Đã xemBởi Hồng Hài Nhi
Date: December 13, 2016 at 7:05:23 AM PST
Subject: xin gia nhập thành viên vũ trụ huyền bí

Em được sư huynh lotus điểm đạo, niệm danh hiệu phật adiđà
- Ấn chứng điểm đạo: hai bàn tay rung dữ dội, lúc nhắm mắt mà thấy có quầng sáng, em không biết do tưởng tượng hay là thấy thật một vài cảnh lạ: Có ao sen, có mây phủ dưới chân, có người chạy nhảy như cảnh tiên, cảm thấy có nhiều năng lượng trong mình khi được điểm đạo... vì có nghi ngờ nên em tự điểm đạo lại 1 lần nữa và vẫn có những hiện tượng tương tự như làn ban đầu .

Từ ấy đến nay đã được khoảng 4 tháng, em cứ trì niệm hàng ngày vào tối trước khi ngủ, lúc niệm ít, lúc niệm nhiều không đều đặn nhau, em niệm trong tư thế ngồi và chắp tay. Ban đầu trong lúc niệm thì người em quay vòng tròn, lúc thì lại nghiêng lắc qua trái qua phải, lúc thì lại gập người như đang lạy ai đó, có những hôm thì người lắc lư uyển chuyển như múa... còn bây giờ thì chỉ nghiêng qua trái qua phải rất nhẹ. Em vẫn không hiểu được mình đang được chư vị dạy bảo những điều gì nên có hoang mang, đôi lúc còn sinh nghi ngờ. Từ lúc được điểm đạo em có photo sách mật tông phật giáo tinh hoa yếu lược, phong thần, tư tưởng về đạo để đọc... nhưng em vẫn hoang mang vì những thắc mắc mà mình trăn trở mình không thể tự lý giải, nên em rất muốn theo học Tổ, Thầy, cùng các vị sư huynh, sư tỉ. được ơn huệ từ Tổ, Thầy và các vị huynh tỉ đi trước kèm cặp, chỉ bảo em sẽ bớt thấy lo và có môi trường học đạo tốt hơn để vững tin đi trên đường đạo.

Em xin cảm ơn