- Chủ nhật Tháng 8 29, 2021 11:36 pm
Ngoclam xin trả lời những thắc mắc của một bạn đạo đã gởi về cho Ngoclam:
- Đây không phải là thử thách cho đệ tử. Nguyên nhân dẫn đến chuyện đi coi thầy có thể xuất phát từ việc bạn đạo này sau khi mới được tu học đã có chia sẻ về đạo cho gia đình chưa được rõ ràng, gia đình khó chấp nhận hoặc có những biểu hiện thái quá. Gia đình cho là bất bình thường nên đi coi thầy để giải. Nhưng gặp phải thầy dzởm gặp chuyện gì cũng phán do mở luân xa (trong khi bạn này không có tu theo nhân điện, hoàn toàn không có chuyện tu để mở luân xa), và hù dọa đủ thứ để kiếm tiền. Đối với những người mới vào đạo, thấy huyền linh thì thích và không lo học đạo lý. Khi được ở trên dạy cho sửa đổi, thì không báo về để được hướng dẫn, bản thân không đủ kinh nghiệm xử lý nên mới có biểu hiện bất bình thường. Nếu vững đạo lý thì sẽ không bị thầy bà dzởm đó dọa dẫm, để rồi tiền mất tật mang, có khi còn bị làm cho hoang mang sợ hãi rồi bỏ tu. Trong khi tu học chỉ là chuyện tu tâm sửa tánh, cầu phước với Trời Phật mà thôi. Đâu có gì để lo lắng sợ hãi?
- Được điểm đạo là được vào lớp cao hơn. Vào lớp thì phải tu học để lập công bồi đức, hành đạo ở một diện cao hơn. Không cần trình đồng mở phủ tốn kém mà làm việc đạo thấp.
- Muốn điểm đạo cho gia đình thì bản thân phải được gia đình thương yêu, tin tưởng. Nếu là người bị gia đình xem thường thì giới thiệu đạo gì khác với truyền thống sẽ bị hiểu lầm ngay. Tu sĩ trong nhà thờ hay trong chùa nghe ai hỏi về Mật tông, nói về phép điểm đạo cũng cho là tà đạo và gia đình thì nghe lời tu sĩ hơn là con cái trong nhà.
Nếu gia đình tin Trời Phật, hay ít nhất là tin có ông bà tổ tiên thì có thể nương vào đó và đề nghị điểm đạo cho họ. Và còn phải tùy duyên, được thì tốt cho họ, không được thì thôi không tranh cãi làm chi sẽ gây bất hòa.
Câu hỏi 1: Em có đọc bài viết: "Chân dung giang hồ thuật sĩ" có đoạn:Đến hôm sau anh chị con giấu con đi xem bói, vì không tin con và mẹ con nữa. Khi đi xem về thì anh chị con cho biết đã xem rất nhiều thầy và họ nói trùng nhau lắm với nội dung là con tu sai nên trên cơ thể con mở 13 luân xa rồi, mở gần hết rồi, mặc dù biết Phật từ bi, nhưng tu không đúng nên tà ma nó vào, khiến con sẽ bị phá hệ thống cơ thể, gây ra bệnh tật trong cơ thể, sẽ bị điên 1, 2 tháng tới, có thể nguy cơ chết. Chỉ có con tự cứu con thôi không ai cứu được vì ảo tưởng sức mạnh, còn con gái con thì bị mở 3 luân xa rồi và có hiện tượng tiêu hóa chậm, yêu cầu con không được niệm chú, niệm Phật hay tưởng nghĩ đến trong đầu, bắt con đi khám bệnh về thần kinh, tập môn thể thao vận động cho nóng lên để luân xa đóng lại.
Em chưa hiểu vấn đề trên chị xem giúp em ạ: Em nghĩ đây là Chư vị thử thách niềm tin của bạn đạo vào Mật Pháp nhưng nhiều thầy cùng nói trùng nhau là bạn tu sai có phải do Thánh thần đạo diễn không ạ? Nếu bạn đạo không vững tâm và không có minh sư chỉ dẫn thì dễ đi sai đường.
- Đây không phải là thử thách cho đệ tử. Nguyên nhân dẫn đến chuyện đi coi thầy có thể xuất phát từ việc bạn đạo này sau khi mới được tu học đã có chia sẻ về đạo cho gia đình chưa được rõ ràng, gia đình khó chấp nhận hoặc có những biểu hiện thái quá. Gia đình cho là bất bình thường nên đi coi thầy để giải. Nhưng gặp phải thầy dzởm gặp chuyện gì cũng phán do mở luân xa (trong khi bạn này không có tu theo nhân điện, hoàn toàn không có chuyện tu để mở luân xa), và hù dọa đủ thứ để kiếm tiền. Đối với những người mới vào đạo, thấy huyền linh thì thích và không lo học đạo lý. Khi được ở trên dạy cho sửa đổi, thì không báo về để được hướng dẫn, bản thân không đủ kinh nghiệm xử lý nên mới có biểu hiện bất bình thường. Nếu vững đạo lý thì sẽ không bị thầy bà dzởm đó dọa dẫm, để rồi tiền mất tật mang, có khi còn bị làm cho hoang mang sợ hãi rồi bỏ tu. Trong khi tu học chỉ là chuyện tu tâm sửa tánh, cầu phước với Trời Phật mà thôi. Đâu có gì để lo lắng sợ hãi?
Câu hỏi 2. Cho em hỏi thêm về vấn đề mở phủ: Vì em nghe nói nhiều người bị hành phải mở phủ mới hết, mà mở phủ tốn kém nhiều người phải vay mượn, nếu những người này có duyên được điểm đạo thì không cần mở phủ nữa đúng không ạ?
- Được điểm đạo là được vào lớp cao hơn. Vào lớp thì phải tu học để lập công bồi đức, hành đạo ở một diện cao hơn. Không cần trình đồng mở phủ tốn kém mà làm việc đạo thấp.
Câu hỏi 3. Từ khi được Thầy ban cho Lá Thiên Thơ em chưa có duyên điểm đạo cho ai và nhận lệnh ẩn tu, nếu có duyên em có được điểm đạo cho những người trong gia đình không ạ? Vì đọc bài trên bạn đạo điểm đạo cho mẹ mà cũng bị cả nhà nói tu sai ạ.
- Muốn điểm đạo cho gia đình thì bản thân phải được gia đình thương yêu, tin tưởng. Nếu là người bị gia đình xem thường thì giới thiệu đạo gì khác với truyền thống sẽ bị hiểu lầm ngay. Tu sĩ trong nhà thờ hay trong chùa nghe ai hỏi về Mật tông, nói về phép điểm đạo cũng cho là tà đạo và gia đình thì nghe lời tu sĩ hơn là con cái trong nhà.
Nếu gia đình tin Trời Phật, hay ít nhất là tin có ông bà tổ tiên thì có thể nương vào đó và đề nghị điểm đạo cho họ. Và còn phải tùy duyên, được thì tốt cho họ, không được thì thôi không tranh cãi làm chi sẽ gây bất hòa.
Chúng ta là những hạt bụi nhỏ bay phất phơ trong vũ trụ mênh mông bao la.