Chưa xemBởi PhucDuyenGia
Con xin kính đảnh lễ Tổ Thầy
Xin chào các huynh tỷ bạn đạo,

PhucDuyenGia con xin chia sẻ với các bạn đạo về việc gặp được đạo mầu và những ân phước đã nhận được từ Tổ, Thầy Mật pháp thiên đình.

Vào thời niên thiếu cách đây trên dưới 60 năm về trước, PDG cũng như nhiều đứa trẻ vùng quê nghèo khổ, thiếu thốn. Nhưng PDG không chỉ biết chơi nghịch, tinh thần thỏa mái vô tư, cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, học hành cũng tự nhiên mặc. Lúc đó cuộc đời như một tờ giấy trắng, nhưng lớn lên càng thấy khổ và nhiều áp lực mưu cầu cuộc sống dù PDG cũng có được việc làm ổn định. Nhiều lúc cảm thấy chán chường mà không biết lý do là gì? Những chuyện tâm linh tuy có chứng kiến một vài chuyện trong gia đình, biết có vong hồn người âm, chuyện cúng kiến theo lời thầy bà, đi lễ hội đền chùa cầu sức khỏe, làm ăn, những chỉ là mê tín như bao nhiều người.

Khi có gia đình, con cái thì bao gian nan khó khăn đưa đến, tuy cuộc sống rồi cũng trở lại bình thường nhưng tâm PDG lại chán chường vì cảm thấy cuộc sống vô vị, không ý nghĩa gì, có chăng là chút trách nhiệm với gia đình. Cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, có những lúc tưởng chừng không giữ được.

Có lúc PDG cũng đam mê học nhân điện để chữa những bệnh thông thường, có tìm thầy mở luân xa vì tin làm vậy có thể thu được năng lượng thiên nhiên để tránh cái trước (cái ô nhiễm, năng lượng xấu) từ người bệnh. PDG gặp được chị Hạnh Như và được nhận điểm đạo, được ấn chứng mạnh mẽ. Từ khi biết đến trường VTHB, PDG say sưa đọc các bài viết, nhất là những bài giảng của Tổ, Thầy khiến tâm thức PDG như vỡ òa ra, sự bế tắc của PDG bấy lâu nay đã được mở. Đây đúng là con đường ánh sáng, và nhờ ân phước của Tổ, Thầy mà cuộc đời của PDG đã sang trang mới từ 2017.

Việc học đạo đã mang lại ý nghĩa của cuộc sống. Con người phải biết lo cho linh hồn mình. PDG được hiểu nhiều về đời sống tâm linh, đời đạo không tách rời nhau, biết thờ trời kính phật nên đã nhận được nhiều sự độ trì. Đời sống không còn thăng, trầm, vợ chồng không còn mâu thuẫn, gia đình được bình an hạnh phúc, không còn trong cảnh chán nản, mê muội nữa.

PDG không biết lấy gì đền đáp ơn phước Tổ Thầy, chỉ biết cần chia sẻ lợi lạc này đến cho mọi người hữu duyên. Ước muốn duy nhất là được theo bước chân Tổ Thầy phục vụ đạo pháp, phục vụ Thiên Đình.

Con kính tạ ơn Tổ Thầy.