Chưa xemBởi Sen Thu
Kính gửi: Tổ, Thầy, cô Triệu Ân và các sư Huynh, sư Tỷ trong diễn đàn.
Cho phép con được đảnh lễ Tổ, Thầy, đảnh lễ cô Triệu Ân!

Thưa Tổ Thầy, cô Triệu Ân và các sư Huynh sư Tỷ con được dẫn dắt đến với Mật Tông Thiên Đình là do sự hướng dẫn của Gia Tiên. Cuối năm 2013 vừa rồi, gia đình con có xây cất ngôi mộ của Cụ Bà và của Cậu Bé. Sau khi xây xong thì con được cụ Tứ Đại (bên nhà chồng) báo về việc con có căn quả bên Tứ Phủ. Cụ ốp vào con và nói rất nhiều về việc căn quả của con cho gia đình bên chồng. Con đã có những giấc mơ rất kỳ lạ sau đó mà trong 34 năm cuộc đời mình con chưa bao giờ mơ thấy:

- Con mơ được gia tiên dẫn đi lạy Mẫu tại Đền Ghềnh, sau đó mơ được hầu một giá Chúa mặc áo màu xanh. Con liên tục bị đảo đồng khi đi lễ chùa lễ điện.
- Con cảm nhận được vong linh điều này làm con rất sợ hãi và ốm suốt.
- Đêm nào cũng thế cứ 2h đêm là trong lòng con nóng như có lửa, ruột gan cồn cào. Con không hề bị ốm hay sốt và thời tiết cũng rất lạnh nhưng con vấn thấy nóng, mới đầu con chỉ nóng ruột vào buổi đêm sau thì nóng ruột cả ngày, mức độ nóng nẩy cũng tăng theo.

Sang đến đầu năm 2014 sau Tết thì Gia Tiên có báo về là xin cho con được trả nợ Tam Tứ Phủ, cắt giải căn đồng và cho con biết người thầy có thể giúp con kêu cầu với Phật Thánh. Đến ngày 8/4 vừa rồi thì Thầy đã làm lễ cho con được trả nợ Tam Tứ Phủ cắt giải căn đồng. Sau khi làm lễ con không còn bị đảo khi đi lễ nữa, mọi cảm giác nóng bức, nóng ruột trong người con cũng tiêu biến đi đâu mất. Con không còn cảm nhận được các vong linh nữa, những giấc mơ cũng ko còn đến nữa. Con đã có những đêm ngủ ngon giấc.

Sau khi làm lễ trả nợ Tam Tứ Phủ con vào trang Vũ trụ huyền bí để đọc bài của Thầy và vào một số trang fb của các bạn đang tu học Mật tông Thiên Đình. Con được các bạn chỉ dẫn, giải đáp rất nhiều từ đó con hiểu ra ý nghĩa của con đường tu học Mật tông Thiên Đình.

Con xin các Cụ bên chồng cho con được theo Thầy Già tu học Mật tông Thiên Đình. Lúc con mới xin các cụ chỉ cho con đều cười và cũng không hề có mách bảo hay một ý kiến nào báo về con cả. Cách đây một hôm con có một giấc mơ thấy có một nhà sư làm lễ điểm đạo cho con, lúc đó con đang quỳ ở trước bàn thờ Gia Tiên. Con nghe thầy bảo con: Con chắp tay lên đỉnh đầu và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Con làm theo và ấn chứng con nhận được là hình ảnh của cụ Tứ Đại bên chồng. Con gặp cụ lần này là lần thứ 2 (lần trước con gặp Cụ trong giấc mơ Gia Tiên đưa con đến lậy Mẫu bên đền Ghềnh). Cả hai lần con đều không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy hình dáng. Dáng người Cụ tầm thước, cao dong dỏng. Cụ mặc một chiếc áo dài (kiểu áo ngày xưa) màu da lươn. Rồi có tiếng nhắc con là: Con niệm chú của Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Con đang lúng túng không biết câu chú của Quán Thế Âm Bồ Tát là gì thì lúc đó con tỉnh dậy.

Tối hôm qua con lại có một giấc mơ nữa: Con được dắt đến lớp học con được xếp ngồi ngay bàn đầu tiên bên trái. Có ai đó nói với con: Con nhớ là không được mong cầu vào phép mầu nhiệm. Phải ghi nhớ tới 12 Đại Nguyện của Quán Thế Âm, nếu con có được các thành tựu thì hãy mang nó ra để giúp người. Không được vọng tưởng mưu cầu cho cá nhân mình.

Con tỉnh dậy. Con đã khóc vì con biết mình quá may mắn khi nhận được sự kỳ vọng quá lớn của Gia Tiên bên chồng. Con mừng rỡ nhưng cũng vô cùng lo lắng vì kiến thức về tâm linh của con là con số 0 tròn trĩnh. Con chưa học qua bất cứ một khóa tu tập nào ngoài việc trì tụng kinh Cầu An và kinh Phẩm Phổ Môn.

Thưa Tổ, Thầy, bằng lá thư này con kính mong được Tổ, Thầy, tiếp nhận và cho phép con được cầu đạo tu học dưới mái trường của Mật Tông Thiên Đình.

Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Con xin được cảm ơn những bài viết của cô Triệu Ân, các Sư Huynh, Sư Tỷ trong diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí

Con: Sen thu
Chưa xemBởiPhong Thu
Hôm nay, tôi quyết định tìm đến với vũ trụ huyền bí vì muốn tìm một lối đi có thể dẫn đường cho tôi, tìm câu trả lời cho những canh cánh trong lòng đã theo tôi một thời gian dài. Tôi luôn tin tưởng khả năng trong mỗi con người là vô hạn. Tôi xin được phép kể một trải nghiệm huyền bí đã xảy ra trong quá khứ:

Lúc 13 hay 14 tuổi vào buổi chiều, hôm ấy tôi cùng một thằng bạn chơi trò rượt bắt, tôi là người chạy và bạn tôi thì đuổi bắt. Chạy một hồi thì cuối cùng tôi đã bị bạn dí vào góc tường không còn đường nào chạy nữa, trong đầu tôi cố gắng làm sao để thoát được thằng bạn mình, nhưng quay lại thì nó đã đuổi tới sát không còn kịp để trốn. Cảm giác cuối cùng tôi nhận thức được là bàn tay bạn ấy chạm vào vai tôi.

Sau đó, một hiện tượng tôi cho là huyền bí đã xảy ra, tôi hoàn toàn mất mọi quyền kiểm soát cơ thể, không còn cảm nhận được tứ chi, không cảm nhận được mình còn hô hấp hay không, và tôi như chìm xuống nước không còn nhìn thấy mọi vật xung quanh nữa... Tôi chắc chắn lúc đó là ý thức vô cùng tỉnh táo, tôi thấy mình từ từ bay lên, không phải là cơ thể mà là ý thức của tôi từ từ bay lên...

Lúc đó tôi đã cố gắng nhận thức xung quanh mình thì thấy như có một màng nước bao quanh, vẫn có ánh sáng chứ không tối thui... Và nghĩ rằng mình đã chết, một nỗi sợ hãi bắt đầu ập đến và như có một lực hút nào đó vô cùng mạnh rất nhanh kéo tôi về lại với cơ thể... Nhìn thấy thằng bạn nắm lấy tôi cười nói "bắt được mày rồi". Lúc đó, tôi chỉ đang đứng im trố mắt nhìn nó trong khi tinh thần còn chưa hết hốt hoảng (à xin nói luôn là từ nhỏ tới lớn tôi thuộc dạng là người có sức khỏe cực kỳ tốt, nên lý do ảnh hưởng bởi bệnh lý sinh ra ảo giác là không thể).

Mọi chuyện diễn biến kể trên, nó kéo dài chỉ trong khoảng vài giây. Nhưng nó mãi theo tôi như là việc của mới ngày hôm qua... nhiều lúc tôi tự nhủ là hãy quên nó đi, xem nó như là một ảo ảnh nào đó... nhưng hiện thực tôi không thể nào quên được... Và vì vậy tôi quyết định sẽ đi tìm câu trả lời cho chính mình bằng cách tra cứu thông tin, tài liệu, internet...và rồi tôi tìm thấy vũ trụ huyền bí...dù cho nó có là gì thì tôi cũng muốn mình sẽ tìm được câu trả lời.

Thân ái.
Chưa xemBởiHuyền Chức
Lời đầu cho con vấn an, chúc sức khỏe Tổ, Thầy và Đại chúng.

Con tên Minh trí, con là tu sĩ Phật giáo. Được biết Thầy qua trang mạng Vũ Trụ Huyền Bí, mình rất thích và thấy mình có duyên với Thầy nhiều lắm về mật tông, các bài viết về Thầy trên đó, ít nhiều cũng làm con đỡ vất vả hơn trong việc tu học hiện tại.

Con đang rất muốn học hiểu thêm và mong được Thầy chỉ dạy nhiều về Pháp tu Mật, vì con hiện tại đang lúng túng không biết bắt đầu từ đâu nên viết thư gửi đến Thầy cần cầu học hỏi. Nếu đủ duyên mong Thầy hoan hỷ giúp đỡ và chỉ điểm cho thêm. Rất mong sự chấp nhận và chia sẻ từ Quý Thầy. Con chân thành cảm ơn.

Mô Phật..........
Chưa xemBởi tranvancuong
Date: July 4, 2014 at 1:30:28 AM PDT

THƯ CẦU ĐẠO

Con kính lạy Đức Đại Nhật Như Lai (Thượng đế), mười phương chư Phật, xin chư vị và các đạo hữu trợ duyên cho con được thọ nhận điểm đạo để tu học theo giáo pháp Mật Tông Thiên Đình của Đức sư tổ Cư sĩ Triệu Phước.

Con được biết đến Vũ Trụ Huyền Bí là do thường xuyên tìm hiểu trên mạng internet các website về Phật Pháp và Huyền Học. Sau đó thì được biết đến vutruhuyenbi.com là một diễn đàn của các đạo hữu đang tu học theo môn phái Mật Tông Thiên Đình.

Qua quá trình tìm hiểu vutruhuyenbi.com và các giáo pháp của Mật Tông Thiên Đình từ các đạo hữu đã và đang tu tập chia sẻ trên trang và faceboock, càng ngày con càng cảm nhận được sự huyền diệu của phương pháp tu học này, cũng như các giáo lý của Mật Tông Thiên Đình và mong muốn khát khao duyên lành đưa đến để con được thọ nhận lễ điểm đạo để được tu học theo phương pháp Mật Tông Thiên Đình này.

Về quá trình tu học của con trước đây thì chưa tích lũy được nhiều hạnh duyên mà chỉ là một lòng một tâm hướng đạo thờ phụng Phật - Thánh, luôn luôn ý thức học hỏi các giáo lý và Phật Pháp để hành trì ứng dụng tạo duyên lành phước báu để hồi hướng công đức cho gia đình và tất cả mọi người trong cõi ta bà này.
Bản thân con trước đây đã theo Đạo Mẫu, đã thực hiện lễ Trình đồng Mở Phủ, nhưng do duyên lành chứa tới nên cuộc sống của con từ bấy đến nay vẫn không cảm nhận được sự thay đổi nào đáng kể, thân tâm không thấy an lạc, viên mãn....

Vì vậy, với lá thư Cầu Đạo này, con kính lạy Đức Đại Nhật Như Lai (Thượng đế), mười phương chư Phật chứng minh chứng giám khởi tạo duyên lành tác duyên để con được Tổ, Thầy và các đạo hữu tác duyên cho con được thọ lễ điểm đạo tu học theo phương pháp của tông phái Mật Tông Thiên Đình với mục đích: Hộ trì Chánh Pháp, tương trợ cùng nhau, cùng giúp nhau mau tinh tấn, tiến bộ, cùng sẻ chia giúp nhau vượt qua những chướng duyên trong con đường tu tập và những khó khăn trong cuộc sống, chan hòa tình nhân ái trong cộng đồng, mang đến hy vọng, niềm tin và tình yêu thương cho những người kém may mắn hơn chúng ta, đó là con đường ngắn nhất đưa chính chúng ta đến sự an lạc, giúp chúng sanh về các cõi giới lành, công đức viên mãn chứng bồ đề tâm.

Con nguyện một lòng tu hành chuyên cần tinh tấn, giữ nguyên giới luật, kính lễ Tổ, Thầy và các bạn hữu đồng đạo.
Trân trọng !
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chưa xemBởi Ngọc Tâm
Kính gửi quý Thầy,
Đồng kính gửi quý sư huynh, sư tỉ,

Tôi xin được chia sẻ câu chuyện bản thân về quá trình tu học và cơ duyên biết được trang web vũ trụ huyền bí (VTHB).

Mẹ tôi năm nay 67 tuổi, mắc bệnh trượt 5 đốt sống lưng nên bà phải nằm yên một chỗ gần một năm qua. Gia đình chúng tôi đã chữa chạy rất nhiều nơi, nhiều cách nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm.

Gần một tháng qua, tôi phát nguyện ăn chay và trì chú Đại bi (5-21 biến/ngày) để hồi hướng công đức cho mẹ tôi hết bệnh, tiếp đến tôi cầu mong chư Phật chư Thiên chư Bồ tát độ trì cho cuộc sống của tôi và các anh em trong nhà được an lạc, vừa đủ ăn (vì hiện tại chúng tôi cũng sống dưới mức trung bình), tôi cũng cầu cho thân tâm tôi an lành, trí tuệ mở mang để cầu được đạo. Trong thời gian này và cả trước đây, tôi rất hứng thú tìm hiểu Phật pháp, lịch sử Phật pháp, sự phân biệt các dòng truyền thừa, Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Kim Cương Thừa, tôi đều đọc qua và có chút hiểu biết các pháp môn ấy, tuy nhiên tôi không thực hành theo pháp môn nào mà tôi chỉ chuyên tâm trì tụng chú Đại bi với mong ước lớn nhất là cầu mẹ tôi hết bệnh.

Trong suốt thời gian qua, tôi nhận thấy cũng có nhiều lần tôi được ơn trên gia hộ cho cá nhân tôi nhưng bệnh tình của mẹ tôi vẫn chưa thuyên giảm. Tôi càng phát nguyện không dứt bỏ ngày nào, tinh tấn trì tụng và cầu mong tôi mau chóng ngộ đạo để chữa bệnh cho mẹ tôi.

Đúng vào ngày hôm qua 12/08/2014, tôi tình cờ gõ vào Google ba chữ "tu mat tong". Và kì diệu thay, sau khi lướt vài trang, tôi dừng lại ở trang vutruhuyenbi và tôi đọc ngấu nghiến từ đêm qua cho đến nay.

Tất cả những thông tin tôi tìm được đã giải thích cho tôi bao thắc mắc từ trước nay (nếu được quý Thầy cho phép tôi sẽ tổng hợp những thắc mắc cũng như là viết thêm về quá trình "học vỡ lòng" Phật học từ trước cho đến trước ngày hôm nay). Từ hôm nay, Tôi quyết tâm cầu học Đạo Mật Tông Trung Ương với quý Thầy dù cho có bất cứ khó khăn nào tôi đều ra sức nỗ lực nhằm hoàn thành những tâm nguyện ở kiếp này:

1. Chữa lành bệnh cho mẹ tôi
2. Ra sức hoằng truyền chánh pháp để báo đáp ân đức của Ngài Quán Thế Âm.
3. Giúp cho những người thân, anh chị em, vợ con, bạn bè, hàng xóm và cả những người hữu duyên trong xã hội bằng cách hướng đạo để họ đến với Phật pháp đúng cách.

Trước khi đến với VTHB, tôi đã quy y tam bảo và tự giữ gìn ngũ giới nên tôi cam đoan những thông tin trên là trung thực.
Dưới đây là tóm lược thông tin bản thân, cầu mong chư vị minh chứng lòng thành và sớm thâu nhận con.

Con kính chào quý Thầy.
Ngọc Tâm
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
minhthanh kính chào các huynh tỷ, bạn đạo!
minhthanh kính chào tỷ Diệu Chi!

Ngày 23 tháng 5 năm 2014 Em Thủy được điểm đạo. Ấn chứng: Vầng sáng trắng trên đầu, nóng người.

Trước khi biết đến Pháp môn của Tổ, Thầy Em Thủy đã có duyên biết đến Trời Phật từ năm 2011.
Trước đó em cũng chưa hề biết gì đến tâm linh. Chỉ từ khi người bạn thân cùng xóm bỏ chồng theo đạo "giải thoát" của Thầy tên là T ở thị trấn Ứng Hòa - Hà Nội dù bị chồng đánh đập cản trở. Em Thủy thấy hạnh phúc của bạn bị xáo trộn đã đến khuyên bạn nên về với gia đình, rồi được người bạn này nói cho nghe những khái niệm về sự buông xả, và giới thiệu Thủy đến T, có điện thờ rất to ở nhà. Thầy T dạy thuyết buông xả và thường đi khắp nơi hoạt động tâm linh cùng các phật tử của mình làm từ thiện, xây dựng chùa chiền trong Bắc ngoài Nam. Các hoạt động đó của Thầy có dấu hiệu "buôn thần bán thánh", mập mờ về tài chính... nên trong tâm em Thủy vẫn cảm nhận đó không phải là con đường giải thoát của đời mình.

Đồng thời trong năm 2011, Em Thủy đã được gặp một thầy dạy khí công. Thầy là Bác sĩ nhưng vẫn dành thời gian dạy khí công cho một số người. Thầy dẫn học trò của mình lên những ngôi chùa tu mật tông trong các núi đá ở Khu vực Chùa Hương, dạy Thất tinh quyền và nói rằng ấn chứng tu học của mỗi người do tâm ngộ và Thầy sẽ truyền qua tâm ấn mà không truyền giảng bằng lời trực tiếp.

Ấn chứng sau điểm đạo:

Hàng ngày Thủy vẫn trì Ngũ bộ chú thường xuyên thấy trước trán có điểm chấm màu nâu tím sau đó dần dần chuyển động như một chấm đen di chuyển liên tục rất nhanh và nhiều. Một số lần khác nhìn thấy người con gái mặc quần áo màu trắng bay lướt nhẹ qua. Lần khác nhìn thấy ánh sáng màu đỏ rực rất đẹp, sau đó chuyển sang màu vàng, cam, tím, xanh. Các màu này rất đẹp và khác với ngoài đời nhìn thấy.

Cách đây 2 tuần ngồi thiền trong chùa ngòi thấy ánh sáng của Phật tỏa hào quang rực rỡ. Rất nhiều lần thấy hình ảnh người đàn ông mặt quỷ, máu me đang chảy ở mặt rất nhiều nhưng Thủy không sợ, trong tâm bạn đó nghĩ đó cũng chỉ là linh hồn của con người thôi mà họ cũng không làm được gì mình đâu vì mình biết đến Phật Pháp, tà ma ngoại đạo gặp mình thì phải sợ mình, chứ mình không phải sợ. Nghĩ xong hình ảnh đó biến mất và Thủy cho rằng chư vị thử thách tâm Thủy xem có biết sợ không.

Kể từ khi được điểm đạo cuộc sống của Thủy được chư vị độ cho may mắn hơn rõ rệt. Hạnh phúc riêng không như ý muốn nhưng Thủy đã buông bỏ và vui vẻ chấp nhận hiện tại để dành nhiều thời gian học đạo của Tổ, Thầy và một lòng đi theo Pháp môn của Tổ, Thầy.

Chính vì lẽ đó ngày 29/7/2014 Thủy đã phát tâm tỏ lòng tri ân kính dâng lễ vật cúng dường Tổ, Thầy mong chư vị chứng cho. Em Thủy đã tiến hành lễ cúng dường thành công và nhận được nhiều thần lực kết ấn di chuyển và múa của chư vị. Vì điều kiện mới chuyển nơi ở mới nên Thủy chưa lắp được mạng để gửi báo cáo,con minhthanh gửi báo cáo thay cho em Thủy ạ!

Con minhthanh kính báo!
Chưa xemBởi QuétLá
Trước hết cho con gửi lời chào và lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc đến các cô chú, anh chị ạ!

Rất may mắn và cũng cơ duyên, qua tìm hiểu trên mạng nên biết đến trang vutruhuyenbi.com và được đọc các bài của cô, chú, anh chị thành viên của diễn đàn. Qua các bài viết, con hiểu thêm nhiều điều về thế giới siêu hình và đó là những bài viết rất bổ ích. Con là người rất tín tâm, luôn có lòng tin vào thế giới siêu hình và Phật pháp, nhân quả.

Quê con ở miền Trung, từ nhỏ con chưa đi chùa bao giờ và thực tế quê con cũng không có chùa. Sau này lúc học Đại học rồi hiện nay đi làm, con mới đi Chùa, ăn chay, đọc kinh sách, tìm hiểu về Phật giáo. Con chưa quy y tam bảo, nhưng trong luôn tâm niệm có Phật, cố gắng tuân theo ngũ giới, tin vào nhân quả và làm theo lời Phật dạy. Con có nhiều giấc mơ và thực tế liên quan đến Phật, Bồ Tát, con xin được kể ra đây ạ:

Đầu năm 2013 âm lịch con có đi xem bói tại một điện của một đồng cô, đêm ấy về vừa nằm ngủ thì mơ thấy, con bị bắt quỳ ngay trước sân điện của đồng cô, phải nói là lúc ấy cảm giác như thật. Con nữa tỉnh, nữa mơ, rất là sợ và con liền niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, điều kỳ diệu là lúc ấy con thấy Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, hào quang sáng ngời xuất hiện và con thoát không phải quỳ ở sân nữa và tỉnh giấc, cảm giác như vừa mới xảy ra.

Trong vòng một tháng sau đó, ngủ tại nhà của một chị có căn tứ phủ và đã trình đồng đang xin khất, con mơ thấy 2 người phụ nữ giữ lấy cổ, vai rồi kéo con đi theo, sợ quá nên không biết lúc ấy đã niệm Phật hay là niệm gì, chỉ thấy con bay lên rất cao, qua rất nhiều tầng mây và con thấy Phật Bà ngồi trên tòa sen trên đám mây, con quỳ xuống lạy 3 lạy rồi con tỉnh giấc.

Sau đó thì có một đồng thầy 60 tuổi nói là con sát căn sát bóng, tứ phủ chấm đồng bắt ra làm việc rồi, khuyên nên tôn nhang bản mệnh và xin khất để làm việc trần. Con đã tôn nhang, và trình đồng xin tiễn căn tháng 9 năm ngoái. Sau đó, con có thấy ông Hoàng Mười, Chầu Thượng Ngàn về nói là ban phép cho con…!

Một lần, nằm ngủ tại phòng con thấy một đứa bé muốn nhập vào người con, sợ quá nên niệm Phật A Di Đà, lúc đó thì thấy có 6 bức tượng Phật nhỏ tỏa hào quang màu vàng bay vòng quanh tạo thành vòng tròn xung quanh con và giấc mơ biến mất. Rồi có nhiều lần ngủ thấy vong, con cũng niệm Bồ Tát Quan Âm thì giấc mơ biến mất và tỉnh giấc luôn.

Con đi chùa thì có một cảm giác đặc biệt khi đứng trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, cảm giác rất đỗi thân quen, đôi khi nước mắt còn chảy dài như một người con hướng về người mẹ.

Năm 2011, đang đi xe khách từ ngoài quê vào Tây Nguyên, lúc xe dừng ăn cơm tối thì tự nhiên có cảm nhận là xe sẽ gặp chuyện gì đó. Đêm đó, trên xe con không dám ngủ mà chỉ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát (vì phải đi qua đèo Lò Xo rất hiểm trở bên núi bên vực), mệt quá thiếp đi nhưng vẫn niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và con có cảm nhận là Quan Thế Âm đang dõi theo, khi xe đã qua đèo rất rung lắc nhưng không có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên được 80 km, khi xe xuống vùng bằng phẳng thì xe mất lái lao lên vườn nhà dân. Con nghĩ là nếu như xe mất lái trên đèo thì chắc con và mọi người lành ít dữ nhiều và con nghĩ là Quan Thế Âm Bồ Tát đã hiển linh cứu con và mọi người trên xe.

Tháng 4 vừa rồi, con phát nguyện tụng 5 biến Kinh Dược Sư, đêm ngủ thấy Đức Phật Dược Sư với hào quang sáng ngời một màu váng óng xuất hiện. Con ngủ mơ còn thấy Đức Phật A Di Đà nhìn con và nói sau này sẽ đưa con về Tây Phương.

Từ 16-3, con có phát nguyện tụng một năm chú đại bi, mỗi ngày 7 biến chú. Con chỉ tụng thôi, không biết bắt quyết, hay gì khác… nhưng khi mới tụng con thấy người như có luồng khí chạy quanh, đầu rất nhẹ và cảm giác lâng lâng. Hiện nay, nhiều lần tụng người con phát ra hơi nóng bao bọc lấy cơ thể. Có một lần, con đang tụng Chú Đại bi thì thấy Đức Phật, con nhớ là ngài mặc áo cà sa màu đỏ sẫm, quàng chéo qua vai, bàn tay mặt duỗi xuống và ngửa bàn tay. Có lần con thấy một vùng núi sơn thủy hữu tình, trên đó có một động đá, một tòa nhà, và có Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà, Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong đó nhìn con mỉm cười.

Cách đây mấy tuần, lúc đang ngồi làm việc có đọc một bài của Ngài Lư Thắng Ngạn, thấy có một câu chú và lẩm nhẩm đọc theo, lúc đó có luồng trắng như luồng điện đánh vào đỉnh đầu, rồi con rất mệt, đuối sức (khoảng 2h đồng hồ).

Trong cuộc sống có nhiều điều con cầu cho người khác rất được linh ứng. Tháng 7 vừa rồi con có về quê, nhà cô thứ 3 có ông chú bên chồng chết trẻ, mới khoảng 40 tuổi, đi xem nghe nói phạm Trùng tang, gia đình rất lo lắng, đã mời thầy, rồi xin bùa xung quanh nhà. Con đến nhà cô chơi, khi trở về nhà tự nhiên con muốn xem xét nhà cô thế nào, con liền lên giường nằm, thiếp đi, nửa tỉnh nửa mơ và con thấy rất rõ nhà cô.

Xung quanh nhà rất nhiều bóng đen vây quay, lúc đó con xin Bồ Tát Quan Âm thị hiện cứu khổ, cứu nạn, và thật bất ngờ con thấy Bồ Tát ngồi trên tòa sen từ không trung hạ xuống, ánh hào quang sáng ngời một màu vàng, và khi ánh hào quang tỏa đến đâu thì những bóng đen vây xung quanh nhà cô con biến mất đến đó. Sau đó con lại xin Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu vớt cho vong linh người chú của chồng cô con đang bị thần trùng tang giam giữ, tra khảo, và con thấy một vùng màu đen, tối như mực và Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện rồi mỉm cười. Rồi con còn nhìn trong vùng đen đó một lúc thì thấy bố của chồng cô đã mất lâu rồi xuất hiện, sau đó thầy chú đã mất xuất hiện, rồi biến mất ngay (chú này khi sống nổi tiếng là ngỗ nghịch).

Hiện nay con đang tìm hiểu về Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông, con đã đọc các sách như là Mật tông tinh hoa yếu lược, rồi Phong Thần Và Huyền Bí Học, Mật tạng Phật giáo Việt Nam.. Con xin chia sẽ các câu chuyện của con, và rất mong nhận được lời dạy của các cô chú, anh chị để con không lầm bước trên con đường đạo.

Một lần nữa xin cảm ơn cô chú, anh chị rất nhiều..!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi oneway
Thư cầu đạo của vanhoasaigon:

vanhoasaigon đã viết:From: vanhoasaigon
Date: December 15, 2014 at 8:42:59 AM PST
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Xin được điểm đạo

Tôi rất quan tâm Mật Giáo mà không có điều kiện, nay nhờ bạn cho máy tính bảng nên tự tìm hiểu Mật Giáo và rất muốn được trực tiếp điểm đạo
Tôi trì Chú Đại Bi mỗi ngày, hơn 4 tháng qua tôi tự điểm đạo có trì Ngũ Bộ Chú và Lục Tự Đại Minh Chú. Trước đây vài năm có đêm tôi nằm thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lấy nhành dương liễu trong bình vẫy nước vào người, giật mình tỉnh giấc còn thấy ánh nước lấp lánh trên người, sau đó tôi còn mơ thấy Đức Quan Thế Âm vài lần nữa

Kính xin Tổ, Thầy, các Sư Huynh giúp cho tôi được điểm đạo. Trước đây tôi theo hướng dẩn của Vutruhuyenbi tự điểm đạo, nhưng không an tâm, nay tôi kính xin Thầy, Tổ, các Sư Huynh cho tôi điểm đạo lại. Xin khẩn cầu, vì tôi đi làm cả ngày, trưa được nghỉ từ 13g đến 15g, khoảng thời gian này điểm đạo được không ạ, tôi làm ở đường Hàm Nghi Quận 1, xin cho tôi được điểm đạo tại chùa hay nhà nào gần đó tôi xin mang ơn rất nhiều. Kính xin Tổ, Thầy, các Sư Huynh từ bi giúp dùm. Con xin cúi đầu cám ơn Tổ, Thầy và các Sư Huynh.
Nay Kính.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi ngxtinh
From: nam12
Date: January 3, 2015 at 10:26:03 PM PST
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Đăng ký điểm đạo

Tôi tên Nam, năm nay 25 tuổi và thường trú tại Vĩnh Long.
Khi nghe tin các bậc cư sĩ có điểm để tạo phương tiện tu học Phật giáo.
Kính mong các bậc cư sĩ tạo cơ hội và duyên lành giúp tôi được gặt hái nhiều duyện lành trên con người tu Phật Pháp.
Chân thành cảm ơn.


Xuân Tịnh điểm đạo, Nam niệm Quan thế âm
Báo cáo của Nam: Em cảm nhận được là có nguồn năng lựơng đi qua hai tay, trong đầu xuất hiện Hình ảnh bánh xe Pháp luân của Quan thế âm Bồ tát, ra nhiều mồ hôi đầu. Lúc bắt đầu trì niệm thì có nhiều hình ảnh đời thường xuất hiện nhưng sau thì thấy hình tượng của Bồ tát quan âm.
Đó là ngững ấn chứng mà em cảm thấy được.
Trân trọng cảm ơn anh
Chưa xemBởi hungquyet
Kính thưa Tổ, Thầy.
Kính thưa các bậc đàn anh, đàn chị Vũ Trụ Huyền Bí!

Cuối năm 2014 do may mắn em được tiếp xúc với trang web của thầy Đỗ Đức Ngọc, vì vậy em được biết đến trang nhà Vũ Trụ Huyền Bí. Từ đó đến nay khi có thời gian rảnh em vào đọc các bài post của các anh, chị trên diễn đàn, em đã hiểu được rất nhiều điều bổ ích mà trước giờ em không biết, em thấy mình thật may mắn.

Qua sự hướng dẫn trên trang web của thầy Đỗ Đức Ngọc, trên trang nhà Vũ trụ huyền bí em cũng đã tự điểm đạo nhưng em thấy không được an tâm. Vậy em kính xin Tổ, Thầy, các bậc anh, chị Vũ Trụ Huyền Bí được điểm đạo, cho phép em được chính thức tham gia học tập tại mái trường Mật tông.

Em xin chân thành cám ơn. Kính xin Tổ, Thầy, kính xin các bậc anh, chị Vũ Trụ Huyền Bí cho phép em!