Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà. Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Nội Quy Diễn Ðàn. Xin vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: admin@vutruhuyenbi.com


Năm Dần nói chuyện Hổ (Đời - đạo)

Những ích lợi thực tiễn, mở mang kiến thức: tin tức, sức khỏe, nghệ thuật sống, kinh nghiệm đời...

Năm Dần nói chuyện Hổ (Đời - đạo)

Postby ĐịnhAn on 04 Feb 2010, 00:01

Có lẽ trong muôn thú, cọp là một loài vật được người Á Đông nể nang nhất. Và, đặc biệt chỉ có cọp mới được người Hoa, người Việt đặt cao ngang ngửa với rồng.

Ở Nam bộ còn có dạng tồn tại khác về cọp là miếu thờ cọp. Phần lớn các đình làng ở Nam bộ đều có miếu thờ, tượng thờ ông Hổ.

Ngày xưa để biểu trưng uy vũ của những người cầm đầu quân đội. Những đồ dùng của hàng tướng soái đều lấy chữ hổ làm đầu: Hổ phù (thẻ hiệu chạm hình cọp bằng đồng, huy hiệu cho người điều binh khiển tướng, thẻ được cắt đôi, tướng cầm binh giữ một nửa, một nửa để lại triều đình làm bằng). Hổ trướng (nơi làm việc của người cầm đầu quân đội). Và, Hổ tướng, chỉ những vị tướng uy vũ, có sức mạnh như cọp.

Trong sách “Thuyết Phù, quyển 25 của Trung Quốc, có kể câu chuyện cọp:
“Khổng Tử cùng nhóm môn đệ đi dạo núi, ông bảo Tử Lộ xuống suối lấy nước uống. Trên đường, Tử Lộ gặp cọp, bèn đánh nhau với nó. Lộ giựt được nắm lông đuôi, cọp quay đầu chạy mất.

Tử Lộ giấu nắm lông đuôi cọp vào tay áo rồi xách nước về. Gặp thầy, Lộ hỏi:
“Thưa thầy, kẻ thượng sĩ giết cọp như thế nào?”

Thầy đáp:
“Kẻ thượng sĩ nắm đầu cọp mà giết nó!”

Lộ hỏi tiếp:
“Kẻ trung sĩ giết cọp như thế nào?”

Khổng Tử đáp:
“Kẻ trung sĩ nắm tai cọp mà giết.”

Lại hỏi:
“Còn kẻ hạ sĩ?”

Thầy đáp:
“Kẻ hạ sĩ nắm đuôi cọp mà giết.”

Tử Lộ lặng lẽ rời khỏi chỗ, đến nơi vắng vẻ vứt nắm đuôi cọp. Lòng thán oán: “Thầy biết dưới suối có cọp mà sai mình xuống lấy nước là có ý giết mình!”

Nghĩ rồi nhặt hòn đá cho vào tay áo, định tìm cơ hội ném giết thầy cho hả tức”. Nhưng rồi trở lại hỏi:
“Kẻ thượng sĩ giết người như thế nào?”

Khổng đáp:
“Kẻ thượng sĩ giết người bằng ngòi bút.”

“Thế còn kẻ trung sĩ?”

Kẻ trung sĩ giết người bằng cái lưỡi.”

Lại hỏi:
“Còn kẻ hạ sĩ?”

Khổng Tử mỉm cười rồi đáp:
“Kẻ hạ sĩ giết người bằng cách ném đá giấu tay.”

Tử Lộ bèn đến chỗ vắng, bỏ hòn đá khỏi tay áo. Từ đó rất kính phục thầy.
ĐịnhAn
 
Posts: 13
Joined: 09 Sep 2009, 12:41
Location: TP Hồ Chí Minh,Vietnam
Given: 106 thanks
Received: 460 thanks


Re: Năm Dần nói chuyện Hổ (Đời - đạo)

Postby Mộc on 06 Feb 2010, 22:36

Xin chào chư huynh tỷ.
Nhân đọc bài Năm Dần nói chuyện Hổ. Mộc cũng xin đóng góp một câu chuyện về Ông cả Cọp ở Cà Mau. Bài được trích từ trang baomoi.com

"Vào năm 1825, thôn Tân Quy xuất hiện một nhà sư tên Nguyễn Văn Vinh. Ông đến làng lập chùa Thiền Lâm để tu hành và là nơi người dân đến cúng bái, cầu sự bình an giữa chốn rừng thiêng đầy hiểm họa này. Nghe dân nói trong thôn, ở sâu trong rừng có một ngôi đình thần thờ phụng các vị tiền hiền khai khẩn vùng đất nhưng dân sợ cọp nên từ lâu không nhang khói, nhà sư đã băng rừng tìm đến cái đình thần để thắp nhang hằng ngày.
Một hôm, như thường lệ, trên đường vào rừng để đốt nhang đình thần, được nửa đường thì gặp con cọp ba chân cản ngang với tư thế chuẩn bị vồ. Nhà sư chắp tay vái và phán rằng: “Ta đang trên đường đi thắp nhang cho Phật, nhà ngươi có tánh linh thì tránh đường. Khi xong việc, ta sẽ trở về nạp mạng cho nhà ngươi”. Kỳ lạ là con cọp đã tránh đường cho nhà sư đi qua. Xong việc, nhà sư trở lại chỗ con cọp để nạp mạng. Nhà sư nhắm mắt, chắp tay trước miệng cọp chờ chết nhưng nó đã bỏ đi.
Dân làng biết chuyện cọp không ăn thịt nhà sư cảm động lập miếu thờ phụng. Vào ngày 16-2 năm đó, dân làng đã cúng tế một cái đầu heo kèm tài cử viết rằng: “Nay chúng tôi phong ông làm ông cả cọp, có trách nhiệm bảo vệ dân làng, phần chúng tôi mỗi năm sẽ tế một đầu heo vào đúng ngày này..." Tài cử còn nói rõ nếu ông cọp đồng ý thì hãy đến nhận đầu heo và tấm tài cử này. Không thể ngờ được là sáng hôm sau, cái đầu heo kèm tài cử biến mất.
Năm sau, dân làng lại cúng tế tương tự và cái đầu heo kèm tài cử cũng biến mất như năm trước. Điều không thể lý giải được là khi lấy đi cái đầu heo và tờ tài cử mới thì ông cả cọp trả lại cái tờ tài cử cũ. Dân làng đã thử rình một đêm xem có phải ông cả cọp thật không nhưng vô phương. Không thấy bóng dáng ai mà đến sáng cái đầu heo vẫn mất”.
Người dân càng tin ông cọp linh thiêng hơn khi nhiều năm sau đó không ai bị cọp phá nữa, heo gà, gia súc của dân nuôi không bị mất, giống như được ông cả cọp bảo vệ. Và từ đó thành lệ, cứ đến ngày 16-2 âm lịch hằng năm, dân làng lại tụ tập cúng tế nghiêm túc ông cả cọp và các thành hoàng nơi đây.

Câu chuyện truyền miệng của cha ông bao đời, nay được ghi vào tiểu sử miếu Ông cả cọp. Tân Thành, Cà Mau."
Mộc
 
Posts: 3
Joined: 21 Jan 2010, 23:37
Location: Lâm Đồng,Vietnam
Given: 27 thanks
Received: 80 thanks



Return to ĐỜI, ĐẠO SONG TU

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest