Trang 1 / 1 trang

Linh mục trừ tà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 04, 2016 11:25 am
gửi bởi Thiện_Nguyện
Con Kính đảnh lễ Tổ Thầy
Con xin báo cáo về chút trải nghiệm về siêu hình gần đây của con, con xin phép viết hơi dài

Trải nghiệm thú vị với Đạo Tin Lành

Con có 1 khách hàng tên Y đến làm đẹp, khi con gặp người này thì toàn thân con như có 1 xung điện khiến con nổi da gà. Mặc dù con làm rất cẩn thận, đối với người khác thì chưa bao giờ xảy ra sự cố kỳ lạ…lần 1 không ổn, con phải làm cho bạn lại lần 2 cũng rất cẩn thận, nhưng cũng không thành công. Lần 2 gặp bạn ấy con cũng nổi hết da gà, và lần này thì bạn có kể cho con về đạo bạn ý theo đó là đạo Tin Lành..
Tối đó, bạn ấy nói với con, có một điều gì kỳ lạ đang xảy ra, chắc Đức Tin muốn cho em gặp lại chị nhiều lần là có nhân duyên gì đó, và hẹn cho con đến gặp một vị mục sư có khả năng tiên tri, và nếu như có vong, thì sẽ phải hiện hình trước ông ta. Cuộc hẹn là 8h30 sáng hôm sau.

Sáng hôm sau trước khi lên đường con thầm khấn Chư vị “ Con xin phép chư vị cho con đi đến một đạo phái khác, để con tìm hiểu thêm. Từ lúc con khấn, thì xuất hiện một Hộ Pháp mặc áo bào màu vàng, đi thêm đoạn nữa có vị hộ pháp áo bào đỏ, và một chút sau thì Phật Bà Quan Âm và các đệ tử xuất hiện theo con đi đến gặp vị mục sư.

Đến nơi, đó là một buổi cầu nguyện kiêng ăn của Đạo Tin Lành, mục sư bảo con ngồi nghe một cô giáo về hưu trường Amsterdam nói về sự kỳ diệu của Chúa…Mọi người đến, ai cũng khen con trẻ và nói rằng con được trời thương nên cho một dung mạo sáng ngời và trẻ trung nhiều so với tuổi. Vào họp thì có vợ chồng của mục sư khác ở Hải Phòng đến, vị nầy bị mù mắt, nhưng đầu tóc chải chuốt, gương mặt bị méo mó vì bỏng. Sau đó mọi người đứng lên ca hát để ca ngợi chúa Giesu. Con ngồi quan sát thấy linh ảnh chúa Giê su và con có thần lực gia trì.
Mục sư mù đọc kinh thánh và quát hỏi vong: " mầy ở đâu ra khai ra! " Vong trả lời: Từ chùa Linh Ứng. Mục sư liền quát đuổi vong xuống hố xí, hố phân, những tín đồ cùng chỉ tay về Y, quát tháo đuổi vong xuống hố phân!

Con nhắm mắt nhìn thấy có nhiều linh hồn trong Y, và nghe họ nói: " Lúc đuổi, quát tháo, dậm chân ghê quá, đọc kinh thánh ghê quá!" Có một vong nam tiến về phía con và có ý muốn mở khẩu con để nói: Ta không đi, nhưng chư vị bên con đã dặn trước không để con xuất khẩu, chỉ cho con mỉm cười và vuốt trán. Ngay lúc đó thì vong bên Y nói: "Không đi". Mục sư đó mắng rằng:
Mày là đồ dối trá, mày nói mày không đi, tức là mày đã đi rồi đó… Sau đó mục sư tiếp tục đọc kinh thánh, bảo đã đuổi vong đi rồi và kêu Y về chỗ ngồi.
Con ngồi cạnh Y mà như ngồi cạnh một tảng băng lạnh, bất giác nhìn xuống chân thấy chân đen sì, mặt vẫn xám ngoét…
Con quay sang hỏi Y: Em hết đau đầu chưa, đã đi chưa??” Thì ánh mắt của Y lúc này nhìn rất khổ sở, tổn thương và cũng hiền từ. Y nói: Chưa đi.
Năm phút sau khi bị đuổi xuống ngồi Y chịu không nổi đau đầu nên xin phép ra về. Con cũng xin phép ra về.

Khi đi xuống cầu thang, con mới hỏi Y: Em có biết người tá vào em là nam hay nữ k? Y bảo là nữ, con bảo không phải, là nam đó. Y nói: " Không phục mục sư này, người này người ta hiền lành, người ta muốn học đạo, tại sao lại đuổi người ta xuống hố xí hố phân làm tổn thương người ta. Người mục sư tốt là phải biết hướng đạo cho người ta, người ta sẽ không cho em chiều nay quay lại đây nữa đâu, mà người ta sẽ còn tìm đến mục sư mù đó để hỏi tội, người ta không phục mục sư này, nói vớ vẩn lắm, rồi em xem nhé…
Con nói: Chị cũng không biết mục sư nầy làm gì mà giàu thế. Và cô ấy vội vã ra về, chiều hôm đó cô ấy sốt mê man, không tới được buổi lễ, tới 6h mục sư mù trở về Hải Phòng thì vong cũng xuất đi theo mục sư về…

Y tỉnh táo lại và chat với con: Đúng như linh (vong) nói, đã theo mục sư về Hải phòng, mục sư này kiêu ngạo quá chị ạ, linh bị tổn thương, bản thân em cũng bị tổn thương, phái của em thì không tin chuyện ma quỷ này chị ạ”
Con nói: em không tin, nhưng em có sự trải nghiệm thực tế rồi đó thôi, c không muốn tham gia vào vì sẽ mất mặt mục sư trước bao nhiêu người như thế. Nhưng Y nói “ em lại muốn như thế, vì vong nói với em muốn dẫn mọi người ra để kiện cáo mục sư, vong từ chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng ra” đúng là mục sư mù mới từ Đà Nẵng ra thật.

Mặc dù con chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng con thấy rằng Thánh Thần đã củng cố niềm tin trong lòng con.

Học trò Thiện Nguyện



Chuyện linh mục có khả năng trừ tà

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 31, 2018 8:25 pm
gửi bởi Triệu Minh
Tuần vừa rồi, có dịp ngồi chơi và uống cà phê với một linh mục tạm gọi là Tiến kể chuyện liên quan đến ông linh mục khác tên An ở tỉnh Khánh Hoà, cũng nổi tiếng về khả năng trừ tà, và chính ông T thực chứng 2 lần khi đi chung với LM An như sau:

Lần 1: Có một giáo dân bị cho là quỷ nhập, người ta nghe tiếng ông LM An, nên xin đến nhà thờ gặp ông, LM An nhận lời và có đề nghị ông T (lúc này chưa được phong chức linh mục) đi cùng để nhờ cầm giúp cây thánh giá và xâu chuỗi, khi vô nhà thờ thì người bị nhập chỉ vô ông T rồi nói: "Tao không có sợ mày đâu nha, mày không là cái gì đâu." Thấy vậy ông LM An nói: "Ông chú này đang cầm thánh giá và ổng có xâu chuỗi đó..." Người bị nhập trả lời: "Thánh giá và xâu chuỗi thì tui sợ, còn nó thì tui không sợ, tui cũng sợ ông nữa". Vừa nói người bị nhập vừa chỉ vô ông LM An, sau đó ông LM An xin phép làm lễ cầu nguyện cho người bị nhập. Ông đọc kinh xong và chấp tay cầu nguyện rồi để tay lên đầu người bị nhập, sau đó cầu nguyện tiếp, một đỗi người bị nhập sùi bọt mép rồi hét lên một tiếng và té ngửa ra, vài phút sau tỉnh lại và trạng thái bình thường, không bị nhập nữa...

Lần 2: Giáo họ gần bên có một gia đình công giáo, không hiểu sao lần lượt có vài người bị tai nạn chết, bịnh chết, nhà cháy, đau ốm... nói chung đủ chuyện hành. Họ sợ quá nên cũng buộc phải đi xem thầy và nghe nói nhà có ma phá. Sau đó họ lên nhờ LM An.. ông đồng ý đến nhà xem, khi vô căn phòng trong nhà thì ông An chỉ tay xuống nền nhà và nói: "Dưới này có hài cốt, gia đình không biết nên đã ở trên đầu, thân thể người ta, giờ xin phép đào lên để chôn chỗ khác và gia đình phải thắp hương thường xuyên". Sau đó gia đình họ bắt tay vào đào nền nhà, thì đúng là ở dưới có bộ hài cốt, chưa kịp hốt lên thì đột nhiên thằng cháu nhỏ tầm gần 2 tuổi đang đứng gần đó chỉ tay vô những người đang đào và nói: "Tao không đi đâu hết, tao ở đây đã 60 năm rồi, tao không đi đâu hết". Lúc đó có mấy người hàng xóm cũng qua coi, trong đó có hai vợ chồng già đến coi và hỏi chuyện gia đình, thằng bé lại chỉ vô hai người này và nói: "Hai đứa tụi bay biết cái gì mà nhiều chuyện, chuyện gia đình người ta mà qua đây làm gì, đồ con nít mà biết gì coi, đồ sinh sau đẻ muộn mà lóng ngóng, tao nhiều tuổi hơn tụi bay đó"... Mọi người nghe, thấy vậy ai cũng xanh mặt và lạ lùng, ông LM An thưa chuyện: "Đây là nhà người ta, thôi để họ hốt cốt rồi chôn gốc cây ở vườn, hàng ngày họ thắp nhang cho ấm cúng, đừng ở chung như vậy không đúng..." Thế là thằng bé trả lời: "Thôi được ta đồng ý đi, nhớ chôn ta đàng hoàng và thắp nhang đó." Nói vậy xong thằng bé trở lại bình thường và bi bô, bặp bẹ gọi mẹ mẹ hồn nhiên... Sau đó gia đình thực hiện hốt cốt và chôn cất như đã hứa mà không có gì lạ nữa...