Thưa Sư tỷ Triệu Ân, thưa các Đạo hữu, tôi chính thức được chị Diệu Vi điểm đạo vào một ngày của tháng 11/2009. Tôi nghĩ có lẽ đó là một nhân duyên, vì tôi vẫn đang đi làm nhà nước, ít thời gian đi chùa , mặc dù cách đây 11 năm khi Cha tôi qua đời tôi quá buồn nhất là vào thời khắc Giao thừa năm đầu tiên sau khi Cha mất, tôi cảm thấy cuộc đời trống trải, thấy lòng buồn mênh mang, rồi tôi tự thấy muốn đi vãn cảnh chùa. Sáng mồng 1 năm đó, tôi đã đến chùa Tảo Sách (bên Hồ Tây), sau khi lễ tôi thấy người nhẹ nhõm, thảnh thơi, cũng từ đó tôi thích đi chùa vào ngày Tết, ngày rằm.
Tôi cũng đã có quá trình tập Thiền định khoảng 15- 16 năm, vì vậy khi chị Diệu Vi điểm đạo, tôi lập tức thấy ấn chứng, đó là quấng sáng từ mầu hồng chuyển sang màu vàng quay tròn theo chiều kim đồng hồ như cái phễu lớn, phần chóp phễu là màu trắng sáng, Ngày đầu tiên về niệm Ngũ Bộ chú, tôi nghe có tiếng nói bên tai trái: Con chưa thuộc! Quả thực là tôi cứ đọc thiếu, đọc nhầm, sau đó tôi tập trung đọc chậm và thuộc. đến ngày thứ 4 khi tôi đang niệm thì thấy Tòa sen trắng, phần phía trên bị mây che lấp, xuất hiện cao ngang tầm mặt, di chuyển từ bên tay trái qua trước mặt, rồi có giọng nói là Phật Bà quan âm đấy, rồi có một con chó màu sáng chạy từ bên dưới tòa sen ra và chạy đi luộn Tôi hiểu là Phật Bà đã chứng minh công đức và chấp nhận sự tu tập của tôi, thời gian đó tôi rất chăm chỉ niệm, mỗi ngày đều niệm hơn 500 biên. Đến nay hơn 2 tháng niệm Ngũ Bộ chú, tôi thấy có nhiều dấu hiệu được bề trên hộ trì trong cuộc sống, mặc dù chưa được nhận Lá thiên thơ, và chưa điểm đạo cho ai. Tôi cũng có một thắc mắc là nếu chưa được nhận Lá thiên thơ thì có được điểm đạo cho người khác hay không, vì việc được nhận lá thiên thơ là một chứng nhận về sự tu tập, công đức của mình.
Thưa sư tỷ, tôi muốn được sư tỷ hướng dẫn thêm về việc tu tập, trao đổi thêm về kinh nghiệm để tu tập cho đúng, tạo nhiều hạnh quả, công đức, mong nhận được sư quan tâm của Sư tỷ và Đạo hữu.
Nhân đầu năm mới, tôi xin chúc sư tỷ và các đạo hữu mạnh giỏi, may mắn trên con đường tu tập, đắc đao. Xin chia sẻ với các Đạo hữu một bài giảng về Ngũ Bộ chú.
Tôi cũng đã có quá trình tập Thiền định khoảng 15- 16 năm, vì vậy khi chị Diệu Vi điểm đạo, tôi lập tức thấy ấn chứng, đó là quấng sáng từ mầu hồng chuyển sang màu vàng quay tròn theo chiều kim đồng hồ như cái phễu lớn, phần chóp phễu là màu trắng sáng, Ngày đầu tiên về niệm Ngũ Bộ chú, tôi nghe có tiếng nói bên tai trái: Con chưa thuộc! Quả thực là tôi cứ đọc thiếu, đọc nhầm, sau đó tôi tập trung đọc chậm và thuộc. đến ngày thứ 4 khi tôi đang niệm thì thấy Tòa sen trắng, phần phía trên bị mây che lấp, xuất hiện cao ngang tầm mặt, di chuyển từ bên tay trái qua trước mặt, rồi có giọng nói là Phật Bà quan âm đấy, rồi có một con chó màu sáng chạy từ bên dưới tòa sen ra và chạy đi luộn Tôi hiểu là Phật Bà đã chứng minh công đức và chấp nhận sự tu tập của tôi, thời gian đó tôi rất chăm chỉ niệm, mỗi ngày đều niệm hơn 500 biên. Đến nay hơn 2 tháng niệm Ngũ Bộ chú, tôi thấy có nhiều dấu hiệu được bề trên hộ trì trong cuộc sống, mặc dù chưa được nhận Lá thiên thơ, và chưa điểm đạo cho ai. Tôi cũng có một thắc mắc là nếu chưa được nhận Lá thiên thơ thì có được điểm đạo cho người khác hay không, vì việc được nhận lá thiên thơ là một chứng nhận về sự tu tập, công đức của mình.
Thưa sư tỷ, tôi muốn được sư tỷ hướng dẫn thêm về việc tu tập, trao đổi thêm về kinh nghiệm để tu tập cho đúng, tạo nhiều hạnh quả, công đức, mong nhận được sư quan tâm của Sư tỷ và Đạo hữu.
Nhân đầu năm mới, tôi xin chúc sư tỷ và các đạo hữu mạnh giỏi, may mắn trên con đường tu tập, đắc đao. Xin chia sẻ với các Đạo hữu một bài giảng về Ngũ Bộ chú.