- Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 3:37 pm
Trả lời: Tất cả các kinh Phật Đại thừa và Tiểu thừa đều nói kinh điển được chư Phật và Thiên Long Bát bộ hộ trì, người nhà Phật cũng được Thiên long bát bộ (bộ quỷ thần) đi theo hộ trì, nói nôm na là Long thần, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la già v.v... Người tu có được Bát bộ Quỷ Thần theo hộ trì là may mắn lắm.
Bát bộ Quỷ thần trong siêu hình:
Trong siêu hình cũng như hữu hình đều có hệ cấp, tôn ti trật tự từ trên xuống dưới.
Chính phủ dưới thế gian và mọi ngành nghề đều được tổ chức từ Trung ương xuống địa phương. Đứng đầu là Tổng thống, dưới có phó tổng thống, các bộ trưởng, thứ trưởng, các giám đốc nha, sở ban ngành... Lãnh đạo từng khu vực địa phương còn có các tỉnh trưởng, quận trưởng, xã trưởng, phường trưởng.
Các bộ thì gồm có những bộ như bộ giáo dục, bộ giao thông vận tải, bộ y tế, bộ quốc phòng… Các bộ ngành đều có hình thức tổ chức tương tự nhau. Lấy ví dụ như bộ quốc phòng, thì chỉ huy tối cao là Tổng thống, dưới là bộ trưởng bộ quốc phòng, rồi đến Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh các binh chủng, Quân đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Đại đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng và cuối cùng là binh lính.
Người trong quân đội, dù ở cấp bậc nào, cũng không thể chỉ biết có Tổng thống mà không biết tới những cấp chỉ huy khác. Người mới gia nhập quân đội cũng không thể đòi học ngay với Bộ trưởng, Tổng tham mưu trưởng...
Là dân thì phải ở dưới quyền của phường trưởng, xã trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng... Dân không thể chỉ biết có tung hô Tổng thống mà không coi các quan chức địa phương ra gì. Làm quan cũng không thể chỉ biết đến vua, chức vụ dù lớn cũng không thể coi thường các Quận trưởng, Tỉnh trưởng v.v.
Trong Tổ chức siêu hình, trên là Trời, dưới là chư Phật, Thánh thần và Quỷ thần. Thần, Thánh, Tiên, Phật hay Quỷ Thần cũng đều là nhân viên công chức của Thiên đình. Tất cả đều phải làm việc theo Thiên ý, phục vụ cho Thiên cơ, nên không thể nói Thần, Thánh, Tiên, quỷ thần là tà còn Phật mới là chánh, cũng như không thể nói chỉ có Tổng thống, Bộ trưởng mới là chánh, đáng tin cậy; còn các quan chức địa phương như Tỉnh trưởng, Quận trưởng... đều là băng đảng, là tà phái không đáng tin!
Con người ở dưới đất dù là Đại đức, Hòa thượng hay Tăng thống cũng không có là gì quan trọng. Nếu là người tu chưa đạt thành quả vị Thần thì phải ở dưới quyền của các Thần, chưa thành Tiên, thành Thánh thì phải dưới quyền của Tiên, Thánh. Như ông Chimđađa tuy quy y và thờ Phật Thích Ca, nhưng lúc nguy khốn thì lại phải cầu tới Thần Nguyễn Trung Trực.
Một người dân thường chỉ vì suốt ngày réo gọi tên của Tổng thống rồi nghĩ làm như vậy là mình đã cao hơn các Tỉnh trưởng, Quận trưởng... thì đúng là hoang tưởng! Những người niệm danh hiệu của Phật Thích Ca, chẳng qua cũng chỉ là người có tâm nguyện đi theo Phật chứ bản thân còn chưa phải là Phật, nên không thể nói là không cần tới các bộ Quỷ thần. Người tu không thể tự cho rằng mình tu theo Phật thì đương nhiên mình cao hơn chư Thần và chư Thiên, hay quan niệm đi theo chư Thần, chư Thiên là theo cái tà, cái thấp kém, là tu sai chánh đạo... trong khi bản thân còn đầy tội lỗi.
Nếu ai tu hành mà chưa đắc đạo, làm nhiều sai trái, cống cao ngạo mạn, khi chết cũng làm ma quỷ mà thôi.
Ai mới bước vào đường tu đều ở dưới quyền của các Thần, Thánh, Tiên... Cũng như người dân địa phương thì ở dưới quyền của xã trưởng, huyện trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng... ; học sinh mới nhập học thì phải học từ tiểu học, trung học rồi mới lên đại học... Và cho dù có tốt nghiệp ra trường đi nữa, cũng không thể gặp được Bộ trưởng Bộ giáo dục, huống chi còn là một học sinh nhỏ mà đi chê bai các thầy, cô trong trường là thấp kém hơn mình! Tất cả đều phải tu học từ thấp lên cao, khi ra làm đạo cũng đi từ nhỏ đến lớn, và phải qua một quá trình dài mới có thành tựu, đạt đạo.
Cập nhật vào ngày 22 thang 6, 2016
vothuongdao đã viết:3/ Từ nhỏ, tôi đã Quy Y Phật- Pháp- Tăng. Các Chư Thầy cũng nói, hành giả tu hành thì không quy y với Quỷ, Thần Bộ.
Từ khi tu theo Mật giáo của Thầy Già, tôi thường được biết đến Chư Vị. Một người bạn của tôi cho biết, nếu Chư Vị ở đây chỉ là Chư Thiên, chư Thần thì tôi đã không còn hành đúng Chánh Đạo hướng về Phật Đạo mà mượn Tha lực của các cảnh giới khác ngòai Phật làm cứu cánh cho mình.
Tôi thì tin tưởng vào Chư Vị bề Trên, nhưng bản thân tôi vẫn luôn duy trì tinh thần sáng suốt của Bát Chánh Đạo, cái gì ngược lời Phật nói là không làm theo. Tuy nhiên lời của bạn tôi có đúng không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?
Trả lời: Tất cả các kinh Phật Đại thừa và Tiểu thừa đều nói kinh điển được chư Phật và Thiên Long Bát bộ hộ trì, người nhà Phật cũng được Thiên long bát bộ (bộ quỷ thần) đi theo hộ trì, nói nôm na là Long thần, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la già v.v... Người tu có được Bát bộ Quỷ Thần theo hộ trì là may mắn lắm.
Bát bộ Quỷ thần trong siêu hình:
Trong siêu hình cũng như hữu hình đều có hệ cấp, tôn ti trật tự từ trên xuống dưới.
Chính phủ dưới thế gian và mọi ngành nghề đều được tổ chức từ Trung ương xuống địa phương. Đứng đầu là Tổng thống, dưới có phó tổng thống, các bộ trưởng, thứ trưởng, các giám đốc nha, sở ban ngành... Lãnh đạo từng khu vực địa phương còn có các tỉnh trưởng, quận trưởng, xã trưởng, phường trưởng.
Các bộ thì gồm có những bộ như bộ giáo dục, bộ giao thông vận tải, bộ y tế, bộ quốc phòng… Các bộ ngành đều có hình thức tổ chức tương tự nhau. Lấy ví dụ như bộ quốc phòng, thì chỉ huy tối cao là Tổng thống, dưới là bộ trưởng bộ quốc phòng, rồi đến Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh các binh chủng, Quân đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng, Đại đội trưởng, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng và cuối cùng là binh lính.
Người trong quân đội, dù ở cấp bậc nào, cũng không thể chỉ biết có Tổng thống mà không biết tới những cấp chỉ huy khác. Người mới gia nhập quân đội cũng không thể đòi học ngay với Bộ trưởng, Tổng tham mưu trưởng...
Là dân thì phải ở dưới quyền của phường trưởng, xã trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng... Dân không thể chỉ biết có tung hô Tổng thống mà không coi các quan chức địa phương ra gì. Làm quan cũng không thể chỉ biết đến vua, chức vụ dù lớn cũng không thể coi thường các Quận trưởng, Tỉnh trưởng v.v.
Trong Tổ chức siêu hình, trên là Trời, dưới là chư Phật, Thánh thần và Quỷ thần. Thần, Thánh, Tiên, Phật hay Quỷ Thần cũng đều là nhân viên công chức của Thiên đình. Tất cả đều phải làm việc theo Thiên ý, phục vụ cho Thiên cơ, nên không thể nói Thần, Thánh, Tiên, quỷ thần là tà còn Phật mới là chánh, cũng như không thể nói chỉ có Tổng thống, Bộ trưởng mới là chánh, đáng tin cậy; còn các quan chức địa phương như Tỉnh trưởng, Quận trưởng... đều là băng đảng, là tà phái không đáng tin!
Con người ở dưới đất dù là Đại đức, Hòa thượng hay Tăng thống cũng không có là gì quan trọng. Nếu là người tu chưa đạt thành quả vị Thần thì phải ở dưới quyền của các Thần, chưa thành Tiên, thành Thánh thì phải dưới quyền của Tiên, Thánh. Như ông Chimđađa tuy quy y và thờ Phật Thích Ca, nhưng lúc nguy khốn thì lại phải cầu tới Thần Nguyễn Trung Trực.
Một người dân thường chỉ vì suốt ngày réo gọi tên của Tổng thống rồi nghĩ làm như vậy là mình đã cao hơn các Tỉnh trưởng, Quận trưởng... thì đúng là hoang tưởng! Những người niệm danh hiệu của Phật Thích Ca, chẳng qua cũng chỉ là người có tâm nguyện đi theo Phật chứ bản thân còn chưa phải là Phật, nên không thể nói là không cần tới các bộ Quỷ thần. Người tu không thể tự cho rằng mình tu theo Phật thì đương nhiên mình cao hơn chư Thần và chư Thiên, hay quan niệm đi theo chư Thần, chư Thiên là theo cái tà, cái thấp kém, là tu sai chánh đạo... trong khi bản thân còn đầy tội lỗi.
Nếu ai tu hành mà chưa đắc đạo, làm nhiều sai trái, cống cao ngạo mạn, khi chết cũng làm ma quỷ mà thôi.
Ai mới bước vào đường tu đều ở dưới quyền của các Thần, Thánh, Tiên... Cũng như người dân địa phương thì ở dưới quyền của xã trưởng, huyện trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng... ; học sinh mới nhập học thì phải học từ tiểu học, trung học rồi mới lên đại học... Và cho dù có tốt nghiệp ra trường đi nữa, cũng không thể gặp được Bộ trưởng Bộ giáo dục, huống chi còn là một học sinh nhỏ mà đi chê bai các thầy, cô trong trường là thấp kém hơn mình! Tất cả đều phải tu học từ thấp lên cao, khi ra làm đạo cũng đi từ nhỏ đến lớn, và phải qua một quá trình dài mới có thành tựu, đạt đạo.
Cập nhật vào ngày 22 thang 6, 2016