- Thứ 7 Tháng 9 30, 2017 10:18 pm
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Con tên TS, hiện nay con 24 tuổi và đã học xong đại học. Con tin vào Phật pháp hơn so với các tôn giáo khác. Con kính xin trình bày với Tổ Thầy như sau:
Vào năm con 18 tuổi con có vào internet tìm kiếm về thần linh thế giới vô hình. Con không nhớ rõ là mình có vào đúng web http://vutruhuyenbi.com/ hay không nhưng con có đăng ký thành viên và đã được điểm đạo của 1 huynh qua điện thoại. Điều mầu nhiệm con nhận được là khi con tịnh tâm niệm "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát" thì tay đang chắp trước trán cảm nhận di chuyển và bản thân con không thể làm chủ được cảm giác đó. Và huynh đó có gửi cho con Ngũ Bộ Chú (khi đó con không biết là NBC) và kêu con trì niệm 10.000 biến. Con có trì niệm được vài biến rồi con bỏ. Có lẽ do lúc đó tâm trí con không chững chạc, thích tìm hiểu đến phép thần thông nhưng không có sự siêng năng tu học. Sự việc là con quên lãng việc tu học đó đi. Con xin thưa khi đó con sử dụng mail yahoo để đăng ký và hiện tại con không còn sử dụng nữa và cũng không nhớ tên đăng nhập hay mật khẩu nữa.
Nhà con rất mê tín nên đi thầy khá nhiều và con cũng tiếp xúc được rất nhiều người làm thầy bùa đa phần là giả và kiếm tiền từ gia đình con. Đến năm 22 tuổi con có biết 1 người làm thầy bùa, người đó theo con biết là dùng Lỗ ban và có cầu thỉnh các mẹ ngũ hành về nhập xác, con lại tin theo và có bái người đó học đạo nhưng sao thời gian đó người đó lộ rõ là kẻ lừa đảo mượn tiền gia đình con và có nhiều chuyện người đó nói không đúng sự thật.
Mãi cho đến năm ngoái vào ngày 26/3 âm lịch khi đó sức khỏe con cũng khá yếu do bệnh tật. Vào đêm đó con bị nhập 1 người nhập về xưng là Ông bảo là trong Cửu huyền thất tổ về hộ độ con cháu tu học. Và con bị hành đúng 49 ngày. Vào ngày hành hôm đó con được thấy hình ảnh Ông là 1 người to bự mặc áo màu trắng râu dài. Qua tâm trí con được ông dạy phải tu học niệm phật làm lành giữ thân tâm an lạc vì bản thân con rất ngang bướng và nóng tính.
Các sự việc tiếp theo là con được Mẹ Quan Âm nhập về nhưng toàn là khuyên tu học và không bắt nhà con cúng hay làm gì cả, khi con bị nhập về bản thân con biết rõ mọi chuyện xung quanh mình nhưng lúc đó con không làm chủ được bản thân mình, và những gì Mẹ nói là câu ca lời kệ. Sau đó nhà con đi thầy bà rất nhiều nhưng con vẫn không hết.
Và con có xuống chùa thì Ông nhập về, có nói chuyện với sư cô kia và xưng ông là Thiền sư hiện về chỉ bắt con tu học và nhớ là ông có nói là hướng con tu theo Phật A di đà. Khi đó sư cô có hỏi là tu theo Tịnh độ hay thiền tông thì ông trả lời là Tịnh độ.
Khoảng thời gian đó con không niệm Phật là sẽ bỏ ăn nhưng tu học niệm Phật thì sức khỏe chuyển biến khỏe lại. Có lần ông về nói tiếng như tiếng Tàu mà con không thể hiểu được. Và trong quá trình con bị hành thì ông có nói là sẽ bắt con tu học 3 năm sẽ ra làm thầy cứu nhân độ thế con có hỏi ông là người dạy con phải không, thì ông nói chỉ là người nhắc nhở con tu học còn thầy con thì khi đủ duyên sẽ gặp được. Có mấy thầy ở chùa bảo con có căn phải vào chùa tu nhưng con tâm con lại chỉ muốn tu ở nhà vì con đã thấy chùa ở nơi con rất nhiều thị phi.
Sau khoảng 1 năm con có tích cực tu học mỗi ngày 3 lần kinh nhật tụng của tịnh độ và khi con niệm A Di Đà Phật thì con cảm thấy được điển ơn trên giáng xuống vẫn khuyên con phải tu học sống không còn tham sân si. Lúc đó bản thân con lại sợ quỷ ma giả dạng vì có sư ông dưới chùa khuyên con là tu ở nhà dễ bị chúng ma dẫn đi sai đường nên con có cầu xin là cho gia đình con trúng số.
Con biết việc xin ơn trên điều này là nghịch lý nhưng con cảm thấy bản thân con như vậy không giúp được gì cho gia đình con cả nên con có nguyện nếu được trúng số con sẽ thành tâm tu học. Con biết việc con làm sai trái và rất trẻ con nhưng cuộc sống gia đình con cũng không được khá giả cho lắm nên con mới mạo muội vậy. Và ông nhập về có hứa sẽ gia hộ và xin ơn trên nhưng con phải tu học rồi mọi chuyện sẽ được và 3 tháng nữa khi đến hạn con không thấy đều gì nên con đã tự ý bỏ đọc kinh và dần dần qua hết tết Đinh Dậu này.
Qua tết con lo hoàn thành chương trình học của mình nên có lúc con niệm kinh lúc thì con nghỉ và cũng không chuyên tâm tu học cho đến khi con học xong. Khoảng tháng 7 âm lịch vừa rồi là con bỏ kinh không đọc nhiều nữa. Đến khoảng mấy hôm nay con cảm giác trong người rất kỳ và con sợ lại bị hành nữa nên lại lên mạng tìm hiểu về chứng bệnh của bản thân.
Con xin thành tâm cầu mong sự từ bi và ơn đức của Tổ Thầy sớm hồi đáp mail này của con và giúp đỡ con đi đúng đường đúng lối. Vì con còn ngu muội lời lẽ con sử dụng con không biết có sai phạm điều gì cúi mong Tổ Thầy hoan hỉ từ bi xá tội lỗi cho con vì những gì con viết và gửi ra bằng tất cả lòng thành kính và nguyện vọng của bản thân mình.
Con mong nhận được sự hồi âm sớm qua mail này từ Tổ Thầy.
A DI ĐÀ PHẬT