Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ngocban85
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thầy dạy đệ tử tích trữ lương thực là để tự cứu mình, cứu gia đình mình qua những lúc khó khăn, việc này không hề ảnh hưởng đến lượng hàng hóa trên thị trường vì xét cho cùng thì tích trữ cho một gia đình thì không nhiều, số lượng đệ tử may mắn nhận được sự chỉ dạy trên toàn đất nước cũng không có nhiều, do vậy lượng hàng hóa được tích trữ có đáng là bao!
Qua thực tiễn hai năm qua thì thực phẩm không hề thiếu hụt mà ngược lại nông sản còn thừa đến mức phải đổ đi. Vấn đề ở đây là do tình hình xã hội nên không thể lưu thông hàng hóa dẫn đến chỗ thì thừa phải đổ đi, chỗ thì không có mà dùng. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những thông tin sẽ có phong toả, giãn cách đã được Thánh thần báo trước.
Qua đây có thể thấy, nếu ai đó lợi dụng lời dạy của ơn trên để ôm hàng chờ tăng giá sẽ có kết quả rất thê lương vì có ôm hàng cũng không thể bán được, chỉ để cho hỏng hoặc bán rẻ lại cho các tổ chức dưới danh nghĩa làm từ thiện mà thôi.

Còn việc tích trữ bao nhiêu là đủ thì rất khó để nói chính xác được. Kinh nghiệm bản thân con thì tích trữ nhu yếu phẩm đủ dùng cho vài tháng gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, rong biển khô và các loại hạt, thịt cá thì mua sao để vừa tủ lạnh là được. Các loại lương thực, thực phẩm này luôn luôn được luân phiên, cứ gần hết lại mua bổ sung, làm vậy vừa đỡ ẩm mốc, vừa đỡ phải đi chợ hàng ngày, nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại chỗ con đang bị giãn cách xã hội gần 01 tháng rồi, con thấy mình thật may mắn vì không phải lo lắng hay cố chen chân vào những chỗ bán hàng hóa, đó sẽ là nơi nguy cơ lây bệnh rất cao.

Vài dòng nông cạn con xin được đóng góp thêm về chủ đề này, cúi xin Thầy và các huynh tỷ chỉ dạy thêm.

Một số bài báo nói về lương thực bị dư thừa:
- Nông dân đổ bỏ sữa bò: https://vnexpress.net/nong-dan-mien-tay ... 29002.html
- Người dân nhổ bỏ nông sản: https://laodong.vn/photo/nguoi-dan-hai- ... 885338.ldo
- Nỗ lực giải cứu nông sản: https://laodong.vn/photo/no-luc-giai-cu ... 945124.ldo
- Chung tay 'giải cứu' rau củ cho nông dân: https://baophapluat.vn/chung-tay-giai-c ... 84004.html
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Pearly_snow
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,

Đọc qua bài "Cơ tích trữ lương thực" của bạn đạo trên diễn đàn, làm con sực nhớ ra mình bao lâu chưa báo cáo lên Tổ Thầy những ơn phước có được từ việc tu tập pháp môn của Tổ Thầy. Được sự gia hộ từ ơn phước đó mà đệ tử có cuộc sống không bôn ba vất vả trong đại dịch diễn ra trong 2 năm gần đây.

Con đang sinh sống ở TP.HCM. Trước khi đại dịch diễn ra nghiêm trọng hơn, con được Chư vị nhắc nhở trong lúc đi làm về, cách đây hơn 4 tháng: "Sắp tới lương thực rất khó mua, hôm nay con nên chuẩn bị trước lương thực cho 1 tháng, để tránh việc không còn gì để mua. Con cũng nên nhắc nhở gia đình để ba mẹ con chuẩn bị luôn nhé." Con chỉ biết bản thân mình quá may mắn khi được nhắc nhở như vậy và làm theo ngay.

Con suy nghĩ tới lời bạn đạo bàn luận về việc Chư vị cho biết trước cơ thiếu lương thực mà dự trữ, thì cảm nhận bạn đạo này đã hiểu sai lệch ý của Thánh thần, và tự cho mình là có suy nghĩ cao hơn cả Chư vị Thánh thần nữa rồi.

Thử hỏi bản thân mình không tích trữ lương thực, lúc đói không có cái để ăn, thì bản thân lúc đó cũng sẽ đi giành giật với người khác để có thể mua được lương thực. Hay là bạn đạo đó muốn mình rơi vào cảnh ngộ như vậy thì mới thông hiểu ý Bề Trên chỉ dẫn?

Còn nhớ cách đây 2-3 tuần, khi có lệnh cấm người dân ra ngoài đi chợ, chỉ được đi chợ hộ, không biết bạn đạo đó có đọc được bài báo kể về cảnh hàng trăm người xếp hàng ở siêu thị từ 6 giờ sáng, để được vào siêu thị sớm nhất, những người vào sau cũng không còn gì nhiều để mua.

Thấy đoàn người chen lấn nhau, nguy cơ lây nhiễm virus rất cao mà các đệ tử Mật Tông Thiên Đình được Chư vị cho biết trước để tích trữ, tránh phải chen lấn. Tránh được các cảnh ngộ như vậy không phải là có ơn phước hơn trăm ngàn người khác hay sao?

Mong bạn đạo suy nghĩ được học được đạo Mật Tông Thiên Đình của Tổ Thầy, là chúng ta đã may mắn hơn vạn người trên đời này, theo tỷ lệ dân số thế giới rồi hihihi.

Con xin tạ ơn Tổ Thầy.

Đệ tử Pearly Snow xin kính báo.
Đã xemBởi Nguyên Ân
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Ngay từ đầu năm 2020, khi diễn đàn mới đóng cửa, sư huynh có dặn con về cơ tích trữ lương thực. Con cho rằng đó là lời nhắc nhở của Thánh Thần về việc phải chuẩn bị lâu dài cho đại dịch và cơ chọn lọc khắc nghiệt trong thời gian tới.

Theo con, cơ tích trữ này không nên hiểu máy móc là chỉ cần mua thực phẩm về cất, mà cần hiểu rộng ra là có thể chăn nuôi/trồng trọt ở quy mô nhỏ, cũng là một cách tích trữ lương thực mùa khó khăn. Thế là con đã bắt tay vào trồng rau sạch tại nhà. Ngoài ra con học cách ủ rác hữu cơ trong thùng xốp hoặc thùng nhựa. Rác sau khi ủ con dùng làm "đất" trồng rau, giàu dinh dưỡng mà rẻ tiền. Con có học nuôi gà, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp xung quanh nhà, đỡ phải mua cám công nghiệp. Ai ngại chăm thì có thể mua gà to về nhốt, đợi nó đẻ rồi nhặt trứng. Nhà ai rộng thì thả 1-2 con lợn.

Thông qua quá trình tự chuẩn bị lương thực cho gia đình, con nhận ra nhiều bài học:
1. Từ trước đến giờ con thấy mình lười lao động vô cùng. Việc gì cũng không biết làm, động một chút là mệt, mồ hôi đầm đìa.
2. Khi tìm nguồn phụ phẩm và phế phẩm như rác, bã đậu, bã bia... con mới hiểu rằng nếu không có phước thì đến rác thải cũng không ai cho mình. Cứ nhìn cảnh người ta tranh nhau lấy bã đậu, bã bia đem về chăn nuôi... con mới biết là không dễ mà kiếm được những thứ người ta đã bỏ đi.
3. Trồng trọt chăn nuôi quy mô nhỏ thì dễ chứ để làm kinh tế, nuôi con cái ăn học thì cực kỳ khó. Qua đó con mới thấy rằng mình có phước như thế nào khi vẫn có công việc và thu nhập ổn định. Con càng biết ơn Tổ, Thầy và đạo pháp, không so sánh hơn thua với người ta.
4. Nhờ học hỏi và chăn nuôi, con đã biết thêm kiến thức về vi sinh. Rằng dùng hóa chất có hại cho sức khỏe con người, nên ủ thức ăn và phòng bệnh, trừ sâu cho cây trồng, vật nuôi bằng chế phẩm vi sinh, rất an toàn cho sức khỏe. Con tranh thủ nhập thuốc trừ sâu sinh học về bán, kiếm thêm thu nhập và tiện dùng cho vườn rau gia đình. Có lẽ sau này con lại có nghề mới!

Con xin dừng tại đây. Con kính chúc các huynh tỷ và bạn đạo cùng vượt qua mùa Covid!
Nguyên Ân
Đã xemBởi Tuệ San
Con thành kính Đảnh Lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Tuệ San xin chào các huynh tỷ trưởng.

Dạ thưa Tổ, Thầy! Thời gian qua con và gia đình nhờ được tu học dưới mái trường MPTĐ nên được hưởng rất nhiều ân phước của Tổ Thầy và của Thánh Thần ban cho ạ.
Cũng như nhiều bạn đạo, con được tỷ Diệu Chi cho biết cơ khó khăn sắp tới nên ngay từ năm 2020 nhà con có đủ gạo ăn một tháng, và đủ thức ăn trong 1,2 tuần. Chỗ con ở là vùng xanh an toàn nên cả năm 2020 cho đến nay, cuộc sống chúng con ở đây tương đối thanh bình, nhẹ nhàng ạ.

Trong những lúc phải đóng cửa lớp học, con có dạy kèm 1,2 học sinh đến học tại nhà.Theo chỉ thị 16 thì chỗ con vẫn còn một cháu bé ở hẳn nhà con do bố mẹ ở xa. Vậy nên, gia đình 5 người chúng con vẫn tằn tiện đủ chi dùng trong cuộc sống, không phải lo lắng và vẫn được bình an tu học ạ.

Bố mẹ của con năm nay gần 70 tuổi nên rất hay ốm. Nhờ ơn Trời bố mẹ con đi tiêm vaccine về vẫn khỏe re, không bị biến chứng gì cả. Con biết ơn Thánh Thần lắm ạ.

Con xin tri ân ân đức của Tổ Thầy cho con và gia đình con ạ. Con xin hứa tu hành tinh tấn để không phụ ân phước lớn của Tổ Thầy ạ.

Con Tuệ San kính báo
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy

Nhân đọc bài Thắc mắc "Cơ tích trữ lương thực mùa Covid", con xin đóng góp bài viết nói về thực trạng về tình hình tích trữ lương thực mùa Covid để thấy được ơn phước của học trò khi được thông báo nên tích trữ lương thực.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh (trong đó có phần do những chính sách về giãn cách xã hội của chính quyền các cấp còn bất cập). Từ tháng 7/2021, khi toàn Thành phố áp dụng Chỉ thị 16, ai ở yên chỗ đấy thì vấn nạn thiếu lương thực là 1 vấn đề nhức nhối, thậm chí có nhiều người đã phải thốt lên "Giờ có tiền cũng không có mà ăn". Thực tế là những người giàu có, ở trong những căn hộ sang trọng có khi còn chịu đói hơn là người bình dân. Bởi lẽ người bình dân thì họ ăn cơm trắng nước mắm, nhai củ khoai cũng tạm được. Còn người giàu sang họ quen ăn ngon rồi, giờ thiếu đồ ngon họ ăn không nổi.

Tại nơi con làm và ở, là một quận có nhiều thành phần dân cư phức tạp, mặc dù chính quyền ra lệnh chấp hành nghiêm CT16, xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không lý do. Nhưng người dân vẫn ra đường, họ chấp nhận bị phạt giữ giấy tờ chỉ đổi lại kiếm được miếng ăn cho bản thân và gia đình thôi.

Con cũng được giao nhiệm vụ trực chốt kiểm soát người đi lại, con đã gặp rất nhiều trường hợp người ta sẵn sàng thà bị Covid chứ không là phải chết đói, giờ có bắt phạt họ theo đúng quy định thì họ cũng không có gì để nộp phạt, cho nên cũng chỉ nhắc nhở rồi cho họ đi, mà con biết là ngày mai, ngày kia họ vẫn sẽ cứ ra đường như vậy. Bởi trong giai đoạn đầu, chính quyền chưa có triển khai việc bộ đội đưa lương thực. Mà người có khả năng ra đường để mua đồ ăn thì cũng khó mua được, vì siêu thị nào cũng dày đặc người xếp hàng, đợi cả ngày đến lượt mua thì không còn món gì nữa.

Nhưng tình trạng thiếu lương thực như vậy không phải do không còn lương thực. Thực tế ra lương thực vẫn luôn đầy đủ, thậm chí dư để cung ứng cho người dân. Việc thiếu như vậy chính là do ham muốn đầu cơ tích trữ của một bộ phận người tham lam. Họ tích trữ không phải để ăn, mà là để bán lại với giá cao cắt cổ. Trước kia 1 vỉ trứng có mười mấy ngàn, thì trong dịch, 1 vỉ trứng có giá 35.000đ, hơn gấp đôi. Nếu mỗi cá nhân dù có dự trữ lương thực nhưng biết đủ thì sẽ không xảy ra tình trạng thiếu lương thực đâu ạ. Giờ đang có một số vựa gạo họ còn đang bị ế hàng kia mà.

Bản thân con khi nhận được cơ tích trữ, thì con cũng chỉ mua những thứ cần thiết nhất. Đến giờ có một số thứ không dùng hết con còn phải bỏ đi vì nó hư. Trong mùa dịch, con cũng thấy được việc ăn chỉ cần vừa đủ là được, ăn uống đáp ứng đủ chất cho cơ thể là được hoặc thậm chí chịu khó ăn thiếu thốn 1 tí cho qua đợt dịch cũng không có sao.

Các bạn đạo nhận được cơ tích trữ lương thực phải thấy được ơn phước to lớn của nhị vị Tổ Sư ban cho. Nhờ biết trước như vậy sẽ có thể giúp bản thân và gia đình sinh hoạt ổn định qua mùa dịch, giúp tâm bình an không phải lo nghĩ chuyện ăn uống hàng ngày, chưa kể đi ra đường mua đồ nhiều quá dễ có nguy cơ dính bệnh (thành F0 bị đưa đi cách ly tập trung, trong đó ồn ào chật chội thì sao mà tịnh tâm trì chú, học bài được), hoặc đơn giản là bị lực lượng chức năng xử phạt.

Con trẻ thành kính tạ ơn Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ ạ.