Đã xemBởi tanqnv
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Triệu Hiền và tất cả các huynh, tỷ.

Lẽ ra con chưa muốn viết bài, mà trước hết con muốn có một khoảng thời gian dài để rèn luyện tâm tính, đọc, học thật nhiều bài của Tổ, Thầy và các huynh, tỷ để giảm ngu, thêm trí; nhưng trong những buổi hành trì gần đây, con luôn được thôi thúc là hãy viết bài, báo lên cảm nhận của con sau những năm tháng rời xa mái trường của Tổ, Thầy và nay nhận ân phước được quay trở về.

Từ ngày được mở lại tài khoản học đạo, ngày nào con cũng vào học và đọc được rất nhiều bài mới, ôn lại những bài cũ đã học trước đây, càng đọc con càng thấm sâu, hiểu rõ lý đạo sâu sắc của Tổ, Thầy và thấy hết cái sai, cái lỗi lầm của mình trước đây đã vấp phải, vì đã chưa thuộc bài, vì còn sự cao ngạo, quá sức tự tin vào bản thân và đặc biệt là còn mù mờ trong các vấn đề siêu hình.
Giờ đây sau bao năm lăn trôi trong cuộc sống, rước lấy những thất bại thê thảm, con lại được quay về mái trường của Tổ, Thầy để được tu học, kiểm nghiệm lại bản thân cùng với các sự việc diễn ra, đã làm cho con rơi xuống đáy vực thẳm, mới thấy hết được những giá trị to lớn về Đạo Trời mà Tổ, Thầy đã dày công chỉ dạy cho các học trò nhỏ của mình.

Nhìn lại những gì đã đi qua, soi rọi lại những điều Tổ, Thầy dạy, con thấy rất rõ mình vấp váp sai trái ở những chỗ nào, vì đã không hiểu thấu đáo những bài học mà Tổ, Thầy đã dạy nên con đã rơi vào vô minh, cao ngạo, tự cho là mình làm đúng thì sẽ được Thánh Thần phù hộ độ trì, mà quên rằng, là mình đã thực sự làm đúng với ý của Thánh Thần hay chưa? Hay chỉ là do tư ý, do cao ngạo, tham lam, dù là tham điều tốt đi chăng nữa (tham vọng lúc đó của con là sẽ giúp cho mọi người, cho đất nước có cơ hội thoát nghèo, phát triển đi lên nên đã không tiếc thời gian, tiền của, công sức để lao vào).

Ngày con được đọc bài Niệm danh hiệu Đức Sư Tổ, Đức Thầy và nghe huynh Minh Hoàng hát, con đã xúc động đến trào nước mắt. Từ đó đến nay, ngày nào con cũng nghe hát và tự niệm thầm trong lúc đi, đứng, nằm ngồi và lúc hành trì đến 5-7 thời công phu. Con nhìn thấy rất rõ hình ảnh đáng thương của con trong bài Kinh nhạc này, con vừa cảm động vừa cảm thấy xót xa: “Từ lâu con đã được Người, Từ bi chỉ dạy cho con mọi điều”, nhưng con đã ngu dại, không biết tiếp thu học hỏi nên “Đời con như chiếc thuyền trôi”, bây giờ may mắn nhận lại ân phước của Người nên con đã “Được tìm thấy bến, được quay trở về”.

Giờ đây con đã được ban cho “Nhất tâm kính niệm Ân Sư, Đức Thầy”:
    Nam mô Phật Tôn Sư Triệu Phước
    Nam mô Phật Đức Thầy Triệu Nghiêm
    Từ rày con sẽ yên vui
    Vì con đã được phép màu sáng soi
Và là một học trò nhỏ của Tổ, Thầy cần phải luôn luôn biết thực hành:
    Con kính lạy Ân Sư che chở
    Con kính lạy Đức Thầy bảo ban
    Cho con tâm trí mở mang
    Cho con thấy được thực hư cuộc đời
    Để con quyết chí lo tu
    Giải trừ duyên nghiệp đời đời an vui.
Lần quay trở về này đã giúp con tìm hiểu, học tập và khai sáng nhiều điều mà trước đây con rất mù mờ, hiện nay con cũng đã nhận được những ân phước của Tổ, Thầy và Chư vị Thánh thần ban cho, nhưng con sẽ báo cáo vào một dịp khác. Con xin kính lạy và biết ơn Tổ, Thầy rất nhiều.
Cám ơn mọi bài viết của các huynh tỉ trên diễn đàn - là những bài học vô cùng quý giá cho mọi học trò của Tổ, Thầy tham khảo học hỏi.
Con kính báo – Tanqnv.