- Thứ 2 Tháng 10 09, 2017 5:03 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào sư huynh Thanhlinh cùng các sư huynh tỷ,
Con cũng xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban quản trị diễn đàn Vutruhuyenbi.com đã làm việc rất chăm chỉ, kiên trì, giúp cho bài viết của chúng con gởi về được trau chuốt hơn, sát ý và rõ ràng hơn; giúp xây dựng diễn đàn cho các bạn đạo cùng tham gia học tập ngày càng lớn mạnh. Con biết các sư huynh tỷ cũng vẫn còn phải bận việc đời và việc tu học của chính bản thân nữa, nhưng vẫn luôn giúp đỡ chúng con nhiệt tình, điều này khiến con vô cùng vui mừng và xúc động.
Từ khi được vào học tại MTTĐ con cảm thấy bản thân không còn cô đơn như trước nữa. Con biết được con đường phía trước mình phải đi như thế nào, biết được Tổ, Thầy, Vị độ vô hình và các sư huynh tỷ luôn ở bên cạnh che chở, giúp đỡ con, con cảm thấy thật sự hạnh phúc
Con rất biết ơn và xin nguyện cố gắng tu học hơn nữa
Học trò - Lotus
Em kính chào sư huynh Thanhlinh cùng các sư huynh tỷ,
Con cũng xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban quản trị diễn đàn Vutruhuyenbi.com đã làm việc rất chăm chỉ, kiên trì, giúp cho bài viết của chúng con gởi về được trau chuốt hơn, sát ý và rõ ràng hơn; giúp xây dựng diễn đàn cho các bạn đạo cùng tham gia học tập ngày càng lớn mạnh. Con biết các sư huynh tỷ cũng vẫn còn phải bận việc đời và việc tu học của chính bản thân nữa, nhưng vẫn luôn giúp đỡ chúng con nhiệt tình, điều này khiến con vô cùng vui mừng và xúc động.
Từ khi được vào học tại MTTĐ con cảm thấy bản thân không còn cô đơn như trước nữa. Con biết được con đường phía trước mình phải đi như thế nào, biết được Tổ, Thầy, Vị độ vô hình và các sư huynh tỷ luôn ở bên cạnh che chở, giúp đỡ con, con cảm thấy thật sự hạnh phúc
Con rất biết ơn và xin nguyện cố gắng tu học hơn nữa
Học trò - Lotus