- Thứ 3 Tháng 3 25, 2014 12:59 pm
Con kính chào Cô,
Con là hatbui, sinh năm 1987, là công chức hiện ở TPHCM.
Con biết đến Mật tông trên trang Vũ trụ huyền bí qua một người bạn (đã được điểm đạo, nick Nemo).
Con đã đọc nhiều bài viết của Cô và của các Anh, Chị trên trang Vũ trụ huyền bí. Thực sự những thắc mắc của con đã được giải đáp rất nhiều nhưng đồng thời vì tâm ngu mê, tính hay lo sợ, nhút nhát (do tuổi thơ trãi qua nhiều biến cố) không biết có vượt qua được khi đối mặt với những thử thách hay không. Vậy nên email này con đã bắt đầu viết cũng đã lâu nhưng mãi chưa viết xong và cũng chưa dám gửi vì luôn cảm thấy mình không xứng đáng, thấy tâm mình không trong sạch. Nhưng thiết nghĩ cái gì đến sẽ đến, đã may mắn có cơ hội được biết đến Mật tông nên hôm nay quyết tâm viết email này cho Cô, mong mỏi được học chính đạo để tu tâm dưỡng tánh, mở rộng trí tuệ, không lãng phí cuộc đời.
Con biết mình may mắn hơn nhiều người nhưng sao thâm tâm vẫn khổ sở khi mà cuộc sống này quá phức tạp, con người khó hiểu, thậm chí đôi lúc con cảm thấy không thể thích nghi được với cuộc sống, không biết sống sao cho đúng. Con muốn được theo học ngôi trường Mật tông này, mong mỏi có được một người thầy chỉ dẫn cho con trong cuộc đời này. Con thành tâm mong được học đạo.
Con không theo chính thức đạo nào, trước đây đôi lần đi chùa theo gia đình, do tính hay lo sợ nên những lúc đó bất giác thầm niệm a di đà phật.
Con hiểu biết hạn hẹp, có nói sai điều chi mong Cô chỉ dẫn.
Thành tâm học đạo.
Cảm tạ Cô.
hatbui