Chưa xemBởi Hoàn Kiếm
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.

Đầu thư cho con xin hỏi thăm sức khỏe Tổ, Thầy. Con có ước nguyện xin cúng dường cho bố con: LVD, sinh 1953, xin thỉnh ý thầy ạ.
Bố con được con điểm đạo đã lâu, niệm phật Di đà, tuy nhiên ấn chứng không rõ ràng, và sau đó niệm phật một thời gian nhưng không có thường xuyên và bị hành bệnh như là giả đò lên lên xuống xuống. Vào giữa năm nay, bố con bị ung thư giai đoạn cuối, sau 7 tháng điều trị bố con vừa mất tuần rồi 12/12/2016. Trước khi mất 2 tuần, vào buổi trưa bố con có giấc mơ 2 lần liền. Khi được hỏi, bố con chỉ nói là giấc mơ đẹp. Rồi bệnh trở phát nặng và mất nhanh lắm ạ. Khi chôn cất xong, có một vị nhập về vợ con và có nói là vị được nhận lệnh để đón bố con về cõi phật, gia đình con có hỏi những chuyện khác, vị bảo là vị không quản chuyện đó vì vị chỉ là thần cai quản ở khu vực này nên những chuyện ngoài khu vực quản lý vị không có biết. Sau vị có nói là lúc bố con mất có một vị phật to lớn màu vàng kim đã hiện về đón bố con đi lên cõi phật. Sau đó mấy ngày sau, vợ con có mơ là thấy bố con ở một nơi toàn màu trắng thanh tịnh, tinh khiết, xung quanh là lâu đài, và có nói là mọi chuyện ổn, bảo gia đình đừng lo lắng gì cả, chỉ bảo mẹ con là tăng khẩu phần ăn sáng thôi.
Hôm vừa rồi, vợ con có về nhà, vợ con bị nhập và biểu hiện y như là bố con bị bệnh trước khi mất và làm nũng mẹ con quan tâm, mục đích là cho mẹ con tin sâu hơn vào siêu hình, một lúc thì xuất ra, trước khi xuất ra vợ con có nghe là - Thần chỉ cho nhập thế thôi, đến lúc phải đi rồi.

Là phận làm con biết học đạo, nên con có chút lòng thành xin cúng dường giúp bố con để tạ ơn Tổ, Thầy ạ.
Kính mong Tổ, Thầy xem xét đồng ý ạ.

Con xin kính lễ ạ.