- Thứ 7 Tháng 6 14, 2014 9:15 am
Kính gửi: Tổ, Thầy, cô Triệu Ân và các sư Huynh, sư Tỷ trong diễn đàn.
Cho phép con được đảnh lễ Tổ, Thầy, đảnh lễ cô Triệu Ân!
Thưa Tổ Thầy, cô Triệu Ân và các sư Huynh sư Tỷ con được dẫn dắt đến với Mật Tông Thiên Đình là do sự hướng dẫn của Gia Tiên. Cuối năm 2013 vừa rồi, gia đình con có xây cất ngôi mộ của Cụ Bà và của Cậu Bé. Sau khi xây xong thì con được cụ Tứ Đại (bên nhà chồng) báo về việc con có căn quả bên Tứ Phủ. Cụ ốp vào con và nói rất nhiều về việc căn quả của con cho gia đình bên chồng. Con đã có những giấc mơ rất kỳ lạ sau đó mà trong 34 năm cuộc đời mình con chưa bao giờ mơ thấy:
- Con mơ được gia tiên dẫn đi lạy Mẫu tại Đền Ghềnh, sau đó mơ được hầu một giá Chúa mặc áo màu xanh. Con liên tục bị đảo đồng khi đi lễ chùa lễ điện.
- Con cảm nhận được vong linh điều này làm con rất sợ hãi và ốm suốt.
- Đêm nào cũng thế cứ 2h đêm là trong lòng con nóng như có lửa, ruột gan cồn cào. Con không hề bị ốm hay sốt và thời tiết cũng rất lạnh nhưng con vấn thấy nóng, mới đầu con chỉ nóng ruột vào buổi đêm sau thì nóng ruột cả ngày, mức độ nóng nẩy cũng tăng theo.
Sang đến đầu năm 2014 sau Tết thì Gia Tiên có báo về là xin cho con được trả nợ Tam Tứ Phủ, cắt giải căn đồng và cho con biết người thầy có thể giúp con kêu cầu với Phật Thánh. Đến ngày 8/4 vừa rồi thì Thầy đã làm lễ cho con được trả nợ Tam Tứ Phủ cắt giải căn đồng. Sau khi làm lễ con không còn bị đảo khi đi lễ nữa, mọi cảm giác nóng bức, nóng ruột trong người con cũng tiêu biến đi đâu mất. Con không còn cảm nhận được các vong linh nữa, những giấc mơ cũng ko còn đến nữa. Con đã có những đêm ngủ ngon giấc.
Sau khi làm lễ trả nợ Tam Tứ Phủ con vào trang Vũ trụ huyền bí để đọc bài của Thầy và vào một số trang fb của các bạn đang tu học Mật tông Thiên Đình. Con được các bạn chỉ dẫn, giải đáp rất nhiều từ đó con hiểu ra ý nghĩa của con đường tu học Mật tông Thiên Đình.
Con xin các Cụ bên chồng cho con được theo Thầy Già tu học Mật tông Thiên Đình. Lúc con mới xin các cụ chỉ cho con đều cười và cũng không hề có mách bảo hay một ý kiến nào báo về con cả. Cách đây một hôm con có một giấc mơ thấy có một nhà sư làm lễ điểm đạo cho con, lúc đó con đang quỳ ở trước bàn thờ Gia Tiên. Con nghe thầy bảo con: Con chắp tay lên đỉnh đầu và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Con làm theo và ấn chứng con nhận được là hình ảnh của cụ Tứ Đại bên chồng. Con gặp cụ lần này là lần thứ 2 (lần trước con gặp Cụ trong giấc mơ Gia Tiên đưa con đến lậy Mẫu bên đền Ghềnh). Cả hai lần con đều không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy hình dáng. Dáng người Cụ tầm thước, cao dong dỏng. Cụ mặc một chiếc áo dài (kiểu áo ngày xưa) màu da lươn. Rồi có tiếng nhắc con là: Con niệm chú của Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Con đang lúng túng không biết câu chú của Quán Thế Âm Bồ Tát là gì thì lúc đó con tỉnh dậy.
Tối hôm qua con lại có một giấc mơ nữa: Con được dắt đến lớp học con được xếp ngồi ngay bàn đầu tiên bên trái. Có ai đó nói với con: Con nhớ là không được mong cầu vào phép mầu nhiệm. Phải ghi nhớ tới 12 Đại Nguyện của Quán Thế Âm, nếu con có được các thành tựu thì hãy mang nó ra để giúp người. Không được vọng tưởng mưu cầu cho cá nhân mình.
Con tỉnh dậy. Con đã khóc vì con biết mình quá may mắn khi nhận được sự kỳ vọng quá lớn của Gia Tiên bên chồng. Con mừng rỡ nhưng cũng vô cùng lo lắng vì kiến thức về tâm linh của con là con số 0 tròn trĩnh. Con chưa học qua bất cứ một khóa tu tập nào ngoài việc trì tụng kinh Cầu An và kinh Phẩm Phổ Môn.
Thưa Tổ, Thầy, bằng lá thư này con kính mong được Tổ, Thầy, tiếp nhận và cho phép con được cầu đạo tu học dưới mái trường của Mật Tông Thiên Đình.
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con xin được cảm ơn những bài viết của cô Triệu Ân, các Sư Huynh, Sư Tỷ trong diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí
Con: Sen thu
Cho phép con được đảnh lễ Tổ, Thầy, đảnh lễ cô Triệu Ân!
Thưa Tổ Thầy, cô Triệu Ân và các sư Huynh sư Tỷ con được dẫn dắt đến với Mật Tông Thiên Đình là do sự hướng dẫn của Gia Tiên. Cuối năm 2013 vừa rồi, gia đình con có xây cất ngôi mộ của Cụ Bà và của Cậu Bé. Sau khi xây xong thì con được cụ Tứ Đại (bên nhà chồng) báo về việc con có căn quả bên Tứ Phủ. Cụ ốp vào con và nói rất nhiều về việc căn quả của con cho gia đình bên chồng. Con đã có những giấc mơ rất kỳ lạ sau đó mà trong 34 năm cuộc đời mình con chưa bao giờ mơ thấy:
- Con mơ được gia tiên dẫn đi lạy Mẫu tại Đền Ghềnh, sau đó mơ được hầu một giá Chúa mặc áo màu xanh. Con liên tục bị đảo đồng khi đi lễ chùa lễ điện.
- Con cảm nhận được vong linh điều này làm con rất sợ hãi và ốm suốt.
- Đêm nào cũng thế cứ 2h đêm là trong lòng con nóng như có lửa, ruột gan cồn cào. Con không hề bị ốm hay sốt và thời tiết cũng rất lạnh nhưng con vấn thấy nóng, mới đầu con chỉ nóng ruột vào buổi đêm sau thì nóng ruột cả ngày, mức độ nóng nẩy cũng tăng theo.
Sang đến đầu năm 2014 sau Tết thì Gia Tiên có báo về là xin cho con được trả nợ Tam Tứ Phủ, cắt giải căn đồng và cho con biết người thầy có thể giúp con kêu cầu với Phật Thánh. Đến ngày 8/4 vừa rồi thì Thầy đã làm lễ cho con được trả nợ Tam Tứ Phủ cắt giải căn đồng. Sau khi làm lễ con không còn bị đảo khi đi lễ nữa, mọi cảm giác nóng bức, nóng ruột trong người con cũng tiêu biến đi đâu mất. Con không còn cảm nhận được các vong linh nữa, những giấc mơ cũng ko còn đến nữa. Con đã có những đêm ngủ ngon giấc.
Sau khi làm lễ trả nợ Tam Tứ Phủ con vào trang Vũ trụ huyền bí để đọc bài của Thầy và vào một số trang fb của các bạn đang tu học Mật tông Thiên Đình. Con được các bạn chỉ dẫn, giải đáp rất nhiều từ đó con hiểu ra ý nghĩa của con đường tu học Mật tông Thiên Đình.
Con xin các Cụ bên chồng cho con được theo Thầy Già tu học Mật tông Thiên Đình. Lúc con mới xin các cụ chỉ cho con đều cười và cũng không hề có mách bảo hay một ý kiến nào báo về con cả. Cách đây một hôm con có một giấc mơ thấy có một nhà sư làm lễ điểm đạo cho con, lúc đó con đang quỳ ở trước bàn thờ Gia Tiên. Con nghe thầy bảo con: Con chắp tay lên đỉnh đầu và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Con làm theo và ấn chứng con nhận được là hình ảnh của cụ Tứ Đại bên chồng. Con gặp cụ lần này là lần thứ 2 (lần trước con gặp Cụ trong giấc mơ Gia Tiên đưa con đến lậy Mẫu bên đền Ghềnh). Cả hai lần con đều không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy hình dáng. Dáng người Cụ tầm thước, cao dong dỏng. Cụ mặc một chiếc áo dài (kiểu áo ngày xưa) màu da lươn. Rồi có tiếng nhắc con là: Con niệm chú của Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Con đang lúng túng không biết câu chú của Quán Thế Âm Bồ Tát là gì thì lúc đó con tỉnh dậy.
Tối hôm qua con lại có một giấc mơ nữa: Con được dắt đến lớp học con được xếp ngồi ngay bàn đầu tiên bên trái. Có ai đó nói với con: Con nhớ là không được mong cầu vào phép mầu nhiệm. Phải ghi nhớ tới 12 Đại Nguyện của Quán Thế Âm, nếu con có được các thành tựu thì hãy mang nó ra để giúp người. Không được vọng tưởng mưu cầu cho cá nhân mình.
Con tỉnh dậy. Con đã khóc vì con biết mình quá may mắn khi nhận được sự kỳ vọng quá lớn của Gia Tiên bên chồng. Con mừng rỡ nhưng cũng vô cùng lo lắng vì kiến thức về tâm linh của con là con số 0 tròn trĩnh. Con chưa học qua bất cứ một khóa tu tập nào ngoài việc trì tụng kinh Cầu An và kinh Phẩm Phổ Môn.
Thưa Tổ, Thầy, bằng lá thư này con kính mong được Tổ, Thầy, tiếp nhận và cho phép con được cầu đạo tu học dưới mái trường của Mật Tông Thiên Đình.
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con xin được cảm ơn những bài viết của cô Triệu Ân, các Sư Huynh, Sư Tỷ trong diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí
Con: Sen thu