Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Chuyện này TTB được nghe cô Trang chủ một quán ăn ở Đức, là người quen biết kể lại.

Vào khoảng những năm 80, khi đó gia đình cô Trang (tên đã được đổi) xây một ngôi nhà mái ngói mới. Sau khi các bức tường được xây và trát vữa xong, chuẩn bị lợp mái thì một đêm bà nội cô nằm mơ thấy có người nói tường bị cong. Hôm sau bà kể với bố của cô Trang và cùng kiểm tra thì phát hiện đúng là một bức tường bên hông nhà bị cong thật, phải đập ra xây lại.

Cô còn kể thêm những giấc mơ linh ứng khác nữa:

Bố cô có một chiếc xe ba gác, được cọc bằng xích sắt trước hiên nhà. Một đêm đang nằm ngủ thì ông nghe thấy có người nói nhà có trộm. Ông tỉnh dậy và ngó ra ngoài qua khe cửa chớp để kiểm tra thì thấy tên trộm đã tháo được cái xích và đang đẩy chiếc xe ba gác xuống sân.

Một hôm bố mẹ cô có việc phải đi ra ngoài, trên đường đi tự nhiên bố cô thấy nóng ruột, nhưng không biết vì sao. Ông quyết định không đi tiếp mà quay về nhà. Về đến nơi thì thấy lửa bắt đầu bén trên mái nhà. Thì ra cậu con trai ở nhà nghịch đất đèn, bị bắn lên mái nhà gây cháy (đất đèn thường được dùng làm pháo khí). May mà bố cô về kịp để dập tắt ngọn lửa.

Một hôm chị họ của cô sang chơi và bảo bà nội cô (khi đó còn sống) nằm mơ thấy cô đang có thai và sẽ sinh một bé gái. Cô hơi bất ngờ vì chính cô cũng không biết rằng mình có thai hay không. Cô liền đi khám thì quả là cô đang có em bé đầu lòng, khi sinh ra thì đúng là một bé gái.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Bà hàng xóm nhà Tâm Tịnh có được một cô con gái với 5 cháu ngoại, 1 trai 4 gái. Con rể có chức quyền thường xuyên vắng nhà buổi đêm, khi vợ hỏi thì anh ta đều bảo anh qua nhà bạn. Cứ lặp đi lặp lại nhưng vẫn đối xử tốt với mẹ vợ và vợ con nên vợ rất tin chồng. Sau khi các con dựng vợ gả chồng yên bề gia thất, thì lúc đó người chồng có vợ bé bên ngoài, sanh được 1 cậu con trai, nhưng vợ không mảy may nghi ngờ. Khi mẹ vợ qua đời, đúng ngày giỗ đầu của bà, con cháu làm giỗ xong xuôi, đang cúng thì vong bà nhập vào con gái. Trước sự chứng kiến của họ hàng và cháu, vong bảo với con gái: "Chồng mày có vợ bé bên ngoài và đã sanh một đứa con trai, ở bên Bắc Giang."

Khi họ hàng và vợ hỏi, thì chồng thú thật là đúng, 1 thời gian dài thì chồng dẫn cả vợ bé và con về, xin phép vong mẹ vợ và vợ tha thứ để đoàn tụ gia đình. Vợ bảo: "Anh khấn mẹ đi, nếu được thì em cũng đồng ý." Khi ra ban thờ khấn thì thấy chồng cười to, mừng chắc mẹ đồng ý, rồi anh xin đài âm dương thì được ngay. Từ đấy về sau gia đình đoàn tụ thật.
Chưa xemBởi Thanhthuong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy!

Chị Mịch là con nhang đệ tử của bản điện tứ phủ nhà con. Gia đình chị M gần chục năm nay liên miên biến cố, anh Văn chồng chị M cũng đã bị tai biến, sinh hoạt khó khăn. Nhà chị M có 3 người con trai, đều có gia đình rồi, nhưng đều ở diện phá gia chi tử, và sống vô thần. Việc chăm sóc gia đình và người chồng bệnh tật, đều trông cả vào đôi bàn tay của chị M. Những vận hạn của gia đình chị đều được chư vị siêu hình trong 4 phủ báo trước, gia đình chị cũng được rất nhiều linh ứng. Nhưng nhiều khi biết trước cũng không làm gì được, vì còn phụ thuộc vào nghiệp quả, vả lại chị vốn cũng thuộc loại cứng đầu ạ.

Cách đây hai tuần, anh V có kể với chị rằng, buổi đêm V thấy bố mình về, ông bố anh V đã mất từ lâu, và chưa bao giờ anh thấy bố mình cả. Ông nói với anh V rằng: "Hôm nay ta về, ta mang con chó đi đấy."
Hai vợ chồng chị M suy nghĩ mãi, vì nhà không có nuôi con chó nào, Chị lại sinh năm Mậu Tuất, và con chó theo cách nói của ngoài Bắc còn có nghĩa là "con của người trụ cột của gia đình ". Vậy người bố anh V nhắc đến là chị M. Suy luận về điềm báo vậy, chị sợ quá, nên mua thẻ nhang xuống bản điện chốn tổ lễ và xin chư vị bên tứ phủ soi xét. Cô Chín Thượng về đồng, có căn dặn chị M rằng: anh chị đã già, cần có người kế tục việc tâm linh, nên cậu con cả của chị M phải ra hầu đồng, trong tháng 10 và 11 đều có vận hạn lớn, không cẩn thận sẽ mất người đấy. Chị M có khuyên bảo cậu con trai cả tên Trung (cậu T này trước đánh bạc mất 3,5 tỷ, bị chủ nợ dọa giết, nên T mới chịu ra hầu đồng, nhưng khi mọi chuyện yên ổn, T bỏ luôn), nhưng cậu T này không nghe, chị M cũng đành thoái thác vì cũng tận lực rồi nhưng T không chịu nghe, sống chết đành nhờ trời.

Chị M đang khỏe mạnh, nhưng hiện tại chị M đang bị xuất huyết não, nằm cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Vậy là điềm mộng của bố chồng chị M đã linh nghiệm ạ.
Thanhthuong con kính!
^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Liên Phương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em chào các huynh tỷ.

Câu chuyện của con xảy ra từ trước khi con được điểm đạo.
Lúc đó con lớp 12, hôm đó là ngày con đi thi đại học môn văn. Như thông lệ, con thắp hương lên bàn thờ gia tiên mong cụ kỵ, ông bà phù hộ cho con làm bài tốt. Rồi con bỗng nảy ra ý hay xin ông bà cho biết trước đề văn vào bài nào :P :P .
Con đặt quyển văn lên bàn thờ và khấn xin ông bà. Con nhắm mắt và tay con mở sách đúng đoạn giữa của bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. Bài đó con không thích lắm, con quyết định khấn hỏi cả bà Mụ (vì con là người dân tộc), cũng mở đúng bài đó và trang đó. Con đọc bài đó trước vào phòng thi. Cuối cùng hôm đó trúng bài đó và đoạn thơ đó thật, con được số điểm khá cao 8,75 văn thưa Thầy.
Lúc trước con cứ nghĩ đó là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ con biết đó là do gia tiên nhắc nhở, giỏi dở do thánh thần.
Con đội ơn Đức Thầy, Vị độ vô hình đã dạy dỗ khôn sáng cho một linh hồn còn vô minh như con ạ :x :x :x :x
Chưa xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025


Con xin kể câu chuyện về người bạn đã mất mấy năm trước tên là Vượng.
Vượng là bạn học cùng con từ mẫu giáo lên cấp 2. Thi đại học không đỗ bạn nghỉ học vào Nam làm việc cùng anh họ. Năm 2013 nghe tin bạn mất vì u não mà con bàng hoàng không thể tin nổi. Con và các bạn trong lớp hẹn nhau về thắp hương cho bạn. Ai cũng thương vì V hiền lành, vui tính. Giờ mỗi lần họp lớp là không thấy mặt bạn bao giờ nữa.

Hôm qua cô Nhàn mẹ bạn có đến nhà con chơi rồi kể chuyện về V. Cô bảo mấy hôm trước vừa làm đám giỗ cho nó xong. Vậy là cũng được 6 năm rồi. Nghĩ đến mà cô thấy xót xa cháu ạ. Nó mất cứ như người đi xa vắng nhà ấy, nhiều lúc không nghĩ là con mình chết rồi...

Cô kể lúc nó bị ốm, khám ra u não cô đi xem xét nhiều nơi lễ bái xoay chuyển phần âm mong kéo dài thêm cho nó được ngày nào hay ngày ấy. Anh trai chồng cô dẫn cô lên một ông thầy trên huyện năm nay hơn 90 tuổi xem. Vừa vào đến nơi, ông hỏi tên tuổi của cô chú. Cô nói lần lượt tuổi vợ chồng con cái trong nhà xong ông giở quyển bấm lá số dày cộp ra xem rồi lắc đầu thốt lên: Sao mà khổ quá vậy trời. Cô hỏi cụ thể tình hình xem thế nào thì ông bảo: hai cái tuổi này cô chú lấy nhau không hợp, sẽ khổ về đường con cái. Cái cậu Nhâm Thân này hiện đi làm ăn xa và đang bị ốm nặng, từ nay đến 21 này nó về nhà đấy. Cô bảo ông nói đến đây mà mặt cô tái mét, cô khóc rồi bảo: Đúng là cháu đang ở trong Nam, nó bị u não ông ạ, 12 này cháu phẫu thuật nhờ ông xin Trời Phật giúp cháu. Ông bảo cô chú cứ về đi, tôi sẽ lễ kêu xin Trời Phật, cha mẹ giúp, được hay không còn tùy thuộc vào phước đức của tổ tiên, của cháu nữa. Cô bảo, nghe ông nói vậy cô cứ hy vọng, ông bảo từ giờ đến 21 con về chắc con mổ thành công rồi ra chứ chẳng ai nghĩ con mình chết, rồi xe của bệnh viện đưa ra cả. Hôm 12 nó lên bàn mổ, đến 17 thì mất cháu ạ.

Cô Nhàn bảo nó mất mà cô cảm tưởng như nó chỉ đi đâu xa chưa về thôi ấy cháu ạ. Mà nó thiêng lắm cháu, rồi cô kể cho con một loạt chuyện huyền bí về V.
(Còn tiếp)

Xem thêm
[*]Hồn ma đòi điện thoại
Chưa xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Con xin kể tiếp câu chuyện về Vượng:
Hồn giúp giữ xe
Sau một thời gian đi làm, chú Thịnh mua cho Thanh một cái xe ga mới nhưng bình thường đi làm thì đi xe số vì sợ đến nhà xe của công ty đông dắt ra dắt vào lại bị xước xe, khi nào đi chơi mới đi xe mới thôi. Hôm đó, xe số bị hỏng Thanh bảo bố: Con lấy xe mới đi bố nhá.
Chú bảo ừ, rồi dặn đi cẩn thận.

Tối đó đi làm về trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, Thanh gọi điện về cho bố nói: Mưa to quá con không về được, con ngủ lại phòng trọ của chị làm cùng, rồi sáng mai con đi làm luôn bố nhé. Chú Thịnh bảo: Con ngủ lại đấy cũng được, không sấm chớp thế này đi xe cộ không an toàn.

Sáng hôm sau trời tạnh mưa, phòng trọ của chị làm cùng (A) lại gần công ty, cách có 100m nên chị A bảo Thanh để xe ở phòng rồi đi bộ đi làm, tối về lấy sau. Thanh đồng ý, nhưng không hiểu sao lại cồn cào ruột gan lên. Thanh bảo: Hay em cứ lấy xe đến công ty chị ạ. Chị A bảo: Em sợ để xe ở đây mất cái xe đẹp à, không phải lo đâu, ngày nào chị chả để xe ở phòng, có sao đâu. Giờ có lấy thì cũng dắt xe đi chứ có 100m ai lại đi xe làm gì nữa. Thanh sợ chị giận nên đồng ý, nhưng không hiểu sao chân không thể bước ra nổi cánh cổng nhà trọ, cứ như người kéo chân kéo tay vào trong. Thanh thấy không ổn mới bảo chị A: Chị vào mở cửa phòng cho em lấy xe đi làm chứ em không đi ra khỏi cổng được. Chị A mở cửa cho Thanh dắt xe ra thì Thanh đi được.

5h chiều hôm đó chị A về mở phòng thì trộm đã phá khóa cửa lấy hết đồ đạc trong phòng, xe máy và 4 triệu tiền mặt chị vừa lấy lương hôm qua. Thanh mới giật mình nghĩ: May mà sáng nay như có người cản, không cho để xe ở phòng nên mới dắt xe đi làm, không giờ nó bốc hơi rồi. Đúng là may thật.

Thanh về kể cho mẹ nghe, cô Nhàn mới bảo: Sao mà anh mày nó thiêng vậy con, không có nó kéo tay kéo chân để mày dắt xe đi thì hôm nay mày mất cái xe vừa mới mua rồi con ạ. Lên bàn thờ thắp hương cảm ơn anh đi con.

Cứu đàn chó
Cô Nhàn kể, “Năm ngoái không có V thì cô mất đàn chó cháu ạ.”
Tối đó con chó nhà cô cắn ổ đẻ, cô lấy rơm làm cho nó cái ổ trong chuồng mà không hiểu sao nó không vào đó, mà chui vào chỗ bếp đẻ.
Lúc cô chú ngủ thì trời chưa mưa, đến đêm thì mưa to. Tầm 4h sáng cô đang ngủ thì nghe thấy thằng V gọi cửa: "Mẹ ơi! Mẹ không dậy mà xem, chó đã đẻ hết ra bếp rồi". Cô choàng tỉnh dậy, cứ tưởng thằng V nó gọi dậy như khi nó còn sống thôi. Cô nằm trong, chú nằm ngoài vội dậy nên cô đạp vào người chú, chú chửi: Cái bà này làm gì mà chạy xồng xộc thế, đạp bẹt ruột người ta ra rồi.
Cô dậy bật điện bếp lên thì thôi xong, 5 con chó con đang nhoai ở trong vũng nước góc bếp, con nào con nấy run cầm cập, cứng hết hàm. Mưa to quá máng nước bị dột đúng chỗ mấy con chó con.

Cô nhanh chóng bế mấy con chó lại chỗ khô ráo, đốt rơm lên hơ sưởi cho từng con một, rồi bế mẹ nó lại gần cho nằm cùng con. Tự dưng phía sau gáy với lưng cô lạnh toát, rợn hết người gai ốc nổi lên, cô nghĩ chắc thằng V nó đang đứng đằng sau rồi. Cô sợ quá không dám quay đầu lại, chạy một mạch lên nhà chui vào chăn nằm tiếp.

Sáng dậy xuống bếp thì thấy chó mẹ đẻ thêm 3 con chó con nữa là 8 con. Cả đàn đang bú mẹ, không con nào bị chết cả.
Lúc ăn sáng cô mới kể cho chú nghe rồi bảo: May quá không có thằng V, thì cả đàn chó chết hết rồi ông ạ. Đúng là lúc nào nó cũng ở bên phù hộ cho gia đình ông nhỉ!

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Thiên Lam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/5/2025


Con xin kể tiếp chuyện của V ạ.

Đỡ bố
Tối hôm làm đám giỗ cho V vào năm ngoái, cô Nhàn mơ gặp V đi cùng một nhóm bạn trạc tuổi V, mặc áo trắng, quần dài sơ vin đi xe máy theo từng đôi, khoảng 10 người gì đó. Cả nhóm dừng xe trước sân, cô Nhàn đang định bảo V mời các bạn vào nhà chơi thì V xuống xe dặn mẹ: Mẹ ơi, mai mẹ bảo bố có đi đâu thì đi cẩn thận nhé!. Nói xong V lên xe rồi cùng nhóm bạn đi luôn. Tỉnh dậy là hơn 1h sáng, cô bảo cứ tiếc mãi cái giấc mơ đó vì không được ngắm con lâu thêm một tí, cảm giác thật lắm, thằng V nó vẫn to béo, đẹp trai như hồi nào H ạ. Cô cố ngủ để được gặp V trong mơ nhưng không được. Cô khóc vì nhớ nó quá.

Cô nghĩ về giấc mơ không hiểu sao V lại về dặn bố thế, mai chú không đi đâu mà. Sáng dậy thì ông thông gia (bố chồng của Thanh) gọi điện mời ra ăn cỗ. Cô Nhàn nghĩ về giấc mơ lúc đêm mới bảo chú Thịnh: "Ông ơi, đêm hôm qua tôi mơ thấy thằng V nó dặn ông hôm nay có đi đâu thì phải đi cẩn thận đấy. Ông đến nhà thông gia uống ít rượu thôi, không có thanh niên ở đó toàn đứa nghịch ngợm, lại nghiện hút, tôi lo lắm". Chú Thịnh ậm ừ cho qua rồi đi.

Hôm đó không hiểu sao cô lại mang mấy bao thóc phơi rồi nhưng chưa khô lắm ra phơi ngoài sân. Chú uống rượu đến đầu giờ chiều mới về. Vừa đến sân thì ngã lăn ra, người một nơi, xe một ngả, không biết gì nữa. Trang (con gái út) đang ngủ trong nhà nghe thấy rầm... một cái mới chạy ra thì thấy người xe ngổn ngang trên sân thóc, bố thì nằm bất tỉnh. Trang sợ quá mới dìu bố vào nhà nằm nghỉ, kiểm tra trên người thì không bị thương. Ra sân dắt xe cũng không bị xước hay hỏng gì cả. Mà nghe tiếng động thì rất to.

Cô Nhàn đi làm về Trang mới kể chuyện bố bị ngã ở sân nhưng may có thóc phơi ở trên nên người - xe không sao cả. Cô bủn rủn hết cả tay chân nghĩ đến lời thằng V đêm qua dặn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cô lại mang thóc ra phơi rồi chú ngã ở sân nhà chứ ngã ở đường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô Thúy ở gần nhà gọi cô Nhàn lại bảo: ông Thịnh nhà bà hôm nay đi uống rượu ở đâu về mà đi xe kinh thế. Bà hôm nay mà nhìn chồng bà đi thì sợ khiếp vía luôn. Ông đi đánh võng dọc đường, cứ quẹo bên này lại quẹo bên kia, sao mà không đâm vào người ta". Cô Nhàn nghe đến đây mà hết hồn, đúng là Trời Phật thương, thằng V nó phù hộ cho bố nó chứ không thì...

Bác Đang hàng xóm thì bảo đúng là thằng V nó biết trước bố nó sẽ bị ngã xe nên đi theo cả buổi. Thấy bố say quá thì dắt bố đi dọc đường nên không bị sao, về đến sân thả ra một cái là ngã luôn. Sao mà nó lại thiêng đến vậy...

Cô Nhàn đi xem bói ở đâu cũng bảo nhà có ông Mãnh lớn thiêng lắm, lúc nào cũng theo phù hộ cho gia đình. Theo quan niệm từ xưa con gái chết trẻ thì sau khi chết đi sẽ gọi là bà cô, con trai gọi là ông Mãnh. Chết trẻ thường rất thiêng. Giờ đây, bất kể đi đâu, làm gì nhà cô cũng khấn xin V, mọi việc đều suôn sẻ.

Sau một loạt chuyện xảy ra sau khi V mất, gia đình cô chú ngày càng tin hơn vào tâm linh, rằng chết không phải là hết mà linh hồn vẫn tồn tại.

Con xin hết ạ.