- Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 11:42 am
Kính thưa Sư Tổ, Thầy.
Trước khi được điểm đạo một ngày cách đó, con đã niệm Phật đọc Chú Đại Bi 7 biến, Chú Chuẩn Đề 108 biến trước bàn thờ Phật và bàn thờ Ông Bà. Gần sáng trong mơ con thấy được Phật Chuẩn Đề hiện về, ánh sáng chói lòa, vàng rực nằm trong một vòng tròn, ngài nhiều tay. Sau đó, con lại thấy vong linh hai người anh hiện về, lúc đó 2 anh đang ở Chùa đi ra, 2 người mặc áo tu dài màu nâu, đầu cạo trọc, mang 2 cái oải màu vàng nghệ (giống màu tăng). Hai người anh đi ra cửa và trong đó còn có rất đông người đi ra. Con mới thấy Chú Chuẩn Đề thật là nhiệm mầu làm sao!
Sau khi được điểm đạo, con cũng thường thấy linh ảnh mấy đứa con của con hiện về vào buổi trưa khi con chợp mắt. Vì trước đây con đã phá thai mấy lần. Con mới chạnh lòng cảm thấy con rất hối lỗi về việc con đã làm. Con cảm nhận rằng mấy đứa con của con tụi nó muốn con phải đọc Kinh sám hối, cầu nguyện cho nó rồi con mới tu được.
Kính thưa Sư Tổ, Thầy có thể chỉ cho con biết làm cách nào để cầu siêu cho mấy vong linh đi theo con được không? Thật ra thì trong gia đình con hiện nay rất khổ, cũng không có đủ tiền để cúng kiến, cầu siêu... Con chỉ mong Thầy chỉ dẫn cho con nên đọc kinh gì để cầu nguyện cho họ.
Cám ơn Các Sư Tổ, Thầy đã cho con được điểm đạo và thấy được những điều huyền bí mà bây giờ con mới hiểu được rằng con luôn có các chư vị Hộ Pháp phù hộ độ trì cho con trong bước đường tu tập.
Học trò.
Trước khi được điểm đạo một ngày cách đó, con đã niệm Phật đọc Chú Đại Bi 7 biến, Chú Chuẩn Đề 108 biến trước bàn thờ Phật và bàn thờ Ông Bà. Gần sáng trong mơ con thấy được Phật Chuẩn Đề hiện về, ánh sáng chói lòa, vàng rực nằm trong một vòng tròn, ngài nhiều tay. Sau đó, con lại thấy vong linh hai người anh hiện về, lúc đó 2 anh đang ở Chùa đi ra, 2 người mặc áo tu dài màu nâu, đầu cạo trọc, mang 2 cái oải màu vàng nghệ (giống màu tăng). Hai người anh đi ra cửa và trong đó còn có rất đông người đi ra. Con mới thấy Chú Chuẩn Đề thật là nhiệm mầu làm sao!
Sau khi được điểm đạo, con cũng thường thấy linh ảnh mấy đứa con của con hiện về vào buổi trưa khi con chợp mắt. Vì trước đây con đã phá thai mấy lần. Con mới chạnh lòng cảm thấy con rất hối lỗi về việc con đã làm. Con cảm nhận rằng mấy đứa con của con tụi nó muốn con phải đọc Kinh sám hối, cầu nguyện cho nó rồi con mới tu được.
Kính thưa Sư Tổ, Thầy có thể chỉ cho con biết làm cách nào để cầu siêu cho mấy vong linh đi theo con được không? Thật ra thì trong gia đình con hiện nay rất khổ, cũng không có đủ tiền để cúng kiến, cầu siêu... Con chỉ mong Thầy chỉ dẫn cho con nên đọc kinh gì để cầu nguyện cho họ.
Cám ơn Các Sư Tổ, Thầy đã cho con được điểm đạo và thấy được những điều huyền bí mà bây giờ con mới hiểu được rằng con luôn có các chư vị Hộ Pháp phù hộ độ trì cho con trong bước đường tu tập.
Học trò.