một dòng máu đỏ và một trái tim biết thổn thức yêu thương và ghê sợ tội ác dù rằng người đó có bất cứ màu da, chủng tộc, tôn giáo khác nhau như thế nào thì hà cớ gì Thiên Chúa bậc thông sáng siêu xuất thế gian lại không thể phân biệt điều đúng sai thường tình của chúng ta.

Hóa ra mọi vấn đề rắc rối của con người và xã hội văn minh ngày nay dường như bắt đầu từ chính chúng ta khi biết quá nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu lời Chúa, Phật và các bậc hiền triết và rồi kết quả là sự linh ứng, cứu giúp dần đội nón ra đi...

Hãy luôn suy tư và cố gắng hành trì theo lời dạy, chia sẻ trên trang VTHB này âu cũng là một sự cần thiết cho bạn, tôi và rất nhiều người đang cần châm lại ngọn đuốc của niềm tin trong thời đại này...
Chưa xemBởi hongtran
Hongtran xin chào An Huệ, Khachtrangian và các bạn đạo.

Sau khi viết bài này lên nhờ sự chỉ bảo của mọi người, HT tranh thủ chút thời gian còn lại để vào tìm hiểu thêm vì VTHB đối với HT còn mới mẻ chưa có thời gian tìm hiểu nhiều, ở trong bài Nguyên tắc công bằng và luật nhân quả, HT đọc nhiều bài viết của thầy Như ý, thầy Trieuan và các bạn đạo, HT không thể ngờ rằng có quá nhiều điều mà HT chưa bao giờ được nghe và biết đến, vì vậy mà HT cảm giác mình như một con cá vốn sống trong ao tù giờ được biết đến biển cả vậy, và cũng từ đây HT mới biết mình tội nghiệp nặng quá, HT vốn học ít, kiến thức cũng ít nên trước tới giờ chỉ biết nghe những luật lệ của người phàm và làm theo những gì mà người đi trước đã làm, cứ tưởng như thế đã là được rồi. Và rồi những nghiệt ngã của cuộc đời cứ bám lấy HT, năm này qua năm khác, rồi HT mất lòng tin vào tất cả, HT đã trách Chúa sao con làm phước cho người mà con lại đau khổ thế này, đã trách Chúa không đoái hoài đến con khi con chạy đến cầu xin người thương xót… HT đã chẳng biết rằng mình không có gì cả, những cái mà HT gọi là làm phước cho người khác ấy hóa ra chỉ là vay mượn, đã chẳng biết rằng Chúa vẫn luôn ở bên mình, thương xót cho mình… HT đã ăn năn, HT lên phòng cầu nguyện, nước mắt cứ chảy ròng, HT xin Chúa và Chư Vị tha thứ cho HT và tạ ơn các ngài đã cho HT có phước duyên được biết đến VTHB để tu học.

Xin cảm ơn KTG, nhờ huynh mà HT đã được mở con mắt mà vốn xưa nay nó có mà như không, có tai mà như điếc, HT vẫn cần học hỏi rất nhiều, mong được sự chỉ dạy của quý thầy, cô và các bạn đạo.
Xin chân thành cảm ơn.
Chúc mọi người ngày càng tinh tấn trong tu học.
HT.
Chưa xemBởi vinhvanvu
Con xin kính SƯ TỔ...
Và xin chào tất cả các bạn đồng đạo...
Xin chào Hongtran,
Tôi tên Vinh, là người công giáo, hiện đang sống ở hawaii. Sau khi đọc bài về những sự thắc mắc của HongTran, một người theo công giáo, tôi xin kể một vài việc sau đây (đã có đăng trong diễn đàn này) hy vọng sẽ giúp đỡ HongTran trên con đường tu đạo.

Đây là câu chuyện thứ nhất... Cách đây vài năm tôi có một cơ hội được điểm đạo cho người Nepal, ông ta đến từ New York, và khi tôi điểm đạo cho ông ta, tôi đã dùng tiếng Việt, đọc ba lần <<Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật>> sau đó đưa ly nước cho ông ta uống. Ông uống nước và làm theo lời tôi chắp tay lại và cầu nguyện... Mầu nhiệm thay ông ta đã nhận được thần lực.

Câu chuyện thứ hai... Cách đây khoảng hai năm tôi lại có dịp điểm đạo cho một người con gái cô ta nói với tôi là cô bị ma qủy theo phá, mà cô ấy lại là người Indonesian chỉ nói bằng tiếng ANH mà thôi.... Lần nầy thì phương thức điểm đạo đã khác. Tôi dùng điện thoại và đọc 3 lần câu tiếng Anh: <<In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit (nhân danh Cha, và con và thánh thần Amen)>> tất cả là ba lần. Sau đó cô ta tự đọc và nhận được thần lực gia trì. Ngày hôm sau gặp tôi cô ta hỏi?
<<Tại sao tôi đọc câu này đã trên 20 năm mà chẳng thấy có gì, mà tại sao anh chỉ đọc cho tôi nghe có 3 lần mà chân tay của tôi múa lung tung? ...>>

Sau khi HongTran đọc đến đây thì HongTran có cảm nhận được gì chưa? Thực ra dùng tiếng Anh hay tiếng Việt cũng giống như nhau, cái quan trọng là mình nhận được tâm ấn Mật tông, nhận được thần lực... mới là cái chánh, cũng như HongTran nói HongTran thích đọc NGŨ BỘ CHÚ và sau khi đọc HongTran thấy con người thoải mái. Vậy thì tại sao mình không lấy cái câu NGŨ BỘ CHÚ làm câu cầu nguyện chánh trong ngày...

Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
hongtran đã viết:HT không thể ngờ rằng có quá nhiều điều mà HT chưa bao giờ được nghe và biết đến, vì vậy mà HT cảm giác mình như một con cá vốn sống trong ao tù giờ được biết đến biển cả vậy...


Trong bài Những tư tưởng về Đạo của Cư sĩ Triệu Phước có câu: Tất cả tôn giáo có tổ chức đều là những khám cung chôn chặt tinh-thần con người (Krishnamurti).

AH mừng cho chị hongtran đã được ra biển cả, đã thoát khỏi khám cung rồi, hãy tự do, tha hồ mà học đạo. :)
Chưa xemBởi hongtran
^:)^ Con hongtran kính lễ SƯ TỔ, Thầy.
Xin chào AH, VVVinh cùng các bạn đạo.
Đúng là HT đã được ra biển cả, tha hồ khám phá. Khi được SunNy chỉ đọc kinh Lạy Cha trước rồi trì NBC. HT đã làm như vậy và rất an tâm khi trì Chú và đã có kết quả, HT xúc động vô cùng.
Xin cảm ơn VVVinh nhờ bài viết của bạn mà HT không còn nghi ngờ gì về đạo Phật và Chúa nữa, HT đã tin rằng tất cả chúng ta là từ một nguồn cội. HT cứ nghĩ mình tội nghiệp nặng quá thì sẽ phải tu trì lâu dài mới nhận được ân điển của Chư Vị, nhưng đêm qua HT đã được Chư Vị cho bắt Ấn, không biết là Ấn gì. Tay phải: ngón cái bấm chặt vào đầu ngón trỏ, ngón giữa cuộn tròn xiết chặt ngón áp út không có lực nên chỉ nương theo ngón giữa, ngón út chĩa thẳng lên trên. Tay trái: đưa lên vuốt mũi khoảng hơn chục cái rồi thôi sau đó lại bóp đằng sau ót (gáy), sau đó thoa khuỷu tay, bấy nhiêu đó đã làm cho HT hạnh phúc lắm rồi. HT sẽ siêng năng cầu nguyện và trì Chú để Chư Vị độ cho được tinh tấn trên con đường tu học.
Xin cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
Chúc mọi người ngày càng tinh tấn, thâm sâu.
HT
Chưa xemBởi thànhtâm
Thành Tâm con xin kính chào Tổ, Thầy, các sư huynh, tỷ và chị Hongtran thân mến.

Sau khi đọc bài viết của chị, ThànhTâm xin được mạo muội chia sẻ với chị như sau:
Tất cả pháp môn đều là một, đều là một con đường cứu khổ nạn cho cuộc đời con người chúng ta. ThànhTâm cũng là người công giáo và hiện đang tham gia Lớp Giáo Lý Viên... trong Nhà thờ. ThànhTâm đã được điểm đạo 5 tháng, và được trao NBC để trì niệm. Hầu như ngày nào Thành Tâm cũng lên diễn đàn học đạo, để xem và học hỏi các kinh nghiệm của những huynh tỷ đã tu học trước và những bài học này đã giúp Thành Tâm hiểu ra rất nhiều điều bản thân ThànhTâm hay thắc mắc. Và như thế ngày nào ThànhTâm cũng trì niệm NBC, thời gian đầu 1 chuỗi sau đó tăng dần 3... 4...5.. có lúc 8 chuỗi 1 ngày, tùy theo điều kiện thời gian. Quan trọng là mình phải tuyệt đối tin tưởng và lòng thành. Và ThànhTâm cũng đã được nhận những điều rất kỳ diệu trong cuộc sống hàng ngày. Cũng bởi do nghiệp tội lỗi của ThànhTâm còn quá nặng nề, nên ThànhTâm chưa một lần được nghe, hay thấy chư vị, nhưng trong quá trình trì niệm thần lực trong người luôn có... Mỗi khi trì NBC, ThànhTâm tin chắc chắn một điều là chư vị độ luôn ở bên ..lắng nghe.. cũng như theo dõi người học trò.. trì niệm như thế nào.. có thật lòng tin tưởng trì niệm không, có nghiêm trang và chuẩn mực trong lúc trì niệm và cầu nguyện không.

ThànhTâm rất tin sẽ có một ngày ThànhTâm sẽ thấy và nghe được chư vị dạy dỗ... khi mà mình được duyên ơn trên cho phép... Xin chia sẻ với chị cách trì niệm NBC như sau: hàng ngày ThànhTâm vẫn đọc kinh với Chúa (lúc chưa được điểm đạo) và từ ngày được điểm đạo thì ThànhTâm vẫn đọc kinh như thế lúc thì 10 kinh Kính Mừng... lúc thì lần chuỗi kinh Thương xót vô biên của Chúa Giê su... và cầu nguyện làm dấu thánh giá. Sau đó Thành Tâm xin đảnh lễ Đức Thượng Đế, Mười phương chư Phật, sư Tổ Triệu Phước, và nguyện xin các chư vị Bồtát, chư vị thánh thần, chư vị độ, chư vị hộ pháp... soi sáng độ trì cho ThànhTâm có lòng thành, nhiệt tâm trì niệm NBC, học đạo Tổ, Thầy cho tinh tấn, phát triển tâm linh, giảm nghiệp tội lỗi, tăng phước và cầu bình an cho gia đình... Xong xuôi, Thành Tâm trì NBC, hàng ngày đều như thế. Đây là cách đọc kinh và trì NBC của ThànhTâm, chỉ muốn chia sẻ với chị biết... nếu có gì không hợp với chị, mong chị bỏ qua nhé! Thiên chúa đã ban cho chị một hồng ân lớn lao... đó là những gì chị đang được học và đang thắc mắc... chúc chị bình an tu học và ngày càng tinh tấn.
Thànhtâm con xin kính chào Tổ, Thầy và các sư huynh tỷ.
chào chị HongTran.
con kính bái.
THÀNH TÂM ^:)^
Chưa xemBởi hongtran
CON hongtran kính lễ Đức Sư Tổ, Thầy.
Xin chào ThanhTam và các bạn đạo.

Đây là lời chia sẻ mà HT tâm đắc và cảm động nhất, Sau khi HT được huynh VVV chia sẻ, HT rất xúc động và vui mừng nhưng HT vẫn chưa hoàn thiện được cách khấn xin CV trước khi trì NBC, bây giờ thì đã được học hỏi thêm ở TT đều này, HT thật là may mắn khi được mọi người chỉ bảo tận tình, HT cũng nhận thấy rằng dù chưa hoàn thiện lắm về cách thức tu trì, nhưng mỗi khi HT thành tâm trì Chú thì đều được ấn chứng của CV, HT cũng chưa dám nghĩ đến được thấy Linh Ảnh hay nghe được tiếng của CV, vì mình tội nghiệp còn nặng lắm, chỉ mong được CV soi sáng để tu học tốt, và mong được sớm có duyên điểm đạo lập công đức giảm nghiệp.
Xin cảm ơn TT và mọi người.
Chúc tinh tấn, an lạc.
Chưa xemBởi tuphuong
Con xin đảnh lễ Tổ và Thầy!
Tối ngày 28 con nằm mơ thấy mình điểm đạo cho một người mà con chưa hề quen biết. Ban đầu con cũng khấn nguyện rồi sau đó con nói người đó niệm Nam mô A Di Đà Phật thì lập tức người đó được gia trì lực, nhưng lúc này con thấy người đó được gia trì lực xuống và cầm lấy cây roi đánh con, lúc đó giống như con biết là chư vị dạy con hay trách phạt con gì đó, con có nói là con biết lỗi rồi, con sai rồi, nhưng trong thân tâm con vẫn không biết điều gì nữa. Chư vị gia trì lực cho người đó đánh con mấy roi rồi người đó vác lên vai con và nói chuyện với con, con nhớ là không rõ vì lúc đó con nghe nói là con còn có đứa em gái gì đó rồi nói nếu con tìm được cô ấy và còn những điều gì khác mà con không nhớ rõ cuối cùng con chỉ nghe là chư vị nói là "Thôi ta đi đây, chào con nhé", rồi sau đó con tỉnh dậy luôn.
Con xin Tổ, Thầy, Vị độ chỉ dẫn thêm để con tu học ngày càng tốt hơn.

Con rất muốn điểm đạo cho bạn của con theo đạo Chúa nhưng con không biết làm lễ điểm đạo như thế nào, con cầu xin Tổ, Thầy, Vị độ chỉ dẫn cho con biết để con được làm đạo.