- Thứ 7 Tháng 3 28, 2015 10:14 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Muội chào huynh Đông Quân.
Con có thắc mắc muốn thỉnh ý của Tổ, Thầy ạ.
Trước khi con được điểm đạo thì con và mẹ con có đi xem một ông thầy gần nhà. Nhà thầy có thờ Đức Phật Bà Quan âm, con có hỏi thầy là thỉnh thoảng con hay mơ thấy một người con trai về cười nói với con rất thân mật và thỉnh thoảng buổi tối con hay cáu giận vô cớ, thì thầy có cho con một miếng bùa nhỏ màu vàng bên trên có hình cái kiếm, và viết chữ tiếng việt gì đó con không nhớ.
Nhưng con nhớ là bùa này được thỉnh về từ đền Công Đồng ở Côn Sơn Kiếp Bạc, và thầy bảo là để dưới gối cho không bị mơ nữa, và có cả hai chai nước nữa thầy bảo là lúc nào cáu giận thì lấy nước uống và bôi lên mặt. Giờ con đã có phước được biết đến Mật tông của Thiên Đình, thì con muốn hỏi là con có nên giữ lại lá bùa không, và hóa bùa đi có được không ạ?
Muội chào huynh Đông Quân.
Con có thắc mắc muốn thỉnh ý của Tổ, Thầy ạ.
Trước khi con được điểm đạo thì con và mẹ con có đi xem một ông thầy gần nhà. Nhà thầy có thờ Đức Phật Bà Quan âm, con có hỏi thầy là thỉnh thoảng con hay mơ thấy một người con trai về cười nói với con rất thân mật và thỉnh thoảng buổi tối con hay cáu giận vô cớ, thì thầy có cho con một miếng bùa nhỏ màu vàng bên trên có hình cái kiếm, và viết chữ tiếng việt gì đó con không nhớ.
Nhưng con nhớ là bùa này được thỉnh về từ đền Công Đồng ở Côn Sơn Kiếp Bạc, và thầy bảo là để dưới gối cho không bị mơ nữa, và có cả hai chai nước nữa thầy bảo là lúc nào cáu giận thì lấy nước uống và bôi lên mặt. Giờ con đã có phước được biết đến Mật tông của Thiên Đình, thì con muốn hỏi là con có nên giữ lại lá bùa không, và hóa bùa đi có được không ạ?