Chưa xemBởi Nghiêm Thông
Đệ tử chúng con kính tặng Tổ Thầy cùng quý huynh đệ 2 bản nhạc phổ Ngũ Bộ Chú mới ạ!

Bài 1. Nhạc sĩ: Mai Thu Sơn nickname Thiện Ý phổ.
Ns: Lê Quang hòa âm
Ca sĩ: Nhã Ca & Dzoãn Minh nickname Nghiêm Thông trình bày.
NS: Đắc Tâm thu & mix.



Bài 2. Nhạc sĩ: Tiến Luân nickname tuephuc phổ.
Ns: Tiến Luân hòa âm.
Ca sĩ: Nhã Ca & Dzoãn Minh nickname Nghiêm Thông trình bày.
NS: Đắc Tâm thu & mix.



Con Nghiêm Thông kính gửi!


Chưa xemBởi phuonghoanglll
Kính lễ Sư Tổ và Sư Thầy.
Kính Chào Huynh Oneway và tất cả đồng đạo,

Hôm nay phuonghoanglll đã nghe Ngũ bộ chú được hai bạn đạo là tuephuc và Thiện Ý phổ nhạc thì hoan hỷ và trăn trở rất nhiều. phuonghoanglll mạo muội viết bài trước là thành tâm cám ơn hai bạn đạo tuephuc và Thiện Ý, sau là bày tỏ nỗi niềm tu tập học đạo...

phuonghoanglll nhờ duyên lành mà được đến với chánh pháp Mật Tông, nhờ căn lành được thập phương chư Phật, Sư Tổ Sư Thầy và Đồng Đạo gia hộ hướng dẫn nên được điểm đạo có ấn chứng và thỉnh lá thiên thơ không gặp gian nan khó khăn. Trong khi có những bạn đạo trên diễn đàn một lòng thành tâm theo chánh pháp Mật Tông lại gặp nhiều khó khăn trắc trở trong tu tập (không ấn chứng). Thế mà vẫn một lòng kiên trì trì chú tu tập tạo lập công đức cho đạo cho đời.

Hai bạn đạo tuephuc và Thiện Ý đã đưa những hạt giống tín-hạnh-nguyện vào từng nốt nhạc, vào từng giai điệu trong Ngũ bộ chú. Khiến phuonghoanglll phải trăn trở suy nghĩ nhiều về bước đường tu tập của mình. (Ta rất dễ sinh kiêu mạn khi việc tu tập bước đầu quá dễ dàng và nản chí khi tham cầu không được. Mà con đường đến giác ngộ chánh pháp thì chập chùng gian nan thử thách). Ta phải soi rọi tâm hồn mình... Ta có sinh kiêu mạn không? Ta đã giúp gì cho đạo cho đời chưa? tín-hạnh-nguyện của ta như thế nào trên con đường tu tập gian nan thử thách phía trước?

Xin cám ơn hai bạn đạo tuephuc và Thiện Ý đã gieo những hạt giống tín-hạnh-nguyện vào Ngũ bộ chú. Duyên lành thay! Ta có được những người bạn đạo tu tập tạo lập công đức cho Đạo cho Đời.

Nam mô A Di Đà Phật.
Chưa xemBởi Nghiêm Thông
Chúng con xin thành kính cảm ơn Đức Sư Tổ!
Chúng con xin thành kính cảm ơn Đức Thầy!
Xin cảm ơn sư huynh OneWay!
Cảm ơn anh phuonghoanglll cùng toàn thể quý cô, chú, anh, chị và các bạn đạo trên diễn đàn đã quan tâm chia sẻ tới 2 bản nhạc Ngũ Bộ Chú!

Đệ tử chúng con mỗi người mỗi nhân duyên, mỗi cuộc sống, nghề nghiệp hoàn cảnh tu học khác nhau, nhưng đều rất may mắn vì gặp được pháp quý của Tổ, Thầy để nương tựa. Chúng con luôn ghi nhớ lời Tổ, Thầy dạy, tu tâm tích đức, siêng năng làm đạo tùy theo nhân duyên hoàn cảnh diễn biến tự nhiên.
Do lòng yêu kính pháp quý của Tổ, Thầy nên chúng con mong muốn sử dụng sự cuốn hút của âm nhạc để làm cho Ngũ Bộ Chú dễ dàng phổ biến, dễ dàng đến được với nhiều người hơn nữa.

Con thiết nghĩ thật tốt lành vì con đã được điểm đạo để tu học theo chánh pháp của Tổ, Thầy, vì vậy con có ấn chứng hay chưa có ấn chứng thì con cũng đã được chư vị nhận vào lớp học đạo rồi, và từ đấy con đã có con đường sáng để con đi, sớm hay muộn gì thì con cũng sẽ tới đích nếu con cứ vững vàng kiên định đi trên con đường đó, cứ an vui y theo giáo trình đang được Tổ, Thầy hướng dẫn trên diễn đàn mà tu học từng bước là đúng vậy! ^:)^ [-O< ^:)^

Con xin kính chúc sức khỏe an lành tới Đức Sư Tổ, Đức Thầy, huynh OneWay cùng toàn thể quý cô, chú, anh, chị, và các bạn đạo ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi osmvirus
osmvirus tìm thấy links trên youtube. Chắc cũng do Nghiêm Thông up

Chưa xemBởi Thiện Chân
Haizza... Thiện Chân nghe bài nhạc Ngũ bộ chú này mà dợn hết cả người, nổi hết gai ốc... cảm giác lâng lâng thật khó tả! :-??

Phần nhạc dạo thì rất tuyệt, những âm thanh đệm thanh thoát, du dương làm sao... tạo cảm giác nhẹ nhàng cũng như khi TC trì Ngũ bộ chú, như được trở về, thấy lòng thật bình yên! Lời hát trầm bổng lúc cao trong, có lúc lắng sâu tựa như những nốt nhạc thăng trầm của đời người. Trước đây TC cũng đã nghe qua những bài nhạc khác như nhạc Ngũ bộ chú bằng tiếng Hoa, tiếng Phạn, nhạc thiền không lời, Tara xanh, Tara trắng, v.v... những bài đó cũng hay nhưng nghe không có cảm giác gì mấy, cũng chưa bao giờ có chuyện dợn người, lần này thì đúng là lạ. TC không phải dân chuyên nhạc, thấy sao nói vậy, nhận xét có khi buồn cười, sơ sót mong huynh tỷ hoan hỷ bỏ qua.

TC cũng rất cảm động trước tấm lòng của huynh tỷ biết tri ân đến Tổ Thầy. Tổ Thầy đã ban pháp quý tái sinh chúng ta lần nữa, nuôi dưỡng tâm linh chúng ta bằng những món ăn tinh thần, những kinh nghiệm đời đạo thực tế mà nếu không phải Thầy, Tổ dạy dỗ truyền đạt thì chúng ta cũng không tìm thấy ở nơi nào khác được. Huynh tỷ làm nhạc Ngũ bộ chú dâng Tổ Thầy, những huynh đệ như TC đây cũng được hưởng ké, hehe... TC thường vừa nghe vừa đọc bài trên diễn đàn... téng tèng...

Cám ơn huynh tỷ đã thổi thêm vào Ngũ bộ chú 1 luồng gió lạ (vốn Ngũ bộ chú của Mật tông thiên đình đã rất lạ :D ), có lẽ bài nhạc sẽ giúp nhiều người có tâm trạng vui tươi hơn, thích trì chú hơn nhỉ? Trì theo nhạc được không ta ??? :-/
Chưa xemBởi ngocxuan
tuephuc đã viết:Đây là một điều không đúng đối với người tu, vì người tu phải là người có ích cho xã hội và phục vụ xã hội là hạnh phúc của người học đạo nhất là cho Đạo và càng không nghĩ đến việc có hay không có ấn chứng, chỉ luôn giữ vững chánh tâm học đạo và không tham cầu.


Theo NX thấy thì con người sống trong xã hội, mỗi người tùy theo nghề nghiệp của họ đều phục vụ cho xã hội rồi chứ không cần phải học đạo mới phục vụ cho xã hội. Người học đạo là người chọn theo con đường cầu xin ân sủng từ Thượng Đế, thần linh, và làm theo Thiên luật, đi theo thiên ý. Con người nhờ đạo có thể sống được bình an hơn, hay được chân, thiện, mỹ hơn, và nếu xã hội có được nhiều người tu chân chính thì có thể cầu xin Thượng đế ban phước, tránh được thiên tai địa ách.

Thân,
NX
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vô_Tư
VT xin chào các huynh tỷ :)
Bạn TC hỏi có trì chú theo nhạc được không ta? Hihi – VT nghĩ chắc là được, nhưng chắc là lúc vui thì vừa làm việc vừa hát theo điệu nhạc Ngũ bộ chú, còn nếu lúc nào cũng hát theo nhạc thì không biết đến khi nào mới trì đủ 10.000 biến để thỉnh lá Thiên thơ đây? ;)), Và chắc cũng phải lâu lắm mới đạt mốc một triệu biến... :D

Và nhân đây cũng xin cảm ơn các huynh tỷ đã phổ nhạc và thể hiện bài Ngũ bộ chú này, giờ đây mỗi ngày VT có thể vừa nghe nhạc Ngũ bộ chú và đọc bài trên diễn đàn, thật là tuyệt quá!!! 8->
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Minh Hoàng
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính lễ sư huynh Đông Quân, kính chào các sư huynh đệ tỷ muội,
Chào huynh Nghiêm Thông, Thiện Ý, tuephuc,

Cảm ơn các huynh đã làm 1 việc hết sức ý nghĩa. Huynh Thiện Ý và tuephuc đã phổ nhạc hay quá. Còn giọng hát của huynh Nghiêm Thông thì trầm ấm và đầy tình cảm.

Vợ chồng Minh Hoàng có bàn với nhau là sẽ để 2 bản nhạc Ngũ bộ chú này trên xe để nghe mỗi khi lái xe đi làm. Dạo này khi MH đang làm việc, MH trì chú thì đôi khi tự nhiên MH trì chú theo giai điệu của 2 bản nhạc này lúc nào không hay nữa. Thật là thú vị.

Xin cảm ơn các huynh.

Con Minh Hoàng
Chưa xemBởi hocnghe
Kính chào sư huynh Nghiêm Thông,

HN khi nghe Ngũ bộ chú phổ nhạc, cảm giác như một đứa con xa nhà sắp được về vậy. Thật sự rất xúc động.

Một lần nữa xin cám ơn huynh!
Chưa xemBởi Nghiêm Thông
Đệ tử chúng con xin kính lễ Tổ Thầy!
Kính cảm ơn tới huynh OneWay cùng toàn thể quý cô, chú, anh, chị đạo hữu!
Nghiêm Thông xin thay mặt chú TuePhuc, anh Thiện Ý, thành kính cảm ơn lời dậy của diễn dàn, lời động viên khích lệ của huynh hocnghe & quý đạo hữu!
Con xin kính chúc sức khỏe tới Tổ, Thầy cùng toàn thể quý đạo hữu ạ!
Con kính mong cho chánh pháp MTTD ngày càng được hoàng truyền rộng rãi tới mọi nơi. ^:)^ ^:)^ ^:)^