Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hienvi
From: ABCXYZ
Subject: XIN THỌ NHẬN PHÉP ĐIỂM ĐẠO
To: matgiao@yahoo.com
Date: Monday, June 29, 2009, 2:23 AM

Tôi tên KTT, cư ngụ tại TPHCM, hiện là sinh viên đại học. Quá trình tu tập đã niệm Phật A Di Đà nhiều năm, và tự có tìm hiểu về các môn phái khác :về vô vi, pháp luân công ...,và mật tông.
Mỗi khi niệm chú thì tôi thường nằm mơ thấy rất nhiều ma nên rất sợ, nên rất ít niệm chú.
Trong gia đình, có chú và bác hình như có học thần quyền, lúc tôi nhỏ có nhìn thấy hai người có lần đánh với nhau và cả hai người đều nhai chén tô mà miệng không bị thương chảy máu gì hết. Tánh tình của bác tôi rất hiền từ, nhưng đột nhiên thay đổi, thường hay bắt những con vật ngoài biển ăn sống!
Mình lên mạng tình cờ gặp được trang web vutruhuyenbi, nay mình xin được điểm đạo.

Cám ơn mật tông của thầy già.
ABCXYZ
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Admin
Lá Thơ cầu đạo gởi matgiao@yahoo.com
Date: Sunday, July 5, 2009, 6:17 PM

Xin chào quý thầy, và tất cả các chư huynh đệ tỷ muội. Đầu thư tôi xin Trời Phật gia hộ độ trì cho tất cả các chư vị được bình an, thân tâm thường an lạc, công phu tu trì ngày càng tăng tiến vượt bực.
Tôi họ Nguyễn, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội..
Khi lập gia đình vào năm 1997 tôi định cư ở NHA TRANG, và nay thì đang sống và làm việc tại New Zealand.

Tôi viết thư này gửi tới quý thầy và ban biên tập với lòng biết ơn, và hoan hỷ vì quý thầy và các đạo hữu đã dầy công xây dựng lên trang VŨ TRỤ HUYỀN BÍ vô cùng bổ ích cho tất cả những ai có duyên lành đươc biết tới trang web này.

Ngay từ khi tôi con nhỏ tôi đã từng thấy có những ấn chứng về tâm linh, ví dụ: năm tôi 20 tuổi trong khi đang ở trạng thái nửa thức nửa ngủ tôi chợt nhìn vào thân thể mình thì bỗng nhiên thật là lạ tôi thấy cơ thể mình một cách rất rõ ràng rồi bỗng nhiên tôi lại chú ý tới trong tôi như có một dòng điện vô cùng mạnh bộ óc tôi như căng ra. Cảm giác toàn thân tôi căng ra rồi tôi lập tức hướng sự chú ý của mình vào phần cuối cùng của xương sống bỗng nhiên từ đó có hai luồng ánh sáng mầu vàng sáng chói, chạy ngược lên đỉnh đầu, đan xen vào nhau như những hình số tám, chạy dọc theo xương sống đi lên. Khi lên tới đỉnh đầu hai luồng ánh sáng đó lập tức hòa tan vào trong một miền ánh sáng cũng mầu vàng sáng chói lọi.

Tôi thấy ở chính giữa luồng sáng là hình một con rắn đang tỏa hào quang mà chính miền ánh sáng kia lại xuất phát từ hào quang của con rắn. Từ trong sâu thẳm tôi bỗng chợt nghe thấy một giọng nói vang vọng (ta chứng cho con đươc trí huệ vô thượng), và sau này tôi còn thấy nhiều ấn chứng nữa. Nhưng bởi hồi đó tôi chưa biết tý gì về đạo Phật, hoàn toàn vô thần tôi không hề tin... vả lại khi sợ nói ra thì mọi người lại cho mình là tâm thần.

Mãi sau này khi tôi đọc một vài tác phẩm về đạo Phật và đươc gặp gỡ một vài thiền sư quy ẩn tôi mới hiểu được phần nào. Ngay khi tôi đang ngồi viết những dòng này thì một linh ảnh từ những năm xưa lại hiện về: Đó là linh ảnh của một đầu người mầu vàng sáng chói trong hư không, và cho biết người này sẽ là sư phụ của mình. Và có một linh ảnh nữa xuất hiện cho tôi nhìn thấy rõ ràng có ba vị tổ đang ngồi thiền trong một hang động ngầm dưới mặt đất tại Hi Mã Lạp Sơn, các chư vị tổ này còn sống. Có vị đã hơn cả ba ngàn tuổi và đang âm thầm giúp đỡ chúng sanh.

Các linh ảnh tôi thấy đây có thật hay không thì xin quý thầy và các bạn đạo có thần nhãn, soi cho tỏ giùm, còn về phần tôi thì không hiểu sao tôi có cảm giác rất chi là thân quen và gần gũi, cứ như là đang sống ở trong những linh ảnh đó vậy.
Nay tôi viết thư này kính xin quý thầy cho tôi được điểm đạo.
...
Cuối thư tôi xin chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, tới quý thầy, ban biên tập và các bạn đạo hữu có duyên lành được biết tới trang web này.

Xin chân thành cảm ơn
NH.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Ân
To: Matgiao@yahoo.com
Date: Sunday, July 12, 2009, 6:37 PM

Kính thưa các thầy.
Tôi là Hoàng nhà ở Hà nội. Tôi đã đọc những bài trong "Vutruhuyenbi" tôi rất tâm đắc.
Tôi đã quy y từ năm 1991 nhưng ít theo học được thêm. Tôi sinh năm 1940.
Là một cán bộ đã về hưu từ lâu, hiện chỉ ở nhà lo việc gia đình. Tự tôi thấy mình là người sống trung thực, có điều kiện thì sẵn sàng giúp đỡ người khác. Sống không chỉ riêng mình. Tuy vậy khả năng còn hạn chế nhiều, đầu óc dạo này hay quên. Nguyện vọng của tôi xin các thầy cho điểm đạo, tôi xin theo chỉ dẫn của các thầy. Chỉ mong lúc nào cũng làm việc tốt, yêu thương mọi người.
Kính mong các thầy chỉ dẫn giúp, có sai tôi sẽ sửa.
Kính thư
Đệ tử Hoàng

Sent: Tuesday, July 14, 2009 3:55:06 PM
To : Sư cô Triệu Ân
Subject: Thêm thông tin cá nhân

Kính gửi Sư cô Triệu Ân.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Sáng nay nhận được thư trả lời của Sư cô con mừng quá. Đầu tiên con xin cám ơn sự quan tâm của Ban quản trị diễn đàn vutruhuyenbi. Con tự thấy thông tin cá nhân của con theo quy định của diễn đàn còn thiếu, nay con xin bổ sung thêm trước khi nhận điểm đạo.
Con, đệ tử Hoàng..., pháp danh DIỆU LIÊN. Hiện con ở Hà nội. Số điện thoại là 0438..... Nghề nghiệp trước khi nghỉ hưu của con là Kỹ sư Vô tuyến điện.
Nghỉ hưu con ở nhà, nhà chỉ có 2 vợ chồng, chồng con đi làm thêm nên thường con ở nhà một mình. Khi cần thì mới trông cháu.
Bạn con: DIỆU VI hiện ở Tiệp (Czech) với con cháu, cho con biết Web VUTRUHUYENBI và bảo con đọc. Nay con thấy rất hay con mạnh dạn viết thư xin được điểm đạo.
Con nguyện thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của diễn đàn.
Con sẽ gọi máy cho Sư cô.
Kính chúc Sư cô mạnh khỏe, thân tâm an lạc.
Kính mong được sự giúp đỡ của Sư cô.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Kính thư.
Diệu Liên
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Ân
To: "matgiao@yahoo.com" <matgiao@yahoo.com>
Subject: Xin thọ nhận phép điểm đạo.

Thưa các bậc Sư tổ, Thầy Mật tông!
Con tên là: NA, cư trú: Hà nội.

Thưa Sư tổ, hiện nay con đang làm việc cho một cơ quan nhà nước, ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống tâm linh của con là đạo Phật, con thích đi chùa (nhưng không thực hiện được nhiều do còn công tác) con rất tin là có kiếp luân hồi và luật nhân quả, trong cuôc sống con luôn làm điều thiện, tuy nhiên con là người không gặp may mắn. Con hay nghĩ phải chăng do kiếp trước mình có phạm điều gì..... mà kiếp này mình sống hết sức thiện tâm, vô tư trong sáng với mọi người mà sao lòng tốt của con toàn bị hiểu sai... hay bị người ta lợi dụng nhờ vả..., con muốn sống yên ổn để nuôi dạy con cái mà vẫn gặp phải nhiều bất trắc, thị phi... Con rất muốn tu để sống tốt đời đẹp đạo nhưng không biết phải tu thế nào cho phù hợp với điều kiện công tác. Tình cờ có chị cùng cơ quan nói cho trang web vutruhuyenbi để xem những điều huyền bí mà con người không giải thích nổi và con biết đến Mật tông, con đã đọc hầu hết các bài đã đăng trên trang web, con nghĩ rằng không biết đây có phải là cơ duyên để con được tu hay không? Con muốn tu để không vướng bận những thói tầm thường trên đời, muốn tu thân tích đức cho bản thân và cho con cái gặp nhiều điều an lành, mong muốn gặp may mắn để gánh được việc đời việc đạo, giúp đỡ người khó, làm từ thiện, đóng góp cho nhà chùa... con xin Thầy, xin Sư tổ cho con được học tu, xin thầy khai tâm, khai trí để con bước vào con đường tu hành được hanh thông. Xin thầy chỉ bảo tận tình cách tu để con được rửa nghiệp. Con xin thành tâm muốn được điểm đạo để tu hành.
Kính thư!

Ấn chứng khi nhận phép điểm đạo 3:30pm, 25-07-2009: Sau khi được trieuan hướng dẫn, NA niệm danh hiệu: Nam mô A Di Đà Phật thì có dấu hiệu hơi lắc mình một cái và nóng ran ran ở mặt.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
From: TịnhThanh
To: matgiao@yahoo.com
Subject: Xin nhận điểm đạo
Sent: Tuesday, August 4, 2009 8:27:04 PM

Pháp danh: Tịnh Thanh
Nơi cư trú: Tỉnh An giang, VN.

Từ trước tới giờ tôi có thiền định và niệm phật theo pháp môn tịnh độ. Tôi và ba mẹ tôi có thiền ở chùa gần nhà, vì có khóa thiền vào buổi tối ở chùa. Lúc trước tôi thiền và niệm Phật theo chỉ dẫn của chú T. ba mẹ tôi cũng làm theo chỉ dẫn đó, hai tay run mạnh, và 2 lỗ tai kêu lục bục, nhưng một thời gian thì tôi thấy mình ít tinh tấn để ngồi thiền niệm phật, và vọng tưởng khi niệm phật xen vô cũng nhiều, nhiều khi rảnh buổi tối tôi định ngồi thiền nhưng được khoảng 15 phút thì ngưng tôi cũng buồn vì điều đó.
Mấy hôm trước tôi truy cập mạng ở nhà và tình cờ đọc một bài ở trang vutruhuyenbi, cũng mới tình cờ biết trang vutruhuyenbi thôi. Và tôi đọc rất nhiều bài của nhiều người trên diễn đàn

Tôi luôn đọc nhiều cuốn về phật pháp, nên hiểu rất nhiều, ngày rằm có đọc kinh ở chùa. Tôi đọc trang vuttruhuyenbi thì nói điểm đạo thì sẽ có tiến bộ khi Phật, Bồ tát, Tiên, Thần hộ pháp gia hộ và hướng dẫn tinh tấn tu tập, tôi rất muốn được như vậy.
...
Từ trước tới giờ tôi luôn hướng về tâm linh, và về từ bi hỷ xã của đạo phật, luôn sống hiền lành, làm điều tốt. nhưng giờ thì chưa tinh tấn siêng năng trong tu tập...Chắc là tôi còn nhiều nghiệp nên phật chưa gia hộ cho tôi.

Vài dòng gửi tới An Huệ mong được chỉ dẫn cho tôi!

Tôi rất muốn được như các bạn trên trang vutruhuyenbi đang đươc tinh tấn trong tu tập, có sự gia hộ của chư phật nên ngày càng tinh tấn và thấy được sự mầu nhiệm của phật pháp, con đường giải thoát luân hồi sinh tử, vì nó là cội gốc của đau khổ!

An Huệ điểm đạo cho Tịnh Thanh qua điện thoại lúc 9:00pm, ngày 06-06-09. Khi T.Thanh Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, hay tay run mạnh, thần lực chuyển vái lạy Chư Phật, sau đó chuyển tay bắt nhiều Ấn lạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi DieuChi
Thư cầu đạo do woomingwong gửi về matgiao ngày 16.08.2009

Xin quý thầy và quý huynh tỷ cho phép đệ được lãnh nhận điểm đạo.
WMW quê ở Đồng Nai, Biên hòa, hiện là sinh viên.

Đệ tử từng học võ thiếu lâm hơn 1 năm, người thầy dạy võ là môn sinh của thất sơn thần quyền, từng nhìn thầy đi quyền nên từ đó đệ tử bắt đầu tin vào huyền thuật nhưng không lâu sau đó vị thầy đó phải đi xa và đến bây giờ không còn cơ hội gặp được. Đệ tử chưa được điểm đạo, chỉ là từng học 1 vài thế võ thiếu lâm!

Là thành viên của diễn đàn thế giới vô hình ( thegioivohinh.com ) đã lâu và thường xuyên theo dõi diễn đàn, tình cờ đọc được bài viết "ấn chứng điểm đạo" của chị Dieu Chi bên diễn đàn thế giới vô hình và từ đó biết tới diễn đàn vũ trụ huyền bí!
Kính mong sự chấp thuận của các thầy các tỷ, huynh cho phép đệ tử được lãnh nhận điểm đạo.

Nhận thức của em về lễ điểm đạo: Lễ điểm đạo là do 1 vị thầy làm lễ cho môn sinh có duyên, qua đó làm cho tinh thần và tâm hồn của người môn sinh đó được mở ra một cái nhìn thật sự rõ ràng hơn về đức tin, về huyền thuật, cũng như về cách sống và cách tu thân., hiểu quy luật nhân quả ... Có thể coi đó là sự mở đầu và có thể nhờ nó mà đánh thức được rất nhiều khả năng tiềm ẩn trong cơ thể con người, về tinh thần cũng như thể xác tuy vậy mục đích cuối cùng là làm cho người ta sống tốt hơn. Đó là những gì Vương hiểu về điểm đạo nếu không đúng xin cô Diệu Chi dạy cho Vương, thành thực Vương hiểu rất còn nông cạn.

Những chuyện huyền bí có thật Vương được chứng kiến đó là khi Vương lên 16 tuổi ( năm 2006 ) bấy giờ có 1 anh tên Ninh người xứ Bắc vào Nam sinh sống cùng vợ, trên người anh Ninh xăm rất nhiều hình xăm, cọp, rồng ... hầu như là xăm khắp người, nhưng Vương để ý thấy dưới đang điền anh xâm hình thái cực lưỡng nghi, anh tập họp vài người thanh niên trong xóm lại trong đó có Vương, chỉ đơn giản Vương nghĩ tập võ thiếu lâm cho khỏe và tinh thần minh mẫn. Trời mưa tầm tã anh cũng bắt các học sinh phải tập, cả lớp tiến bộ rất nhanh, nơi tập lúc đó là 1 khu đất trống trong xóm cũng rất vắng người.

Giữa giờ tập, Vương và các bạn được nghỉ giải lao, lúc này anh nhờ mọi người trông để anh tập 1 chút, anh đốt 3 cây nhang, nhìn về phía nam (lúc nào cũng là phía nam) đọc lầm nhẩm gì đó. Sau đó cơ thể anh nghiêng nghiêng như người say rượu và đánh 1 bài quyền. Hôm đầu tiên anh tập anh lao vào bụi gai đánh, đá vào gốc cây rất nhiều mà gọi mãi anh mới thôi, tụi Vương còn được thấy rất nhiều lần anh ấy tập, Về sau anh có kể cho tụi Vương nghe đó gọi là "Quyền âm", là người âm dẫn quyền cho đánh phải kiêng kị vài thứ như chuyện trai gái, kiêng thịt trâu, cá chép, thịt chó, kiêng không được đi qua dưới quần phụ nữ nếu không sẽ bị vật...vv

Vương về hỏi thử ba vương thì ba nói môn phái đó thời ba người ta gọi là "Thần quyền", 2 người bạn của ba từng luyện nhưng không hiểu sao 1 thời gian sau cả 2 người đó đều đi vào con đường nghiện ngập. Tuy vậy 1 năm rưỡi sau anh Ninh đi xa nhưng cả lớp võ anh vẫn không truyền lại "quyền âm" cho ai. Về sau Vương tình cờ biết được diễn đàn thế giới vô hình và mới biết đó là 1 loại bùa võ phật môn của Nam Tông! Từ đó trờ đi Vương bắt đầu tìm hiều những câu chuyện về huyền thuật và những quy luật nhân quả ..

Có một hôm ngồi nói chuyện với ba, ba kể về chuyện 1 ông bạn tình cờ quen mà trước đây, ông ta là lính biên giới Campuchia bị cụt 1 tay. Khi ấy ba và ông ta cùng trông 1 khu vườn ngô dùm người ta, có 1 hôm kẻ trộm tới, ông ta nhìn thấy dấu chân để lại trên đất rồi lấy 3 cây nhang đốt lên lẩm nhẩm gì đó và cắm 3 cây đinh vào cái dấu chân trên đất ấy. Sau đó biết được kẻ đã lấy cắp ngô đã vào Y viện và kết quả kiểm tra trong chân hắn có 3 cây đinh. Vài hôm sau gặp ông ta, ổng bảo hắn trả lại ngô về chỗ cũ rồi ông dùng 1 ly rượu uống 1 hớp, nửa ly còn lại đổ lên chân hắn rồi vết sưng mủ từ từ xẹp và khỏi hẳn. Sau này ông nói với ba là ổng dùng bùa Lỗ Ban ông ta học được bên Campuchia.
Kính.


ấn chứngWMW. đã được Dieuchi điểm đạo ngày 18.08.2009, khi điểm đạo niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, ấn chứng: thấy người run lên và hai vai bị đè nặng.
Chưa xemBởi legiang
legiang xin được điểm đạo.
legiang hiện đang sống tại TP.HCM. Qua tìm hiểu về Phật pháp trên mạng mà biết được VuTruHuyenBi và Mât Tông, mình mới cảm nhận được là Phật pháp quả là nhiệm mầu. Nay mình nguyện theo đạo và trì tâm chú nguyện những gì mà Phật pháp đã dạy. Mình chấp tay cung kính xin các đạo hữu mở đường cho mình theo đạo. Xin thành thật cảm ơn.

Lời từ vutruhuyenbi.com:@legiang: Thư cầu đạo của legiang đã được trả lời, vui lòng kiểm tra lại email!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Ân
Thư cầu đạo:
From: Nghĩa Ân
Subject: XIN ĐƯỢC ĐIỂM ĐẠO ĐỂ TU HỌC
To: matgiao@yahoo.com
Date: Sunday, February 7, 2010, 5:38 PM

XIN THỌ NHẬN ĐIỂM ĐẠO
- Nickname trên diễn đàn vutruhuyenbi.com: Nghĩa Ân
- Thành phố nơi cư ngụ: Đà Nẵng, Việt Nam
- Học vấn; nghề nghiệp: Đại học, là Công chức Nhà nước.
- Nhà tôi theo đạo Phật, nhưng chưa tu tập theo pháp môn nào.
- Tôi có tâm đắc với những chuyện huyền bí, những linh ứng của các câu chú nhà Phật nên tình cờ đọc được Ngũ Bộ của và các câu chuyện của Huynh Thanh Hùng, Sư cô Triệu Ân,... trên trang Web vutruhuyenbi.com. Tôi nhận thấy vutruhuyenbi.com là trang web rất hay của Mật giáo, những câu chuyện được kể về tu đạo, ấn chứng siêu hình đã cũng cố thêm lòng tin của tôi với Đức Phật, Thượng đế và những lực lượng Thánh Thần khác đang hành đạo và hướng dẫn chúng ta tu học để đạt minh triết giác ngộ. Không biết tôi có duyên với Mật tông không, mà từ khi gặp được trang web này Tôi rất muốn xin Điểm đạo để học tập tự chữa bệnh và nhờ ơn trên đón rước nghiệp thức của bản thân và gia đình để được sống nhẹ nhàng, an lạc.
Tôi mạo muội gửi Mail này xin Điểm đạo để tu học. Xin cảm ơn Ban quản trị diễn đàn bỏ thời gian đọc thư này. Rất mong sự quan tâm cuả Ban Quản trị ./..

Lúc 9:00pm ngày 8-2-2010, cả gia đình đạo hữu Nghĩa Ân, 6 người cùng niệm danh hiệu A Di Đà Phật theo T.A để nhận phép điểm đạo qua điện thoại.
1. ông S., cụ thân sinh của đạo hữu Nghĩa Ân, 94 tuổi, thiền niệm phật hơn 50 năm qua (vì lãng tai nên không hỏi rõ được).
2. Đạo hữu Nghĩa Ân chưa nhận được dấu hiệu gì.
3. S., vợ của đạo hữu Nghĩa Ân, ấn chứng: 2 tay từ từ hạ xuống rồi tự đưa lên trên, tay tê, đau lưng.
4. T., con gái lớn của đạo hữu Nghĩa Ân, kỹ sư xây dựng, ấn chứng: chóng mặt mất phương hướng, tay đưa lên đưa xuống, ngả trước ngã sau...
5. H., con gái giữa của đạo hữu Nghĩa Ân, sinh viên đại học Luật, ấn chứng: tay mỏi, người lắc lư như rơi vào vô thức.
6. L., con trai út của đạo hữu Nghĩa Ân, học sinh, chưa có ấn chứng (chỉ thấy mỏi tay, đau đầu, chóng mặt, đau lưng).
Chưa xemBởi hopthumatgiao
Kính chào các anh chị trong BQT diễn đàn VTHB
Nickname của tôi là TamBinh (tâm được an bình), TamBinh đã quy y Tam bảo, là cư sĩ và thờ Phật tại nhà, hàng ngày niệm Phật theo pháp môn Tịnh Độ.
TamBinh là cán bộ đã nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu không phải làm việc tất bật, nên rảnh rỗi lên mạng tìm những địa chỉ nói về Phật pháp và chuyện tu hành. TamBinh đã tìm hiểu rất nhiều về đạo Phật và đã tu theo Tịnh độ vì phù hợp với căn cơ lộn xộn cơm áo gạo tiền. Do nhân duyên may mắn nên gặp được trang Vũ trụ huyền bí, bài nào trên VTHB TamBinh cũng có đọc qua kể cả kinh sách.
Đến lúc này thì TamBinh mới ngộ ra một điều....thì ra trong thực tại vẫn có một pháp môn không chỉ cầu giải thoát cho bản thân mà còn giúp được nhiều người khác chung quanh mình....nghĩa là có thể tu học đạo của Thánh Hiền vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. TamBinh muốn trong thời gian còn lại cuối đời làm được chút công đức gì đó để lại cho con cho cháu...

TamBinh phát tâm say mê đã được hơn 6 tháng, nhưng cảm thấy rất e ngại, không biết mình đã đủ phước duyên chưa ?
Hôm nay bạo gan mạo muội, xin phép gửi đôi dòng, mong anh chị lưu tâm giúp TamBinh được thọ nhận phép điểm đạo để được tu học theo Mật giáo, để được chính thức là đệ tử của Phật môn. Thú thật là TamBinh đã thuộc Ngũ bộ chú lâu rồi nhưng không dám hành trì vì sợ như vậy là trộm pháp, và Tambinh cũng rất sợ mình đi lạc đường…
Thân chào các anh chị.
TamBinh

Sunny đã trợ duyên điểm đạo cho đạo hữu TamBinh cầu nguyện vào ngày 16/03/2010. Niệm Nam mô Quán thế âm Bồ tát. Ấn chứng: Thấy mười đầu ngón tay tê tê và hai mắt nóng ấm như có ánh đèn chiếu vào, nhưng không thấy ánh sáng đèn.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi oneway
Ngày 27/02/2010.
Kính gởi quí thầy, tôi là thanhdung, cư ngụ tại sàigòn. Tôi là người theo đạo công giáo. Tôi có tìm hiểu về mật tông giáo và có cảm nhận có nhiều điều cần học hỏi nên gởi thư này đến quí thầy Mật tông giáo xin được điểm đạo để được chứng nghiệm một phần nhờ ơn trên đối với bản thân, tôi nguyện cố gắng sống theo tôn chỉ tốt của mật tông giáo mà mình học hỏi được. Mong được sự giúp đỡ.
Công việc hiện tại của tôi là nhân viên công ty, năm sinh 1960.
xin kính chào quý thầy.

OneWay đã trợ duyên hướng dẫn thanhdung cầu nguyện. Ngày 2/3/2010, thanhdung đã liên lạc nhận lễ điểm đạo. Niệm danh hiệu: Lạy Chúa GiêSu.
Ấn chứng: người cảm thấy ớn lạnh, thấy bóng người ngồi xếp bằng thoáng qua.


Thư báo cáo nhập đạo, thanhdung gửi Oneway ngày 09/03/2010.
Xin chào oneway,

Vừa qua tôi được sự hướng dẫn của oneway về việc điểm đạo, nên hôm nay gửi thư này mong oneway có thể dành chút thời gian để xem qua. Tôi biết được Mật tông cũng tình cờ xem báo trên mạng, càng tìm hiểu tôi cảm nhận nhiều điều rất hay, và cũng rất cởi mở, không như suy nghĩ của tôi lúc đầu là một tôn giáo mang nhiều vẻ bí mật, mặc dù là từ nhỏ tôi theo đạo thiên chúa giáo nhưng những điều tìm hiểu được tôi thấy cũng gần gũi với bản thân. Trước khi có sự hướng dẫn của oneway, tôi có làm theo hướng dẫn tự điểm đạo và cũng không có gì xảy ra và tôi cũng đi ngủ như mọi khi, nhưng vào khoảng nửa đêm tôi cảm nhận có một sự khác lạ mà từ trước đến giờ tôi chưa từng trãi nghiệm qua, người tôi như có một nguồn điện, còn trong đầu tôi xuất hiện những hình ảnh rất rõ ràng, tạm ví như đang xem hình ảnh của phim 3d, trong tâm tôi lại đọc câu um mani padme hum, mới đầu thì nhỏ, càng ngày càng lớn hơn, mặc dù trước đến giờ tôi chưa từng tụng câu chú này. Nên sau đó tôi có liên lạc trang Mật giáo để nhờ điểm đạo và được sự giúp đỡ của oneway, mong rằng sự học đạo sẽ đem lại cho tôi một lối sống tốt với bản thân và mọi người quanh mình.
Cuối thư cảm ơn oneway đã dành thời gian hướng dẫn.