- Thứ 7 Tháng 9 14, 2013 10:28 pm
Trước khi được làm lễ xin được điểm đạo, con xin được gửi tới Tổ thầy, các thầy và toàn thể thành viên của gia đình Mật Tông Thiên Đình lời chúc sức khoẻ và cầu mong sự tinh tấn trên con đường tu tập.
Con đã đi chùa từ ngày ba con mất từ năm 1990. Tuy nhiên bắt đầu trì Chú Đại Bi từ tháng 8/2011 đến nay. Khoảng từ tháng 8/2013: con Trì chú và đọc Vãng sanh chân ngôn để cầu xin chữa nghiệp bệnh là bệnh á sừng vẩy nến. Con đã bị bệnh này trên 10 năm, khoảng 1 tháng nay con thấy bệnh thuyên giảm nhanh chóng, cũng như gặp được thầy thuốc tốt. Con cũng cảm nhận được sự gia hộ của Chư phật khi xin cho con gái 15 tháng tuổi bớt bệnh. Dù chưa được cảm nhận được sự huyền bí nào rõ ràng cụ thể nhưng với con, giảm bệnh á sừng, và con gái con bớt bệnh đã là sự màu nhiệm ạ! Mặt khác, do có nhiều điều kỳ lạ xảy ra khi ba con mất nên con càng tin vào sự hiện diện của thế giới vô hình và sự màu nhiệm của Đức Phật, Đức Bồ tát ạ.
Con biết đến Mật Tông Thiên Đình khi con đọc lại trang Khicongydao của Thầy Đỗ Đức Ngọc.
Con rất mong sớm nhận được sự điểm đạo của Quý thầy ạ!
Vivavu
Con đã đi chùa từ ngày ba con mất từ năm 1990. Tuy nhiên bắt đầu trì Chú Đại Bi từ tháng 8/2011 đến nay. Khoảng từ tháng 8/2013: con Trì chú và đọc Vãng sanh chân ngôn để cầu xin chữa nghiệp bệnh là bệnh á sừng vẩy nến. Con đã bị bệnh này trên 10 năm, khoảng 1 tháng nay con thấy bệnh thuyên giảm nhanh chóng, cũng như gặp được thầy thuốc tốt. Con cũng cảm nhận được sự gia hộ của Chư phật khi xin cho con gái 15 tháng tuổi bớt bệnh. Dù chưa được cảm nhận được sự huyền bí nào rõ ràng cụ thể nhưng với con, giảm bệnh á sừng, và con gái con bớt bệnh đã là sự màu nhiệm ạ! Mặt khác, do có nhiều điều kỳ lạ xảy ra khi ba con mất nên con càng tin vào sự hiện diện của thế giới vô hình và sự màu nhiệm của Đức Phật, Đức Bồ tát ạ.
Con biết đến Mật Tông Thiên Đình khi con đọc lại trang Khicongydao của Thầy Đỗ Đức Ngọc.
Con rất mong sớm nhận được sự điểm đạo của Quý thầy ạ!
Vivavu