Vong linh hộ độ người thân
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 5/6/2025
Chuyện đời tôi: Xin kể lại cho các thầy, và anh chị em biết để xem có ai đã từng như tôi?
1. Trúng số đề
Năm ấy vào lễ vu lan 2002 sự việc bắt đầu từ lúc gia đình tôi đang nợ nần, mẹ tôi thiếu nợ không sao trả được, chỉ còn cách phải bán nhà. Nhà tôi nằm vào diện quy hoạch treo không ai muốn mua cả, giấy tờ thì lại bị mất khoảng năm 1992 lúc ấy cha tôi còn sống. Năm 1994 cha tôi mất vì bệnh nên chưa kịp làm lại. Gia đình tôi để bảng bán nhà rất lâu nhưng không ai chịu mua cả, tuy có rất nhiều người hỏi, thích, giá lại rẻ nữa vậy mà bị từ chối đủ điều, đặt cọc rồi lại lấy lại.
Bấy giờ vào mùa lễ vu lan báo hiếu, năm ấy tôi thường nằm mơ thấy đủ mọi thứ. Làm tôi sợ và bệnh kéo dài hàng tháng trời không sao ngủ, cứ như có hồn ai đó luôn luôn bên tôi giúp đỡ, không những 1 mà rất nhiều người thân, và tôi cảm nhận được điều ấy. Vào một đêm đang ngủ tôi thấy cha tôi về đứng cạnh giường kêu tôi và nói rằng cha được về 3 ngày, cha về thăm con. Cha tôi nói chuyện với tôi rất nhiều nhưng chủ yếu khuyên tôi ăn học tiếp đến đại học. Nhưng vì lúc ấy nhà nợ quá tôi chỉ muốn học hết 12 là đi làm thôi. Trông vẻ mặt cha tôi, tôi thấy cha tôi rất buồn và thế là cứ như muốn giúp đỡ phần nào. Tôi nằm mộng gặp cha tôi thêm 3 đêm nữa mỗi lần nằm mộng lại thấy có thêm người thân trong gia đình (đã mất) về thăm tôi.
Xin nói thêm tôi ở thành phố lúc ấy đánh số đề đang nổi, gặp thêm những thầy bàn đề nữa nên mỗi ngày tôi chỉ đánh 10 ngàn ghi 1 số 1 đầu đuôi và vậy là chiều đến tôi lại trúng đề. Cứ thế tôi cho mẹ tôi và chỉ để lại vài chục ngàn trong mình để mua rượu uống cho say dễ ngủ vì tôi sợ lại nằm mơ nữa. Nhưng tối đến tôi lại nằm mơ tiếp, nếu ghi số mà không trúng thì hay quá, tôi cầu trật mà nó xổ số ra trúng hoài đến ngày thứ tư tôi lại trúng. Tôi rất hoang mang, sợ lắm, không thể ngủ được cứ vậy làm tôi bệnh luôn 1 tháng trời.
Gần nhà có anh thầu số đề gặp tôi mà nói rằng em đừng cho số người khác đánh nữa em trúng không nhiều nhưng người khác đánh theo em thì nhiều, chỉ 1 tuần hơn mà người này gần như phá sản bán xe cộ, cầm nhà cửa. Lúc ấy tôi được xóm giềng gọi là thần đề lúc nào không hay nữa. Thấy anh ấy nói mà làm tôi hối hận và kể từ đó tôi cũng bỏ và không hề ghi số nữa.
2. Giúp bán nhà
Vào tháng ấy tôi hầu như muốn không sợ để mà ngủ thì phải uống ít rượu. Nhưng đêm nào cũng thế, cha tôi bảo về thăm tôi 3 ngày nhưng lại cho tôi thấy ông ấy 4 lần. Lúc này tôi không gặp cha tôi nữa nhưng lại mơ gặp những người khác, cảnh khác, tôi sợ mãi rồi cũng dần quen. Quay lại chuyện nhà tôi bán mãi không được, tôi mới thắp hương bàn thờ cha tôi và cầu nguyện xin cho bán căn nhà. Bấy giờ đứng trước bàn thờ thật lòng không thể mở lời được. Tôi sợ, đành dùng giấy mà viết lời mình xin rồi đốt trước bàn thờ cha tôi. Quả là linh hiển hay là trùng hợp chỉ trong 1 tuần có người làm công an đến nhà tôi hỏi mua và còn giúp đỡ nữa. Họ tự làm giấy tờ giúp nhà tôi luôn vì đã mất chỉ còn có 1 giấy cớ mất mà thôi. Vì vậy mà mẹ tôi có thể trả được nợ.
3. Mảnh đất trong mơ
Gia đình cho tôi ít tiền muốn tôi mua một miếng đất rồi cất nhà, lúc bấy giờ tôi đang ở và sống tại Biên Hòa, vào Trảng Dài mua đất. Đi mãi đất Trảng Dài chẳng thể tìm được miếng đất vừa ý, vì không có người quen giới thiệu. Đêm đó về lại một giấc mơ nữa, tôi thấy cha tôi dẫn tôi đi và chỉ vào mảnh đất rồi nói rằng con lấy đỡ mảnh này đi. Khi ấy trong giấc mơ tôi đang chở là người tôi yêu và đi cùng 1 đôi vợ chồng khác nữa.
Sáng dậy quả thật có 1 đôi vợ chồng bạn mẹ tôi nghe nói tôi muốn mua đất Trảng Dài, vậy là họ biết bên ấy và quen nữa nên họ dẫn tôi đi. Lúc ấy đi 4 người, tôi chở người yêu đi cùng đôi vợ chồng họ. Khi coi đất xong tôi có chê không được được lớn lắm và về nhà suy nghĩ lại. Bấy giờ tôi mới nhớ sao giống cảnh mình đã đi xem đất với cha mình đêm qua mơ quá vậy, nên đã kể cho người yêu tôi nghe, và đoạn đường đã đi qua cảnh ấy rất giống như đã đi qua vào đêm trước. Người yêu tôi mới khuyên tôi thôi lấy miếng đó đi, chắc đó là ý của cha tôi và thế là tôi đã mua mảnh đất ấy như trong giấc mơ.
1. Trúng số đề
Năm ấy vào lễ vu lan 2002 sự việc bắt đầu từ lúc gia đình tôi đang nợ nần, mẹ tôi thiếu nợ không sao trả được, chỉ còn cách phải bán nhà. Nhà tôi nằm vào diện quy hoạch treo không ai muốn mua cả, giấy tờ thì lại bị mất khoảng năm 1992 lúc ấy cha tôi còn sống. Năm 1994 cha tôi mất vì bệnh nên chưa kịp làm lại. Gia đình tôi để bảng bán nhà rất lâu nhưng không ai chịu mua cả, tuy có rất nhiều người hỏi, thích, giá lại rẻ nữa vậy mà bị từ chối đủ điều, đặt cọc rồi lại lấy lại.
Bấy giờ vào mùa lễ vu lan báo hiếu, năm ấy tôi thường nằm mơ thấy đủ mọi thứ. Làm tôi sợ và bệnh kéo dài hàng tháng trời không sao ngủ, cứ như có hồn ai đó luôn luôn bên tôi giúp đỡ, không những 1 mà rất nhiều người thân, và tôi cảm nhận được điều ấy. Vào một đêm đang ngủ tôi thấy cha tôi về đứng cạnh giường kêu tôi và nói rằng cha được về 3 ngày, cha về thăm con. Cha tôi nói chuyện với tôi rất nhiều nhưng chủ yếu khuyên tôi ăn học tiếp đến đại học. Nhưng vì lúc ấy nhà nợ quá tôi chỉ muốn học hết 12 là đi làm thôi. Trông vẻ mặt cha tôi, tôi thấy cha tôi rất buồn và thế là cứ như muốn giúp đỡ phần nào. Tôi nằm mộng gặp cha tôi thêm 3 đêm nữa mỗi lần nằm mộng lại thấy có thêm người thân trong gia đình (đã mất) về thăm tôi.
Xin nói thêm tôi ở thành phố lúc ấy đánh số đề đang nổi, gặp thêm những thầy bàn đề nữa nên mỗi ngày tôi chỉ đánh 10 ngàn ghi 1 số 1 đầu đuôi và vậy là chiều đến tôi lại trúng đề. Cứ thế tôi cho mẹ tôi và chỉ để lại vài chục ngàn trong mình để mua rượu uống cho say dễ ngủ vì tôi sợ lại nằm mơ nữa. Nhưng tối đến tôi lại nằm mơ tiếp, nếu ghi số mà không trúng thì hay quá, tôi cầu trật mà nó xổ số ra trúng hoài đến ngày thứ tư tôi lại trúng. Tôi rất hoang mang, sợ lắm, không thể ngủ được cứ vậy làm tôi bệnh luôn 1 tháng trời.
Gần nhà có anh thầu số đề gặp tôi mà nói rằng em đừng cho số người khác đánh nữa em trúng không nhiều nhưng người khác đánh theo em thì nhiều, chỉ 1 tuần hơn mà người này gần như phá sản bán xe cộ, cầm nhà cửa. Lúc ấy tôi được xóm giềng gọi là thần đề lúc nào không hay nữa. Thấy anh ấy nói mà làm tôi hối hận và kể từ đó tôi cũng bỏ và không hề ghi số nữa.
2. Giúp bán nhà
Vào tháng ấy tôi hầu như muốn không sợ để mà ngủ thì phải uống ít rượu. Nhưng đêm nào cũng thế, cha tôi bảo về thăm tôi 3 ngày nhưng lại cho tôi thấy ông ấy 4 lần. Lúc này tôi không gặp cha tôi nữa nhưng lại mơ gặp những người khác, cảnh khác, tôi sợ mãi rồi cũng dần quen. Quay lại chuyện nhà tôi bán mãi không được, tôi mới thắp hương bàn thờ cha tôi và cầu nguyện xin cho bán căn nhà. Bấy giờ đứng trước bàn thờ thật lòng không thể mở lời được. Tôi sợ, đành dùng giấy mà viết lời mình xin rồi đốt trước bàn thờ cha tôi. Quả là linh hiển hay là trùng hợp chỉ trong 1 tuần có người làm công an đến nhà tôi hỏi mua và còn giúp đỡ nữa. Họ tự làm giấy tờ giúp nhà tôi luôn vì đã mất chỉ còn có 1 giấy cớ mất mà thôi. Vì vậy mà mẹ tôi có thể trả được nợ.
3. Mảnh đất trong mơ
Gia đình cho tôi ít tiền muốn tôi mua một miếng đất rồi cất nhà, lúc bấy giờ tôi đang ở và sống tại Biên Hòa, vào Trảng Dài mua đất. Đi mãi đất Trảng Dài chẳng thể tìm được miếng đất vừa ý, vì không có người quen giới thiệu. Đêm đó về lại một giấc mơ nữa, tôi thấy cha tôi dẫn tôi đi và chỉ vào mảnh đất rồi nói rằng con lấy đỡ mảnh này đi. Khi ấy trong giấc mơ tôi đang chở là người tôi yêu và đi cùng 1 đôi vợ chồng khác nữa.
Sáng dậy quả thật có 1 đôi vợ chồng bạn mẹ tôi nghe nói tôi muốn mua đất Trảng Dài, vậy là họ biết bên ấy và quen nữa nên họ dẫn tôi đi. Lúc ấy đi 4 người, tôi chở người yêu đi cùng đôi vợ chồng họ. Khi coi đất xong tôi có chê không được được lớn lắm và về nhà suy nghĩ lại. Bấy giờ tôi mới nhớ sao giống cảnh mình đã đi xem đất với cha mình đêm qua mơ quá vậy, nên đã kể cho người yêu tôi nghe, và đoạn đường đã đi qua cảnh ấy rất giống như đã đi qua vào đêm trước. Người yêu tôi mới khuyên tôi thôi lấy miếng đó đi, chắc đó là ý của cha tôi và thế là tôi đã mua mảnh đất ấy như trong giấc mơ.