Chưa xemBởi Bạn đạo
Con xin kính lễ Tổ, kính lễ Thầy.

Con tên là Bảo Châu là chị họ của Triệu Thông. Con được Triệu Thông điểm đạo vào năm 2003, ấn chứng là khi được điểm đạo thì ban đầu tay con chấp trước ngực sau đó từ từ đưa lên ngang cằm, rồi hai tay từ từ mở ra đưa xuống để lên đùi, và khi nghe Triệu Thông gọi con mở mắt thì con có linh ảnh một người thầy tu mặc áo nâu. Sau đó con mới mở mắt ra. Sau đó thì đến lượt mẹ con được điểm đạo. Và các dì, con cái của dì và rất nhiều người xung quanh đều được điểm đạo, ngay cả ông ngoại đã mất và em trai (chưa thành hình mà mẹ Triệu thông lỡ xảy mất).

Bản thân con được nhận cuốn Mật tông tinh hoa Yếu lược của cư sĩ Triệu phước, Lá Thiên thơ và được phép điểm đạo cho người khác. Nhưng sau đó gia đình con lại đi nghe lời dèm pha của một bà thầy bói mà bỏ Đạo.
Mọi thứ con có đều bị mẹ con bỏ đi đâu mất, ngay cả cái chuỗi đọc chú hàng ngày cũng bị bỏ đi. Con hoang mang không biết tin ai, lòng con sợ hãi. Sau đó con đã xin cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nếu như đây là con đường tu đúng đắn thì xin cho con trở lại với con đường này. Và hai ngày sau, chư vị có tá khẩu qua Triệu Thông cho phép con nhận lể điểm đạo trở lại và lần này con phải dâng lễ vật. Con tay dâng lễ và bắt đầu thần lực chuyển con phải dập đầu đảnh lễ rất rất nhiều sau đó mới được đặt lễ lên bàn. Và từ đó con âm thầm tu học một mình, không cho gia đình biết.

Một lần còn được trải nghiệm xuất hồn đi xuống âm phủ, ở đó con được biết do mẹ con phạm tội xúc phạm đến Đạo nên bị giam trong phòng băng, đang ngồi chẻ đá lạnh buốt da thịt mà mẹ con chỉ mặc cái áo mỏng, con gào thét nhưng mẹ không nghe gì.
Từ đó con suy nghĩ trăn trở nếu muốn tích phước đức thì con cần giúp nhiều người tu học, mà lỡ như họ cũng lâm vào trường hợp xúc phạm thánh thần như vậy nữa thì sao. Nhưng con lại không dám bỏ đạo vì con sợ khi con gặp nạn sẽ không ai giúp.
Và thế là con cứ lúc trì chú lúc không, lúc tin lúc lại không tin vào Đạo nhưng con vẫn bám trụ là do con còn nghĩ “Đấy là con đường đúng vì mình đã xin cùng Quan Thế Âm Bồ Tát”. Có vài lần con cũng có hỏi vài điều với Triệu Thông nhưng do bận nhiều việc nên không có dịp nói với con nhiều, với lại sợ nói ra lại có gì mắc tội thì sao, nên con cũng đành im lặng và cứ lấy niềm tin vào Quan Thế Âm mà đi tu học thôi.

Đến khoảng hai năm trước Triệu Thông được chư vị báo cho biết là mẹ con sẽ gặp nạn, sẽ bị liệt nằm một chỗ và sẽ mất hai năm sau đó. Điều này lại ứng vào giấc mơ của con, con cũng mơ thấy mẹ con nằm một chỗ mà con cầm tay cho mẹ khép lại và đọc Nam mô A Di Đà Phật, nhưng không tài nào khép hai tay của mẹ lại được.
Triệu Thông cũng có báo cho mẹ con, khuyên mẹ con nên tu học, con kêu mẹ con trì lại thần chú, thế là mẹ nộ và phản bác ngay.
Con không biết làm sao, thế là con lại xin chư vị mỗi ngày đọc dùm cho mẹ một chuỗi, và quỳ đảnh lễ 50 cái.

Kết quả là bây giờ mẹ con đã đọc kinh và đã chịu nghe về Đạo, và còn biết đọc để cầu xin cho cháu mình.
Còn con kể từ khi đọc kinh cho mẹ thì đã bình an và tin tuyệt đối vào Đạo.
Chủ nhật tuần trước Triêu Thông về gặp con và có cho con xem trang Vũ Trụ Huyền Bí, đọc những bài giảng của Tổ, Thầy dạy và hướng dẫn con trình ra mắt Tổ, Thầy để được vào lớp, chứ suốt 10 năm qua con như đứa học lén bên ngoài.

Con cầu mong Tổ, Thầy nhận đứa học trò nhiều lỗi lầm cho phép con quay về chánh đạo.

Con kính cảm ơn Tổ, Thầy, con kính chúc Tổ, Thầy sức khỏe và vạn việc như ý!

Con kính,
baochaupr
Chưa xemBởi Bạn đạo
Con xin đánh lễ Sư Tổ, con xin đánh lễ Thầy
Con xin báo cáo với Sư Tổ, với Thầy về buổi lễ dâng lễ vật để tri ân Tổ, Thầy:
Đầu tiên con ra trước bàn thờ Phật ở đằng trước bàn thờ có đặt một cái bàn nhỏ. Tay con cầm phong bì bước cách cái bàn nhỏ ba bước sau đó con quỳ xuống tay chấp trước ngực bắt đầu khấn vái “xin chư vị giúp con để con làm lễ dâng lễ vật lên Tổ, Thầy”. Khi con khấn gần xong thì tay con có thần lực bắt đầu chuyển con đưa tay lên quá đầu và bắt đầu đánh lễ một lúc (con không biết bao nhiêu cái nữa). Sau một hồi thì con đi bằng hai đầu gối đến khoảng nữa rồi lại tiếp tục lạy. Sau đó con tiến thẳng tới đặt lễ vật lên cái bàn nhỏ và tiếp tục dập đầu đảnh lễ trên bàn. Tiếp theo là con lại lùi ra ba bước và tiếp tục đảnh lễ, một hồi sau là con lại đứng lên vừa đi vừa lễ đến đụng bàn, sau đó lại về chỗ cũ tiếp tục dập đầu đánh lễ một hồi thì dừng.

Con kính cảm ơn Tổ, Thầy mong Tổ, Thầy nhận cho con chút lễ vật bé nhỏ để con có cơ hội được tri ân công ơn của Tổ, Thầy.

Con kính chào Sư Tổ, kính chào Thầy.
Con Bảo Châu